Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (2)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (2)
Prev
Next

Chương 137: Tiểu chó săn vị trí C (2)

Sau khi các thí sinh đã ổn định chỗ ngồi, năm vị cố vấn bước vào đại sảnh. Người đứng ở vị trí trung tâm chính là một trong ba thần tượng có tầm ảnh hưởng lớn nhất giới giải trí hiện nay — Bạch Vũ Thần. Anh từng ra mắt tại nước ngoài với tư cách thành viên nhóm nhạc nam, đảm nhận vai trò nhảy chính kiêm hát chính, sở hữu lượng fan hùng hậu trên toàn thế giới và được mệnh danh là “đỉnh cấp lưu lượng”. Một năm trở lại đây, anh về nước phát triển toàn diện ở cả mảng phim ảnh lẫn âm nhạc. Việc anh đảm nhận vai trò “Người đại diện nhà sản xuất” (Host) cho chương trình là vô cùng xứng đáng.

Vừa thấy anh xuất hiện, cả khán đài như bùng nổ, các thí sinh reo hò phấn khích và đứng bật dậy. Chỉ riêng Từ Tử Phàm vẫn giữ gương mặt mỉm cười điềm tĩnh, anh từ tốn đứng dậy và vỗ tay chào đón một cách ung dung.

Bạch Vũ Thần khi đứng lại vừa vặn đối diện với Từ Tử Phàm. Anh vô thức nở một nụ cười vì cảm thấy cậu chàng béo này rất thú vị, rồi cất giọng: “Chào mọi người, tôi là Người đại diện nhà sản xuất của chương trình lần này — Bạch Vũ Thần. Rất vui được gặp các bạn. Hy vọng trong những vòng thi sắp tới, mỗi người đều sẽ dốc hết sức mình để chiến đấu cho một suất trong đội hình ‘Nam đoàn Bắc Đẩu’!”

“Chào tiền bối ạ!” Các thí sinh khác muốn nói gì đó nhưng lại sợ lỡ lời, chỉ biết vỗ tay thật mạnh để thể hiện sự nhiệt tình, cố gắng duy trì vẻ mặt phấn khích. Trong khi đó, Từ Tử Phàm vẫn chỉ mỉm cười bình thản như cũ.

Bạch Vũ Thần lần lượt giới thiệu bốn vị cố vấn còn lại: “Bên cạnh tôi đây là chị Bạch Tinh Thần, chị gái song sinh của tôi. Chị ấy đã đạt được những giải thưởng cao quý nhất trong cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Lần này chị ấy sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn các bạn về thanh nhạc và cách để trở thành một nghệ sĩ thực thụ.”

Bạch Vũ Thần vốn đã rất đẹp trai, nhưng chị gái anh — Bạch Tinh Thần — còn có ngũ quan tinh xảo hơn, đúng chuẩn vẻ đẹp “hồ ly tinh” đầy mê hoặc trong mắt công chúng. Hôm nay cô để mái tóc đen dài xõa trước ngực, mặc váy trắng và trang điểm thanh thuần, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mỹ diễm động lòng người. Dù đã 27 tuổi nhưng đứng cạnh những cô gái đôi mươi, cô chẳng hề lép vế. Hơn nửa số thí sinh nam ở đây không dám nhìn thẳng vào mắt cô vì sợ cảm giác bị “điện giật”.

Bạch Tinh Thần cười chào mọi người, giọng nói cực kỳ êm tai: “Chào các bạn, mình là Bạch Tinh Thần. Đây là lần đầu mình làm cố vấn, lại là một cuộc thi quan trọng để chọn ra nhóm nhạc nam hàng đầu quốc gia nên mình sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Hy vọng các bạn chuẩn bị tâm lý thật tốt, riêng mảng thanh nhạc thì tuyệt đối không được lơ là.”

Tiếng vỗ tay lại vang lên rần rần. Từ Tử Phàm cảm thấy như mình đang thực sự lạc vào thế giới của những thần tượng, ai nấy đều sở hữu nhan sắc cực phẩm. Anh thầm nghĩ, nguyên chủ trong ký ức vốn cũng không tệ, chỉ là hiện tại cái mặt trắng trẻo béo tròn trông như cái bánh bao mà thôi. Không hiểu sao cái thân hình này khi béo lên lại dồn hết thịt lên mặt thế nhỉ?

Từ Tử Phàm hơi lơ đãng một chút rồi nhanh chóng tập trung lại khi Bạch Vũ Thần giới thiệu những người khác. Cố vấn mảng sáng tác là Chu Bằng, một ca sĩ thực lực 38 tuổi với nhiều bản hit quốc dân và cực kỳ giỏi về Rap. Dù trong thời đại “tiểu thịt tươi” (trai đẹp trẻ tuổi) lên ngôi, âm nhạc của anh vẫn luôn lọt top 5 các bảng xếp hạng.

Từ Tử Phàm đặc biệt chú ý đến Chu Bằng vì nguyên chủ vốn rất có năng khiếu sáng tác. Anh không định lãng phí tài năng này, nếu được Chu Bằng chỉ điểm chắc chắn sẽ thu hoạch lớn. Ngoài ra, anh cũng cần học hỏi nghiêm túc từ Bạch Tinh Thần về thanh nhạc, vì trước đây anh chỉ mới hát ở quán Karaoke thôi.

Hai vị cố vấn vũ đạo còn lại là Vu Hải và Trình Mạn, cả hai đều từng ra mắt trong các nhóm nhạc hải ngoại rồi trở về nước, là những thần tượng thế hệ mới sở hữu kỹ năng nhảy điêu luyện. Từ Tử Phàm tự nhủ vũ đạo cũng là mảng anh phải học từ con số không, tuyệt đối không được lơ là. Dàn cố vấn toàn những ngôi sao đang hot cho thấy chương trình được đầu tư rất lớn, không chỉ để làm màu mà thực sự muốn tạo ra một nhóm nhạc nam kiểu mẫu.

Giới thiệu xong, Bạch Vũ Thần ngồi xuống dãy ghế cố vấn, mở máy tính bảng và hồ sơ ra. Anh nhìn về phía các thí sinh, mỉm cười: “Những lời thừa thãi chúng ta không nói thêm nữa, bắt đầu ngay thôi. Các bạn đều đã tự đánh giá hạng cho mình, vậy vòng đầu tiên sẽ là phần trình diễn tài năng. Chúng tôi sẽ dựa vào biểu hiện của các bạn để xếp hạng lại một lần nữa, xem kết quả thực tế có khớp với kỳ vọng của các bạn hay không.”

Anh nhìn lướt qua một lượt rồi hỏi: “Vậy ai sẽ là người đầu tiên lên sân khấu đây? Các bạn có đề cử ai hay mong đợi ai biểu diễn mở màn không?”

Cả anh và Bạch Tinh Thần đều liếc nhìn Từ Tử Phàm. Nếu nói trong số 100 người này họ tò mò về ai nhất, thì chắc chắn là “gã béo” đang ngồi trên vương tọa kia. Liệu cậu ta có thực lực hay chỉ là “thùng rỗng kêu to” chính là điểm thu hút nhất hiện tại. Các thí sinh khác đều rất căng thẳng, không ai muốn làm người tiên phong. Phan Vũ thấy các thực tập sinh cùng công ty nhìn mình, liền đưa mắt về phía Từ Tử Phàm. Đám người kia lập tức hiểu ý, reo hò trêu chọc: “Vương tọa! Chúng tôi muốn xem thí sinh ngồi trên vương tọa biểu diễn đầu tiên!”

“Đúng đúng! Chúng tôi muốn xem màn trình diễn của người ngồi vị trí số 1!” Những người khác cũng hưởng ứng theo, kẻ thì tò mò, người thì muốn xem náo nhiệt, và có không ít kẻ mang tâm địa xấu. Bởi nếu người đầu tiên làm không tốt, áp lực cho những người sau sẽ giảm bớt rất nhiều.

Phan Vũ cũng nghĩ như vậy. Hắn nhớ rõ lúc báo danh Từ Tử Phàm đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi. Bây giờ bị đẩy lên diễn đầu, chắc chắn anh ta sẽ gặp áp lực lớn, dễ dẫn đến sai sót và mất mặt trước đám đông. Kiếp trước hắn bị fan của Từ Tử Phàm công kích, kiếp này hắn muốn Từ Tử Phàm nếm trải cảm giác bị người đời nhạo báng.

Bạch Vũ Thần cầm micro cười nói: “Được thôi! Nếu mọi người đều muốn xem vương tọa biểu diễn, vậy… Từ Tử Phàm, cậu sẵn sàng chứ?”

“Tất nhiên rồi, không vấn đề gì ạ!” Từ Tử Phàm mỉm cười đứng dậy, bình tĩnh bước xuống bậc thang. Những thí sinh ở gần đều kinh ngạc khi thấy anh thực sự không hề run rẩy. Họ tự hỏi cậu ta là loại người “không biết sợ” vì biết mình không có cửa, hay là loại người “tự tin tuyệt đối” vì thực lực quá thâm sâu? Ở Từ Tử Phàm toát ra một sự bí ẩn khó tả.

Nguyên chủ hôm nay mặc áo thun trắng dài tay, quần nỉ xám và giày thể thao trắng. Vì béo nên anh chọn đồ rộng cho thoải mái, cũng một phần vì anh chẳng có bộ đồ biểu diễn nào ra hồn. Khi đi ngang qua hàng ghế thứ tư, Từ Tử Phàm dừng lại trước mặt Phan Vũ: “Phan Tử, cho anh mượn cái mũ phớt (mũ dạ) một chút được không? Diễn xong anh trả ngay.”

Phan Vũ bất ngờ bị gọi tên bằng cái biệt danh “Phan Tử” quê mùa kia, lòng thì bực nhưng ngoài mặt vẫn phải cười, tháo mũ đưa cho anh và ra vẻ bất đắc dĩ: “Tử Phàm, đừng gọi biệt danh nữa mà, tôi giận thật đấy.”

Từ Tử Phàm đội mũ lên, chắp tay xin lỗi thành khẩn: “Ngại quá Phan Vũ, tại anh thấy gọi thế cho thân thiết. Thôi được rồi, sau này anh không gọi thế nữa. Anh đi diễn đây.”

“Cố lên nhé!” Phan Vũ chỉ biết ra dấu cổ vũ. Những người xung quanh cũng hưởng ứng theo: “Cố lên!”, “Vương tọa cố lên!”.

Từ Tử Phàm bước xuống sân khấu, cúi chào các cố vấn: “Chào các vị cố vấn. Xin lỗi vì đã làm mất chút thời gian. Dạo này em hơi ‘viêm màng túi’ nên không có trang phục biểu diễn tử tế, em thành thật xin lỗi vì bộ đồ quá giản dị này. Nhưng em tuyệt đối tôn trọng sân khấu và trân trọng cơ hội này. May mà có người anh em tốt Phan Vũ cho mượn cái mũ, trông cũng ổn hơn rồi phải không ạ? Hy vọng sẽ không làm các vị thất vọng.”

Bạch Tinh Thần quan sát anh một lúc rồi mỉm cười: “Cái mũ phớt này rất hợp với bạn, trông vừa có nét nghệ sĩ đường phố, vừa có chút chất văn nghệ. Có thể nói là điểm nhấn đắt giá đấy.”

Bạch Vũ Thần tiếp lời: “Tôi cũng thấy ổn. Bây giờ bạn có thể bắt đầu, tôi rất mong đợi.”

Từ Tử Phàm hơi cúi người: “Cảm ơn chị cố vấn Bạch và anh Người khởi xướng Bạch!”

Cả khán phòng bật cười. “Chị cố vấn Bạch” và “Anh Người khởi xướng Bạch” nghe lạ hoắc nhưng cũng chẳng sai vào đâu được. Quan trọng là biểu cảm của Từ Tử Phàm cực kỳ thản nhiên, không hề gò bó. Anh nhìn dàn cố vấn rồi nói: “Em quên chưa tự giới thiệu, em tên là Từ Tử Phàm, là một thực tập sinh tự do. Trước đây em từng biểu diễn nhiều lần ở các buổi văn nghệ trường. Hôm nay em xin phép trình bày một bài hát.”

Từ Tử Phàm lùi lại hai bước, khi nhạc nổi lên, anh lập tức nhập tâm vào trạng thái biểu diễn. Đó là một bản tình ca ngọt ngào và đầy lôi cuốn. Giai điệu bắt tai đến mức muốn “sâu răng”, còn cách Từ Tử Phàm thể hiện thì cực kỳ “tình”. Anh thỉnh thoảng nhếch môi cười tà mị, khi thì nhướng mày nghiêng đầu, lúc lại xoay người nháy mắt “phóng điện” với ống kính, và không quên tháo mũ ra xoay trên đầu ngón tay cực ngầu!

Những động tác này nếu để người khác làm có thể thấy hơi sến, nhưng Từ Tử Phàm làm lại cực kỳ tự nhiên, thu hút mọi ánh nhìn. Anh di chuyển những bước chân đơn giản theo nhịp nhạc, không phải vũ đạo dàn dựng công phu nhưng lại hòa quyện hoàn hảo với từng lời ca.

“Yêu em thêm mỗi ngày, một ngày một năm cả đời, lỡ mai này đầu bạc răng long, cả đời này tâm ý chỉ trao mình em…”

Khi hát đến câu cuối, Từ Tử Phàm hơi nghiêng đầu, đưa tay làm biểu tượng trái tim từ ngực mình từ từ đẩy về phía trước. Trên mặt anh là một nụ cười thâm tình dịu dàng, tựa như đang hứa hẹn một tình yêu duy nhất trọn đời.

Hàng chục thí sinh bên dưới vô thức vỗ tay và thốt lên: “Oa!”. Họ thực sự không ngờ một gã béo lại có sức hút mãnh liệt đến thế khi hát. Anh chơi chiêu “soái ca” cực ngọt, khiến họ không thể rời mắt dù chỉ một giây. Buổi biểu diễn này đã thành công vang dội ngoài mong đợi! Nhưng ngay sau đó, các thí sinh bắt đầu lo sốt vó: Người đầu tiên diễn tốt thế này, áp lực cho những người sau nặng nề quá! Biết thế không đẩy cậu ta lên đầu!

Dàn cố vấn cũng cười vỗ tay tán thưởng. Bạch Tinh Thần hào hứng: “Thật không thể tin nổi, tôi vừa bị bạn ‘phóng điện’ trúng rồi! Từ Tử Phàm, ánh mắt của bạn quá tuyệt vời. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, ánh mắt và biểu cảm của bạn là một sự kết hợp đầy tinh tế, cảm xúc được đẩy lên rất tự nhiên. Tôi thấy nếu sau này không đi hát, bạn đi đóng phim chắc chắn sẽ thành công! Nói thật lòng dưới góc độ chuyên môn, kỹ thuật hát của bạn còn chút thiếu sót, nhưng bạn đã dùng ánh mắt, biểu cảm và động tác để biến bài hát này thành một màn trình diễn khiến người nghe phải đỏ mặt tim đập. Đây là một tiết mục tổng hòa cực kỳ tốt, rất tuyệt vời!”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (2)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (8)
  • Ngọt sủng (5)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly