Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (26)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (26)
Prev
Next

Chương 195: Chú Cháu Plastic (26)

Trang chủ của tập đoàn Từ thị rất nhanh đã đăng thông báo đính chính:

【 Về những tin đồn thất thiệt liên quan đến Chủ tịch Từ Hạo của tập đoàn chúng tôi đang lan truyền trên mạng, xin được làm rõ như sau: Cô Hạ Sương Sương vốn là người đại diện cho sản phẩm mới của công ty. Ngày hôm qua, sau khi các bộ phận liên quan thảo luận, chúng tôi quyết định thay đổi người đại diện. Vì vậy, cô Hạ Sương Sương đã tìm đến Chủ tịch Từ Hạo để khẩn cầu cơ hội hợp tác, chỉ có thế mà thôi. Giữa ông Từ Hạo và cô Hạ Sương Sương không hề có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào khác. Mong các cư dân mạng không thêu dệt, ác ý đồn thổi.

Internet không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Đối với các hành vi bịa đặt và tán phát tin đồn nhắm vào ông Từ Hạo, tập đoàn chúng tôi bày tỏ sự lên án mạnh mẽ! Công ty và ông Từ Hạo sẽ giữ quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các bên lan truyền tin đồn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. 】

Một bản thông cáo mẫu mực, chẳng khác gì những vụ xử lý khủng hoảng truyền thông của các nhân vật nổi tiếng khác, nhưng trọng tâm đã được nói rất rõ: Hạ Sương Sương và Từ Hạo không có quan hệ riêng tư. Chuyện cô ta vào căn hộ của Từ Hạo rồi níu kéo khóc lóc chỉ đơn giản là vì bị hủy hợp đồng nên đi cầu xin mà thôi. Ngẫm lại… giải thích này cũng khá khớp với những bức ảnh kia. Hạ Sương Sương từng là bạn gái của Từ Tử Phàm, quen biết Từ Hạo cũng chẳng có gì lạ, tìm gặp ông ta xin xỏ lại càng hợp lý. Không có kẽ hở.

Dư luận bắt đầu ít bàn tán về Từ Hạo, nhưng lượng người mỉa mai Hạ Sương Sương thì lại tăng vọt.

【 Cái vẻ thanh cao, lạnh lùng lúc hắt nước vào Từ thiếu đâu mất rồi? Sao giờ lại ôm đùi Chủ tịch Từ mà khóc lóc thảm thiết thế kia? Hình tượng sụp đổ không còn mảnh giáp. 】

【 Dù Chủ tịch Từ nắm hợp đồng trong tay, nhưng Từ thiếu lúc trước cũng đưa 30 tỷ cùng một căn hộ làm phí chia tay mà, sao “Hạ làm tinh” lại phân biệt đối xử thế? Khinh thường tiền chia tay của Từ thiếu nhà tôi à? 】

【 Chú Từ làm tốt lắm! Ngay từ đầu đã không nên chọn cô ta làm người đại diện, chọn Khả Hân là hợp nhất rồi. Khả Hân mới là bạn gái chính thức của Từ thiếu, người nhà với nhau, “nước phù sa không chảy ruộng ngoài”, Chủ tịch Từ cân nhắc nhà chúng tôi đi! 】

【 Trời ơi sao Hạ Sương Sương khóc xấu thế? Trước giờ nhan sắc toàn là nhờ trang điểm à? Đúng là thuật trang điểm là một trong “tứ đại tà thuật”, fan nhan sắc như tôi xin kiếu, thoát fan đây. 】

【 Đã thoát fan +1. Tôi thích cái đẹp tự nhiên chứ không thích đồ giả. Mặt mộc của Hạ Sương Sương đúng là không dám nhìn thẳng! Cảm giác cô ta cái gì cũng giả, tính cách giả, đến cái mặt cũng giả! 】

Hạ Sương Sương thất thần về đến nhà. Nhìn thấy diễn biến trên mạng như vậy, cô ta hoàn toàn sụp đổ!

“Hệ thống! Sao ngươi không báo cho ta sớm chuyện trên mạng?!”

【 Ký chủ, trước khi đi gặp Từ Hạo, cô đã ra lệnh cho tôi không được phép lên tiếng. 】

Hạ Sương Sương tức điên người: “Đó là ta bảo ngươi đừng can thiệp vào chuyện của ta và Từ Hạo, còn chuyện nghiêm trọng thế này không thuộc diện khẩn cấp sao? Ngươi không biết phân tích à?”

【 Ký chủ, khẩn cấp hay không là cảm nhận chủ quan của ký chủ, hệ thống không thể phán đoán. 】

Hạ Sương Sương không thèm nói thêm lời nào với nó nữa. Cô ta đi rửa mặt, cầm gương lên soi và tim lập tức lạnh toát. Sự chán ghét của cư dân mạng tăng cao, fan nhan sắc lũ lượt quay lưng khiến nhân khí của cô ta sụt giảm thê thảm. Hiện tại, trên mặt cô ta đã bắt đầu xuất hiện tàn nhang, màu da cũng xỉn đi thấy rõ. Cô ta nhịn không được nổi đóa: “Ngươi cứ nhất định phải hạ thấp nhan sắc của ta sao? Phạt cái khác không được à?”

【 Ký chủ, trước đây mọi phần thưởng cô chọn đều là nhan sắc, cho nên hình phạt tương ứng cũng là nhan sắc. Nếu trước đây cô chọn kỹ năng diễn xuất, thì bây giờ thứ bị trừ sẽ là kỹ năng diễn xuất. 】

Hạ Sương Sương hối hận khôn cùng, nhìn lại số tiền tiết kiệm trong ngân hàng mà khóc không ra nước mắt. Với 150 tỷ này, cô ta có thể sống sung sướng biết bao! Nhưng bây giờ thì không được, nhân khí sụt giảm sẽ khiến cô ta càng lúc càng xấu đi. Cô ta mới 25 tuổi, đang độ thanh xuân phơi phới, sao có thể chấp nhận bản thân trở thành một con quái vật xấu xí? Mà ngoài giới giải trí ra, cô ta không còn cách nào khác để thu hút nhân khí. Cô ta chắc là người duy nhất trên thế giới nắm giữ cả trăm tỷ trong tay mà vẫn sống đau khổ thế này. Nhưng giờ muốn vực dậy thì phải làm sao?

Đúng lúc này điện thoại vang lên, là người đại diện Lý ca. Cô ta vội vàng bắt máy. Giọng nói lạnh như băng của Lý ca truyền đến: “Hạ Sương Sương, tôi đã dặn đi dặn lại là cô phải biết điều, đừng có gây chuyện, vậy mà vừa dứt lời cô lại lên hot search? Tôi vì cô mà bị mắng bao nhiêu lần rồi! Được rồi, cô đắc tội với người không nên đắc tội, bị phong sát rồi. Hợp đồng với công ty khi hết hạn sẽ tự động chấm dứt, sau này cô tự lo liệu đi.”

“Cái gì? Lý ca, ai phong sát em… Lý ca?” Hạ Sương Sương còn chưa kịp nói hết câu thì đối phương đã cúp máy. Cô ta cuống cuồng gọi lại thì phát hiện mình đã bị chặn số! Hạ Sương Sương bần thần ngồi bệt xuống giường. Phong sát? Cô ta đắc tội với ai? Chẳng lẽ việc cầu xin Từ Hạo đã khiến ông ta thẹn quá hóa giận? Nhưng chẳng lẽ cầu xin thôi cũng đắc tội được người ta sao?

Cô ta cuống quýt gọi cho Từ Hạo, nhưng ông ta cũng đã chặn số cô ta. Mãi mới liên lạc được với trợ lý của ông ta, kết quả lại nhận được lời cảnh cáo lạnh lùng: Đừng có giở trò tiểu nhân nữa, việc sắp xếp người chụp ảnh bôi nhọ đã chạm vào giới hạn của Từ Hạo. Nếu cô ta còn dám làm gì, ông ta sẽ khiến cô ta không thể sống nổi ở cái thành phố này!

Hạ Sương Sương cuối cùng cũng hiểu ra. Từ Hạo hiểu lầm rằng những bức ảnh đó là do cô ta thuê người chụp để ép ông ta lộ diện. Cô ta muốn giải thích nhưng không ai thèm nghe. Nhìn khuôn mặt ngày càng xấu đi trong gương, lần đầu tiên cô ta cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn mình già đi, xấu đi, điều này còn đau đớn hơn cả cái chết. Nhưng cô ta không có can đảm tự sát, cô ta phải làm gì để trở mình đây?

Ngay lúc đó, cô ta nhận được một email. Bên trong là đoạn video giám sát được cắt ghép từ một khách sạn, có ghi rõ thời gian, chính là cảnh cô ta lần đầu tiên quyến rũ Từ Hạo! Hạ Sương Sương hỏi hệ thống: “Mau tra xem, ai gửi cái này cho ta?”

Hệ thống kiểm tra xong, tiếc nuối trả lời: 【 Ký chủ, đối phương dùng thủ đoạn rất cao tay, tôi không tra được. 】

Hạ Sương Sương sững sờ, trong lòng trào lên nỗi sợ hãi: “Không tra được? Ngươi là hệ thống mà cũng không tra được sao? Vậy kẻ đó là ai, hắn gửi video này cho ta để làm gì? Tống tiền ư? Nếu thứ này bị lộ ra…”

Lộ ra thì sao? Còn có thể tệ hơn được nữa không? Cô ta đã đến nước này rồi, bị cả mạng xã hội tẩy chay cũng chẳng khác gì. Nếu cứ lẳng lặng dùng tiền để vào đoàn phim cũng chưa chắc nổi lại được, với đống scandal này, để tẩy trắng phải mất ít nhất một hai năm. Trong thời gian đó không có sự chú ý, nhân khí sụt giảm, hệ thống sẽ khiến cô ta xấu đến mức nào? Cô ta không có nhiều thời gian như vậy! Quan trọng nhất là Từ Hạo đã phong sát cô ta, theo con đường chính thống sẽ không ai cho cô ta cơ hội nữa. Trừ khi cô ta tìm được chỗ dựa mạnh hơn Từ Hạo, hoặc là… chấp nhận nổi tiếng bằng tai tiếng (hắc hồng)!

Hạ Sương Sương nhìn chằm chằm vào đoạn video, ánh mắt lóe lên tia quyết tuyệt, một hồi lâu sau mới nở nụ cười: “Tai tiếng thì cũng là nổi tiếng. Cái xã hội này cười người nghèo chứ không cười kỹ nữ, chỉ cần xây dựng hình tượng ‘hồng nhan họa thủy’ ổn thỏa thì vẫn sẽ có người thích. Ta có thể mê hoặc cả hai chú cháu nhà họ, ta không tin là không có ai thích kiểu này! Hệ thống, ngươi hãy khéo léo đăng video này lên mạng, đặt tiêu đề thật chấn động vào. Thực ra dù có bị tra ra là ta tự đăng cũng chẳng sao, Từ Hạo đã tuyệt tình thì đừng trách ta nói thật. Biết đâu ta còn có thể đóng vai nạn nhân để kiếm thêm fan thương hại!”

Hệ thống nhanh chóng tung video lên mạng với tiêu đề gây sốc: “Trước mặt vừa hắt nước chia tay vì không cam lòng, sau lưng đã mật hội với chú ruột tại khách sạn? Nhìn thời gian đi, đúng là ‘chạy sô’ không nghỉ tay, Hạ Sương Sương làm thế nào mà xoay như chong chóng giữa hai chú cháu hào môn vậy?!”

Cư dân mạng còn đang mắng chửi Hạ Sương Sương, vừa thấy video này đã hoàn toàn câm nín! Ngày hôm đó bài đăng hắt nước Từ Tử Phàm vẫn còn đó, đối chiếu ngày giờ thì đúng là “chạy sô” thật, cô ta còn chẳng kịp thay quần áo, làm tóc đã bay sang thành phố khác gặp Từ Hạo. Đây là loại thao tác gì vậy? Sau khi chia tay cô ta còn đăng video bảo là vì quá yêu Từ Tử Phàm nên mới kích động hắt nước cơ mà? Bảo là vì tình cảm chân thành không buông bỏ được nên mới hành động thiếu suy nghĩ? Hóa ra xoay người leo lên giường chú người ta chính là “tình cảm chân thành” đấy hả?

Còn Từ Hạo, thông báo đính chính vừa phát ra đã bị vả mặt bôm bốp. Một ông trùm giới kinh doanh danh tiếng lẫy lừng, lần này thì mất mặt đến tận Thái Bình Dương! Ông ta là chú ruột của Từ Tử Phàm, rốt cuộc tại sao lại tằng tịu với Hạ Sương Sương? Phải chăng thực sự có ân oán hào môn ở đây?

【 Nói thật, Từ Tử Phàm ơi, anh mau lấy lại công ty đi. Đặt trong tay người khác không an toàn đâu, nhìn xem người ta đến bạn gái cũ của anh cũng ‘tiếp quản’ luôn kìa. 】

【 Tiếp quản nhanh đến mức không tưởng nhé. Lúc Từ Hạo mật hội ở khách sạn, liệu ông ta có biết hai người kia vừa chia tay không? Nếu không biết thì ông ta có… sở thích đặc biệt gì à? 】

【 Kể cả có biết thì ai lại làm thế? Cho dù là chân ái thì cũng không thể vừa chia tay đã vập vào nhau ngay được. Nhìn kiểu gì cũng thấy Từ Hạo và Hạ Sương Sương tằng tịu với nhau từ lâu rồi, chỉ là lừa dối Phàm ca thôi. Từ Tử Phàm mau thu hồi công ty đi, người thân cũng không thể tin tưởng vô điều kiện được! 】

【 Đây là màn vả mặt lớn nhất tôi từng thấy, mà lại đánh thẳng vào mặt Từ thị. Chậc chậc, Từ Hạo và Hạ Sương Sương thật kinh tởm. Phàm ca giỏi giang thế, mau lấy lại tài sản đi! 】

【 Trong tiểu thuyết hay thấy kiểu của Hạ Sương Sương, nhưng ngoài đời nhìn sao mà thấy buồn nôn thế không biết. 】

【 Bởi vì Phàm ca của chúng ta không phải là gã tồi tệ, Hạ Sương Sương và Từ Hạo dựa vào cái gì mà làm thế! Phải dìm chết hai người đó mới hả dạ! 】

【 Có mỗi tôi thấy Hạ Sương Sương cũng ‘đỉnh’ sao? Cô ta vừa bám được Từ thiếu lại vừa bám được Chủ tịch Từ, rốt cuộc làm cách nào vậy? Đây cũng là một loại bản lĩnh đấy chứ! 】

【 Hạ Sương Sương 666, tại sao chỉ cho phép đại gia chơi phụ nữ mà không cho phụ nữ chơi đại gia? Hạ Sương Sương ngủ được với ông trùm kinh doanh lại còn có phí chia tay cầm về, đúng là người chiến thắng rồi còn gì! 】

Video vừa tung ra, ban đầu ai cũng mắng Từ Hạo và Hạ Sương Sương, nhưng dần dần bắt đầu có những luồng ý kiến ủng hộ cô ta. Đặc biệt là những nhóm người có tâm lý “ghét người giàu”, họ vốn thấy đại gia chẳng có ai tốt đẹp, nên khi thấy Từ Tử Phàm bị hắt nước, Từ Hạo bị vả mặt thì lại thấy rất sướng, quay sang ủng hộ Hạ Sương Sương nhiệt tình.

Chiêu trò “nổi tiếng bằng tai tiếng” của Hạ Sương Sương bước đầu thành công. Đã bắt đầu có người chú ý và theo dõi cô ta, nhân khí đang tụt dốc cuối cùng cũng ổn định lại và có dấu hiệu tăng trưởng.

Từ Tử Phàm đang nằm nghỉ trên giường trong phòng giải lao, cầm iPad lướt xem dư luận một lát, rồi xóa sạch dấu vết của email đã gửi đi lúc trước, xóa luôn cả hòm thư của Hạ Sương Sương. Từ Hạo muốn dùng Hạ Sương Sương để kích thích anh, vậy thì anh “gậy ông đập lưng ông”, để bọn họ tự cắn xé nhau. Con người chỉ khi bị kích động, điên cuồng và rơi vào đường cùng mới nói năng thiếu suy nghĩ, cái gì cũng dám phun ra. Anh rất mong chờ màn biểu diễn tiếp theo của Từ Hạo và Hạ Sương Sương. Dù anh có trở về Từ thị, anh cũng sẽ trở về một cách đường đường chính chính trên đỉnh cao đạo đức, tuyệt đối không để mình mang danh “kẻ ăn cháo đá bát”.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (26)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly