Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (1)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (1)
Prev
Next

Chương 136: Tiểu chó săn vị trí C (1)

Từ Tử Phàm lần này không còn vướng bận gì về tình cảm, cộng thêm việc không ngừng học tập giúp tâm thái anh luôn duy trì được sự trẻ trung, nhiệt huyết. Vì thế, anh không dừng lại quá lâu ở không gian hư vô mà trực tiếp tiến vào thế giới tiếp theo.

Vừa mở mắt ra, anh đã nghe thấy tiếng người trước mặt giục giã: “Sắp đến lượt cậu rồi đấy, thể hiện cho tốt vào, cố lên!”

Từ Tử Phàm khẽ ừ một tiếng rồi tranh thủ tiếp nhận ký ức để nắm bắt tình hình. Ở thế giới này, nguyên chủ Từ Tử Phàm đang tham gia một chương trình thực tế sống còn mang tên “Thần tượng ra đời”. Cuộc thi quy tụ 100 thực tập sinh nam, mục tiêu là chọn ra 7 người xuất sắc nhất để thành lập nhóm nhạc nam (boygroup) hàng đầu quốc gia.

Hiện tại chính là lúc các thí sinh lần lượt xuất hiện để ghi hình tập đầu tiên. Theo đúng quỹ đạo cũ, nguyên chủ vốn thiếu tự tin, tính cách lại gò bó nên ở tập một hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, lên hình được vẻn vẹn vài giây.

Những kỳ sau đó, dù anh nỗ lực hoàn thành tốt phần thi nhưng vì thân hình mập mạp, nhảy các động tác vũ đạo trông rất nặng nề, thiếu đi vẻ soái khí cần có của một idol, dẫn đến số phiếu bầu ngày càng thấp. Dù gương mặt nguyên chủ rất nét, trông trắng trẻo mập mạp khá đáng yêu, nhưng khán giả đi xem idol là để ngắm trai đẹp sáu múi, ai lại muốn xem một gã béo hát nhảy trên sân khấu?

Tổ sản xuất vốn nhạy bén với những yếu tố gây tranh cãi, phát hiện ra cân nặng của nguyên chủ là một điểm yếu để “câu view”, liền cố tình cắt ghép nhiều cảnh quay tiêu cực về anh. Kết quả là khán giả bắt đầu chán ghét, đến tập thứ tư, cư dân mạng mắng nhiếc anh là “kẻ xấu xí còn hay làm trò”, đòi đuổi anh khỏi cuộc thi. Các thí sinh khác cũng bài xích anh vì khi thi đấu theo nhóm, ai chung đội với anh chắc chắn sẽ bị kéo thấp điểm số.

Lúc đó, Phan Vũ – thí sinh có nhân khí cao nhất, ứng cử viên số một cho vị trí C-Center (trung tâm) – đã chủ động đề nghị lập nhóm với nguyên chủ. Nguyên chủ trắng béo như một ông thần tài nhỏ, còn Phan Vũ thì tuấn lãng, soái khí, cực kỳ biết cách “thả thính” camera. Sự tương phản khập khiễng trên cùng một sân khấu khiến khán giả khó chịu tột độ. Fan của Phan Vũ dưới khán đài thậm chí còn la ó, chửi bới bắt nguyên chủ “cút xuống” sân khấu và tránh xa thần tượng của họ ra.

Buổi ghi hình gặp sự cố, nhân viên công tác cũng không thể bao che, liền đề nghị nguyên chủ chủ động rút lui để giữ chút mặt mũi cuối cùng. Nguyên chủ thất hồn lạc phách trở về phòng thuê, tuyệt vọng đến mức ăn uống vô độ để giải sầu, cuối cùng đột tử. Sau này điều tra mới biết anh bị dùng quá nhiều hormone (kích thích tố), dẫn đến phản ứng với một loại thực phẩm mới xảy ra chuyện. Tuy nhiên, nguồn gốc số hormone đó không thể tra ra, vụ án đành khép lại.

Thực chất, kẻ đứng sau tất cả chính là Phan Vũ – người cuối cùng đã ra mắt ở vị trí C và trở thành siêu thần tượng. Phan Vũ là người trọng sinh, và hắn là em cùng cha khác mẹ với nguyên chủ. Kiếp trước, Phan Vũ thấy mình có nét giống vị idol đang giữ vị trí C (chính là nguyên chủ), nên đã làm fan hâm mộ trung thành suốt nhiều năm. Sau đó, hắn tình cờ phát hiện ra đó là anh trai mình, tâm lý liền nảy sinh sự đố kỵ cực độ. Sau khi trọng sinh, hắn tìm cách tiếp cận nguyên chủ, dùng hormone để biến anh thành một gã béo, đồng thời “đánh cắp” những bài hát do nguyên chủ sáng tác để vụt sáng thành sao, hoàn toàn thay thế cuộc đời của anh trai mình.

Nguyên chủ chết không nhắm mắt vì bị người anh em tin tưởng nhất hãm hại. Anh thỉnh cầu Từ Tử Phàm giúp mình đánh bại Phan Vũ, trở thành siêu cấp thần tượng, chăm sóc tốt cho mẹ và có một cuộc đời rực rỡ. Nhiệm vụ này không cần trả thù kiểu “đòi mạng” nên nguyên chủ đã yên tâm đi đầu thai, để lại thân xác cho Từ Tử Phàm.


Vừa nắm bắt xong tình hình thì cũng đến lúc Từ Tử Phàm vào sân. Anh bước vào một căn phòng nhỏ để tự đánh giá năng lực của mình từ mức A đến F (từ giỏi nhất đến kém nhất) rồi dán chữ cái đó lên áo. Những quy trình này Từ Tử Phàm chẳng lạ gì, anh không chút do dự chọn chữ A rồi dán lên người. Khi ngẩng đầu lên, khóe môi anh đã nở một nụ cười tự tin, thong dong bước vào đại sảnh ghi hình.

【 Tiếp theo là thí sinh —— Thực tập sinh tự do, Từ Tử Phàm! 】

Tiếng loa giới thiệu vang lên, hơn hai mươi thí sinh đã vào trước đó bắt đầu xì xào bàn tán, gương mặt đầy vẻ hoài nghi.

“Từ Tử Phàm là ai?”

“Thực tập sinh tự do à? Chắc là tự tin lắm mới dám đi một mình.”

“Cậu ta có từng xuất hiện ở đâu chưa nhỉ? Nghe tên lạ hoắc.”

Nhưng khi Từ Tử Phàm bước ra khỏi đường hầm, ai nấy đều trợn tròn mắt, lộ vẻ không thể tin nổi.

“Trời đất, kia là Từ Tử Phàm? Cậu ta thật sự đến tham gia Thần tượng ra đời sao?”

“Sao cậu ta lại tới đây chứ?”

“Tổ chương trình cố ý gây sốc à?”

Dù họ nói nhỏ nhưng Từ Tử Phàm vẫn nhận ra những ánh nhìn dị nghị. Nếu là người khác chắc hẳn sẽ xấu hổ, nhưng anh lại như chẳng thấy gì, đứng vững rồi nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:

“Chào mọi người, mình là Từ Tử Phàm, thực tập sinh tự do. Mình rất thích ca hát và nhảy múa nhưng chưa có cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, hy vọng qua chương trình này có thể học hỏi thêm từ các cố vấn và các bạn. À đúng rồi, mọi người đừng thấy mình béo thế này mà nghĩ mình không hợp làm idol nhé. Thật ra vóc dáng trước đây của mình khá ổn, chỉ là ba tháng qua bị ‘nghiện cơm’, ăn gì cũng thấy ngon nên người cứ như quả khí cầu bị thổi phồng lên vậy. Yên tâm, mình nhất định sẽ quản được cái miệng, chăm vận động để sớm gầy lại, tuyệt đối không kéo chân sau của mọi người đâu. Mong được mọi người giúp đỡ!”

Từ Tử Phàm cúi chào lịch sự, mọi người đều vỗ tay tán thưởng, phát ra những tiếng cười thiện cảm. Họ bỗng thấy cậu chàng này thật thú vị, tính cách tốt mà gương mặt cũng rất đáng yêu, hoàn toàn không nảy sinh cảm giác bài xích.

Đại sảnh có một khán đài 9 tầng với 100 chiếc ghế xếp hình kim tự tháp. Vị trí cao nhất là một chiếc ghế bọc da sang trọng dành cho người đứng đầu. Từ Tử Phàm bước từng bước dứt khoát lên trên, đứng trước chiếc ghế “vương tọa” đó, cười nói:

“Vị trí này chính là ước mơ của mình, nên mình chọn ngồi đây. Sau này mình cũng sẽ nỗ lực vì nó, cảm ơn mọi người!”

Anh thản nhiên ngồi xuống, tựa lưng thoải mái, không chút căng thẳng hay hưng phấn quá đà. Điều này khiến một số thí sinh bắt đầu hoang mang: Chẳng lẽ lời cậu ta nói về thiên phú và vóc dáng trước đây là thật? Nếu thực sự có thực lực thì sự tự tin đó là có cơ sở, nhưng gã béo hơn 100 ký này liệu có thể gầy đi trong thời gian ngắn không?

Lúc này, năm vị cố vấn của chương trình cũng đang bàn tán về anh trong phòng kín qua màn hình giám sát. Khi xem hồ sơ, họ đã bị ảnh hưởng bởi bức ảnh “phúc hậu” của anh và từng nghi ngờ liệu một boygroup có nên có thành viên mập mạp hay không. Nhưng màn xuất hiện vừa rồi của Từ Tử Phàm hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Anh chàng này rất thú vị, khiến người ta vô thức muốn mỉm cười theo. Sự tự tin mạnh mẽ của anh khi chọn hạng A và ngồi vào ghế quán quân khiến các cố vấn đều ghi nhớ cái tên Từ Tử Phàm và bắt đầu mong chờ phần thể hiện tiếp theo.

Các thí sinh khác lần lượt vào trường quay. Người thì rụt rè, người thì diễn lố, có kẻ lại không quản lý nổi biểu cảm gương mặt. Từ Tử Phàm ngồi trên cao quan sát hết thảy “chúng sinh” bên dưới, cảm thấy khá thú vị.

Khi số người đã vào được một nửa, đến lượt thực tập sinh của công ty Thịnh Tinh – nơi Phan Vũ đang đầu quân.

【 Tiếp theo là —— Các thực tập sinh đến từ giải trí Thịnh Tinh! 】

“Oa! Là Thịnh Tinh! Công ty lớn thế này cũng tham gia sao? Thế thì còn đất cho chúng ta diễn không?”

“Họ đi mấy người? Năm người lận?! Trời ơi, 7 suất debut mà họ chiếm hết 5 suất rồi à?”

Giữa những tiếng xì xào, năm thực tập sinh của Thịnh Tinh bước vào đầy soái khí, đi giữa chính là Phan Vũ. Hắn vừa xuất hiện, hiện trường đã ồ lên vì Phan Vũ vốn đã có chút tiếng tăm, từng phát hành hai bài hát tự sáng tác và có lượng fan nhất định.

Phan Vũ đang mỉm cười tự tin chào hỏi mọi người, nhưng khi nhìn lên đỉnh kim tự tháp thấy Từ Tử Phàm đang chễm chệ ngồi đó, biểu cảm của hắn lập tức đơ ra mất vài giây!

Từ Tử Phàm cười híp mắt vẫy vẫy tay với hắn, còn chỉ vào vị trí số 2 ngay cạnh mình, gọi lớn: “Phan Tử! Lại đây ngồi với anh này, chỗ này anh chẳng quen ai, chẳng có ai để nói chuyện cả!”

Một tiếng “Phan Tử” vừa quê vừa tục khiến Phan Vũ suýt nữa không nhịn được mà biến sắc. Hắn cố nén cơn giận, cười gượng vẫy tay lại: “Tử Phàm, đừng gọi biệt danh lung tung thế chứ, mọi người tưởng thật bây giờ. Tôi đi cùng các anh em trong nhóm, lát nữa chúng ta ôn chuyện sau.”

Nói xong, vì sợ Từ Tử Phàm lại thốt ra câu gì gây sốc, hắn lập tức giới thiệu: “Chào mọi người, mình là Phan Vũ, chúng mình đến từ giải trí Thịnh Tinh.”

Phan Vũ cùng đồng đội tìm một dãy năm ghế trống ở hàng thứ tư và ngồi vào vị trí số 18. Hắn tức nổ đom đóm mắt vì kịch bản “màn chào hỏi ấn tượng” của mình bị Từ Tử Phàm phá hỏng. Điều hắn không hiểu nổi là tại sao Từ Tử Phàm lại dám ngồi vào ghế vương tọa? Rõ ràng khi hắn dụ dỗ anh đi thi, anh vẫn còn rất tự ti cơ mà?

Phan Vũ lén liếc nhìn lên trên, nhưng Từ Tử Phàm chỉ mải nhìn về phía trước, chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. Cảm giác này giống hệt kiếp trước, như thể hắn vĩnh viễn không bao giờ lọt được vào mắt người anh trai cùng cha khác mẹ này. Tuy nhiên, nhìn lại thân hình mập mạp của Từ Tử Phàm, Phan Vũ lại đắc ý quay đi. Một gã béo như vậy trong chương trình này chỉ là trò cười cho thiên hạ mà thôi. Đây mới chỉ là tập mở màn, cứ đợi xem sóng gió thực sự ở phía sau đi!

Từ Tử Phàm vẫn thản nhiên mỉm cười, vỗ tay cổ vũ cho những người vào sau. Một gã béo nhưng có khí chất và gương mặt cực nét như anh, nhìn lâu lại thấy rất có sức hút và đầy “phúc khí”. Dần dần, mọi người bỗng thấy anh ngồi ở vị trí đó lại rất hài hòa. Giữa 100 người chỉ có mình anh là “ngoại cỡ”, đặt ở đâu cũng thấy kỳ, nhưng sự thả lỏng của anh lại khiến bầu không khí bớt căng thẳng hẳn đi. Trông anh đúng thật là một “ông thần tài nhỏ” đem lại may mắn cho cả trường quay vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (1)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (8)
  • Ngọt sủng (5)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly