Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (20)
Chương 67:
Sở Văn nộp đơn xin ly hôn lên tòa án. Với mối quan hệ đầy rẫy hận thù và nợ máu như thế này, tòa án đương nhiên nhanh chóng thông qua yêu cầu của bà. Từ Mậu Thông vội vã thuê luật sư ly hôn giỏi nhất Kinh Thị để tranh chấp tài sản, nhưng lão không ngờ rằng Sở Văn không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì. Bà chỉ muốn lập tức chấm dứt quan hệ hôn nhân, dù là ra đi tay trắng cũng chấp nhận.
Nguyên văn lời bà nói là: “Chỉ cần còn dính dáng một chút quan hệ với Từ Mậu Thông thôi, tôi đã thấy buồn nôn rồi.”
Từ Mậu Thông tức đến phát điên trước thái độ vội vàng rũ bỏ quan hệ của bà. Từ trước đến nay chỉ có lão không coi bà ra gì, từ khi nào đến lượt bà chê bai lão? Lão tin rằng những việc mình làm đều không có chứng cứ, chỉ cần dưỡng bệnh xong, lão vẫn sẽ là chủ tịch tập đoàn Từ thị. Sở Văn tính là cái gì? Dựa vào thằng con trai mở hội sở kia sao?
Ngay khi quan hệ hôn nhân chấm dứt, Từ Tử Phàm lập tức đăng Weibo tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con với Từ Mậu Thông, từ nay anh chỉ là con trai của một mình Sở Văn. Lần này, với bê bối Từ Mậu Thông hãm hại vợ cũ rành rành ra đó, không còn ai mắng anh bất hiếu nữa. Ngược lại, mọi người đều khen anh có khí chất nam nhi, biết bảo vệ mẫu thân, là đứa con hiếu thảo nhất thiên hạ.
Trước đây Từ Mậu Thông hận không thể tống khứ đứa con “phế vật” này đi, suốt ngày mắng anh là “nghịch tử”. Thế nhưng giờ đây bị chính anh vứt bỏ như đôi giày cũ, lão cảm thấy khó mà chấp nhận được. Từ khi nào Từ Mậu Thông lão lại trở thành nhân vật bị người đời chán ghét đến thế? Dù pháp luật không công nhận việc đơn phương đoạn tuyệt quan hệ, nhưng thái độ thông cáo thiên hạ của Từ Tử Phàm chẳng khác nào cái tát nảy lửa vào mặt lão.
Lão không tin mẹ con họ có thể vênh váo được bao lâu. Cứ cao điệu đi, lão sẽ chống mắt lên xem họ sống tốt đến nhường nào. Từ Mậu Thông vốn rất tự tin về hai vụ án mạng hơn hai mươi năm trước; thời đó công nghệ chưa phát triển, nhiều dấu vết đã bị xóa sạch, lão tin cảnh sát chẳng thể tìm được bằng chứng thép.
Nhưng đối với mẹ con Từ Tử Phàm, đó không phải là vấn đề. Chỉ cần tống được lão vào tù là được, còn tội danh gì thì quan trọng sao? Sở Văn trực tiếp giao nộp toàn bộ chứng cứ mà đặc trợ Phùng cung cấp cho cảnh sát. Từ Tử Phàm cũng dùng kỹ thuật hacker của mình tìm thêm không ít tài liệu mật làm bằng chứng bổ trợ.
Có bằng chứng trong tay, cảnh sát phá án thần tốc. Lần này họ trực tiếp đưa Từ Mậu Thông từ bệnh viện về trại tạm giam. Muốn nằm viện vì bệnh tim à? Vậy thì đợi người nhà mang giấy chứng nhận của bệnh viện đến làm thủ tục đi, còn bây giờ cứ vào trại mà đợi, trong đó cũng có bác sĩ vậy.
Từ Mậu Thông không thể ngờ sự việc lại xoay chuyển đột ngột như thế. Lão càng không ngờ người mình tin tưởng nhất là đặc trợ Phùng lại âm thầm thu thập nhiều bằng chứng chống lại mình đến vậy. Trong cơn uất nghẹn, lão cảm thấy cổ họng ngọt lịm, máu tươi trào ra rồi ngất lịm ngay trong trại tạm giam.
Từ Mậu Thông bị bắt, cổ phiếu Từ thị lại một lần nữa chạm đáy. Các đối thủ cùng ngành thấy lão đã thực sự ngã ngựa liền bắt đầu tranh giành thị phần, xâu xé cái bánh ngọt Từ thị. Các cổ đông không chịu nổi nhiệt, đồng loạt tung tin bán tháo cổ phần để cắt lỗ kịp thời.
Từ Tử Phong biết chuyện thì tức điên người. Hắn triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị, đập bàn quát tháo, chỉ trích các cổ đông chỉ biết hưởng giàu sang chứ không biết cùng nhau vượt qua hoạn nạn.
Nhưng mấy lão già đó đâu có vừa, họ trực tiếp dùng kế khích tướng: “Cậu tin Từ thị có thể vực dậy được thì cậu bỏ tiền ra mà mua lại hết đi. Đến lúc đó cậu là cổ đông lớn nhất, một mình cậu quyết định tất cả, không phải tốt sao?”
“Đúng đấy, cậu tự tin thế thì tự bỏ tiền túi ra mà giữ lấy công ty.”
“Đến chính cậu còn chẳng có tiền hay niềm tin thì dựa vào đâu bắt chúng tôi chịu khổ cùng? Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, cha con cậu làm chúng tôi lỗ bao nhiêu tiền rồi? Không bắt đền là may, chúng tôi không phải hội từ thiện.”
Từ Tử Phong tuổi trẻ khí thịnh, bị khích bác liền hùng hổ tuyên bố sẽ mua lại toàn bộ cổ phần rồi hầm hầm bỏ về lo tiền. Hắn cho rằng nếu để cổ phần rơi vào tay người ngoài thì hắn sẽ mất quyền kiểm soát công ty. Hắn tin chắc đây là quyết định đúng đắn nhất đời mình.
Thực tế, quyết định này là kết quả của việc thư ký và trợ lý – vốn là những quân bài Từ Tử Phàm cài cắm vào – ngày đêm rót mật vào tai hắn. Từ thị rơi vào cảnh hỗn loạn cũng có một phần “công lao” của anh khi âm thầm phá hoại các dự án sinh lời.
Sau khi quyết định, Từ Tử Phong mang luật sư vào trại thăm Từ Mậu Thông để xin lệnh ủy quyền. Hắn muốn thế chấp toàn bộ biệt thự, bất động sản và bán sạch đồ cổ, châu báu trong nhà để gom tiền thu mua cổ phần.
Từ Mậu Thông ở trong trại không nắm được tình hình bên ngoài, chỉ có thể nghe theo lời của con trai và thư ký Vương. Mà thư ký Vương đã sớm bị anh mua chuộc, dĩ nhiên là nói theo kịch bản của Từ Tử Phong. Dù thấy có gì đó sai sai, nhưng lo sợ Từ thị rơi vào tay người ngoài, lão đành nghiến răng đồng ý trao quyền cho con trai xử lý hết tài sản riêng của mình. Lão dặn đi dặn lại con trai phải báo cáo mọi việc để lão đưa ra quyết định cuối cùng.
Từ Tử Phong gật đầu lia lịa cho có lệ, nhưng vừa cầm được tờ ủy quyền là hắn ném luôn ông già ra sau đầu. Hắn đem toàn bộ tài sản giá trị nhất của gia đình đi xử lý, lấy tiền mua lại cổ phần của các cổ đông và gom sạch cổ phiếu trôi nổi trên sàn. Giờ đây, ngoài Từ Mậu Thông ra, hắn chính là cổ đông lớn nhất của Từ thị!
Hắn hí hửng ăn mừng cùng đám bạn xấu mà không biết rằng mình vừa tự đào hố chôn mình. Trong khi đó, Từ Mậu Thông và Lương Ngọc Khiết ở trong trại đang phải chịu khổ sở trăm bề. Sống trong nhung lụa quen rồi, giờ phải ở chung với những phạm nhân khác, họ bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Các phạm nhân trong trại đều biết mặt họ qua tin tức. Với Từ Mậu Thông – đại gia nức tiếng một thời – đám phạm nhân coi lão như khỉ trong sở thú, hễ ngứa mắt là tát tai, đá đít một cái cho sướng. Lương Ngọc Khiết còn thảm hơn, phụ nữ trong trại chẳng ai ưa kẻ làm tiểu tam lại còn hại vợ người ta thành người thực vật. Họ véo thịt, giật tóc, sỉ nhục bà ta đủ kiểu. Làn da mịn màng của bà ta nhanh chóng già cỗi, còn bệnh tình của lão Từ ngày càng trầm trọng. Họ mỏi mắt mong chờ con trai cứu giúp nhưng Từ Tử Phong vẫn biệt tăm biệt tích.
Khi thời cơ đã chín muồi, Từ Tử Phàm nặc danh gửi địa chỉ của đặc trợ Phùng ở nước ngoài cho vợ ông ta. Anh cảm thấy mình cần giúp người phụ nữ bị phản bội này một tay. Vợ của Phùng là người cực kỳ đanh đá, lại có anh trai là dân xã hội đen. Khi biết chồng mình lấy tiền của gia đình đi nuôi bồ nhí và có con riêng ở nước ngoài, bà ta lập tức kéo người sang tận nơi.
Kết quả là đặc trợ Phùng bị đánh gãy ba chiếc xương sườn và bị lôi về nước. Bà ta kiện ông ta tội vi phạm chế độ một vợ một chồng, còn cô bồ nhí thấy động liền cuỗm chút tiền tiết kiệm còn lại rồi bỏ trốn. Phùng bị cảnh sát bắt giữ ngay khi vừa về nước vì là đồng phạm quan trọng của Từ Mậu Thông.
Với lời khai của Phùng, vụ án của Từ Mậu Thông kết thúc chóng vánh. Lão bị liệt kê tổng cộng 35 tội danh, từ gian lận tài chính đến mưu sát, và bị phán quyết 20 năm tù giam. Lương Ngọc Khiết bị phán 5 năm tù cho vụ hạ độc.
Khi nghe tin lão Từ chỉ bị 20 năm, Sở Văn có chút thất vọng: “Vẫn chưa bằng thời gian tôi nằm một chỗ.”
Từ Tử Phàm mỉm cười: “Trong ngục lão sẽ phải lao động khổ sai, bị bệnh tật giày vò, mỗi ngày trôi qua đều sẽ sống không bằng chết. Một năm hay hai mươi năm không quan trọng, quan trọng là xem lão có chịu đựng nổi đến lúc đó không.”
Hai tháng sau khi Từ Mậu Thông nhập tù, Từ Tử Phàm là người đầu tiên đến thăm lão. Anh mang theo một tờ báo, mỉm cười chỉ vào bức ảnh lớn trên trang nhất: “Biết ông nhớ con trai, tôi đặc biệt mang ảnh nó đến cho ông xem đây. Ông thấy sao? Nhìn sắc mặt nó có giống ông lúc này không, u ám như sắp tận thế vậy?”
Từ Mậu Thông giật lấy tờ báo. Trên đó là dòng tiêu đề in đậm choáng váng: “TẬP ĐOÀN TỪ THỊ – DOANH NGHIỆP TRĂM NĂM CHÍNH THỨC PHÁ SẢN VÀO NGÀY HÔM QUA.”
Từ Mậu Thông đọc ngấu nghiến nội dung, lão ôm chặt ngực vì đau đớn, rồi một ngụm máu tươi phun thẳng lên trang báo!
Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (20)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com