Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (20)
Chương 155: Tiểu chó săn vị trí C (20)
Sau khi ăn xong, Từ Tử Phàm định thanh toán hóa đơn thì mới biết Bạch Tinh Thần là khách VIP ở đây, tiền được trừ thẳng vào thẻ của cô. Anh cũng không nói gì thêm, cất ví tiền rồi cùng cô đi ra ngoài. Bạch Tinh Thần khẽ quan sát biểu cảm của anh, mỉm cười hỏi: “Ai mời cũng vậy thôi, quan trọng nhất là bữa cơm này ăn rất vui vẻ, cậu thấy sao?”
Từ Tử Phàm gật đầu: “Em cũng nghĩ giống chị.”
“Vậy để tôi đưa cậu về nhà.”
“Không cần đâu, muộn thế này chị tự lái xe về không an toàn. Để em đưa chị về, đến nhà chị rồi em bắt xe sau, đi thôi.” Từ Tử Phàm chủ động mở cửa lên xe. Bạch Tinh Thần mỉm cười, cũng theo đó cầm lái hướng về phía nhà mình.
Ở bên một người đàn ông quá để tâm đến việc phụ nữ trả tiền sẽ rất mệt mỏi, vì lúc nào cũng phải dè chừng lòng tự trọng của họ. Bạch Tinh Thần cố ý chọn quán này là để thử phản ứng của Từ Tử Phàm, may mà anh không phải kiểu người đó. Với cô, mọi người ở bên nhau cốt là để thoải mái, vui vẻ là trên hết.
Sau khi đưa Bạch Tinh Thần về tận nơi, cô cũng không mời anh lên nhà mà chỉ cười chào tạm biệt rồi vào thang máy. Về đến nhà, cô ghé mắt qua cửa sổ nhìn xuống, thấy Từ Tử Phàm vẫn đứng đó. Cô vẫy tay ra hiệu, lúc này anh mới gọi xe về nhà.
Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, nghĩ đến việc Phan phụ đột ngột tìm đến, sau này chắc chắn sẽ còn phiền phức, anh liền gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, giờ con đi hát, lên truyền hình, đóng phim đều kiếm được tiền rồi. Mẹ nghỉ việc rồi dọn qua đây ở với con đi.”
Mẹ Từ cười nói: “Không cần đâu, mẹ vẫn đang làm tốt mà, nghỉ làm gì? Tuy kiếm không nhiều nhưng cũng tích cóp được chút ít để sau này con lấy vợ. Nhà mình ở đây nhỏ quá, không đáng tiền, chẳng làm nhà cưới được. Tiền tiết kiệm của mẹ mới có hơn một trăm triệu, con kiếm được cứ giữ lấy mà mua nhà, đừng tiêu xài hoang phí nhé.”
Từ Tử Phàm bất đắc dĩ: “Mẹ ơi, mẹ phải tin con chứ, con kiếm đủ tiền cưới vợ mà. Con mua nhà là để mẹ hưởng phúc, lúc trước chẳng phải đã hứa khi nào con kiếm được tiền mẹ sẽ qua đây sao? Mẹ không được nuốt lời đâu đấy.”
“Ôi dào, con còn trẻ không hiểu đâu. Công việc giờ tìm được chỗ phù hợp khó lắm, mẹ tuổi này rồi nghỉ xong khó xin lại lắm. Vả lại con kết hôn rồi phải sống với vợ, từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu ở chung dễ nảy sinh mâu thuẫn, bát đũa còn có lúc xô cơ mà. Mẹ ở đây có nhà nhỏ, có việc làm, có bảo hiểm dưỡng lão, con không phải lo gì cho mẹ đâu, cứ lo sống tốt phần mình là mẹ vui rồi.”
Từ Tử Phàm cảm nhận được tình yêu thương bao la của bà, nhưng anh sẽ không để những vấn đề đó xảy ra. Anh nảy ra một ý, liền đi vào bếp lôi bát đĩa ra tạo tiếng động lạch cạch, giả vờ như đang chuẩn bị nấu cơm.
Quả nhiên mẹ Từ hỏi ngay: “Con đang làm gì đấy? Ăn cơm à? Sao muộn thế này mới ăn? Ăn cái gì thế?”
Từ Tử Phàm thở dài, giả bộ mệt mỏi: “Ăn mì tôm mẹ ạ. Chẳng còn cách nào khác, hôm nay ở ngoài mệt rã rời, về đến nhà một ngón tay cũng chẳng muốn động đậy. Lúc nãy con định ngủ luôn nhưng đói quá, thôi thì úp bát mì ăn tạm.”
“Cái gì? Mì tôm á? Con không đọc báo nói ăn một gói mì phải mất mấy ngày mới thải hết độc sao? Gọi đồ ăn ngoài đi, hoặc tự mua ít rau về mà nấu…”
“Mẹ ơi con vừa mệt vừa buồn ngủ, lười làm lắm, thôi mẹ kệ con đi, không sao đâu.”
“Kệ là kệ thế nào? Mẹ không quản con thì quản ai? Không được, chuyện này con phải nghe mẹ. Công việc mệt mỏi đã hại thân rồi, lại không ăn uống đủ chất thì chịu sao thấu? Đừng cậy mình còn trẻ mà coi thường sức khỏe, trẻ không giữ thì già bệnh tật nó tìm đến đấy.”
Từ Tử Phàm lại thở dài bồi thêm: “Vâng, lần trước con bị người ta hại cho béo phì, bác sĩ bảo giảm cân xong cũng phải tẩm bổ kỹ lưỡng. Khổ nỗi công việc bận quá, con chẳng có tâm trí đâu mà nấu nướng.”
“Bị người ta hại? Hại cái gì? Sao lại thế?” Mẹ Từ thường ngày không lên mạng, cuối tuần lại không đi làm nên chưa biết chuyện Từ Tử Phàm bị hại qua buổi phỏng vấn. Vừa nghe thấy thế, bà lo sốt vó.
Từ Tử Phàm kể lể tình hình theo kiểu “nói giảm nói tránh”, khiến mẹ Từ đứng ngồi không yên: “Không được, ngày mai mẹ đi mua vé xe lên thăm con ngay. Cái thằng bé này, chuyện lớn thế sao không bảo mẹ!”
“Mẹ ơi con giờ không sao rồi, bác sĩ bảo phục hồi tốt, chỉ cần ăn uống tẩm bổ thôi. Hay là mẹ cứ nghỉ việc rồi dọn đồ qua đây với con đi.”
“Được rồi, mai mẹ đi xin nghỉ, ngày kia mẹ lên với con. Mấy ngày tới nhớ ăn uống cho hẳn hoi, đừng có ăn mì tôm nữa, gọi cơm dưỡng sinh mà ăn, làm việc cũng vừa sức thôi nhé.”
“Vâng, con biết rồi, mẹ lên sớm với con nhé.” Từ Tử Phàm mỉm cười, dọn dẹp bát đĩa rồi về phòng ngủ.
Mẹ Từ cúp máy, nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi bật cười mắng: “Cái thằng quỷ sứ này, dám ‘bẫy’ mình cơ đấy!”
Nhưng chuyện bị hạ dược chắc chắn là thật, bà không lên chăm con thì không yên lòng. Con trai bận rộn, bà lên có thể nấu cho nó miếng cơm nóng, chứ về nhà mà lạnh lẽo thế bà xót lắm. Thôi thì cứ chăm nó, bao giờ nó lấy vợ thì bà lại về. Nghĩ thông suốt, mẹ Từ lập tức bắt tay vào dọn dẹp, cắt điện nước, mang theo quần áo giấy tờ tùy thân, chuẩn bị cho một chuyến đi dài.
Từ Tử Phàm tắm rửa xong, nằm trên giường mà thấy buồn cười. Ban ngày thì bị Bạch Tinh Thần “dùng chiêu”, buổi tối về nhà anh lại đi “dùng chiêu” với mẹ mình, đúng là thú vị. Anh khá thích tính cách của Bạch Tinh Thần, cô cũng là người phụ nữ anh tiếp xúc nhiều nhất từ khi xuyên không tới đây. Không biết cô muốn tìm một người bạn đời thực sự hay chỉ là muốn trải nghiệm một cuộc tình chớp nhoáng.
Anh lên mạng tìm hiểu về quá khứ của Bạch Tinh Thần. Dù sao thì tham gia một chương trình hẹn hò cũng rất tốt, có thể đường đường chính chính thử yêu đương. Nếu hợp thì tiến tới, không hợp thì chia tay một cách tự nhiên, không ai phải khó xử. Cách này của Bạch Tinh Thần rất thông minh, cực kỳ phù hợp với những ngôi sao luôn bị bám đuôi như họ.
Sau khi tìm hiểu qua quy trình của show “Hành trình lãng mạn của các cặp đôi” mùa một, anh mới yên tâm đi ngủ.
Ngày hôm sau trên phim trường, đạo diễn Thiệu với con mắt nhạy bén đã nhận ra “phản ứng hóa học” giữa Từ Tử Phàm và Bạch Tinh Thần. Ông lập tức chớp lấy thời cơ, thêm vào một cảnh —— hôn trán.
Bạch Tinh Thần đóng vai nữ chính, còn Từ Tử Phàm vào vai nam phụ số 3 – người khiến cô rung động đầu đời. Tiếc là hai người chưa kịp thổ lộ thì nam phụ số 3 đã qua đời vì tai nạn. Nữ chính vì truy tìm nguyên nhân cái chết của anh mà mới gặp nam chính và nam thứ, trải qua bao gian khổ mới đến được với nhau.
Cảnh quay thêm là cái hôn trán của nam phụ số 3 dành cho nữ chính trước khi nhắm mắt, mang theo nỗi day dứt và luyến tiếc khôn nguôi. Điều này giúp lý giải việc tại sao nữ chính lại bất chấp hiểm nguy vì anh đến vậy.
Bạch Tinh Thần là Ảnh hậu, diễn cảnh này vốn không khó. Nhưng không ai ngờ Từ Tử Phàm lại diễn cảnh hấp hối đạt đến thế, cái hôn và sự ra đi của anh chân thực đến mức khiến người ta đau lòng thắt lại. Lúc anh nhắm mắt, Bạch Tinh Thần không kiềm chế được mà hoảng loạn, không ngừng gọi tên anh: “Từ Tử Phàm! Từ Tử Phàm tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi!”
“Cắt! Tinh Thần, sao cô lại gọi tên thật thế?” Đạo diễn Thiệu nhíu mày hô lớn.
Bạch Tinh Thần lập tức thoát vai, thở phào nhẹ nhõm. Cô buông Từ Tử Phàm ra, đứng dậy xin lỗi: “Xin lỗi đạo diễn, tôi bị cuốn quá, để tôi điều chỉnh lại.”
Cô đi ra một góc uống vài ngụm nước lạnh để bình tĩnh lại. Từ Tử Phàm lồm cồm bò dậy, lau vết máu giả trên tay rồi tiến đến: “Không sao chứ? Em đóng nhập tâm quá.”
“Không phải, là chị nhập tâm quá thì có.” Bạch Tinh Thần lắc đầu, nhìn anh: “Ngại quá, khiến cậu phải quay lại. Nhưng mà vừa rồi… cậu diễn tốt thực sự.”
Đúng lúc đó, đạo diễn Thiệu gọi: “Tinh Thần, Tử Phàm, qua đây xem lại này.”
Cả hai cùng chạy lại. Đạo diễn chỉ vào màn hình: “Tôi xem lại hai lần rồi, cảm xúc của Tinh Thần vừa nãy cực kỳ bùng nổ, phản ứng đó rất tuyệt. Tôi nghĩ không cần quay lại đâu, đoạn này môi của cô bị vai của Tử Phàm che mất rồi, không thấy rõ lời thoại, hậu kỳ lồng tiếng lại là xong.”
Bạch Tinh Thần gật đầu tán thành. Cô nhìn chằm chằm vào bản hồi chiếu, cảm thấy một sự sảng khoái khó tả. Cô có thực lực, có thiên phú, nhưng từ khi thành sao hạng A, đã hai ba năm rồi cô không được diễn một cách sâu sắc như thế. Vì đối thủ thường không xứng tầm, cô phải kìm nén kỹ năng để phối hợp với họ. Diễn với Từ Tử Phàm mang lại một sự cộng hưởng tuyệt vời mà cô chưa từng nghĩ tới.
Xong cảnh quay, hai người cùng đến văn phòng của Bạch Tinh Thần tham quan. Cô thực sự muốn mời anh về đầu quân, không chỉ vì có hảo cảm mà còn vì tiềm năng to lớn của anh trong tương lai.
Tuy nhiên, Từ Tử Phàm chưa nhận lời ngay. Văn phòng của cô rất chuyên nghiệp, nhưng anh nghĩ nên đợi sau khi show hẹn hò kết thúc mới quyết định. Nếu sau này quan hệ không tiến triển, thì công việc cũng không nên dính dáng đến nhau sẽ tốt hơn.
Bữa tối hôm đó do Từ Tử Phàm chọn địa điểm và anh là người trả tiền. Bạch Tinh Thần không tranh giành, cô thích sự tự nhiên này. Dù khoảng cách giữa một Ảnh hậu hạng A và một tân binh là rất lớn, nhưng cô tin rằng cứ thuận theo tự nhiên thì sẽ sớm có câu trả lời.
Về đến nhà, Từ Tử Phàm quay lại với “nghề cũ”. Anh đem toàn bộ số tiền kiếm được thời gian qua đầu tư vào chứng khoán đánh ngắn hạn, đồng thời bắt đầu thu thập thông tin về công ty của Phan phụ.
Người ta thường nói: “Thấy kẻ phản bội sống không tốt, tôi liền thấy vui lòng”. Anh định làm cho mẹ mình vui một chút bằng cách khiến Phan phụ phá sản. Một công ty quy mô vừa như thế sụp đổ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến xã hội, cứ để Phan phụ, Phan Vũ và ả tiểu tam đó cùng nhau “nếm mùi đồng cam cộng khổ”, xem lúc đó họ có còn yêu thương nhau như bây giờ không.
Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (20)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com