Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (10)
Chương 115: Kẻ công lược, cút đi! (10)
Kỷ Nhã Văn lần đầu tiên thấy lão bản quan tâm mình như vậy, giọng nói không còn nghiêm nghị như ngày thường mà trầm ấm đến lạ kỳ. Sự quan tâm ấy chạm vào góc mềm yếu nhất trong lòng cô gái mồ côi, khiến sống mũi cô cay cay. Cô vội chớp mắt để xua đi làn hơi nước, cúi đầu đáp: “Cảm ơn Chủ tịch, tôi xin phép về trước. Bệnh viện đã sắp xếp hộ lý cao cấp trực đêm, có chuyện gì họ sẽ liên hệ với tôi ngay.”
Từ Tử Phàm nhìn theo bóng lưng cô, thầm nghĩ lần này Kỷ trợ lý chịu kinh động hoàn toàn là do mình liên lụy. Anh không thể giải thích về hệ thống hay Kẻ công lược vì sợ rút dây động rừng, nên cách đền bù tốt nhất chính là… tăng lương gấp đôi cho cô. Sự cố vừa rồi cũng nhắc nhở anh rằng bản thân không hề an toàn, anh cần phải xây dựng một đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt.
Về đến nhà, Kỷ Nhã Văn bật hết đèn lên để xua đi nỗi sợ. Cô vốn là trẻ mồ côi, tự mình nỗ lực học vượt cấp để có được vị trí hiện tại nên tâm lý rất kiên cường. Dù không có bạn thân để tâm sự như lời sếp dặn, cô vẫn tự trấn an mình bằng công việc.
Cô lập tức phối hợp với bộ phận PR tung đoạn video giám sát tại nhà hàng lên mạng. Trong video, Từ Tử Phàm đi cùng trợ lý Kỷ, sau đó mới ngất xỉu và Lâm Tư Nghiên chỉ là người qua đường chạy lại giúp đỡ. Sự thật rõ rành ranh khiến tin đồn tình ái vừa nhen nhóm đã tan thành mây khói. Thậm chí, khi cư dân mạng bắt đầu đồn đoán Kỷ Nhã Văn là bạn gái bí mật của Chủ tịch vì cử chỉ thân thiết trong video, cô đã nhanh chóng đính chính: “Đó là trợ lý, xin cảm ơn.”
Xong xuôi mọi việc lúc 2 giờ sáng, cô đắp mặt nạ rồi đi ngủ. Sự mạnh mẽ ấy chính là bí quyết giúp cô sống tốt một mình bấy lâu nay.
Trái ngược với sự yên bình của Kỷ Nhã Văn, Lâm Tư Nghiên đang tức đến phát nghẹn. Kế hoạch “ké fame” bị dập tắt phũ phàng, hình tượng “băng thanh ngọc khiết” của cô ta cũng bị lung lay vì dân mạng cho rằng cô ta cố tình lăng xê lộ liễu.
[Lâm Tư Nghiên: Tại sao không cho tôi xuyên vào con nhỏ Kỷ Nhã Văn kia? Gần quan được ban lộc, ngươi chọn cái thân phận tiểu minh tinh này làm gì?]
[Hệ thống: Ký chủ, linh hồn cô chỉ tương thích với cơ thể này thôi. Hiện tại cô còn 156 vạn điểm, hãy tiết kiệm đi, vì kỹ năng “vượt rào” như ‘Nhất kiến chung tình’ rất đắt (10 vạn điểm). Lần sau nếu anh ta không mở mắt nhìn cô thì kỹ năng sẽ mất tác dụng hoàn toàn đấy.]
Lâm Tư Nghiên hậm hực cả đêm không ngủ, điểm hảo cảm vẫn dậm chân ở con số 0 tròn trĩnh.
Sáng hôm sau, Từ Tử Phàm xuất viện trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Vừa lên xe, anh liền giao nhiệm vụ mới cho Kỷ Nhã Văn: “Thuê cho tôi bốn bảo vệ giỏi nhất, thân thủ tốt, gia cảnh đơn giản, thù lao không thành vấn đề.”
Đặc biệt, anh quyết định điều chuyển Trần Phong (tài xế kiêm bảo vệ cũ – người vốn sẽ bị Lâm Tư Nghiên công lược ở kiếp trước) sang nước ngoài để bảo vệ em trai Lâm Lập. Đây là cách tốt nhất để tách rời các quân bài của Kẻ công lược.
Trước khi vào văn phòng, Từ Tử Phàm dặn thêm một câu khiến Kỷ Nhã Văn đứng hình: “Kỷ trợ lý, bảo vệ và tài xế mới đều phải là nữ. Tuổi tác không quan trọng, nhưng kỹ năng lái xe và thực chiến phải xuất sắc.”
Kỷ Nhã Văn dù không hiểu nổi sở thích “lạ lùng” này của sếp – từ việc tin vào trí não đến việc bao quanh mình toàn nữ bảo vệ – nhưng vì anh vừa thông báo gấp đôi lương tháng này, cô lập tức gạt mọi thắc mắc sang bên. Với cô, sếp có yêu cầu kỳ quái đến đâu cũng là sếp tốt nhất thế giới!
Chỉ trong một ngày, Kỷ trợ lý đã hoàn tất việc tuyển dụng. Từ nay, trước cửa phòng Chủ tịch có bốn nữ bảo vệ túc trực, xe của anh do nữ tài xế lái, và thậm chí anh còn yêu cầu Tiến sĩ Trần chỉ tuyển nghiên cứu viên nữ. Từ Tử Phàm gật đầu hài lòng, anh đã dựng lên một “bức tường nam châm ngược” để đẩy văng mọi chiêu trò của Lâm Tư Nghiên.
Comments for chapter "Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (10)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com