Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (22)
Chương 191: Chú Cháu Plastic (22)
Tác giả: Lan Quế
Sau một thời gian dài “bế quan”, bài đăng đầu tiên của Từ Tử Phàm trên Weibo chính là kêu gọi mọi người ủng hộ bộ phim 《Hạ Di Truyện》. Đây là dự án phim ảnh đầu tiên anh đầu tư, lại có bạn gái đóng vai nữ thứ ba, thế là anh chơi lớn, làm ngay một đợt bóc thăm trúng thưởng cực kỳ hào phóng. Điều kiện tham gia rất đơn giản: chỉ cần chia sẻ bài viết kèm theo ảnh chụp màn hình đang xem phim, anh sẽ chọn ra 10 người may mắn, mỗi người tặng một chiếc điện thoại đời mới nhất của hãng Trái Cây.
Cư dân mạng vốn đã quá quen với cái tính hở chút là tặng quà khủng của anh, nên vừa thấy thông báo là lập tức nhấn chia sẻ rần rần. Chẳng phải chỉ là xem phim thôi sao? Xem thì xem, biết đâu lại trúng số độc đắc!
Nhờ thế, 《Hạ Di Truyện》 đã nhận được một đợt quảng bá siêu cấp. Dựa vào sức hút của Từ Tử Phàm, tỉ suất người xem (rating) tập đầu tiên đã phá vỡ kỷ lục cao nhất so với các phim cùng kỳ! Những người trong ngành đều trợn tròn mắt kinh ngạc, không ngờ lại có cái kiểu thao tác này: một bộ phim truyền hình mà rating lại dựa vào nhà đầu tư “gánh” hộ?!
Nhưng cái hay ở chỗ, phim được chế tác quá hoàn mỹ. Cư dân mạng ban đầu mở ra xem vì quà, nhưng xem rồi lại không dứt ra được. Phần lớn khán giả đều đánh giá cốt truyện quá kịch tính, dàn mỹ nhân trong phim đẹp mê hồn, chỉ riêng phần nhìn và tạo hình thôi đã là một bữa tiệc thị giác mãn nhãn rồi!
Sức nóng của bộ phim nhanh chóng chuyển từ chủ đề “quà tặng” sang thảo luận về nội dung và nhân vật. Những người qua đường ban đầu không quan tâm đến quà, thấy dân tình khen nức nở cũng tò mò xem thử. Kết quả là “lọt hố” hàng loạt, phim được truyền tai nhau với tốc độ chóng mặt.
《Hạ Di Truyện》 nhanh chóng được xưng tụng là bộ phim cung đấu hay nhất trong vòng mười năm trở lại đây. Tiếng tăm lan rộng khắp nơi, không chỉ các nền tảng video lớn mà các đài truyền hình cũng tranh nhau mua bản quyền phát sóng. Phim trở thành một hiện tượng văn hóa, một chuẩn mực mới cho dòng phim cung đình. Theo đó, các diễn viên chính cũng lên hot search như cơm bữa, nhận được sự chú ý cực lớn từ công chúng.
Tuy nhiên, có một diễn biến khá kỳ lạ. Khi phim đi được nửa chặng đường, nữ chính Hạ Di lại hứng chịu “mưa gạch đá”. Đủ mọi danh xưng từ Thánh mẫu, Bạch liên hoa, Trà xanh, cho đến rắn rết độc phụ đều bị khán giả gán cho cô ta! Phim cung đấu vốn không có ranh giới tuyệt đối giữa chính và tà, muốn thăng tiến thì phải dùng thủ đoạn. Thế nhưng, khán giả lại vô cùng thương xót Hoàng hậu và Quý phi, thậm chí thấu hiểu cho cả Hoàng đế, duy chỉ có nữ chính Hạ Di là họ không thể nuốt trôi!
Cái tên phim 《Hạ Di Truyện》 bị dân mạng mỉa mai đổi thành 《Làm Tinh Truyện》 (Truyện về kẻ thích làm trò). Và người đóng vai Hạ Di – Hạ Sương Sương – đương nhiên bị ghét lây. Người ta nhìn cô ta kiểu gì cũng thấy không vừa mắt. Nghĩ lại chuyện cô ta từng hắt nước đá vào Từ Tử Phàm, rồi video xin lỗi giả tạo, hay chuyện mập mờ làm “tiểu tam”… cái nào chẳng có bóng dáng của nhân vật Hạ Di? Khán giả kết luận: Hạ Sương Sương chắc chắn là diễn bản sắc thực của mình! Đây đúng là Hạ Di chuyển thế chứ đâu, ghê tởm chết đi được!
Hạ Sương Sương còn chưa kịp vui mừng vì phim hot thì đã bị làn sóng tẩy chay này vùi dập. Cô ta giờ chẳng dám đăng gì lên Weibo, vì cứ ló mặt ra là bị antifan xông vào chửi bới, fan ruột có muốn bảo vệ cũng không trụ vững. Quá tức tối, cô ta nhờ hệ thống dùng các tài khoản phụ (nick ảo) để giả làm người qua đường “có tâm”, lên tiếng giải vây rằng phim và đời là khác nhau, đồng thời khen ngợi kỹ thuật diễn của cô ta quá tốt nên mới khiến khán giả nhập tâm như vậy.
Từ Tử Phàm vốn vẫn luôn để mắt tới cô ta. Mỗi ngày làm xong thí nghiệm, anh đều lấy máy tính bảng ra lướt web xem tình hình. Dù sao cái “hố” này là anh đào cho Hạ Sương Sương, phải theo dõi đến cùng chứ.
Hôm nay khi đang ăn cơm, anh vô tình đọc được những bình luận của đám “người qua đường lý trí” kia. Với kinh nghiệm trong nghề, anh biết ngay đây là chiêu trò điều hướng dư luận. Anh chỉ cần kiểm tra nhẹ một chút là ra ngay: chính hệ thống đã giúp Hạ Sương Sương che giấu địa chỉ IP để đăng bài.
Từ Tử Phàm cười thầm. Lúc này mà không bồi thêm vài phát “đá rơi xuống giếng” thì thật có lỗi với bản thân. Anh gõ lạch cạch trên máy tính một lúc, tạo ra một bản đồ truy vết địa chỉ IP, bóc trần từng lớp ngụy trang rồi gửi ẩn danh cho các trang tin giải trí (marketing account). Đám săn tin vốn sợ thiên hạ không loạn, vừa nhận được tài liệu là lập tức đăng ngay: 【Hạ Sương Sương nghi vấn dùng hàng loạt nick ảo tự khen bản thân, bày tỏ sự coi thường với khán giả.】
Các trang này vốn nổi tiếng với những cái tiêu đề giật gân, ngay lập tức thu hút lượng lớn người xem. Những người am hiểu công nghệ lần theo các bằng chứng trong ảnh và xác nhận: đám nick ảo đó thực sự dùng chung IP với Hạ Sương Sương! Ban đầu khán giả chỉ là không thích nhân vật của cô ta, nhưng giờ phát hiện cô ta tự mình đóng kịch, đổi trắng thay đen, thì thiện cảm người qua đường hoàn toàn chạm đáy.
Người ta thích ngôi sao vì sự chân thật hoặc khí chất cao sang, còn Hạ Sương Sương giờ đã bị dán nhãn “giả tạo”, trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Càng bị mắng, hệ thống càng đo lường được nhân khí của cô ta sụt giảm nghiêm trọng. Theo quy tắc, nhan sắc của cô ta bị trừ mất một bậc để trừng phạt.
Lúc này Hạ Sương Sương mới thực sự hoảng loạn. Cô ta vội tìm Từ Hạo nhờ giúp đỡ xử lý khủng hoảng truyền thông. Nhưng Từ Hạo còn đang bù đầu với việc kinh doanh của công ty, hơi đâu mà quản mấy chuyện vặt vãnh này? Ông ta vốn cũng chẳng thật lòng thích cô ta, nhất là sau bữa tiệc hôm đó, sự nhiệt tình đã nguội lạnh hẳn. Từ Hạo sớm đã muốn đá cô ta đi, nên càng không muốn tốn sức.
Hạ Sương Sương thầm mắng “đàn ông chẳng có cái giống nào tốt”, rồi vội vàng tìm đến người đại diện mới. Người này vốn đã không ưa cô ta từ đầu, nhất là sau khi dặn cô ta im lặng mà cô ta vẫn tự ý làm loạn. Nhưng dù sao cũng là nghệ sĩ dưới trướng, không cứu không được.
Lý ca – người đại diện – đến tận căn hộ của cô ta. Vừa nhìn thấy mặt cô ta, anh ta đã nhíu mày: “Cô làm sao thế này? Sắc mặt kém vậy, có dùng thuốc bậy bạ gì không đấy?”
Hạ Sương Sương vội lắc đầu thanh minh: “Không có, tuyệt đối không có. Lý ca yên tâm, em rất quý trọng thanh danh của mình.”
Lý ca hừ lạnh, ngồi xuống ghế sofa: “Quý trọng thanh danh thì nên biết điều một chút. Lập đống nick ảo đó bộ tưởng dẫn dắt được dư luận chắc? Chẳng giúp ích được gì còn tự đào hố chôn mình.” Anh ta mở sổ tay ra: “Được rồi, giờ cô nói hết những chuyện đang giấu tôi ra đây, bằng không lần tới có chuyện gì, thần tiên cũng không cứu nổi cô đâu.”
Hạ Sương Sương ngập ngừng một lúc rồi nói: “Sau khi chia tay Từ Tử Phàm, em đã ở bên Từ Hạo.”
Lý ca sững sờ: “Ai cơ? Từ Hạo? Chú của Từ Tử Phàm á?”
Thấy Hạ Sương Sương gật đầu, Lý ca ném mạnh cuốn sổ xuống bàn, giận dữ: “Trên đời này hết đàn ông rồi hay sao? Cô vừa yêu thằng cháu xong lại đi theo thằng chú, tin này mà lộ ra thì người ta nhìn cô thế nào? Cô sẽ bị gán mác là kẻ hám tiền, chấp nhận để hai chú cháu nhà họ đùa giỡn! Cô điên rồi sao? Thế mà còn dám bảo muốn leo lên đỉnh cao giới giải trí à? Có mà xuống vực thẳm thì có!”
“Không phải, Lý ca, anh đừng mắng em nữa. Chuyện đã rồi, em tìm anh là để giải quyết vấn đề chứ không phải để nghe giáo huấn. Từ Hạo là chú của Từ Tử Phàm chứ có phải chú em đâu, sao em không thể yêu ông ấy? Kết hôn vào nhà họ Từ cũng là mục tiêu của em, một khi làm phu nhân nhà giàu thì dư luận sẽ tự khắc im tiếng thôi.” Hạ Sương Sương bị mắng đến nghẹn họng, không nhịn được mà tuôn ra hết suy nghĩ trong lòng.
Lý ca cười nhạo, nhìn cô ta một lượt rồi lại cầm sổ lên ghi tên Từ Hạo vào: “Còn gì nữa không? Có chuyện gì động trời mà lộ ra sẽ bị chửi chết không? Nói hết đi để tôi còn chuẩn bị.”
Hạ Sương Sương nói tiếp: “Em thấy đoàn phim 《Hạ Di Truyện》 đang nhắm vào mình. Từ Tử Phàm thường xuyên ăn cơm, trò chuyện với họ, chắc chắn là cố ý sửa phim để hại em.”
Lý ca chỉ mới nhận quản lý Hạ Sương Sương sau khi phim đóng máy nên không rõ sự tình ở phim trường. Nghe vậy anh ta nhíu mày: “Cô nghĩ Từ Tử Phàm sửa kịch bản để trả thù? Vậy lúc diễn cô không thấy kịch bản có vấn đề à?”
Hạ Sương Sương thoáng chột dạ. Chính cô ta là người đề nghị để Hoàng hậu và Quý phi chết sớm, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Nếu ngay cả Lý ca cũng không giúp thì cô ta trắng tay. Cô ta bèn cãi chày cãi cối: “Đạo diễn mỗi lần sửa đều không đưa kịch bản hoàn chỉnh cho em. Em thấy phần của mình rất đúng nhân thiết nên không nghĩ nhiều. Lý ca, họ chắc chắn cậy em thiếu kinh nghiệm để gài bẫy, anh phải đòi lại công bằng cho em!”
Lý ca ngẫm lại thấy cũng có lý. Trước đây cũng có người đoán Từ Tử Phàm đầu tư phim là để trả thù người cũ, nhưng vì không thấy động tĩnh gì nên mọi người mới thôi. Giờ nếu dùng lý do này để đưa Hạ Sương Sương vào thế nạn nhân thì may ra mới cứu vãn được nhân khí.
Sau khi bàn bạc với bộ phận PR của công ty, một loạt bài viết “thanh minh” được tung ra, đặt nghi vấn về việc Từ Tử Phàm dùng quyền lực nhà đầu tư để hủy hoại hình tượng của Hạ Sương Sương. Bài viết không khẳng định trực tiếp mà đưa ra các “sự thật” như: Từ Tử Phàm vì sao lại đột ngột đầu tư phim? Tại sao anh ta lại thân thiết với đạo diễn và các diễn viên khác? Và cuối cùng, tại sao mọi người đều được yêu thích, chỉ mình nữ chính là bị ghét? Nếu Từ Tử Phàm không nhúng tay vào, ai mà tin được?
Thực ra Lý ca đã vô tình nói đúng sự thật, vì Từ Tử Phàm cố ý thật mà! Lập luận này khá thuyết phục, khiến rất nhiều khán giả bắt đầu vào trang cá nhân của Từ Tử Phàm hỏi tội, cho rằng anh cậy thế nhà giàu bắt nạt tiểu minh tinh.
Từ Tử Phàm nhận ra Hạ Sương Sương đã đổi người đại diện, và cô ta chắc chắn đã giấu nhẹm sự thật với người mới để tìm cách đổi trắng thay đen. Chiêu này đúng là có sức hút hơn hẳn mấy cái nick ảo. Nếu mọi người tin theo, anh sẽ trở thành kẻ phản diện. Nhưng may sao, ngay từ đầu anh đã để lại một “chiêu bài” phòng thân.
Anh thản nhiên đăng một bài mới lên Weibo:
【 Từ Tử Phàm v: Sửa phim á? Tất nhiên là có sửa rồi, chẳng phải là do “ai đó” cậy có chỗ dựa vững chắc nên tự mình yêu cầu sao? Sao giờ lại lăn ra giả vờ làm nạn nhân thế này? À mà, tôi cũng khá tò mò, cái “chỗ dựa” đứng sau lưng cô là vị đại gia nào thế nhỉ? (Đạo diễn, biên kịch ơi, mau giúp cô ấy nhớ lại một chút đi nào!) 】
Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (22)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com