Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (27)
Chương 196: Chú Cháu Plastic (27)
Ngay khi đoạn video giám sát bị tung ra, trợ lý của Từ Hạo đã lập tức cho người điều tra Hạ Sương Sương. Thế nhưng đoạn video đó là do hệ thống phát tán, trừ khi gặp phải cao thủ hacker cỡ như Từ Tử Phàm, bằng không căn bản chẳng thể tra ra nguồn gốc. Vì không có chứng cứ xác thực là do Hạ Sương Sương làm, phía Từ Hạo cũng đành bó tay với kẻ đứng sau. Việc cấp bách nhất lúc này là xử lý khủng hoảng truyền thông, dập tắt những luồng dư luận bất lợi cho Từ Hạo.
Phía Từ Hạo ra lệnh gỡ bỏ ngay lập tức bản thông cáo đính chính trước đó của Từ thị, đồng thời chi mạnh tay để xóa sổ các từ khóa tìm kiếm nóng về mình. Ông ta còn thuê một đội quân “thủy quân” hùng hậu tràn vào mắng nhiếc Hạ Sương Sương là loại đàn bà lăng loàn để đánh lạc hướng dư luận. Họ ca ngợi Từ Hạo là tuổi trẻ tài cao, từng lọt danh sách tỷ phú quốc tế, làm bao nhiêu việc thiện nguyện… Đánh vào tâm lý sùng bái người mạnh, một bộ phận khán giả bắt đầu cho rằng việc một đại gia như Từ Hạo bao nuôi tiểu minh tinh cũng chỉ là chuyện đời tư bình thường.
Thế là cư dân mạng chia phe cãi lộn: một bên mắng Hạ Sương Sương là hạng “gái giao tế”, một bên khen cô ta là “nữ trung hào kiệt”. Họ còn tranh luận xem việc một người có năng lực giỏi có đồng nghĩa với đạo đức tốt hay không. Khi tiêu điểm bị dời đi, sự chú ý dành cho cuộc chiến chú cháu nhà họ Từ cũng hạ nhiệt, không còn ai đoán già đoán non về dã tâm của Từ Hạo nữa.
Dù sao Hạ Sương Sương cũng đã lăn lộn trong giới giải trí đủ lâu, nhìn tình thế là biết ngay Từ Hạo đang muốn hắt nước bẩn lên đầu mình. Sau một hồi đắn đo, cô ta quyết định phải giữ chân những fan đang coi mình là “nữ trung hào kiệt”. Muốn vậy, cô ta phải xây dựng hình tượng thật vững chắc – kiểu phụ nữ thực tế và dám sống thật. Sau khi bàn bạc với hệ thống, cô ta đăng một dòng trạng thái lên Weibo:
Hạ Sương Sương v: Chuyện tình cảm là việc riêng của tôi, tôi không thấy ai có quyền mắng nhiếc mình cả. Tôi và Từ Tử Phàm chia tay xong mới bắt đầu với Từ Hạo. Dù khoảng cách thời gian có ngắn hay dài thì tôi cũng không ngoại tình, không vi phạm đạo đức. (Nếu tôi ngoại tình, cầu cho trời đánh thánh đâm!). Ngoài ra, Từ Hạo là chú của Từ Tử Phàm, chứ không phải chú của tôi. Sau khi tôi chia tay Từ Tử Phàm, tôi và Từ Hạo là những người trưởng thành độc thân đến với nhau, yêu đương chẳng có gì đáng bị lên án.
Tôi rất trân trọng tình cảm này, vì muốn bảo vệ nó nên đã giấu kín suốt mấy tháng không nói với ai, kể cả người đại diện. Nhưng không ngờ vì nhân vật “Hạ Di” không được lòng khán giả mà tôi bị tẩy chay kịch liệt. Chủ tịch Từ cảm thấy tôi làm ông ấy mất mặt nên đã đơn phương hủy hợp đồng đại diện và cắt đất diễn của tôi mà không hề thương lượng. Điều khiến tôi đau đớn nhất là ông ấy ném cho tôi một khoản tiền chia tay rồi bắt tôi im lặng, không được tiết lộ mối quan hệ này.
Tôi rất đau lòng, chạy đến tìm ông ấy khóc lóc thảm thiết và bị chụp lại như mọi người đã thấy. Tôi thật sự yêu ông ấy, nếu không thì cứ cầm tiền mà sống sung sướng cho xong, việc gì phải khóc lóc cầu xin như thế? Các người tin hay không tùy ý, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Dù sao giờ tôi cũng bị ông ấy phong sát vì sợ bị các người mắng lây, chẳng biết còn trụ lại được giới này không. Thôi thì cứ sống thật với chính mình cho thanh thản. Còn những kẻ thừa cơ hãm hại, tung tin đồn thất thiệt về tôi, tốt nhất hãy đưa ra bằng chứng, nếu không thì cứ chờ nhận thư luật sư đi!
Thái độ của Hạ Sương Sương rất cứng rắn, có vẻ như cô ta đã quyết định đánh cược tất cả để phơi bày “con người thật”. Không ngờ chiêu này lại có tác dụng. Trên đời này luôn có người ghét kẻ thương, nhiều cô gái có quan niệm sống lệch lạc lại rất thích cái sự “thật lòng” này của Hạ Sương Sương. Họ tin cô ta khóc thảm như vậy là vì quá yêu Từ Hạo, đồng thời cảm thấy cô ta thật đen đủi khi bị cả hai chú cháu nhà họ Từ bỏ rơi. Họ quay sang mắng chửi hai chú cháu cậy tiền bao nuôi minh tinh mới là kẻ đáng trách.
Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều “anh hùng bàn phím” và các anh chàng thích hóng hớt ủng hộ Hạ Sương Sương. Họ vốn dĩ rất khoái xem những người thành đạt như Từ Hạo hay Từ Tử Phàm gặp hạn, nên cứ thấy ai mắng hai người đó là họ nhảy vào góp vui ngay. Tuy nhiên, nhóm người này không phải yêu thích gì Hạ Sương Sương mà chỉ mang tâm lý tò mò, dù sao cô ta cũng từng rất đẹp, lúc khóc có xấu thật nhưng trang điểm lên vẫn lung linh chán. Thậm chí có kẻ còn vào nhắn tin hứa hẹn sẽ không phụ lòng cô ta, chào đón cô ta đến yêu đương thật lòng với mình.
Có nhân khí là có sự chú ý. Dù dưới bài đăng của Hạ Sương Sương đầy rẫy những bình luận khiếm nhã và những fan “não tàn”, nhưng đó vẫn là biểu hiện của sự nổi tiếng. Nhờ thế mà tàn nhang và mụn trên mặt cô ta cũng biến mất. Hạ Sương Sương soi gương mà khóc vì vui sướng, càng tin rằng con đường mình chọn là đúng đắn. Cô ta vội vàng trang điểm thật đẹp, chụp một bộ ảnh lung linh rồi đăng lên để chứng minh nhan sắc vẫn còn đỉnh cao. Còn chuyện trang điểm đậm hay không, cứ thêm vài lớp kính lọc (filter) là xong hết. Cô ta tin rằng mình đã lấy lại được hào quang đại mỹ nữ. Cùng lắm thì cứ tung thêm “phốt” của Từ Hạo, đằng nào cũng bị phong sát rồi, cô ta chỉ cần sự chú ý là đủ!
Thực tế, sau màn tuyên bố đó, nhiều người qua đường cũng bớt khắt khe với cô ta hơn. Bởi lẽ đúng như cô ta nói, cô ta không ngoại tình, không có lỗi với ai thì chuyện nam nữ yêu đương cũng chẳng có gì để mắng quá mức, cùng lắm là chướng mắt thôi. Những người ghét cô ta chủ yếu vẫn vì chuyện cô ta “ăn cả chú lẫn cháu”, cộng thêm tính cách giả tạo, bệnh ngôi sao, bắt nạt tân nhân và yêu sách sửa kịch bản.
Từ Tử Phàm theo dõi tất cả nhưng vẫn giữ im lặng. Lúc này anh mà lên tiếng sẽ khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào mình, như thế không ổn. Đây là sân khấu của Hạ Sương Sương và Từ Hạo, anh không nên xen vào. Anh tập trung toàn lực vào nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Diêu Khả Hân cũng đã vào đoàn phim đóng phim Tết. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người họ đang “bế quan” làm việc. Fan của hai nhà liên minh lại với nhau rất mạnh mẽ, chẳng sợ ai gây hấn, vì họ biết mình chắc chắn sẽ thắng.
Màn “phản đòn” này của Hạ Sương Sương trực tiếp đẩy Từ Hạo vào tâm bão. Lần này khác với trước, Từ Hạo bị gán mác “tra nam” (đàn ông tồi) chính hiệu!
【 Một ông trùm kinh doanh mà đầu óc có vấn đề à? Ông ta không biết Hạ Sương Sương là bạn gái của Từ Tử Phàm sao? Người ta vừa chia tay vài tiếng ông ta đã lăn lộn trên giường với cô ta rồi. Bất kể là vì tình yêu hay vì tiền, hành động này cũng đáng khinh bỉ! 】
【 Từ thiếu ít ra yêu ai thì nói, không yêu thì thôi, thẳng thắn công khai cho thiên hạ chụp choẹt mỉa mai, lúc bắt đầu hay kết thúc đều rõ ràng. Còn Chủ tịch Từ thì sao? Chắc ông ta cũng biết mối quan hệ này không mấy sáng sủa nên mới bắt Hạ Sương Sương giấu kín suốt mấy tháng trời chứ gì? Đến cháu ruột còn không biết, Từ thiếu còn tò mò mãi không biết kim chủ của người yêu cũ là ai. Giờ biết là chú ruột mình, chắc “bất ngờ” lắm nhỉ? 】
【 Chủ tịch Từ đúng là giỏi thật, bắt nạt phụ nữ không nương tay. Đầu tiên là cắt đất diễn, hủy hợp đồng, sau đó thì chia tay rồi đăng thông báo phủi sạch quan hệ. Đến lúc mình bị mắng thì lại giận cá chém thớt, phong sát luôn người ta. Hạ Sương Sương chắc vô phúc lắm mới gặp phải hạng đàn ông này, mất cả sự nghiệp lẫn danh tiếng. 】
【 Tôi thấy Hạ Sương Sương với Từ Hạo xứng đôi vừa lứa đấy chứ. Đừng có tin mấy lời tẩy trắng của cô ta. Quên đống phốt trước đây rồi à? Cô ta cũng là hạng phụ nữ chẳng ra gì đâu! Nồi nào úp vung nấy thôi. 】
Ấn tượng của mọi người về Từ Hạo ngày càng tệ hại. Vị đại gia vốn ở trên cao tít tắp nay như rơi xuống vũng bùn, đầy vết nhơ. Bộ phận truyền thông của Từ thị vắt óc cũng không tìm được cách nào tẩy trắng, dù cơn bão này có qua đi thì đây vẫn sẽ là vết đen trong lịch sử của Từ Hạo.
Từ Hạo tâm trạng cực tồi tệ, cả đêm không ngủ được. Ông ta ra lệnh cho bộ phận truyền thông phải dùng cách nhanh nhất để dìm sức nóng câu chuyện xuống. Thế là, truyền thông Từ thị chi một số tiền khổng lồ mua lại “phốt” của vài ngôi sao hạng A từ đám săn ảnh rồi tung ra đồng loạt trong một ngày! Nào là hút chích, ngoại tình, bạo hành gia đình… Khán giả bị hoa mắt chóng mặt bởi đống tin mới, thế là chuyện của Từ Hạo và Hạ Sương Sương lập tức bị trôi vào dĩ vãng.
Về phần Hạ Sương Sương, Từ Hạo đã từng cảnh báo cô ta: nếu dám nói nhảm sẽ khiến cô ta không thể sống nổi ở Kinh Thị. Nếu cô ta đã muốn “vuốt râu hùm”, ông ta sẽ cho cô ta thấy thế nào là thủ đoạn thực sự!
Năm xưa Từ Hạo giữ được mảng bất động sản của Từ thị cũng nhờ không ít thủ đoạn từ sáng đến tối. Chẳng qua sau khi địa vị vững chắc, ông ta ít khi nổi giận hay trực tiếp ra tay với ai, càng không thèm chấp những tiểu nhân vật như Hạ Sương Sương. Nhưng lần này, cơn giận của ông ta bùng nổ vì cảm thấy mình nhìn lầm người. Cả Từ Tử Phàm lẫn Hạ Sương Sương đều nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Cơn hỏa nộ dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc phát, và Hạ Sương Sương chính là vật hy sinh trực tiếp nhất.
Sau khi đăng Weibo xong, Hạ Sương Sương đang ngủ bù thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa. Cô ta nín thở lắng nghe, bên ngoài rõ ràng có tiếng giày da nện trên sàn nhà. Sợ đến mức dựng tóc gáy, cô ta vội vàng chạy xuống giường khóa trái cửa phòng, rồi lao đến mép giường vớ lấy điện thoại báo cảnh sát. Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần, kèm theo những tiếng sột soạt đáng sợ. Hạ Sương Sương ngồi bệt dưới sàn, ôm chặt lấy hai chân, co rúm người lại, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không dám thở mạnh.
Hơn mười phút sau, tiếng chuông cửa vang lên: “Cô Hạ? Cô có ở đó không? Chúng tôi là cảnh sát đây.”
Hạ Sương Sương ngẩn người, nhận thấy tiếng bước chân lạ đã biến mất. Cô ta gượng dậy, run rẩy mở cửa phòng.
Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (27)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com