Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (8)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (8)
Prev
Next

Chương 55:

Tại câu lạc bộ của Từ Tử Phàm, đám phú nhị đại tụ tập thường xuyên gọi anh ra góp vui. Từ Tử Phàm nể mặt nên thỉnh thoảng cũng ra uống vài ly, trò chuyện đôi câu. Nếu gặp ai có năng lực thực sự, anh còn chủ động kéo gần quan hệ để kết giao bạn bè.

Hôm nay, có một nhóm công tử ca đến tổ chức sinh nhật. Từ Tử Phàm qua mời rượu và tặng một chai vang đỏ cao cấp. Vừa ngồi xuống định nói vài câu, một gã công tử đã say khướt đột nhiên lên tiếng: “Phàm ca, chuyện Hứa Lị Lị cũng qua hai ba tháng rồi, sao anh vẫn cứ thanh tâm quả dục thế? Em có cái công ty giải trí nhỏ, người mẫu, ngôi sao trẻ hạng A hạng B gì cũng có, xinh đẹp mà lại còn biết điều. Nếu anh thích, để em dẫn mấy em đến cho anh ‘thị tẩm’ nhé?”

Nghe vậy, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Từ Tử Phàm. Có người sợ anh nổi giận còn huých tay ngăn gã kia lại. Chẳng ngờ Từ Tử Phàm không hề để tâm, chỉ cười nhạt: “Cậu cũng biết tôi không ham mấy trò đó mà. Chuyện tình cảm phải xem duyên số, hiện tại chưa có ai lọt vào mắt tôi cả. Nhưng giới giải trí cũng thú vị đấy, đầu tư vài bộ phim cũng được. Hôm nào cậu kết nối giúp tôi với mấy người trong giới, tôi phải kiếm thêm ít tiền để dưỡng già cho tôi và mẹ tôi nữa.”

Nhắc đến đề tài nhạy cảm về bố mẹ anh, không ai dám tiếp lời. Gã công tử nọ liền sảng khoái đồng ý việc giới thiệu người cho anh. Từ Tử Phàm tán gẫu thêm vài câu rồi rời đi. Trợ lý Tiểu Khương đi theo sau hỏi: “Từ thiếu, ngài định đầu tư phim thật sao?”

Từ Tử Phàm gật đầu: “Cái gì ra tiền thì làm, nhân mạch có sẵn tội gì không dùng. Cậu mấy ngày tới tìm hiểu kỹ tình hình giới giải trí đi, thấy kịch bản nào ngon thì đưa tôi xem. Đầu tư là một chuyện, nhưng không có lời là không được đâu đấy.”

“Vâng, thưa Từ thiếu, tôi sẽ làm ngay.”

Năng lực của Tiểu Khương rất mạnh. Chỉ trong ba ngày, cậu ta đã nắm thóp được tình hình giới giải trí và chọn ra năm kịch bản triển vọng. Từ Tử Phàm xem qua một lượt, tìm hiểu về đạo diễn, diễn viên chính và ê-kíp đứng sau, rồi quyết định rót 50% vốn vào hai bộ phim. Số vốn vừa thu hồi từ câu lạc bộ lập tức bay đi hơn phân nửa, nhưng anh đánh giá cao hai dự án này. Chờ một năm sau khi phim chiếu, lợi nhuận chắc chắn sẽ gấp mười lần, kèo này thắng chắc.

Trùng hợp thay, diễn viên chính của một trong hai bộ phim là Dương Lâm – đại hoa đán hạng A từng bị Hứa Lị Lị dùng tiền của Từ Tử Phàm “cướp” vai trước đây. Dương Lâm có thực lực nhưng thiếu chút may mắn, ba lần đề danh chưa lần nào đoạt giải. Lần này cô tham gia phim là để phục thù và nhắm tới giải thưởng.

Cư dân mạng vừa biết tin Từ Tử Phàm đầu tư phim cho Dương Lâm liền đưa anh lên tìm kiếm nóng (hot search). Họ bàn tán rằng anh cố tình làm vậy: sau khi phong sát Hứa Lị Lị thì chuyển sang nâng đỡ đối thủ của cô ta để Hứa Lị Lị tức chết. Cái tính cách yêu ghét rõ ràng này vô tình lại “gãi đúng chỗ ngứa” của dân mạng. Lượng fan của anh tăng vọt, ai cũng khen anh làm quá đẹp, cực kỳ thích phong thái tiêu sái, muốn gì làm nấy của anh.

Đường đường là thiếu gia hào môn mà Từ Tử Phàm cứ động tí là lên hot search, fan lên tới hơn 30 triệu, nổi tiếng không thua kém ngôi sao nào. Phòng livestream của anh luôn đứng đầu bảng xếp hạng nhân khí, đè bẹp cả những streamer chuyên nghiệp. Anh trở thành một “luồng gió mới” trong giới nhà giàu, danh tiếng ngày một tốt lên.

Mọi chuyện phát triển theo hướng Từ Mậu Thông không muốn thấy nhất. Từ Tử Phàm càng mạnh, lão càng không dám manh động. Huống hồ giờ anh không ở nhà, tiền bạc tự làm tự tiêu, quan hệ lại rộng, lão muốn đóng băng tài sản cũng không có quyền. Cảm giác vuột mất sự kiểm soát khiến lão không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến thằng con út “chịu ủy khuất” hay bà vợ hờ Lương Ngọc Khiết nữa. Hai mẹ con nhà kia chỉ biết uất ức theo lão, không làm gì được.

Từ Tử Phong không có được sự trầm ổn như bố mẹ. Hắn bỏ tiền mua chuộc một phú nhị đại nơi khác tên là Lưu Trình, bảo Lưu Trình gia nhập hội viên câu lạc bộ để phá rối.

Gia đình Lưu Trình đang trên bờ vực phá sản, nếu không hắn đã chẳng dám nhận cái việc đắc tội người khác thế này. Vì chỉ có Từ Tử Phong hứa giúp gia đình hắn nên hắn đành nghe theo. Sau khi nhập hội, cứ cách vài ngày hắn lại đến câu lạc bộ một lần để nghe ngóng thời cơ. Nửa tháng sau, Phó thị trưởng Kinh Thị đặt tiệc tại câu lạc bộ để mừng sinh nhật con gái út, rất nhiều quan chức có mặt. Lưu Trình lập tức nhắm vào cô bé đó!

Đứa bé mới 10 tuổi, nếu uống phải nước có pha thuốc “kích thích” rồi xấu hổ trước đám đông, Từ Tử Phàm chắc chắn sẽ đắc tội với Phó thị trưởng và toàn bộ quan khách. Hơn nữa, xảy ra chuyện nhơ nhuốc này thì sau này ai còn dám đến câu lạc bộ nữa?

Tuy nhiên, tiếp cận đứa bé là việc cực khó vì an ninh câu lạc bộ rất nghiêm. Lưu Trình đợi mãi mới thấy một vị khách có thiệp mời vừa vào sảnh đã đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn bám theo, đánh ngất người đó từ phía sau rồi lấy thiệp mời trà trộn vào tiệc.

Từ Tử Phàm ngồi trong văn phòng quan sát camera, vô tình thấy Lưu Trình thì nhíu mày: “Đi bắt gã này lại cho tôi.”

Anh không biết Lưu Trình là ai, nhưng để ý gã này đã đến đây nhiều lần dù không phải người trong giới Kinh Thị. Anh nhớ mang máng gã này đã đến từ sớm, giờ lại cầm thiệp mời vào tiệc là rất khả nghi. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, anh không để bất kỳ nguy cơ nào xảy ra.

Hệ thống camera này là camera ẩn, chỉ mình anh xem được. Dù nói là bảo vệ quyền riêng tư khách hàng, nhưng anh phải nắm thóp toàn bộ câu lạc bộ thì mới thực sự bảo vệ được khách. Và lần này nó đã phát huy tác dụng.

Lưu Trình vừa lén đổ thuốc vào cốc nước, định tìm cơ hội tiếp cận con gái Phó thị trưởng thì bỗng trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Một nhân viên phục vụ nhanh chóng đánh ngất hắn, rồi vờ như hắn say rượu để dìu đi. Những người khác thấy gã lạ mặt cũng chỉ tưởng là một tiểu nhân vật vô danh nên không ai để ý. Cốc nước gã cầm cũng được nhân viên thu giữ mang đi.

Khi Lưu Trình được đưa đến trước mặt Từ Tử Phàm, Tiểu Khương đã điều tra xong thông tin: gia đình Lưu Trình sắp phá sản. Từ Tử Phàm dùng phần mềm nhận diện khuôn mặt trích xuất camera những ngày qua, thấy gã này luôn lấm lét quan sát khắp nơi. Sắp phá sản mà vẫn bỏ tiền tỷ ra nhập hội, rõ ràng là có vấn đề.

Anh không đánh thức Lưu Trình ngay mà sai bác sĩ xét nghiệm cốc nước. Kết quả cho thấy có thuốc kích thích. Anh cho người nhốt gã lại và niêm phong cốc nước làm bằng chứng.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Từ Tử Phàm đích thân tiễn Phó thị trưởng ra xe. Nhân lúc không có ai, anh nói khẽ: “Thưa Thị trưởng, vừa rồi chúng tôi bắt được một kẻ khả nghi trong tiệc. Vì sợ ảnh hưởng đến không khí sinh nhật của tiểu thư nên tôi chưa công khai. Nhưng kẻ này tâm địa bất chính, tôi nghĩ không thể bỏ qua. Không biết Thị trưởng muốn tự tay xử lý hay để tôi giao cho cảnh sát?”

Phó thị trưởng sa sầm mặt, ánh mắt sắc lẹm: “Có chuyện này sao? Đã tra ra hắn là ai, có mục đích gì chưa?”

Từ Tử Phàm lắc đầu: “Chỉ biết gia đình gã này sắp phá sản, rất có thể bị kẻ khác sai khiến. Tình hình cụ thể vẫn cần điều tra thêm.”

Phó thị trưởng leo lên được vị trí này thì đã kinh qua đủ loại sóng gió, đối thủ không thiếu. Ông lập tức coi kẻ này là công cụ của đối thủ chính trị nhằm hại mình, đương nhiên không thể để Từ Tử Phàm tra. Ông nói: “Giao người cho tôi, chuyện này cậu không cần quản nữa.”

Từ Tử Phàm thở phào, cười nói: “Thị trưởng ra tay thì chắc chắn xong ngay trong một nốt nhạc. Vậy tôi không làm phiền nữa, hoan nghênh Thị trưởng lần sau lại tới.”

Phó thị trưởng vỗ vai anh, mỉm cười: “Cậu làm tốt lắm.”

Một thiếu gia “bao cỏ” ngày nào giờ được Phó thị trưởng khen ngợi là chuyện cực hiếm. Các quan chức khác đứng gần đó thấy cảnh này đều thầm nghĩ quan hệ giữa Từ Tử Phàm và Phó thị trưởng chắc chắn rất tốt. Vô tình, địa vị của anh trong mắt họ tăng lên đáng kể – một món quà bất ngờ ngoài dự tính của anh.

Sau khi giao Lưu Trình đi, Từ Tử Phàm vẫn cho người âm thầm điều tra. Hai ngày sau, Tiểu Khương báo cáo: Lưu Trình từng tiếp xúc với Từ Tử Phong, và trước khi Lưu Trình nhập hội, tài khoản của Từ Tử Phong vừa bị hụt đúng số tiền bằng phí hội viên.

Từ Tử Phàm cầm kết quả điều tra, cười lạnh. Anh đã đoán chuyện này liên quan đến nhà họ Từ. Lưu Trình nhắm vào Phó thị trưởng là để hại anh mất uy tín, nên anh mới “mượn hoa dâng Phật” đưa người cho Phó thị trưởng xử lý. Phó thị trưởng sẽ tự tay thu thập Lưu Trình, kẻ dám mang loại thuốc đó vào tiệc sinh nhật con gái ông thì chỉ có con đường chết.

Nguyên chủ hận nhất là Từ Mậu Thông, tâm nguyện là tức chết lão ta nên anh vốn không thèm chấp Lương Ngọc Khiết và Từ Tử Phong. Chẳng ngờ Từ Tử Phong lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chết, vậy thì đừng trách anh độc ác.

Anh dùng kỹ thuật hacker gửi một tin nhắn cho bố mẹ Lưu Trình, báo rằng Lưu Trình đang bị Từ Tử Phong bắt giữ, và Từ Mậu Thông đang dìm chuyện này xuống.

Bố mẹ Lưu Trình nhận tin thì thấy kỳ lạ: Từ Tử Phong bắt con trai mình làm gì? Nhưng họ thực sự không liên lạc được với con, lại nhớ đến việc Lưu Trình bảo đi giúp Từ nhị thiếu làm việc nên cuống cuồng cả lên. Họ cực kỳ thương con, vội vàng chạy đến Kinh Thị, xông thẳng vào trường đại học của Từ Tử Phong để đòi người.

Lúc đầu, họ vẫn giữ ý vì biết thân phận Từ Tử Phong: “Từ nhị thiếu, cậu làm ơn cho chúng tôi gặp Lưu Trình một lát được không? Chúng tôi có việc gấp.”

Từ Tử Phong cũng đang điên tiết vì không liên lạc được với Lưu Trình để xem kết quả thế nào, hắn gắt gỏng: “Các người tìm nó? Tôi còn đang tìm nó đây! Cầm tiền của tôi mà không làm việc, hay là các người thông đồng giấu nó đi rồi? Tôi cảnh cáo nhé, mau bảo nó làm việc cho xong, nếu không tôi không để yên đâu!”

Từ Tử Phong dạo này vấp váp đủ đường nên mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm, đối xử với bố mẹ Lưu Trình cực kỳ thô lỗ. Lưu mẫu nóng ruột quá, khóc lóc túm lấy áo hắn: “Có phải cậu bắt con tôi đi rồi không? Cậu bắt nó làm việc gì? Trả con cho tôi! Cậu làm thế là phạm pháp đấy!”

Bố mẹ Lưu Trình càng lúc càng tin vào tin nhắn kia, nhất quyết túm chặt Từ Tử Phong không buông, bắt hắn phải giao người.

Cảnh xô xát ngay cổng trường thu hút rất nhiều sinh viên. Khi nghe thấy tiếng gào khóc tố cáo Từ Tử Phong bắt giữ người trái phép, ánh mắt mọi người nhìn hắn lập tức thay đổi. Trước đó hắn đã ngủ với chị dâu tương lai, giờ lại còn bắt cóc con trai nhà người ta? Sao hắn có thể ghê tởm đến mức này cơ chứ!

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (8)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly