Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (5)
Chương 52:
Từ Tử Phàm đến đồn cảnh sát lấy lời khai với thái độ cực kỳ hợp tác. Anh khai rằng đêm đó mình uống quá chén (việc này có rất nhiều người làm chứng), sau đó vì bắt gian tại trận, lại bị thái độ của bố làm tổn thương sâu sắc nên đã đuổi tất cả mọi người đi, rời khỏi “nơi đau lòng” đó rồi thuê vệ sĩ đến chỗ mẹ để ngủ bù.
Về chiếc máy ảnh, anh bảo xách ra khỏi khu biệt thự rồi tiện tay ném luôn, có ai nhặt được không thì anh chẳng rõ, tóm lại đống ảnh đó không phải do anh đăng.
Cảnh sát trích xuất camera an ninh, quả thực thấy anh rời khu nhà không lâu sau khi đám bạn rời đi, anh có ném chiếc máy ảnh vào bụi cỏ, nhưng khi cảnh sát tìm kiếm thì món đồ đã không còn ở đó. Tuy nhiên, xét về mặt thời gian, Từ Tử Phàm đã hoàn toàn xóa sạch diện hiềm nghi, vì bài đăng xuất hiện sau khi anh đã vứt máy ảnh. Việc ai là người tung ảnh vẫn là một ẩn số, hacker đứng sau vẫn cực kỳ bí ẩn, và những bài đăng đó vẫn cứ “chễm chệ” trên trang chủ các diễn đàn, thu hút hàng triệu lượt tải về.
Xác nhận không liên quan, Từ Tử Phàm ký tên rồi định rời đi. Lương Ngọc Khiết và quản gia nhà họ Từ đã đợi sẵn ở sảnh. Nghe tin anh không phải người tung ảnh, họ vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, nhưng cảnh sát đã kết luận như vậy, họ cũng chẳng làm gì được. Hai người vội vã chặn đường, Lương Ngọc Khiết bày ra vẻ mặt lo lắng: “Tử Phàm, con định đi đâu? Bố con đang giận lắm, mau theo dì Ngọc về nhà đi, đừng quậy phá nữa.”
Trước mặt các chiến sĩ cảnh sát, Lương Ngọc Khiết đóng vai mẹ hiền đạt đến mức có thể nhận giải Ảnh hậu. Từ Tử Phàm lạnh lùng nhìn bà ta: “Về làm gì? Lão ta đã đuổi thằng súc sinh Từ Tử Phong kia đi chưa?”
Ngón tay Lương Ngọc Khiết siết chặt quai túi xách, nhưng nét mặt vẫn không đổi: “Tối qua dì đi tìm con suốt đêm nên chưa biết chuyện ở nhà thế nào. Nhưng Tử Phàm à, dù có chuyện gì thì con cũng phải về nhà mới giải quyết được chứ…”
Từ Tử Phàm giơ tay ngắt lời: “Bà đứng trên tư cách gì mà nói? Bà về định khuyên bố tôi đuổi Từ Tử Phong đi à? Chẳng phải bà luôn miệng nói thương tôi nhất, coi tôi như con ruột sao? Giờ tôi muốn thằng đó cút xéo, bà làm được không?”
Lương Ngọc Khiết cứng họng, không biết đáp sao cho phải. Bà ta đã đứng vững chân trong nhà họ Từ, lẽ nào giờ lại vì thằng ngốc này mà làm khổ con trai mình? Từ Mậu Thông đã quyết định kết hôn với bà ta, bà ta đâu cần phải nhún nhường nó nữa?
Từ Tử Phàm chẳng để bà ta kịp suy nghĩ, anh cười lạnh: “Hèn gì Từ Tử Phong lại kiêu ngạo thế. Tôi suy nghĩ cả đêm rốt cuộc cũng thông suốt rồi. Hóa ra bà vào nhà họ Từ là để cướp vị trí Từ phu nhân của mẹ tôi. Hèn gì bao năm qua bố tôi càng nhìn tôi càng ngứa mắt, còn con trai bà thì đã yên vị trong công ty. Đây là định đá vãng mẹ con tôi ra để truyền lại gia sản cho con trai bà chứ gì! Ba người các người mới là một nhà, còn tôi chỉ là người ngoài. Dì Ngọc à, bà diễn giỏi lắm, tôi chơi không lại bà, nhưng sau này làm ơn đừng diễn vai mẹ hiền trước mặt tôi nữa, tôi nhìn mà muốn mửa!”
Từ Tử Phàm khinh bỉ liếc bà ta một cái rồi hiên ngang bước đi. Lương Ngọc Khiết bàng hoàng, không ngờ anh lại nhìn thấu mọi chuyện, càng không ngờ anh dám nói toẹt ra giữa bàn dân thiên hạ. Ánh mắt của cảnh sát và những người xung quanh đổ dồn vào khiến bà ta mặt nóng bừng bừng, hận không có lỗ nẻ mà chui xuống. Từ khi vào nhà họ Từ đến nay, bà ta chưa từng phải chịu nhục nhã thế này! Run rẩy vì tức giận nhưng không thể làm gì, bà ta chỉ biết cúi đầu lủi mất.
Ngay sau khi bà ta đi, đám đông trong sảnh bắt đầu xì xào bàn tán. Thân phận “mẹ kế” vốn đã nhạy cảm, huống chi Lương Ngọc Khiết còn chưa danh chính ngôn thuận. Họ lập tức tin vào lời Từ Tử Phàm và dán ngay cái nhãn “tiểu tam tâm cơ” lên trán bà ta.
Chuyện nhà họ Từ ngày càng hot trên mạng. Đa số đứng về phía Từ Tử Phàm, nhưng vẫn có một bộ phận cho rằng “không có lửa làm sao có khói”, chắc Từ Tử Phàm có vấn đề thì bố mới ghét như vậy. Họ cho rằng một người mà cả bố, em trai lẫn vợ sắp cưới đều quay lưng thì chứng tỏ bản thân anh ta có lỗi.
Nhưng cũng nhờ những cuộc tranh cãi đó mà chủ đề này không bao giờ nguội. Dù Từ Mậu Thông đã chi bộn tiền để gỡ tìm kiếm nóng (hot search), nhưng dân mạng vẫn cực kỳ nhiệt tình. Lúc này, Từ Tử Phàm tung liền 3 bài đăng trên Weibo:
【Quả nhiên thằng súc sinh đó mới là con ruột. Từ tổng đã khóa hết thẻ của tôi, còn lăm lăm bắt tôi về để “dạy bảo”. Thái độ rõ ràng quá rồi, xem ra người bị đuổi khỏi nhà là tôi mới đúng.】
【Từ Thị mà truyền vào tay hạng súc sinh đó thì sớm muộn cũng sập. Khuyên ai đang giữ cổ phiếu Từ Thị thì lo mà xả hàng sớm đi, kẻo sau này trắng tay lại phải nhảy lầu.】
【Tôi hết tiền ăn cơm rồi, sau này sẽ livestream làm influencer (người nổi tiếng mạng). Mọi người ủng hộ nhé, donate cho tôi tiền cơm để tôi không bị chết đói là được. Tiện thể, tôi đổi tên Weibo thành Từ Tử Phàm, sau này tôi chỉ đại diện cho chính mình thôi. Tôi không dám nhận là đại thiếu gia nhà họ Từ nữa, nhà đó chỉ thừa nhận mỗi thằng súc sinh kia thôi, nếu không thì đã chẳng khóa thẻ của tôi làm gì.】
Kèm theo bài đăng là một đường link livestream. Bối cảnh là khu vận động trong một công viên, Từ Tử Phàm đang vừa tập thể dục vừa nói sẽ livestream giảm cân, đằng xa có hai vệ sĩ đứng canh gác.
Rất nhanh, lượng người xem tăng vọt, và cũng có rất nhiều người donate thật. Gom ít thành nhiều, tiền cơm của anh coi như ổn. Từ Tử Phàm cười híp mắt cảm ơn mọi người, vừa tập vừa thở hồng hộc: “Hôm qua đấm thằng súc sinh kia vài cái mà giờ tôi vẫn còn đau nhức hết mình mẩy, yếu quá rồi. Tôi quyết định tập gym giảm cân, sau này gặp nó lần nào là đấm lần đó!”
Dưới phần bình luận toàn là lời cổ vũ. Anh nói tiếp: “Ai muốn giảm cân thì vào tập cùng tôi nhé, livestream giảm cân thật 100%, cứ theo tôi là gầy chắc. À, tôi có vệ sĩ chuyên nghiệp ở đây, họ rất rành về tập luyện, sẽ giúp tôi kiểm soát thời gian và chế độ ăn. Mọi người ghi chép lại nhé, cơ hội hiếm có đấy!”
Dân mạng bỗng thấy có gì đó “sai sai”. Họ cứ tưởng anh đang đau khổ, suy sụp lắm, ai dè anh chàng này lại cực kỳ hớn hở, nhắc đến Từ Tử Phong mà chẳng thèm kích động. Nhiều người hỏi anh chuyện gia đình, hỏi có phải anh bị bố đối xử bất công không, rồi giục anh về nhà tranh giành gia sản.
Từ Tử Phàm thấy vậy thì cười suýt sái quai hàm. Anh dừng tập, một tay chống nạnh thở dốc, vẫy tay trước màn hình: “Mọi người cứ như đóng phim ấy nhỉ? Tranh giành gia sản cái gì, ở nhà họ Từ thì Từ tổng là nhất, ông ấy đã ghét tôi từ bé rồi thì tôi lấy gì mà tranh? Nói thật, rời khỏi cái nhà đó tôi thấy tự do lắm, ít nhất không phải nhìn mặt ai mà sống, không bị mắng là phế vật mỗi ngày. Mà tôi có là phế vật thì đã sao? Tôi có giết người phóng hỏa đâu? Dù sao vẫn tốt chán so với hạng súc sinh đi ngủ với chị dâu chứ? À nhắc đến Hứa Lị Lị, tôi còn đầu tư cho phim của cô ta 50 tỷ nữa. Không được, tôi phải đi đòi lại số tiền này, đúng lúc đang túng quẫn!”
Anh cầm lấy điện thoại từ tay vệ sĩ, cười nói: “Tắt live nhé, tôi đi đòi nợ đây. Đòi được tiền tôi sẽ không nhận donate nữa mà phát ngược lại lì xì cho mọi người!”
Sau khi thấy dòng bình luận “666” (đỉnh của đỉnh) chạy kín màn hình, anh mãn nguyện tắt live, nhận khăn lông từ vệ sĩ lau mồ hôi: “Đi thôi, đi đòi tiền!”
Lúc này, Từ Mậu Thông đang phát điên vì không liên lạc được với anh. Thấy bài đăng và livestream, lão tức đến mức huyết áp tăng vọt, đập phá nát bét phòng làm việc. Nhìn thấy Lương Ngọc Khiết, lão mắng xối xả: “Nếu không phải tại bà dạy dỗ nó ngu xuẩn như thế, thì nó có ra ngoài nói năng lung tung không? Con nhà người ta có ai mất dạy như nó không? Bà muốn nuôi phế nó thì cũng phải biết chừng mực chứ, giờ làm sao đây? Bà định để thiên hạ nhìn tôi thế nào? Chuyện này không giải quyết thì cổ phiếu Từ Thị sẽ rớt thảm hại!”
Lương Ngọc Khiết im lặng chịu trận, một lúc sau mới lau nước mắt: “Lỗi tại em, em không ngờ nó ngày thường không có chủ kiến, luôn dựa dẫm vào gia đình mà giờ lại cứng đầu như vậy. Em thất bại quá, bao năm qua không nhìn thấu được nó. Mậu Thông, em xin lỗi…”
Từ Mậu Thông nhíu mày: “Ý bà là nó giả heo ăn thịt hổ, trước giờ chỉ giả ngu?”
Lương Ngọc Khiết lắc đầu: “Em không biết, nhưng nếu không phải vậy thì sao giải thích nổi chuyện này? Nó đánh chúng ta trở tay không kịp, ngay cả Sở Văn cũng… Mậu Thông, ông nghĩ nó có biết bí mật gì không? Nếu không sao đột nhiên lại trở mặt như vậy? Dù Tiểu Phong có sai, cũng đâu đến mức làm rùm beng lên, đáng lẽ nó phải về nhà trước chứ? Đâu có ai đi thuê vệ sĩ rầm rộ như nó?”
Từ Mậu Thông trầm tư một lát rồi lắc đầu: “Dù nó thật hay giả thì giờ nói chuyện đó cũng vô ích, phải dập tắt thông tin tiêu cực ngay lập tức. Đành phải để Tiểu Phong chịu thiệt một chút, dư luận đang chú ý, tôi phải làm gương.”
Lương Ngọc Khiết lạnh lòng, thăm dò: “Ông định trừng phạt Tiểu Phong như dân mạng yêu cầu sao?”
“Chỉ là tạm thời thôi. Còn thằng nghịch tử kia, thẻ của nó không được khóa nữa, ít nhất là lúc này. Tôi không thể để hình tượng gây dựng cả đời bị hủy hoại, cũng không thể để người ta bảo gia phong nhà họ Từ bất chính. Lần này tôi phải đứng ra chủ trì công đạo.” Từ Mậu Thông đã tính toán kỹ, đây là cách tốt nhất lúc này. Lão vỗ vai an ủi bà ta: “Bà yên tâm, chờ sóng gió qua đi chúng ta sẽ tính tiếp. Tôi sẽ không để thằng nghịch tử đó cản đường Tiểu Phong đâu. Chỉ có Tiểu Phong mới là con trai tôi, là con của chúng ta.”
Lương Ngọc Khiết chỉ biết gật đầu. Để có được danh phận trong giới thượng lưu, bà ta đã đợi hơn hai mươi năm, không tiếc vài ngày này. Nếu chuyện này giải quyết tốt, bà ta còn có thể đóng vai người chịu thiệt thòi để xa cách Từ Tử Phàm một cách danh chính ngôn thuận. Bà ta không tin mình không đấu lại một thằng nhóc do chính mình nuôi lớn!
Trong khi Từ Tử Phàm đang đòi lại 50 tỷ đầu tư phim vì lý do Hứa Lị Lị scandal đầy mình, thì đội truyền thông của Từ Thị đã ra thông cáo chính thức. Thông cáo viết rằng: Từ tổng lúc nghe điện thoại chưa nắm rõ sự việc, chỉ muốn hai con về nhà để hỏi cho ra nhẽ, tránh nghe một phía. Sau khi tìm hiểu, công ty quyết định cách chức Từ Tử Phong tại tập đoàn, yêu cầu anh ta dọn vào ký túc xá đại học để tu tâm dưỡng tính như một sinh viên bình thường.
Về phần Từ Tử Phàm, thông cáo nhấn mạnh anh là con trai duy nhất của Từ tổng và vợ cả, ông luôn đặt nhiều kỳ vọng vào anh. Việc khóa thẻ chỉ là biện pháp cứng rắn để ép anh về nhà, hơn nữa anh có bạn bè, nhà cửa và các khoản đầu tư nên không thể lâm vào cảnh khổ cực được. Từ tổng hy vọng anh sớm về nhà, không nên quậy phá bên ngoài nữa, và nếu anh muốn, có thể vào công ty để học việc.
Thông cáo này đã biến Từ Mậu Thông từ một người cha bất công thành một người cha “khổ tâm, bất đắc dĩ”. Ngay lập tức, dư luận xoay chiều, nhiều người bảo Từ Tử Phàm nên biết điều mà về nhà, chẳng có người cha nào không thương con cả. Nhờ vậy, sự nghi ngờ đổ dồn vào Từ Mậu Thông giảm đi đáng kể, và chuyện Từ Tử Phong bị trừng phạt khiến mọi người rất hài lòng.
Từ Tử Phàm đọc thông cáo xong chỉ cười khẩy. Nhượng bộ là tốt, càng nhịn thì càng uất, cứ để “gia đình ba người” đó uất ức đến chết thì thôi.
Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (5)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com