Thế giới 5 - Người Thành Thật (8)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 5 - Người Thành Thật (8)
Prev
Next

Chương 100: Người thành thật (8)

Từ Tử Phàm vừa tan làm là lập tức chốt luôn chuyện công việc. Ngô Tuyết Phỉ chẳng muốn nhận chút nào, nhưng dù cô ta có nói gì đi nữa, Từ Tử Phàm đều có lý lẽ để chặn họng. Cô ta cũng thừa nhận đúng là chẳng tìm đâu ra công việc nào phù hợp hơn chỗ này, đành nghẹn khuất mà gật đầu đồng ý.

Ngô Tuyết Phỉ mang thai mới hơn hai tháng nên bụng vẫn phẳng lì. Cô ta diện một chiếc váy liền thân xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy cùng Từ Tử Phàm đi làm. Trái ngược với cô ta, Từ Tử Phàm vẫn giữ nguyên cái kiểu tóc lù khù, vẻ mặt khờ khạo, diện combo sơ mi trắng, quần jeans và giày thể thao. Hai người đứng cạnh nhau trông lệch quẻ vô cùng, hệt như một quý cô thời thượng đi cạnh một anh chàng người qua đường Giáp nào đó. Chị Lưu vừa nhìn thấy hai người đã không tin nổi vào mắt mình.

Ngô Tuyết Phỉ ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh, lại chào hỏi chị Lưu rất lễ phép, lịch sự, nên ấn tượng đầu tiên khá tốt. Tuy nhiên, chính vì cô ta quá xinh đẹp nên mọi người lại càng thấy khó hiểu: sao cô ta lại nhìn trúng một người như Từ Tử Phàm? Chị Lưu lẩm bẩm trong lòng vài câu rồi dẫn họ đi gặp giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng.

Nhờ các mối quan hệ đã được “đánh tiếng” từ trước, cộng thêm đây chỉ là một vị trí phổ thông nên việc sắp xếp vào làm không có gì khó khăn. Sau khi trải qua các bước phỏng vấn và quy trình tuyển dụng, Ngô Tuyết Phỉ chính thức nhận việc vào ngày hôm sau. Cô ta phải tham gia đào tạo trước, sau vài ngày mới bắt đầu đứng quầy, có nhân viên cũ kèm cặp bên cạnh để lỡ xảy ra sai sót còn có người “cứu giá”.

Ngô Tuyết Phỉ tính toán chỉ làm tầm nửa tháng đến một tháng rồi sẽ bày ra đủ thứ tình trạng như sức khỏe yếu để xin nghỉ về nhà. Thế nên giai đoạn đầu cô ta biểu hiện cực kỳ xuất sắc, định xây dựng hình tượng một người vợ nỗ lực nhưng sức khỏe không cho phép. Nhờ thế, cô ta là người đầu tiên vượt qua khóa đào tạo để chính thức trực tổng đài độc lập.

Chưa từng làm nghề này thì chẳng bao giờ biết được bộ phận chăm sóc khách hàng lại bận rộn đến thế! Bao nhiêu nhân viên là bấy nhiêu cái điện thoại kêu không dứt. Ngô Tuyết Phỉ chủ yếu phụ trách mảng thương mại điện tử của công ty. Chỉ trong một ngày, cô ta đã tiếp nhận đủ loại khách hàng “trời ơi đất hỡi”:

“Tôi thanh toán được nửa tiếng rồi sao chưa thấy giao hàng? Rốt cuộc bao giờ mới giao? Mấy ngày thì tới? Cô phải cho tôi thời gian chính xác!”

“Chỗ khác giảm 10%, sao chỗ cô không giảm? Cùng một món đồ dựa vào cái gì mà bán đắt thế?”

“Có người yêu chưa em gái? Anh biết mấy đứa trẻ ranh các em thích yêu đương qua mạng lắm, yêu qua điện thoại cũng thú vị mà.”

“Anh vừa thất tình xong, vào mua cái đồ mà cũng không thuận lợi. Cái trang web này sao khó dùng thế? Không biết học tập bên Shopee, Lazada à?”…

Ngô Tuyết Phỉ phát điên vì phiền phức. Có những kẻ cực kỳ vô lý, nói thế nào cũng không thông, thậm chí có kẻ còn chửi thề, nhục mạ trực tiếp. Cô ta tức đến mức bữa trưa nuốt không trôi, chỉ ăn được vài miếng. Sau một ngày nghe điện thoại liên tục, cổ họng cô ta như bốc hỏa, uống bao nhiêu nước cũng không dịu bớt cái cảm giác đau rát âm ỉ.

Tan làm, cô ta định bụng sẽ xả hết nỗi ấm ức này với Từ Tử Phàm. Ai ngờ anh vừa thấy cô ta đã cười rạng rỡ: “Thế nào? Chắc chắn là thuận lợi lắm đúng không? Năng lực của em mạnh như vậy, mấy việc cỏn con này sao làm khó được em. Làm thấy nhẹ nhàng lắm đúng không?”

“Không… thật ra trực tổng đài mệt lắm…”

“Làm gì có chuyện đó. Anh thấy mấy cô bé đồng nghiệp của em lúc tan làm ai cũng hớn hở, còn rủ nhau đi chơi kìa, nhẹ nhàng thế cơ mà. Chẳng lẽ em lại thua kém họ sao? Đừng khiêm tốn nữa, anh tin em lắm, cuối tháng này nhất định em sẽ có tiền thưởng cho xem.”

Mọi lời phàn nàn của Ngô Tuyết Phỉ đều bị chặn đứng. Cô ta hậm hực về nhà chỉ muốn nằm vật ra giường, nhưng Từ Tử Phàm lại bảo cô ta đã ngồi văn phòng cả ngày rồi, cần phải vận động. Anh bảo quét nhà, lau sàn chính là bài tập vận động rất tốt, bắt cô ta dọn dẹp xong mới được nghỉ. Ngô Tuyết Phỉ định nổi cáu thì Từ Tử Phàm đã nhanh tay chìa ra mấy kiến thức chăm sóc sức khỏe thai kỳ tra được trên mạng. Anh bảo làm vậy đều là vì tốt cho cô ta và đứa bé, bắt cô ta làm việc là vì sợ cô ta sau này bị khó sinh.

Đáng sợ hơn, Từ Tử Phàm còn cho cô ta xem một đống tin tức về những ca khó sinh kinh hoàng. Những hình ảnh và câu chuyện rợn người khiến Ngô Tuyết Phỉ cũng thấy lo sợ, đành hậm hực cầm chổi quét nhà. Nhìn sang Từ Tử Phàm, anh đang thong thả nhâm nhi cà phê và gõ code kiếm thêm tiền.

Ngô Lập Đông vốn muốn giúp con gái, nhưng vì để trốn việc, mấy ngày nay gã vẫn đang đóng vai thương binh, eo khỏi rồi vẫn bảo chưa khỏi, cả ngày nằm ườn trên giường “dưỡng thương”. Chuyện gã tìm việc có một vấn đề nan giải: người ta chỉ cần nhìn căn cước công dân là biết tuổi thật của gã ngay. Gã chỉ hơn Ngô Tuyết Phỉ có mười tuổi, sao có thể sinh ra đứa con gái lớn thế này? Vì vậy, gã tuyệt đối không thể đi làm, không được phép để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Cả hai đều cực kỳ bất mãn với cuộc sống hiện tại. Đêm nào về phòng, họ cũng gọi video để bàn mưu tính kế chiếm bằng được căn nhà này. Trong mắt họ, Từ Tử Phàm chẳng còn giá trị gì khác ngoài căn nhà cùng đống nội thất, điện máy có thể bán được khoảng 2 tỷ VNĐ (200 vạn tệ). Đang ở trong căn nhà ngon lành thế này mà bỏ đi thì không cam tâm. Nếu lừa được nhà, họ sẽ có thêm 2 tỷ dắt túi, đổi sang thành phố khác là đủ sống sung túc.

Đến lúc đó, họ mới thực sự mua nhà, mua xe, tìm việc nhẹ lương cao để tận hưởng cuộc đời. Vì mục tiêu này, hai người quyết định tạm thời chịu đựng cái gã Từ Tử Phàm “thiếu não” kia. Họ lên kế hoạch: nửa tháng nữa Ngô Tuyết Phỉ sẽ xin nghỉ việc, sau đó Ngô Lập Đông sẽ tung chiêu rủ rê đầu tư kiếm tiền. Ban đầu sẽ cho Từ Tử Phàm ăn chút “mồi” lãi suất để anh ta sập bẫy, sau đó làm một mẻ lớn, xúi anh ta vay mượn hết tiền của họ hàng bạn bè để đầu tư rồi làm cho thua lỗ sạch sành sanh. Khi đó, họ sẽ lấy danh nghĩa “bảo toàn tài sản” để sang tên căn nhà cho Ngô Tuyết Phỉ, rồi dùng chiêu “ly hôn giả” để cao chạy xa bay. Mọi thứ sẽ diễn ra cực kỳ thuận lợi.

Họ đã bàn bạc ròng rã nhiều ngày mới ra được cái kế hoạch “hoàn hảo” này. Thỉnh thoảng đang gọi video mà nghĩ ra cái gì mới, họ lại nhắn qua WeChat. Thế nên Từ Tử Phàm đã nắm thóp được đại khái kế hoạch của họ thông qua lịch sử trò chuyện — y hệt cái bài mà họ đã lừa nguyên chủ trước đây, chỉ khác là lần này không có màn giả bệnh trầm cảm đi du lịch thôi.

Từ Tử Phàm âm thầm chụp màn hình toàn bộ lịch sử trò chuyện đó để làm bằng chứng, rồi vẫn vờ như không biết gì, đề xuất chuyện mời khách.

Ngô Tuyết Phỉ lập tức cảnh giác: “Mời khách? Khách khứa gì tầm này? Chẳng phải lúc đầu chúng ta đã thống nhất là không bày vẽ sao? Ký giấy kết hôn là thành vợ chồng rồi, em không thích ồn ào, mà em cũng chẳng quen biết ai trong số họ.”

Từ Tử Phàm cười hiền lành: “Dù sao cũng phải gặp mặt một lần chứ. Gần đây nhiều bạn bè họ hàng biết anh kết hôn rồi, họ cứ trách anh không làm đám cưới nên bắt anh nhất định phải chiêu đãi một bữa. Vừa hay công việc của em đang rất thuận lợi, cũng nên ăn mừng một chút. Với lại đồng nghiệp của anh thấy hoàn cảnh nhà mình khó khăn nên giúp đỡ rất nhiều, lại còn tìm việc cho em nữa, ơn nghĩa đó phải trả chứ. Họ hàng bên bố mẹ anh cũng có ý kiến dữ lắm, người lớn mà, anh không từ chối được. Em yên tâm, hôm đó em chỉ cần mỉm cười là được, mọi việc cứ để anh lo.”

Ngô Tuyết Phỉ vẫn khăng khăng: “Không được, em…”

“Tuyết Phỉ,” Từ Tử Phàm nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy hoài nghi, “Hôm nay có người nói với anh là chắc chắn em sẽ không đồng ý mời khách, vì trong lòng em khinh thường anh, không muốn sống đời với anh nên mới không muốn gặp họ hàng bạn bè của anh. Có thật là như thế không? Em định sinh con xong là sẽ bỏ rơi anh và con đúng không?”

Ngô Tuyết Phỉ giật mình: “Tất nhiên là không phải rồi, em gả cho anh là để cùng anh sống tốt mà.”

“Vậy quyết định thế nhé, cuối tuần này cả nhà mình sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người, để cả nhà cùng nhận mặt nhau luôn.”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 5 - Người Thành Thật (8)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly