Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (19)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (19)
Prev
Next

Chương 188: Chú Cháu Plastic (19)

Tác giả: Lan Quế

Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân đi tham dự tiệc sinh nhật, nhân vật chính là lão thọ tinh nhà họ Lâm. Dù các khách mời có muốn khoe sắc tranh tài thì vẫn còn phu nhân và tiểu thư nhà họ Lâm ở đó, chẳng đến lượt người ngoài chiếm hết hào quang. Vì vậy, tạo hình của Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân rất đúng mực, trung quy trung củ; vừa không lấn át chủ nhà, vừa không để mình bị nhạt nhòa, là một lựa chọn hoàn hảo không chút sai sót.

Suy nghĩ của Hạ Sương Sương thì hoàn toàn khác. Từ Hạo phái người đón cô ta đi làm tạo hình nhưng không dặn dò gì thêm, thế nên cô ta yêu cầu chuyên viên trang điểm phải làm cho mình trông đẹp nhất, lộng lẫy nhất có thể. Vốn dĩ nhan sắc và vóc dáng của cô ta đã được hệ thống nâng cấp, nay lại thêm trang điểm cầu kỳ, thực sự đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Hạ Sương Sương soi gương, hài lòng nở một nụ cười mê hoặc. Cô ta lấy điện thoại ra chụp ảnh tự sướng, định bụng sẽ đăng một bài lên Weibo. Đêm nay Từ Hạo sẽ công khai quan hệ của hai người, tâm trạng cô ta đang vô cùng phấn khích. Cô ta tin chắc mình lại có thể chiếm sóng hot search một thời gian để thu hút thêm một lượng fan lớn!

Vừa đăng Weibo, Hạ Sương Sương vừa nói với hệ thống trong đầu: 【Tiểu Cửu, mau giúp ta soạn sẵn mấy bản thảo truyền thông (bài PR), tối nay dự tiệc xong ta sẽ tìm thủy quân tung ra ngay. Ta muốn cho cả thế giới biết ta và Từ Hạo là chân ái, sắp trở thành phu nhân tổng tài của tập đoàn Từ thị, tiện thể mỉa mai Từ Tử Phàm là kẻ có mắt không tròng…】

Hạ Sương Sương chưa kịp nói hết câu, hệ thống đã cắt ngang: 【Ký chủ, Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân lại lên hot search rồi.】

Động tác của Hạ Sương Sương khựng lại, cô ta lưu bài Weibo đang viết dở vào bản nháp rồi thoát ra xem hot search. Chẳng cần tìm đâu xa, hashtag #Từ Tử Phàm Diêu Khả Hân ấm lòng chiều fan# đã chễm chệ ở vị trí thứ ba. Bài đăng chủ yếu là hình ảnh của hơn mười cô gái khoe chữ ký và ảnh chụp chung với hai người, kèm theo đó là bánh ngọt và đồ uống của hãng A lừng danh.

Nhìn tên tài khoản có thể thấy những cô gái này vốn là fan của nhà khác, những bài đăng trước đó của họ chỉ xoay quanh thần tượng của mình, không hề liên quan đến Từ Tử Phàm hay Diêu Khả Hân. Lần này họ đồng loạt “xả ảnh” là vì đứng đợi ở cổng đoàn phim suốt nửa ngày mà không gặp được thần tượng, ai ngờ lại tình cờ gặp Từ Tử Phàm đi thăm ban. Các fan chụp được rất nhiều ảnh Từ thiếu xuống xe, cười đùa với fan, xách túi vào đoàn phim và cả khoảnh khắc anh nắm cổ tay Diêu Khả Hân. Ngoài ra còn có ảnh Diêu Khả Hân vui vẻ chụp cùng mọi người và cảnh cô lên xe rời đi cùng anh.

Thậm chí còn có một đoạn video ngắn ghi lại cảnh fan nói rất thích Diêu Khả Hân, Từ Tử Phàm liền mỉm cười khen ngợi cô. Điểm nhấn lớn nhất là câu nói: “Tôi cũng thích cô ấy”, một màn khẳng định chủ quyền đầy kiêu ngạo, cứ như muốn hét lên với cả thế giới rằng “Diêu Khả Hân nhà tôi là nhất”. Fan của cặp đôi này lập tức chia sẻ rầm rộ, thích thú tận hưởng “mật ngọt” và gửi lời chúc phúc. Điều gây xôn xao nhất chính là việc Diêu Khả Hân bảo trợ lý mua bánh và trà hãng A cho fan. Loại bánh này đắt đỏ đến mức các cô gái đó dù rất thèm cũng chẳng bao giờ dám mua, vậy mà chỉ vì tương tác với Diêu Khả Hân mà được thưởng thức, cảm giác thật sự rất hạnh phúc.

Quan trọng nhất là, không ai trong số họ là fan của Diêu Khả Hân từ trước, nhưng sau chuyện này họ đều cảm thấy cô quá tốt, quá ấm áp. Từ Tử Phàm thì khí chất ngời ngời, lại cực kỳ chiều chuộng fan. Hơn mười cô gái này đồng loạt nhấn theo dõi hai người và khẳng định chuyến “mai phục” này quá xứng đáng. Người thật ở ngoài đời đẹp và tốt gấp vạn lần trên mạng, họ chính thức gia nhập hội fan cứng của cặp đôi này!

Fan của Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân thì ghen tị đỏ mắt, fan của các nhà khác cũng nhảy vào góp vui, ước gì thần tượng mình cũng chiều fan như thế. Nhờ lượng thảo luận lớn, thứ hạng hot search tăng vọt, chưa đầy nửa ngày đã leo lên vị trí thứ ba.

Hạ Sương Sương càng xem mặt càng xám xịt. Bánh hãng A thì có gì ghê gớm? Diêu Khả Hân chỉ bỏ chút tiền mua bánh mà cũng lên được hot search, lại còn hút thêm fan, ngay cả Từ Tử Phàm không phải người trong giới cũng tăng thêm nhân khí. Tại sao con đường tăng fan của cô ta lại gian nan như vậy? Cô ta vừa định đăng ảnh tự sướng để khoe mẽ, giờ thấy hai người kia đang chiếm sóng, nếu đăng lúc này chẳng phải là tự tìm nhục sao? Chắc chắn sẽ có người mỉa mai cô ta thấy người ta nổi thì “ké nhiệt”. Cái cảm giác bí ẩn, sang chảnh khiến người ta phải đồn đoán về bữa tiệc cô ta sắp tham dự chắc chắn sẽ tan tành mây khói!

Hạ Sương Sương bực bội nhấn màn hình điện thoại, xóa phăng bản nháp Weibo, niềm vui lúc nãy bay sạch. Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân đúng là khắc tinh của cô ta, mỗi khi cô ta định dùng chiêu gì để hút fan thì hai người đó lại xuất hiện như vật cản đường. Cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt, cô ta chỉ muốn tìm cơ hội phát tiết. Tối nay ở bữa tiệc chắc chắn họ sẽ có mặt, cô ta nhất định phải dùng vẻ đẹp ưu nhã nhất để khiến họ phải gọi một tiếng “thím”! Cô ta muốn xem, nếu Từ Tử Phàm mất bình tĩnh trong đại thọ của Lâm lão gia tử thì hậu quả sẽ ra sao.

Tại bữa tiệc, Từ Hạo và Hạ Sương Sương đến trước. Nhìn thấy bộ dạng của Hạ Sương Sương, Từ Hạo hơi nhíu mày nhưng vì đã đến giờ vào tiệc nên ông ta không nói gì, để cô ta khoác tay mình bước vào biệt thự nhà họ Lâm. Ông ta chỉ dặn một câu: “Nhớ kỹ, đừng nói năng linh tinh.”

“Em biết rồi Hạo ca.” Hạ Sương Sương hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy sảnh tiệc lộng lẫy cùng vô số nhân vật máu mặt, tâm trạng u ám của cô ta bỗng chốc hưng phấn trở lại, ánh mắt tràn đầy kích động. Sống hai kiếp, cuối cùng cô ta cũng chạm được vào vòng xoáy của giới thượng lưu! Chỉ cần gả cho Từ Hạo, cô ta sẽ là quý phu nhân của giới này!

Hạ Sương Sương siết nhẹ tay Từ Hạo, cô ta nhất định phải nắm giữ người đàn ông này, nhất định phải trở thành Từ phu nhân!

Hạ Sương Sương thực sự rất đẹp, lễ phục và trang sức đều lộng lẫy, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn. Cảm giác được vạn người chú ý khiến cô ta lập tức ưỡn thẳng lưng, nở nụ cười hoàn mỹ nhất, cố giữ vẻ ưu nhã bước theo Từ Hạo. Phần lớn khách mời ở đây không quan tâm đến giới giải trí hay hot search nên không nhận ra Hạ Sương Sương. Thấy cô ta đi cùng Từ Hạo, họ đoán già đoán non cô ta là thiên kim tiểu thư nhà nào mới đi du học về. Ăn mặc nổi bật như thế trong sân nhà họ Lâm, không phải người thân thì gia thế cũng phải hơn nhà họ Lâm, rốt cuộc cô ta là ai?

Cho đến khi tiểu thiếu gia nhà họ Lâm đi vệ sinh trở về, nhìn thấy Hạ Sương Sương liền kinh ngạc thì thầm với bạn bè: “Kia chẳng phải là bạn gái cũ của Từ Tử Phàm sao? Sao lại đi cùng chú của anh ta thế kia?”

Thân phận của Hạ Sương Sương nhanh chóng bị truyền tai nhau, ánh mắt của mọi người lập tức thay đổi. Bạn gái cũ của Từ Tử Phàm? Từ Tử Phàm vốn là tay chơi khét tiếng, chỉ thích qua lại với mấy cô minh tinh, hot girl nhỏ, vậy cô ta cũng chỉ là một tiểu minh tinh thôi sao? Trong những buổi tiệc thế này, việc mang theo minh tinh không phải hiếm, Ảnh hậu, Ảnh đế cũng có mặt. Họ đẹp để ngắm thì không sai, nhưng Hạ Sương Sương ăn mặc lấn át cả chủ nhà họ Lâm là ý gì? Chẳng lẽ là ý của Từ Hạo? Mà sao Từ Hạo lại dẫn bạn gái cũ của cháu trai mình tới đây làm gì?

Từ Hạo vốn nghĩ sẽ chỉ có một số ít người chú ý đến Hạ Sương Sương, mấy chuyện tư gia của hào môn thường không ai để ý. Nhưng ông ta không ngờ Hạ Sương Sương lại trang điểm lộng lẫy đến vậy, thu hút sự chú ý của toàn trường, khiến tình hình trở nên khó xử. Mọi người có ấn tượng ban đầu về cô ta quá cao, cứ ngỡ cô ta có thân phận đặc biệt, cuối cùng phát hiện chỉ là một tiểu minh tinh, lại còn là người yêu cũ của cháu trai mình, thật sự rất mất mặt. Sự chú ý của đám đông và việc nghe ngóng bát quái là hai chuyện khác nhau, tình hình lúc này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Từ Hạo.

Nhận ra những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về Hạ Sương Sương, Từ Hạo bắt đầu hối hận. Lẽ ra ngay từ lúc thấy cô ta ở ngoài, ông ta nên hủy bỏ kế hoạch và bảo cô ta đi về. Tình cảnh này thật khó xử lý. Khi đến chào hỏi Lâm lão thái gia, Từ Hạo trực tiếp lờ Hạ Sương Sương đi, không hề giới thiệu. Hành động này ngầm ám chỉ cô ta là người không quan trọng, cũng là cách để nói với nhà họ Lâm rằng bộ dạng diêm dúa này không phải do ông ta chỉ thị.

Nụ cười trên môi Hạ Sương Sương cứng đờ, ngón tay cô ta bóp chặt lấy tay Từ Hạo đến mức khiến ông ta phát đau! Từ Hạo bất mãn liếc cô ta một cái rồi tiếp tục trò chuyện với khách khứa. Với thân vị của mình, ông ta không thể bỏ đi nơi khác ngay lúc này, đành phải ở lại tiếp chuyện với mấy vị đại lão.

Lâm tiểu thiếu gia vốn thích ca hát, lại được gia đình chiều chuộng nên tham gia vào giới giải trí cho vui, hiện là một ngôi sao ca nhạc đang nổi. Anh ta bàn tán với bạn bè: “Hạ Sương Sương chắc là người đại diện cho sản phẩm mới của Từ thị nhỉ? Nếu không sao Từ tổng lại mang cô ta tới?”

Bạn anh ta bật cười: “Tìm người đại diện lại tìm bạn gái cũ của Từ Tử Phàm à? Tí nữa Từ Tử Phàm mang bạn gái mới tới, không biết có náo loạn không đây?”

Lâm tiểu thiếu gia lắc lắc ly rượu, bĩu môi: “Ai mà biết được, hôm nay là thọ yến của thái gia gia tôi, cậu để mắt giùm chút. Bất kể là ai gây chuyện cũng phải gọi bảo vệ mời ra ngoài ngay, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng của thái gia gia.”

“Yên tâm, tôi canh chừng cho.”

Đúng lúc họ đang nói chuyện thì Từ Tử Phàm cũng vừa đến. Anh cùng Diêu Khả Hân bước vào sảnh tiệc, không quá thu hút sự chú ý của mọi người. Khi đi thẳng đến trước mặt Lâm lão thái gia, họ lập tức chạm mặt Hạ Sương Sương. Diêu Khả Hân hơi ngẩn ra, nghi hoặc liếc nhìn Từ Tử Phàm. Từ Tử Phàm vỗ nhẹ tay cô, mỉm cười nói với Lâm lão thái gia: “Lâm lão gia tử, cháu là Từ Tử Phàm. Đây là bạn gái cháu, Diêu Khả Hân. Chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”

Diêu Khả Hân đưa quà cho quản gia bên cạnh lão thái gia, nụ cười rất ngọt ngào: “Lâm lão gia tử, đây là chút lòng thành của cháu và Tử Phàm, chúc ngài sức khỏe trường thọ ạ.”

Lâm lão thái gia không biết Diêu Khả Hân là ai, nhưng trong hoàn cảnh này, một cô gái được trị trọng giới thiệu là bạn gái thì chắc chắn là mối quan hệ nghiêm túc. Ông hiền từ gật đầu cười: “Được, tiểu tử nhà họ Từ cũng lớn rồi, tối nay cứ chơi cho thoải mái nhé.”

Từ Tử Phàm lúc này mới quay sang nhìn Từ Hạo, giới thiệu với Diêu Khả Hân: “Khả Hân, đây là chú nhỏ của tôi, còn vị bên cạnh chú ấy… có lẽ là thím nhỏ tương lai của tôi chăng?”)

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (19)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly