Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (15)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (15)
Prev
Next

Chương 150: Tiểu chó săn vị trí C (15)

Từ Tử Phàm vừa chạm vào được chiếc điện thoại là biết ngay trên mạng gần đây đang xảy ra “sóng gió vây quanh”. Ba vị cố vấn của chương trình đồng loạt gặp chuyện, mà trùng hợp thay lại đúng vào ngày Phan Vũ xin nghỉ phép. Anh nghĩ thế nào cũng thấy việc này chắc chắn có liên quan đến Phan Vũ. Từ Tử Phàm bất động thanh sắc trả lại điện thoại cho nhân viên, đợi đến ngày hôm sau khi các cố vấn đến giảng dạy, anh mới tìm gặp riêng Bạch Tinh Thần.

“Chị Bạch, em thấy những scandal của mọi người gần đây khả năng cao là do Phan Vũ làm. Chị có thể cho em mượn điện thoại để kiểm tra một chút không?”

Bạch Tinh Thần ngạc nhiên: “Phan Vũ? Sao có thể liên quan đến cậu ta được? Mà cậu cầm điện thoại thì tra được cái gì?”

Từ Tử Phàm thản nhiên đáp: “Em biết một chút về kỹ thuật hacker, có thể tra được địa chỉ IP của kẻ tung tin để xem hắn là ai. Em nghi ngờ Phan Vũ nên muốn xác nhận lại cho chắc.”

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, Bạch Tinh Thần không hiểu sao có người lại đi thừa nhận mình là hacker một cách tỉnh bơ như vậy. Cô đưa điện thoại cho Từ Tử Phàm rồi tò mò ghé sát vào xem. Cô luôn thắc mắc hacker làm việc thế nào, cũng muốn xem có phải Từ Tử Phàm đang “chém gió” hay không.

Cả hai vào một phòng tập vắng vẻ và khóa trái cửa. Từ Tử Phàm nhanh chóng thao tác trên màn hình, những dòng mã lệnh hiện ra liên tục. Chỉ một lát sau, anh đã xâm nhập được vào tài khoản tung tin, tìm thấy các email Phan Vũ gửi đi, rồi đối chiếu IP đó với IP nhà họ Phan.

Anh chụp màn hình bằng chứng lại rồi ngẩng lên nhìn cô: “Đúng là Phan Vũ. Chính hắn là kẻ tung tin về chị, anh Vũ Thần và thầy Vu Hải. Hắn tận dụng ngày nghỉ về nhà để làm việc này.”

Bạch Tinh Thần xem anh thao tác mà hoa cả mắt. Cô nhíu mày: “Tại sao chứ? Chúng ta không thù không oán, mà hắn lấy đâu ra những tin mật đó?”

“Hắn lòng dạ hẹp hòi, chắc là thù hận việc mọi người giáng hắn từ lớp A xuống lớp B.” Từ Tử Phàm trả lại điện thoại: “Em chỉ muốn báo để chị biết trước vậy thôi, giờ em xin phép về tập luyện.”

“Khoan đã.” Bạch Tinh Thần gọi giật lại: “Cậu có thích đóng phim không? Phim mới của tôi là một dự án điện ảnh thương mại của đạo diễn Thiệu. Tôi có thể đề cử cậu vào vai nam thứ 4, cậu muốn thử không?”

Từ Tử Phàm hơi bất ngờ, mỉm cười: “Tất nhiên là em muốn rồi. So với hát nhảy, em thích đóng phim hơn. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội này.”

“Không cần khách sáo, tôi thấy cậu có thiên phú diễn xuất rất cao. Thôi về luyện tập đi, có gì không hiểu cứ hỏi các thầy cô. Mọi người đều rất sẵn lòng giúp đỡ, các cậu thành đoàn càng chất lượng thì chúng tôi càng có mặt mũi.”

Thực tế, Từ Tử Phàm rất chịu khó học hỏi. Anh tranh thủ học guitar, keyboard và nhạc lý cơ bản từ các thí sinh khác. Anh tìm đến Chu Bằng để học sáng tác và Rap, gặp Vu Hải để học các bước nhảy khó. Những kỹ năng trình diễn này là thứ anh cần bổ sung, còn việc làm thế nào để trở thành một ngôi sao hay quản lý hình ảnh thì anh đã quá rành sỏi, không cần học cũng tự biết.

Chính phong thái đĩnh đạc, biết cách làm chủ ống kính và không “diễn sâu” để bán thảm đã giúp anh ghi điểm tuyệt đối. Trong khi nhiều thí sinh khác cố tình khóc lóc nói mình nỗ lực thế nào khiến khán giả thấy rất giả tạo, thì Từ Tử Phàm lại mang đến cảm giác chân thực và cuốn hút.

Khi tập 3 và tập 4 lên sóng, Từ Tử Phàm cùng nhóm Lý Khắc Dương, Tiếu Thành… tăng fan chóng mặt nhờ màn trình diễn bùng nổ. Ngược lại, Phan Vũ đánh mất hoàn toàn thiện cảm của người xem, chỉ còn lại đám fan cuồng cực đoan ủng hộ. Ở tập 4, Từ Tử Phàm đứng nhất và được cộng thêm 80.000 phiếu. Biên tập viên còn cố ý cắt cảnh anh ăn mừng ngay sau đó là khuôn mặt tối sầm của Phan Vũ. Khán giả chỉ cần nhìn là biết ngay đây là tình “anh em cây khế”!

Đặc biệt là fan của Phan Vũ liên tục tấn công, mắng chửi Từ Tử Phàm suốt một tháng trời khiến người qua đường cực kỳ ác cảm. Họ mỉa mai: “Đúng là thần tượng nào thì fan nấy. Từ Tử Phàm tốt với hắn bao nhiêu thì hắn lại đố kỵ bấy nhiêu, đúng là loại người gì không biết!”

Giữa lúc dư luận đang bất bình với Phan Vũ, Bạch Tinh Thần bồi thêm một nhát chí mạng bằng cách tung bằng chứng IP và email kẻ hãm hại các cố vấn lên mạng. Scandal này lập tức lên thẳng Hot Search.

Cộng đồng mạng dậy sóng. Fan của các cố vấn phẫn nộ vì thần tượng mình bị học trò “đâm sau lưng”. Thậm chí cả những fan đã thoát fan của Bạch Vũ Thần trước đó cũng quay lại mắng Phan Vũ vì cảm thấy mình bị hắn dắt mũi như quân cờ. Công ty quản lý của Vu Hải (cũng là công ty của Phan Vũ) lập tức ra thông báo chấm dứt hợp đồng với Phan Vũ, khẳng định không chấp nhận nghệ sĩ có nhân phẩm tồi tệ.

Từ Tử Phàm thấy tổ chương trình tìm Phan Vũ nói chuyện vài lần, thái độ của Phan Vũ ngày càng mất kiểm soát. Anh biết thời cơ đã đến, liền tìm gặp đạo diễn.

“Đạo diễn, có phải Phan Vũ đang gặp rắc rối không?”

Đạo diễn nhíu mày: “Cậu cứ lo thi cho tốt đi, đừng bận tâm chuyện khác.”

Từ Tử Phàm lắc đầu: “Em và hắn có mối quan hệ đặc biệt, em không thể không lo. Nếu cư dân mạng đào sâu, họ sẽ sớm phát hiện ra thân phận của hắn và mối liên hệ với em. Lúc đó chương trình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy cực kỳ phức tạp. Chi bằng chúng ta chủ động.”

Đạo diễn thấy anh là người có chừng mực nên hỏi: “Ý cậu là sao?”

Từ Tử Phàm rót cho đạo diễn chén trà, cười nói: “Em nghĩ, lúc Phan Vũ đang ở dưới đáy vực này, chúng ta nên công khai luôn thân phận ‘con riêng’ của hắn. Như vậy hắn sẽ buộc phải rời cuộc thi ở tập 5 mà không gây ảnh hưởng đến uy tín chương trình sau này. Hơn nữa, sau này nếu chuyện em từng bị hại gây béo phì bị bại lộ, có sự việc này lót đường thì khán giả sẽ hiểu rõ ngọn ngành hơn, không bị hỗn loạn.”

Đạo diễn là “cáo già” showbiz, nghe là hiểu ngay Từ Tử Phàm muốn một gậy đập chết Phan Vũ, không cho hắn đường quay lại giới giải trí. Ông thấy hợp tác với anh lúc này là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Ngay sau đó, thông tin Phan Vũ là con của “tiểu tam”, cố ý tiếp cận Từ Tử Phàm để hãm hại được tung ra. Mọi thắc mắc về sự ác độc của Phan Vũ đều được giải đáp: “Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, tiểu tam và tra nam thì dạy ra được loại con gì tốt đẹp cơ chứ?”

Đến nước này thì fan cuồng của Phan Vũ cũng không gánh nổi nữa. Họ thấy xấu hổ khi có một thần tượng như vậy nên đồng loạt thoát fan. Lượng phiếu bầu của hắn tụt dốc không phanh. Khán giả thậm chí còn yêu cầu hủy tư cách dự thi của hắn.

Để xoa dịu dư luận, chương trình không để Phan Vũ tự rút lui (vì như thế là nể mặt hắn quá), mà mở hẳn một cổng bình chọn “Đào thải Phan Vũ”. Nếu số phiếu đào thải cao hơn phiếu ủng hộ, hắn sẽ phải rời đi. Chỉ trong thời gian ngắn, số phiếu đuổi hắn đã cao ngất ngưởng.

Ngày ghi hình tập 5, không khí trong đại sảnh vô cùng căng thẳng. Từ 100 chiếc ghế giờ chỉ còn lại 56 chiếc. Bạch Vũ Thần cầm danh sách, bắt đầu đọc tên từ hạng 56 ngược lên.

Đến khi chỉ còn lại 7 vị trí dẫn đầu, mọi người đều đã rõ kết quả, chỉ có Phan Vũ là vẫn đinh ninh mình đứng hạng 2. Nhưng khi vị trí vương tọa (hạng 1) gọi tên Từ Tử Phàm mà vẫn không có tên mình, Phan Vũ đột ngột đứng bật dậy, gào lên:

“Không đúng! Số phiếu này có vấn đề! Tại sao lại không có tên tôi?!”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (15)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly