Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (23)
Chương 192: Chú Cháu Plastic (23)
Tác giả: Lan Quế
Lý ca vừa nhìn thấy bài đăng trên Weibo của Từ Tử Phàm đã cảm thấy điềm chẳng lành. Anh ta lập tức gọi điện cho Hạ Sương Sương, gặng hỏi với giọng gay gắt: “Từ Tử Phàm có ý gì? Có thật là cô ỷ thế hiếp người, một mực đòi sửa kịch bản không?”
Hạ Sương Sương ấp úng đáp: “Là em muốn sửa, nhưng cuối cùng sửa thành cái dạng gì chẳng phải đều do biên kịch và đạo diễn quyết định sao? Thực chất vẫn là do Từ Tử Phàm định đoạt đó chứ!”
“Cô giỏi thật đấy, chuyện tày đình thế này mà cũng dám lừa tôi! Bây giờ thì hay rồi, Từ Tử Phàm rõ ràng là đang nắm thóp cô. Người ta dù có thật sự đào hố chôn cô thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng rồi. Cô chuẩn bị tinh thần ‘về vườn’ đi là vừa!” Lý ca tức giận nói xong liền cúp máy. Anh ta có dự cảm rằng cứ dính dáng đến Hạ Sương Sương là chẳng có chuyện gì tốt lành, sự nghiệp làm người đại diện của mình sắp xuất hiện một vết nhơ không bao giờ rửa sạch được rồi!
Mấy ngày nay Hạ Sương Sương vốn đã tâm phiền ý loạn, lại bị Lý ca đối xử như vậy, cô ta điên tiết ném mạnh điện thoại xuống đất, oán trách với hệ thống: “Chuyện ai đề nghị sửa kịch bản có quan trọng không cơ chứ? Bọn họ còn chẳng biết mối quan hệ giữa tôi và Từ Hạo, lấy đâu ra bằng chứng nói tôi ỷ thế hiếp người? Thật là vô lý, mang tiếng người đại diện ‘vàng’ mà chút việc này cũng không xong, chẳng biết anh ta làm ăn kiểu gì!”
【 Ký chủ, đạo diễn và biên kịch của 《Hạ Di Truyện》 vừa đăng Weibo xong. Họ có bằng chứng xác thực chứng minh cô đã ỷ thế hiếp người trong đoàn phim. 】
Hạ Sương Sương sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Sao có thể? Bao nhiêu kẻ mắc bệnh ngôi sao, tự ý thêm diễn, dùng thế thân còn chẳng bị lộ bằng chứng, sao họ lại có bằng chứng của tôi được?”
【 Ký chủ, khuyên cô nên nhanh chóng tìm hiểu tình hình để đưa ra đối sách. 】
Hạ Sương Sương nhặt điện thoại lên, nhíu mày lên mạng tra cứu Weibo của đạo diễn và biên kịch. Vừa nhìn thấy, mắt cô ta lập tức trợn trừng, không dám tin vào mắt mình: “Họ… họ dám ghi hình lại cảnh tôi đòi sửa diễn sao?! Tại sao lại như vậy? Lúc nghỉ ngơi máy quay chẳng phải đều đã tắt hết rồi sao?!”
Đạo diễn đã đăng liền mấy đoạn video ngắn: có cảnh Hạ Sương Sương đòi sửa diễn và bị ông từ chối, có cảnh ông nhận điện thoại rồi buộc phải thỏa hiệp, có cảnh Hạ Sương Sương lại yêu cầu sửa diễn và đề nghị cho Quý phi cùng Hoàng hậu chết sớm. Thậm chí, còn có cả cảnh Hạ Sương Sương cố tình làm hỏng cảnh quay khiến Diêu Khả Hân phải ngâm mình dưới nước đến mức suýt chết đuối. Trong đoạn video đó, Từ Tử Phàm đã xuất hiện kéo Diêu Khả Hân lên bờ và cãi nhau một trận nảy lửa với Hạ Sương Sương.
Qua video, ai cũng thấy rõ Từ Tử Phàm cực kỳ ghét Hạ Sương Sương. Anh còn yêu cầu đạo diễn dùng kỹ xảo ghép mặt thế thân vào vì cho rằng Hạ Sương Sương diễn quá tệ, làm hỏng cảnh quay quá nhiều lần. Ngược lại, Hạ Sương Sương cũng rũ bỏ hình tượng yếu đuối thường ngày, lớn tiếng tranh cãi gay gắt với Từ Tử Phàm. Nhìn bộ dạng đó, làm gì có chút vẻ nào là một ngôi sao nhỏ sợ hãi đại thiếu gia nhà giàu? Khí thế của cô ta còn lấn lướt cả Từ Tử Phàm. Cuối cùng, Từ Tử Phàm bị chọc giận đến mức cười lạnh, tuyên bố đồng ý thêm diễn cho “nữ chính nội bộ” để xem cô ta có thể một bước lên trời hay không, đồng thời mỉa mai không biết “kim chủ” đứng sau cô ta là ai. Hạ Sương Sương cũng chẳng thèm phủ nhận, hậm hực bỏ đi.
Cư dân mạng xem xong thì há hốc mồm kinh ngạc. Những người trước đó lên tiếng bảo vệ Hạ Sương Sương đều im bặt. Sợ phú nhị đại bắt nạt người thường ư? Người khác thì có thể, chứ nhìn cái điệu bộ này của Hạ Sương Sương, cô ta không bắt nạt người khác thì thôi! Trước đây từng có tin đồn Hạ Sương Sương cố tình làm khó Diêu Khả Hân trong cảnh chết đuối nhưng không có bằng chứng nên bị coi là tin vịt. Ai ngờ lần này bằng chứng rành rành ngay trước mắt.
Dân mạng cũng phải thán phục chiêu thức của đạo diễn quá “cao tay”. Xưa nay hiếm có đạo diễn nào làm việc tuyệt tình thế này, dù sao trong giới giải trí ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp, không cần thiết phải đắc tội nhau đến chết. Nhưng ai bảo người ra lệnh là Từ Tử Phàm chứ? Mọi người cực kỳ thấu hiểu: Hạ Sương Sương không chỉ tạt nước vào mặt Từ Tử Phàm khi chia tay, mà khi đi đóng phim còn bắt nạt bạn gái hiện tại của anh, Từ thiếu chắc chắn không thể nhịn nổi. Nhịn đến tận bây giờ mới tung video đã là giới hạn của sự chịu đựng rồi!
Các fan xem video, một mặt thì phấn khích vì “khí chất bạn trai” bảo vệ người yêu của Từ Tử Phàm, mặt khác lại vô cùng phẫn nộ khi thấy Diêu Khả Hân bị Hạ Sương Sương bắt nạt thảm hại như vậy. Fan của Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân lập tức “liên minh”, tấn công trực diện vào hang ổ của fan Hạ Sương Sương, thề sẽ chửi cho bọn họ không còn đường lui!
Đoạn video này đã xác thực ba điều: Thứ nhất, Hạ Sương Sương có “kim chủ” chống lưng cực mạnh nên mới không coi Từ Tử Phàm ra gì. Thứ hai, Hạ Sương Sương mắc bệnh ngôi sao, không nể mặt cả đạo diễn lẫn nhà đầu tư, phẩm chất tồi tệ. Thứ ba, chính cô ta yêu cầu thêm diễn cho mình, ác ý cắt giảm đất diễn của người khác, chính thức bị gắn mác “kẻ cướp diễn”.
Hiện tại bộ phim đang hot rần rần, mà nữ chính lại bị mắng chửi thậm tệ. Việc cô ta đổ lỗi cho cả đoàn phim hùa nhau hại mình rõ ràng là chuyện nực cười. Cùng lúc đó, biên kịch cũng tung ra các bản thảo chỉnh sửa lần một, lần hai, lần ba, kèm theo những yêu cầu vô lý của Hạ Sương Sương trong video. Điều này chứng minh biên kịch đã phải cực kỳ khổ sở để chiều theo ý muốn của cô ta mà vẫn giữ được mạch phim.
Nhiều tác giả nổi tiếng cũng lên tiếng ủng hộ biên kịch. Họ hiểu rằng một câu chuyện hay mà bị kẻ ngoại đạo can thiệp sửa đổi thì sẽ nát đến mức nào. Vốn dĩ dòng phim cung đấu rất khó để cân bằng và tạo kịch tính. Hạ Sương Sương chỉ cần mở miệng là muốn Nữ phụ 2, Nữ phụ 3 phải chết, khiến biên kịch phải vắt óc tìm cách lấp liếm những lỗ hổng đó. Việc để nữ chính “hắc hóa” và dùng thủ đoạn chính là cách hợp lý nhất để bù đắp cho sự biến mất đột ngột của các nhân vật khác.
Hóa ra, nhờ có biên kịch “gánh team” nên bộ phim mới giữ được chất lượng. Hạ Sương Sương gây ra bao nhiêu rắc rối mà còn mặt dày nói người ta hại mình? Nếu không “hại” cô ta như thế, thì cả bộ phim này đã biến thành một đống rác Mary Sue ngốc nghếch rồi!
Nhờ những lời giải thích chuyên môn này, bộ phim 《Hạ Di Truyện》 lại càng được đánh giá cao hơn trong mắt công chúng. Khán giả nhận ra rằng mọi tình tiết đều hợp lý, không có ai đột nhiên bị tụt IQ, không có ai trung thành với nữ chính một cách mù quáng. Hạ Sương Sương đúng là “gậy ông đập lưng ông”. Hơn nữa, lúc đóng phim cô ta không xem kịch bản sao? Lúc đó không phản đối, giờ phim chiếu bị mắng lại quay ra ăn vạ? Đúng là tham lam hết phần thiên hạ! Và câu hỏi lớn nhất lúc này là: Kim chủ đứng sau cô ta rốt cuộc là ai?
Hạ Sương Sương “vinh dự” lên đỉnh hot search, nhưng cô ta lại chẳng thể cười nổi với cái hashtag: #Hạ Sương Sương nữ chính thích làm trò nhất lịch sử#.
Lượng người theo dõi của cô ta tụt dốc không phanh. Những fan từng tin tưởng vào sự “lương thiện” của cô ta đều đồng loạt hủy theo dõi. Đúng lúc này, người đại diện cũ và trợ lý cũ – những người bị cô ta đuổi việc không một lời báo trước – cũng lên tiếng bóc phốt. Họ kể về việc Hạ Sương Sương khó chiều ra sao, hay gây rắc rối và tính tình tệ hại thế nào.
Tiếp đó, hàng loạt nhân viên công tác cũng tham gia “đại hội bóc phốt”. Không chỉ ở đoàn phim 《Hạ Di Truyện》 mà cả bộ điện ảnh cô ta vừa quay xong cũng dính đạn. Họ tố cô ta mang vốn vào đoàn, mắt mọc trên đỉnh đầu, hễ thấy bình luận không vừa ý trên mạng là lại trút giận lên trợ lý.
Phốt của Hạ Sương Sương bùng nổ như núi lửa phun trào. Trong đó không ít là do các đối thủ cạnh tranh thuê người tung ra. “Thừa nước đục thả câu” vốn là chuyện thường tình trong giới giải trí. Lần này Từ Tử Phàm thực sự không cần làm gì nhiều, chỉ cần châm thêm chút lửa là đủ.
Sự việc âm ỉ suốt ba ngày, Hạ Sương Sương hoàn toàn thân bại danh liệt. Cư dân mạng vẫn kiên trì truy tìm danh tính kim chủ. Có người nói đùa: “Chẳng lẽ là Từ Hạo? Cô ta chẳng phải là người đại diện cho Từ thị sao?” Nhưng ai cũng nghĩ đó là lời đùa cợt, vì chẳng ai tin bạn gái cũ của Từ Tử Phàm lại có thể qua lại với chú ruột của anh ta.
Giới kinh doanh và giới giải trí đều bị dân mạng đoán sạch một lượt. Từ Hạo thấy tình hình không ổn, lập tức sai trợ lý gửi cho Hạ Sương Sương một khoản tiền chia tay, kèm theo lời cảnh cáo nghiêm khắc: Không được tiết lộ mối quan hệ này, cô ta chỉ là người đại diện của Từ thị, ngoài việc đi dự tiệc một lần thì không còn quan hệ gì khác.
Hạ Sương Sương nhận tiền mà đờ người ra. Cô ta thấy mình và Từ Hạo vẫn đang mặn nồng kia mà? Dù ông ta có hơi lạnh nhạt sau bữa tiệc nhưng đâu đến mức phải chia tay? Chẳng lẽ mấy tháng qua đều là cô ta tự đa tình? Cô ta xinh đẹp như vậy, vóc dáng chuẩn như vậy, Từ Hạo không chút động lòng sao?
Hạ Sương Sương lao vào nhà vệ sinh soi gương, để rồi bị hình ảnh trong gương làm cho khiếp sợ! Cô ta run rẩy đưa tay lên nhưng không dám chạm vào mặt mình: “Đây… đây là mình sao? Tại sao… tại sao lại thành ra thế này?!”
Trong gương là một khuôn mặt với làn da vàng vọt, xỉn màu, lại còn mọc thêm hai nốt mụn to tướng, nhìn còn tệ hơn cả lúc cô ta mới trọng sinh. Đừng nói là nhan sắc cực phẩm, nhìn bộ dạng này thì đúng là không dám ra đường gặp ai.
Cô ta gào thét trong tuyệt vọng: “Hệ thống! Ngươi đã làm gì ta?”
Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (23)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com