Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (14)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (14)
Prev
Next

Chương 149: Tiểu chó săn vị trí C (14)

Chị em nhà họ Bạch tự mở studio riêng đã ba năm, mọi quyết sách và xử lý khủng hoảng đều tự mình đảm đương. Vì vẻ ngoài của Bạch Tinh Thần quá quyến rũ cộng thêm những định kiến khắt khe của giới thần tượng, từ lúc mới nổi tiếng họ đã nếm trải cảm giác bị “tổng tấn công” trên mạng. Thế nên hiện tại đối mặt với scandal, cả hai không hề hoảng loạn, lập tức cho người thuê địa điểm, mời phóng viên và liên hệ nền tảng livestream, sau đó công khai link buổi họp báo ngay trên Weibo.

Tại buổi họp báo, Bạch Tinh Thần lên tiếng trước: “Tôi và Lâm Hạo Đông đã chia tay trong hòa bình. Tôi không ngoại tình, không thay lòng, cũng không cãi vã với anh ta. Chỉ là quan điểm về tình cảm của chúng tôi khác nhau, không thể tiếp tục đi chung đường. Còn việc anh ta có ngoại tình hay không thì tôi không rõ, các bạn hiếu kỳ có thể tự đi hỏi anh ta. Hiện tại tôi độc thân, chưa tính đến chuyện yêu đương, khi nào có người yêu tôi sẽ tự mình công khai trên Weibo.”

Lời tuyên bố này của Bạch Tinh Thần có thể nói là cực kỳ “phũ”, nhưng vì Lâm Hạo Đông đâm sau lưng cô trước, nên màn phản đòn này chẳng ai trách được. Cô muốn cho thiên hạ thấy mình không phải quả hồng mềm, kẻ nào muốn dẫm lên cô thì phải chuẩn bị tâm lý bị dẫm ngược lại.

Phóng viên quay sang hỏi: “Bạch Vũ Thần, xin hỏi việc anh có bạn gái là thật sao?”

Bạch Vũ Thần gật đầu: “Là thật. Chúng tôi đã yêu nhau ba năm, là thanh mai trúc mã, hai bên gia đình đã gặp mặt và chuẩn bị kết hôn. Vốn dĩ tôi định gần ngày cưới mới chọn ngày lành để công khai, không ngờ lại bị kẻ khác tung tin trước. Vậy nên tôi xin công khai luôn hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 9 nửa năm sau.”

Cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Không ai tin được anh lại thừa nhận thẳng thắn, thậm chí còn chốt luôn ngày cưới! Một nữ phóng viên là fan của anh kích động đứng dậy: “Bạch Vũ Thần! Tôi là fan của anh, anh làm vậy có nghĩ đến cảm thụ của fan không? Anh có xứng với chúng tôi không? Anh rõ ràng là đang lợi dụng chúng tôi!”

Bảo vệ lập tức ngăn cô ta lại khi cô định xông lên đài. Quá tức giận, cô ta ném thẳng micro về phía Bạch Vũ Thần, may mà bảo vệ đỡ kịp. Hiện trường hỗn loạn mất ba phút mới ổn định lại.

Bạch Vũ Thần nghiêm túc nói: “Thứ nhất, khi tôi debut ở nước ngoài, mục đích là được hát và nhảy trên sân khấu, đó là đam mê của tôi. Ngay năm đầu tiên ra mắt, khi được hỏi về kế hoạch cuộc đời, tôi đã thẳng thắn nói mình muốn yêu năm 23 tuổi, kết hôn năm 25 và có con trước năm 30. Sau khi về nước, tôi cũng không dưới một lần nhắc lại chuyện này trong các buổi phỏng vấn. Xin hỏi, nếu bạn thực sự là fan của tôi, tại sao bạn lại cố tình lờ đi thái độ thành thật đó?”

“Thứ hai, tôi là con người, không phải vật sở hữu của fan. Fan sẽ kết hôn sinh con, và tôi cũng vậy. Tôi không xây dựng hình tượng giả dối, không nói lời lừa bịp, cũng chưa từng cầu xin ai cày view hay mua album cho mình. Tôi không hiểu cái gọi là ‘lừa dối’ ở đây là gì. Từ khi vào nghề, tôi luôn nói mình muốn mang lại năng lượng tích cực, cùng fan tiến bộ, chứ chưa bao giờ buông lời ‘thả thính’ để mê hoặc các bạn. Tôi biết những hiện tượng lệch lạc trong giới idol nên đã rất chú trọng điểm này, vậy mà vẫn không tránh khỏi. Tôi thắc mắc, tiêu chuẩn làm thần tượng bây giờ là gì? Nhân phẩm và năng lực không quan trọng bằng việc có yêu đương hay không sao? Đợi đến khi tôi 40 tuổi và già đi, liệu những fan không cho tôi yêu đương lúc này có còn theo tôi nữa không? Theo tôi, nếu muốn một thần tượng đẹp trai, hoàn hảo và cả đời không yêu đương, các bạn chỉ có thể tìm thấy trong thế giới ảo mà thôi.”

“Thứ ba, ca hát và nhảy múa là sự nghiệp của tôi. Những bài hát của tôi đã trở thành kinh điển, tôi cũng đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Nói không khiêm tốn thì tôi là phái thực lực, luôn nỗ lực vì sự nghiệp chứ không cần dùng chiêu trò lợi dụng fan. Hôm nay lời tôi nói có thể khó nghe, quá cứng rắn với một số người, nhưng đó là sự thật. Tôi không muốn nói những lời an ủi ba phải vô nghĩa, vì tôi không thấy mình làm gì sai để phải đi xin lỗi hay an ủi ai cả. Tôi chỉ đang đi theo đúng lộ trình cuộc đời mình đã vạch ra, thế thôi.”

Lời lẽ đanh thép của anh khiến phóng viên nhất thời cạn lời. Một người quay sang Bạch Tinh Thần: “Vừa rồi chị nói nếu có tình yêu mới sẽ công khai, vậy tại sao Bạch Vũ Thần lại giấu kín suốt ba năm, đợi đến lúc cưới mới nói?”

Bạch Vũ Thần ngạc nhiên: “Việc có công khai tình cảm hay không chẳng lẽ không phải là tự do cá nhân sao?” Anh quay sang chị gái: “Chị, chị nói cho họ biết lý do chị muốn công khai đi.”

Bạch Tinh Thần bất đắc dĩ: “Vì lúc nào cũng có những kẻ bám đuôi chụp trộm, tôi mà không công khai thì ngay cả đi ăn một bữa cơm cũng như hoạt động gián điệp, mệt lắm. Thế nên mấy kẻ hay đồn tôi ‘ngủ để đổi lấy danh tiếng’ hãy dùng não một chút, nếu thực sự có chuyện dơ bẩn đó thì bằng chứng thép đã đầy rẫy rồi. Các người tưởng tôi có thể một tay che trời, bắt toàn bộ giới săn ảnh câm miệng sao?”

Bạch Vũ Thần tiếp lời: “Lý do tôi không công khai là vì bạn gái tôi đang học Tiến sĩ ở nước ngoài, không có tay săn ảnh nào bám đuôi cả. Hơn nữa, cô ấy là người ngoài ngành, tôi không muốn nghề nghiệp của mình quấy rầy cuộc sống của cô ấy. Đây cũng là ý muốn của gia đình hai bên. Giống như việc tôi và chị gái chưa bao giờ nhắc đến gia cảnh, vì nó không liên quan đến công việc. Gia đình chỉ yêu cầu chúng tôi một điều duy nhất khi vào showbiz: Tuyệt đối không được làm lộ thông tin của người thân.”

Kết thúc buổi họp báo, Bạch Vũ Thần tuyên bố thêm: “Tôi không muốn chuyện tư hữu của mình gây ra thêm sóng gió. Sau khi hoàn thành nốt công việc hiện tại, tôi sẽ ra nước ngoài dành thời gian cho gia đình, sau khi cưới mới quay lại làm việc. Ai chúc phúc tôi xin nhận, ai thoát fan hay quay lại mắng chửi tôi cũng chấp nhận. Cảm ơn tất cả những ai đã cùng tôi đi qua một đoạn đường, dù dài hay ngắn, cảm ơn các bạn đã từng thích tôi.”

Livestream kết thúc bằng một nụ cười rạng rỡ của Bạch Vũ Thần. Một bộ phận fan cuồng lập tức quay lưng, bịa đặt đủ loại “phốt” để bôi nhọ anh. Nhưng những fan lý trí lại bắt đầu đứng lên phản bác. Họ không hiểu nổi tại sao việc thần tượng yêu đương lại bị coi là tội lỗi lớn hơn cả giết người, hiếp đáp trẻ em. Sự việc trở thành một hiện tượng chấn động showbiz, khiến người qua đường phải cảm thán: Làm thần tượng đúng là không phải người, hở ra một chút là bị “đào thải” bởi chính những người từng gọi mình là chân ái.

Để giúp em trai đánh lạc hướng dư luận, Bạch Tinh Thần âm thầm gửi bằng chứng ngoại tình của Lâm Hạo Đông cho “Vua tin tặc” họ Vương – tay săn ảnh số 1 giới giải trí. Tin tức lập tức bùng nổ với tiêu đề “Cú đảo ngược chấn động”, vạch trần bộ mặt thật của Lâm Hạo Đông. Hắn ta vừa ngoại tình, vừa cố tình đăng Weibo để mọi người hiểu lầm Bạch Tinh Thần.

Fan của Bạch Tinh Thần sướng rơn, tràn vào mắng Lâm Hạo Đông không vuốt mặt kịp. Để thể hiện sự cao thượng, họ mắng chửi rất văn minh, sâu cay mà không dùng từ tục tĩu, khiến người khác phải nể phục.

Giữa cơn bão scandal của các cố vấn, tập 3 của “Thần tượng ra đời” lên sóng. Rating không những không giảm mà còn tăng vọt vì sự hiếu kỳ của khán giả. Tổ chương trình thấy Từ Tử Phàm chưa có Weibo nên đã yêu cầu anh lập một tài khoản để tập hợp fan.

Từ Tử Phàm suy nghĩ một chút rồi lập tài khoản, đăng một tấm ảnh profile do chương trình chụp kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Ai thích tôi thì bỏ phiếu cho tôi nhé, cảm ơn mọi người.”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (14)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly