Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (7)
Chương 54
Từ Mậu Thông là kẻ gian trá, xảo quyệt và đa nghi. Biểu hiện của Từ Tử Phàm thời gian qua rõ ràng là “giả heo ăn thịt hổ”, khiến lão không khỏi nghi ngờ bấy lâu nay mình đã bị thằng con này dắt mũi. Nghĩ đến vụ bắt gian, nếu vô tình thì gọi là ngu xuẩn “vạch áo cho người xem lưng”, nhưng nếu là cố tình thì từng bước tính kế này thực sự quá đáng sợ.
Vì thế, lão quyết không muốn cho Từ Tử Phàm vào công ty, càng không muốn cho anh cơ hội nói bậy bạ bên ngoài. Dù bị đe dọa đến mức đập nát điện thoại, lão vẫn phải cắn răng nhịn nhục. Vài trăm tỷ với lão không thành vấn đề, nhưng lão không cam lòng bị Từ Tử Phàm ép cho liên tục thoái lui, lão phải nghĩ cách dìm anh xuống mới được.
Trên mạng bắt đầu xuất hiện những tin đồn thất thiệt, nói Từ Tử Phàm bị ghét là có nguyên do: anh không chỉ bất tài mà còn hoang đàng, vung tay một cái là bay sạch vài trăm tỷ, hạng bao cỏ như anh thì biết kinh doanh câu lạc bộ cái nỗi gì? Chắc chắn cuối cùng sẽ lỗ vốn trắng tay thôi. Tin đồn còn lèo lái rằng Từ Mậu Thông chẳng thèm chấp nhặt, chứng tỏ ông là người cha cực kỳ bao dung.
Từ Tử Phàm thừa biết đây là chiêu trò của lão cha, anh chẳng những không quan tâm mà còn đổ thêm dầu vào lửa cho tin đồn lan rộng. Anh mà sợ lỗ vốn sao? Càng nhiều kẻ mắng anh phá gia chi tử, thì sau này mặt họ càng bị vả đau. Lão cha tra nam cả đời thuận buồm xuôi gió, giờ để lão nếm mùi thất bại dưới tay thằng con “bao cỏ” mới là đòn đau nhất. Anh cứ thong thả chờ xem lão làm trò cười.
Câu lạc bộ tư nhân nhanh chóng khai trương. Trước đó, Từ Tử Phàm đã tham gia vài buổi tiệc để chào mời khách khứa. Ngày khai trương, rất nhiều phú nhị đại (con nhà giàu) đến ủng hộ, dù gì tập đoàn Từ Thị cũng nằm trong top 5 cả nước, nể mặt cha thì cũng phải nể mặt con. Thậm chí có những đại gia từ nơi khác cũng bay tới xem náo nhiệt, họ muốn bắt nhịp với giới thượng lưu Kinh Thị để tìm kiếm cơ hội làm ăn cho gia tộc.
Anh mời vài đơn vị truyền thông uy tín đến chụp ảnh tham quan. Cảnh tượng dàn công tử nhà giàu hội tụ khiến phóng viên choáng ngợp đến mức quên cả bấm máy. Trước cửa câu lạc bộ, siêu xe xếp hàng dài dằng dặc, nhân viên bận rộn đưa xe vào hầm. Lễ cắt băng khánh thành có sự góp mặt của Ảnh đế, Ảnh hậu đang nổi và cả Phó thị trưởng Kinh Thị. Tiếng pháo mừng vang trời, khí thế hừng hực báo hiệu một khởi đầu đại thắng.
Vào bên trong, các phóng viên hoa cả mắt vì sự xa hoa. Họ cũng từng đến các câu lạc bộ cao cấp khác, nhưng so với nơi này thì đúng là “một trời một vực”. Ở đây có đủ từ hội trường yến tiệc, phòng họp, nhà hàng, quầy bar đến phòng gym, bể bơi, spa… tất cả đều được đầu tư ở mức cao cấp nhất, đem lại trải nghiệm dịch vụ đỉnh cao. Dĩ nhiên, phí hội viên cũng “chát” không kém: phí gia nhập là 17 tỷ đồng, phí duy trì mỗi năm là 600 triệu đồng, chưa kể tiền rượu thịt riêng.
Cái ngưỡng cao ngất ngưởng này đã lọc bớt khách hàng, đồng thời nâng tầm đẳng cấp của câu lạc bộ. Nhiều đại gia lúc đầu chỉ định đến cho có lệ, nhưng vào rồi là “ghiền” luôn, họ thi nhau nộp tiền làm thẻ hội viên, giúp Từ Tử Phàm thu hồi vốn cực nhanh. Những người này về nhà lại rỉ tai nhau, khiến danh tiếng “Tử Phàm Club” lan rộng trong giới siêu giàu.
Truyền thông đưa tin rầm rộ khiến cư dân mạng xôn xao. Ảnh chụp khách mời đều là chụp từ sau lưng để bảo vệ quyền riêng tư, chủ yếu khoe không gian lộng lẫy. Dân mạng xuýt xoa bảo đây đúng là thiên đường hưởng thụ. Trước kia người ta cứ tưởng câu lạc bộ của giới siêu giàu chỉ là nơi ăn chơi thác loạn, nhìn ảnh mới thấy đây là nơi thư giãn và bàn công việc cực kỳ chuyên nghiệp và kín đáo.
Nhìn sự xa hoa này, chẳng còn ai dám bảo Từ Tử Phàm làm ăn không đứng đắn. Chỗ tốt thế này sao mà không ra tiền? Sau đó, Từ Tử Phàm còn tung luôn báo cáo tài chính lên Weibo: mới khai trương đã thu về hơn 700 tỷ tiền mặt, dự báo tương lai còn bùng nổ hơn nữa. Những kẻ mắng anh phá gia bị vả mặt bôm bốp, mà người đau nhất chính là Từ Mậu Thông đang im hơi lặng tiếng!
Báo chí đưa tin chính là cách quảng cáo tốt nhất. Đồng nghiệp của Từ Mậu Thông khi bàn chuyện làm ăn cứ hở ra là hỏi: “Sao không thấy ông đến chỗ con trai chơi?”. Có lần đối tác còn đòi mời lão đến đó bàn việc khiến lão phải cười gượng gạo từ chối: “Thằng ranh đó quậy phá ấy mà”, nhưng trong lòng thì uất hận không tả nổi khi nghe người ta khen mình có đứa con giỏi giang.
Từ đó, mỗi khi nhắc đến con cái, người ta không còn nhắc đến Từ Tử Phong – niềm tự hào của lão nữa, mà toàn nhắc đến Từ Tử Phàm – kẻ mà lão hận không thể bóp chết. Nhục nhất là khi người ta khen dịch vụ trong đó, lão chẳng biết gì để mà góp vui, vì Từ Tử Phàm có mời lão đâu, càng không cho lão làm hội viên!
Thấy Từ Tử Phàm kiếm bộn tiền, lão sai thư ký gọi điện “gợi ý”: Nếu làm ăn tốt thì nên để Từ Thị tiếp quản vận hành dưới dạng công ty con, và anh nên mời lão đến tham quan vì lão là bố anh.
Từ Tử Phàm nghe xong thì cười khẩy: “Cô chuyển lời tới Từ tổng giúp tôi: Lúc đầu ông ấy chê câu lạc bộ của tôi, còn tung tin bảo tôi phá gia chi tử, tôi không chấp. Giờ câu lạc bộ của tôi thế nào chẳng liên quan gì đến ông ấy hết. Từ Thị và câu lạc bộ này chưa từng và sau này cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào. Từ tổng già rồi, cô nhớ nhắc ông ấy đây là tài sản riêng của tôi, đừng có dòm ngó đồ không thuộc về mình, mất mặt lắm.”
Nói xong anh cúp máy luôn. Thư ký run rẩy báo lại nguyên văn, Từ Mậu Thông sa sầm mặt mày đuổi cô ta ra ngoài, rồi không nhịn nổi cơn điên, lão hất tung mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất! Lão thở dốc vì tức, thằng con mà lão định nuôi cho phế đi, thằng con mà lão tưởng chỉ biết ăn no chờ chết, hóa ra lại là con hổ đội lốt cừu, dám vuốt râu hùm, thật là loạn hết rồi!
Từ Tử Phàm chẳng thèm quan tâm lão cha nghĩ gì, anh chỉ coi đó là “gia vị” hằng ngày, bao giờ tức chết lão thì thôi. Sau khi tiếp khách xong, anh lại vào phòng tập livestream giảm cân như thường lệ. Khán giả cứ đòi xem câu lạc bộ, anh thỉnh thoảng cũng chiều lòng nhưng chỉ quay những chỗ không có khách để bảo vệ sự riêng tư. Chính sự tinh tế và bình dân này khiến fan của anh tăng chóng mặt, anh trở thành phú nhị đại duy nhất được lòng tất cả mọi người.
Tập tành xong, anh rời câu lạc bộ. Vệ sĩ và tài xế kiểm tra xe kỹ lưỡng rồi mới để anh lên. Từ Mậu Thông là kẻ máu lạnh, từng giết người, nên anh cực kỳ cẩn trọng trong vấn đề an ninh. Đó cũng là lý do anh chăm chỉ tập gym để có sức tự vệ.
Xe mới chạy được năm phút thì một chiếc xe khác bất ngờ tạt đầu chặn lại. Vệ sĩ định hành động thì thấy người bước xuống là Hứa Lị Lị!
Cô ta mặc áo khoác dài, đeo kính râm, trông gầy sọp và tiều tụy hẳn đi. Cô ta chạy tới khẩn thiết: “Tử Phàm, em có chuyện muốn nói với anh…”
Từ Tử Phàm hạ kính xe xuống, ánh mắt hững hờ. Hứa Lị Lị lúng túng cúi đầu: “Chúng ta nói chuyện riêng được không?”
“Tôi và cô không quen biết, chẳng có gì để nói.”
“Chờ đã! Tử Phàm, em… em xin lỗi anh. Em bị Từ Tử Phong lừa, hắn nói xấu anh đủ điều làm em tưởng anh chỉ trêu đùa em thôi, nên em mới… Em thực sự biết lỗi rồi…” Cô ta tháo kính râm, mắt rưng rưng lệ: “Cho em một cơ hội nữa đi, em hứa sẽ không làm sai nữa, em sẽ yêu anh thật lòng…”
Từ Tử Phàm nhướng mày, cười giễu cợt: “Từ Tử Phong đá cô rồi à? Cũng đúng thôi, hắn chỉ thích cướp đồ của tôi thôi, tôi đã không cần cô thì hắn cũng hết hứng thú. Hứa Lị Lị, cô tưởng tôi ngu chắc? Thời gian qua bận quá nên tôi quên mất cô, giờ cô xuất hiện đúng lúc nhắc tôi là tôi chưa phong sát cô đấy. Để tôi đánh tiếng một câu, cô chuẩn bị cuốn gói khỏi giới giải trí đi là vừa.”
Hứa Lị Lị đại kinh thất sắc, bám chặt vào cửa xe gào khóc: “Anh không được làm thế! Đừng! Xin anh đừng phong sát em! Em đã thảm lắm rồi, anh bắt em làm gì cũng được, em quỳ xuống lạy anh, xin anh đấy, Tử Phàm…”
Từ Tử Phàm lạnh lùng kéo kính xe lên, ra lệnh: “Đi.”
Tài xế lập tức đánh lái vòng qua chiếc xe chắn đường. Từ Tử Phàm nhắm mắt suy nghĩ, anh nhận ra mình đang thiếu một trợ lý cao cấp để xử lý mấy việc vặt vãnh này cho đỡ tốn thời gian. Anh hỏi ý kiến vệ sĩ và nhờ họ tiến cử một người nhanh nhẹn. Vệ sĩ không chỉ có sức mạnh mà còn có những người cực kỳ mưu mẹo, anh quyết định thuê một người như vậy làm trợ lý – vừa làm được việc, vừa thêm một tầng bảo vệ, nhất cử lưỡng tiện.
Việc đầu tiên của trợ lý mới – Tiểu Khương – là phong sát Hứa Lị Lị. Vốn dĩ danh tiếng của cô ta đã thối hoắc, công ty quản lý chỉ đang vắt chanh bỏ vỏ bằng cách bắt cô ta đóng mấy bộ phim rác để kiếm chút tiền cuối cùng. Cô ta cầu cứu Từ Tử Phong nhưng bị hắn trở mặt nhục mạ, lúc đó mới hối hận chạy đi tìm Từ Tử Phàm. Tiểu Khương lập tức nhúng tay phá hỏng mấy công việc cuối cùng của cô ta, cả giới giải trí đều hiểu rằng Hứa Lị Lị là “hàng cấm”, cô ta chính thức bị xóa sổ khỏi ngành.
Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (7)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com