Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (4)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (4)
Prev
Next

Chương 139: Tiểu chó săn vị trí C (4)

Show thực tế “Thần tượng ra đời” vốn đã nhận được sự chú ý lớn ngay từ giai đoạn quảng bá. Khi tập đầu tiên lên sóng, fan của năm vị cố vấn hầu như đều canh giờ để xem. Dù các cố vấn không có quá nhiều cảnh quay ở phần đầu, nhưng các fan vẫn thấy rất mãn nguyện, vì dàn thực tập sinh nam cũng toàn là những cực phẩm nhan sắc.

Thế rồi, một Từ Tử Phàm trắng trẻo béo tròn xuất hiện.

【 Ha ha ha, cái quỷ gì thế này? Sao lại có một ông béo mầm tham gia vậy? 】

【 Áo thun trắng, quần nỉ xám, anh bạn này đến đây để diễn hài à? 】

【 Cậu ta chọn hạng A kìa! Hạng A luôn đó! Trời ạ, tự tin và bình tĩnh kinh khủng, sao tự dưng tôi lại thấy cậu ta cuốn thế nhỉ? 】

【 Tui cũng thấy cuốn, khí chất ra phết đấy chứ. Ở nước ngoài cũng có thành viên nhóm nhạc là người béo đấy thôi, mà còn là nhảy chính luôn. Sao nước mình lại không thể có? Đừng có kỳ thị người béo nha. 】

【 Mấy lầu trên nghiêm túc đấy chứ? Một nhóm nam 7 người mà lòi ra một ông phong cách lệch pha thế này thì đẹp đẽ gì? Tui chỉ muốn ngắm mấy tiểu ca ca soái khí quyến rũ thôi. 】

Sự xuất hiện của Từ Tử Phàm đã khiến lượng bình luận trực tuyến (làn đạn) đạt mức cao nhất kể từ khi phát sóng. Một nửa tỏ ra vô cảm, một nửa thì không ngừng mỉa mai, nghi ngờ lý do cậu ta được dự thi. Cho đến khi Từ Tử Phàm tự giới thiệu, đa số khán giả đều bị chọc cười. Sau đó, thấy cậu ta không chút do dự ngồi lên chiếc ghế vương tọa dành cho vị trí số 1, khu bình luận lập tức nổ tung. Một nửa khen cậu ta bản lĩnh, tự tin; nửa còn lại thì mắng cậu ta hám fame, không biết tự lượng sức mình.

Lúc Phan Vũ vào sân, fan của Phan Vũ bắt đầu công kích Từ Tử Phàm, khẳng định vị trí vương tọa kia là của thần tượng nhà mình. Kết quả là Từ Tử Phàm lại quen biết Phan Vũ, còn gọi hắn là “Phan Tử”. Cư dân mạng thi nhau gõ: “Ha ha ha, Phan Tử nghe buồn cười chết mất!”. Những bình luận này lập tức nhấn chìm đám fan của Phan Vũ, khiến chẳng ai còn thấy bóng dáng họ đâu, trái lại còn làm mọi người nhớ kỹ cái biệt danh “Phan Tử” quê mùa kia. Thấy các thí sinh khác đều có vẻ dè chừng Phan Vũ, khán giả bắt đầu tò mò: Nếu Từ Tử Phàm là anh em tốt với một người mạnh như Phan Vũ, liệu thực lực của cậu ta cũng “không phải dạng vừa”?

Giữa một rừng trai đẹp, Từ Tử Phàm lại là người để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Một cách thần kỳ nào đó, khán giả bắt đầu mong đợi màn trình diễn của cậu ta. Dù sao, đây cũng là thí sinh duy nhất không hề rụt rè, không diễn sâu, không giả bộ căng thẳng, cũng chẳng cợt nhả, mà lại cực kỳ ung dung tự tại ngồi vào ghế quán quân.

Sự xuất hiện của dàn cố vấn tiếp tục đẩy rating chương trình lên cao. Sau đó, Từ Tử Phàm được điểm danh khen ngợi. Việc cậu mượn mũ của Phan Vũ càng khiến khán giả tin chắc vào mối quan hệ “anh em chí cốt” giữa hai người. Và màn biểu diễn của Từ Tử Phàm thì thực sự là… quá cuốn! Vũ đạo vừa “cháy” vừa bùng nổ!

【 Á á á, tui phải vote cho anh béo thôi!!! Ai bảo béo là không được đi thi? Anh béo là một “gã béo linh hoạt” nha quý vị! 】

【 Thơm quá! Tui tự vả đây. Vừa nãy còn chê, ai ngờ anh béo lại quyến rũ đến thế! 】

【 Cậu ta bắt chước ngay tại chỗ kìa! Thiên phú gì thế này? Nhảy không lệch một nhịp nào luôn, các cố vấn đứng hình hết cả lượt! 】

【 Văn nghệ trường ha ha ha, thực tập sinh này mới vào nghề ngày đầu tiên hả? 】

【 Nhìn là biết anh bạn này “nghèo rớt mồng tơi” rồi, bộ đồ nhăn nhúm rộng thùng thình thế kia cơ mà. Để tui gửi tặng anh béo bộ quần áo! Anh chính là nguồn vui của tui hôm nay! 】

【 Đang stress mà nhìn anh béo thấy chữa lành thật sự, cười từ đầu đến cuối luôn. Mà sao anh bình tĩnh quá vậy? Có thấy tí gì gọi là “đang rất vui” đâu? 】

【 “Chị cố vấn Bạch” với “Anh người khởi xướng Bạch” là cái kiểu gọi gì thế! Gọi là chị Tinh Thần với Bạch PD không phải tốt hơn sao? Còn thầy Chu, thầy Vu nữa… Ha ha ha, cứ như học sinh tiểu học lễ phép ấy. 】

Khi Từ Tử Phàm trở lại vương tọa, câu nói “Phố ăn vặt muốn gọi món gì cũng được” lại một lần nữa khiến khán giả cười ngất. Thậm chí khi đến lượt nhóm Phan Vũ biểu diễn, mọi người vẫn mải mê bàn tán về Từ Tử Phàm. Có người còn cảm thấy với vóc dáng độc nhất vô nhị này, Từ Tử Phàm ngồi trên vương tọa trông lại hợp lý nhất. Nếu cậu ta debut ở vị trí Center thì thú vị phải biết! Hãy tưởng tượng xem: Một anh béo trắng trẻo đứng giữa, hai bên là sáu tiểu ca ca soái ca vây quanh, hình ảnh đó đúng là… cực phẩm!

Phần trình diễn nhóm của Phan Vũ trôi qua khá mờ nhạt trong mắt khán giả vì sự chú ý của họ đã bị “gã béo” kia chiếm trọn từ trước. Đa số chỉ cảm thấy Phan Vũ làm khá ổn. Quả nhiên, nhận xét của các cố vấn dành cho Phan Vũ cũng không cao như Từ Tử Phàm, họ cho rằng độ thăng bằng (balance) và thần thái của nhóm vẫn còn thiếu sót.

Nhiều khán giả còn tò mò đi tra từ “balance” trong vũ đạo nghĩa là gì. Sau khi hiểu được đây là sự phối hợp cân bằng của tứ chi để tạo ra động tác đẹp mắt nhất, họ lại càng nể Từ Tử Phàm hơn. Fan của Phan Vũ thấy vậy thì không vui, bắt đầu chỉ trích Từ Tử Phàm: “Một gã béo thì nhảy đẹp chỗ nào? Phan Vũ không chỉ nhảy giỏi mà còn tự biên đạo, đẳng cấp khác hẳn”. Nhưng vì hai người biểu diễn kế tiếp nhau, khán giả phổ thông (vốn không chuyên môn) thấy Từ Tử Phàm diễn hút mắt hơn nên mặc nhiên thấy anh giỏi hơn. Chưa kể, chính Bạch Vũ Thần cũng khen Từ Tử Phàm balance tốt hơn Phan Vũ mà. Fan Phan Vũ càng mắng, người qua đường càng ghét, vì trong mắt họ, Từ Tử Phàm và Phan Vũ là anh em tốt, fan làm vậy chỉ tổ làm xấu mặt thần tượng.

Trong khi Phan Vũ còn đang bị nhốt trong trại huấn luyện không biết gì, thì đám fan “não tàn” của hắn đã kịp kéo về cho hắn một lượng anti-fan không nhỏ. Ấn tượng sâu đậm nhất về hắn trong tập 1, ngoài cái tên “Phan Tử”, chính là dàn fan quá hung hãn.

Vì mọi người mải tranh cãi về “balance”, nên phần solo của Phan Vũ không được chú ý nhiều. Hơn nữa, do các cố vấn không nhận xét quá dài mà cho qua hạng A luôn, nên khán giả nhanh chóng bị thu hút bởi các thí sinh phía sau. Màn ra mắt vốn được chuẩn bị kỹ lưỡng để gây kinh ngạc của Phan Vũ cứ thế trôi qua một cách nhạt nhẽo. Phan Vũ nằm mơ cũng không ngờ hiệu quả phát sóng lại khác xa mong đợi của mình đến thế.

Sau tập 1, Từ Tử Phàm trở thành thí sinh để lại dấu ấn đậm nhất với các biệt danh như “Thánh bình tĩnh”, “Thực tập sinh văn nghệ trường”, “Cao thủ bắt chước”, “Năng lượng tích cực”, “Kẻ nghèo vì ăn đất”…

Bên cạnh những chủ đề Từ Tử Phàm cố tình tạo ra, còn có những chi tiết nằm ngoài dự tính của anh. Ví dụ, cư dân mạng phát hiện ra khi đại mỹ nhân Bạch Tinh Thần bước vào, trong khi các thí sinh khác ngẩn ngơ hoặc không dám nhìn thẳng, thì Từ Tử Phàm lại… đang lơ đãng thất thần! Nữ thần đẹp đến mức khán giả muốn “liếm màn hình”, vậy mà anh bạn béo này lại thản nhiên như không.

Chủ đề: “Sức hút của Bạch Tinh Thần bị giảm sút trước gã béo hay do gu thẩm mỹ của Từ Tử Phàm có vấn đề?” lập tức leo lên hot search. Việc Bạch Tinh Thần công khai thưởng thức Từ Tử Phàm và khuyên anh đi đóng phim cũng khiến anh bị dán nhãn “Diễn viên bị chương trình tuyển tú trì hoãn”. Vì Bạch Tinh Thần đang là Ảnh hậu cực hot, nhiệt độ của Từ Tử Phàm nhờ đó cũng tăng vọt.

Ngoài ra, cảnh Từ Tử Phàm và Phan Vũ mỉm cười nhìn nhau khi vào ký túc xá cũng bị nhà đài tua chậm kèm dòng chữ: “Tình anh em nhựa!”.

Fan của Phan Vũ điên cuồng công kích Từ Tử Phàm vì đã đặt biệt danh khó nghe cho thần tượng, khiến giờ đây ai cũng gọi Phan Vũ là “Phan Tử”. Họ còn tố Từ Tử Phàm mượn mũ để chiếm spotlight, khiến phần diễn của Phan Vũ mất đi điểm nhấn. Tuy nhiên, hành động này lại phản tác dụng, khiến người qua đường càng ác cảm với Phan Vũ hơn. Dù mới là tập đầu nhưng ấn tượng về Phan Vũ đã bị giảm sút đáng kể.

Phan Vũ vốn muốn xây dựng hình tượng “tiểu chó săn” quyến rũ để thu hút fan nữ trung thành, dùng họ làm lá chắn cho sự nghiệp sau này. Kiếp trước hắn đã thành công, nhưng kiếp này, sự xuất hiện của một Từ Tử Phàm quá xuất sắc và hài hước đã phá hỏng tất cả.

Trở thành minh tinh không sợ có nhãn dán, chỉ sợ không ai nhớ đến mình. Từ Tử Phàm rất hiểu quy tắc trò chơi này. Có thực lực mà không biết kinh doanh hình ảnh thì cũng sớm bị đào thải thôi. Và về khoản “làm màu” có tính toán, Từ Tử Phàm chính là bậc thầy.

Trong khi thế giới bên ngoài đang xôn xao, các thí sinh bước vào thử thách thứ hai: Học hát và nhảy bài hát chủ đề trong 3 ngày. Sau đó, mỗi người phải tự quay clip gửi cho cố vấn xếp hạng lại. Nếu hạng thay đổi, họ sẽ phải đổi ký túc xá và màu áo.

Sau một buổi sáng tập luyện mệt phờ, các thí sinh kéo nhau vào nhà ăn đánh chén lấy sức. Từ Tử Phàm bưng một bát canh rau lợt lạt, nhìn đĩa thức ăn đầy ắp của người khác mà nước miếng chảy ròng ròng…

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (4)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly