Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (10)
Chương 57:
Dự cảm của Lương Ngọc Khiết đã thành hiện thực. Từ Mậu Thông sớm cảm nhận được việc vận hành tập đoàn Từ Thị không còn trơn tru như trước. Chẳng hạn như mảng vay vốn ngân hàng, dòng tiền lưu động không còn dễ thương lượng như xưa; việc kiểm tra thuế và công thương cũng nghiêm ngặt đột xuất, họ soi mói từng li từng tí theo đúng tiêu chuẩn văn bản, rõ ràng là đang cố tình gây khó dễ.
Khốn nỗi, dù nhà họ Từ có tìm cách khơi thông quan hệ thế nào cũng vô dụng. Thậm chí chẳng có ai ra mặt lên tiếng, cũng không ai chính thức đối đầu với nhà họ Từ, khiến Từ Mậu Thông dù muốn nhận lỗi hay cầu hòa cũng chẳng có cái cớ nào. Lão đoán chắc chắn do Từ Tử Phong đã đắc tội với Phó thị trưởng nên mới dẫn đến hậu quả này. Lão định giải thích rằng đó là do Lưu Trình tự ý hành động nhưng cũng chẳng có cơ hội, vì đi đến đâu chính quyền cũng đều có lý, suy cho cùng người ta cứ đúng quy định nhà nước mà làm, không châm chước cho lão thì có gì sai?
Từ Mậu Thông có thể thắt chặt quản lý toàn tập đoàn để phù hợp mọi quy định, nhưng làm ăn không ai làm thế cả. Quan hệ với “bề trên” không tốt, việc gì cũng bị kẹp chặt, hở ra là thanh tra, phiền phức gây ra là cực lớn, tổn thất lợi ích là khôn lường. Ngay cả các đối tác cũng phải cân nhắc xem có nên tiếp tục hợp tác với Từ Thị hay không, vì chẳng ai muốn bị “vạ lây” rồi suốt ngày bị soi mói.
Các cổ đông khác của tập đoàn cũng bắt đầu bày tỏ sự bất mãn. Trong cuộc họp, họ bóng gió bảo lão đừng thiên vị quá mức, nên nhìn cho kỹ đứa con nào mới thực sự là tài năng có thể đào tạo. Ý tứ quá rõ ràng: họ không coi trọng Từ Tử Phong, trái lại đột nhiên thấy Từ Tử Phàm mới là người giỏi, thậm chí họ còn cho rằng Từ Tử Phàm bấy lâu nay không vào công ty là do bị Từ Mậu Thông ngăn cản.
Từ Mậu Thông có cục tức mà không biết xả vào đâu, cả ngày mặt mày sa sầm, không khí xung quanh lão lúc nào cũng u ám. Lão sai người điều tra xem Từ Tử Phàm có nhược điểm gì không, nhưng kết quả lại chẳng có gì. Ngược lại, lão chỉ nghe tin hôm nay anh đi chơi chỗ này, mai đi chơi chỗ kia, kết giao toàn bạn bè máu mặt… cuộc sống của anh hoàn toàn trái ngược với sự bết bát của lão, khiến lão tức đến mức nuốt không trôi cơm.
Khi tâm trạng tồi tệ thì nhìn ai cũng thấy ngứa mắt. Cái tổ ấm nhà họ Từ duy trì bao năm qua, lần đầu tiên Từ Mậu Thông thấy Lương Ngọc Khiết chẳng hề thông minh, nếu không đã chẳng để Từ Tử Phàm lớn mạnh ngay dưới mí mắt mình như vậy. Lão cũng lần đầu thấy Từ Tử Phong là cái “máy gây họa”, nhà vừa yên ổn chút đã đi đắc tội Phó thị trưởng thủ đô, cái mạng lưới nhân mạch của người ta đủ khiến lão “lên bờ xuống ruộng”. Từ Tử Phàm chẳng phá gia chi tử, nhưng chính đứa con út lão hết lòng yêu thương lại đem về rắc rối lớn thế này. Lão không nghĩ là do mình không biết dạy con, chỉ cảm thấy Từ Tử Phong sinh ra đã đần độn, chẳng học được nửa điểm khôn ngoan của lão. Ba người nhà họ Từ nhìn bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng mầm mống mâu thuẫn đã bắt đầu nảy mầm.
Cùng lúc đó, nhà họ Từ lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của cư dân mạng. Lưu Trình trần truồng xuất hiện trước cửa nhà họ Từ, bất kể sự thật là gì, mọi người đều suy đoán rằng gã bị giam cầm tại đây và trốn chạy trong đêm. Dù có người thắc mắc vì sao chạy trốn lại không mặc quần áo, nhưng sự nghi ngờ đó chẳng đáng là bao so với những lời Lưu Trình úp mở về việc Từ Tử Phong đã làm gì mình. Sự suy sụp, khóc lóc và những lời ám chỉ của chính chủ khiến Từ Tử Phong có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tiếng xấu. Cái danh “lưỡng tính biến thái” gắn chặt với hắn đến mức chỉ cần tìm kiếm tên là hiện ra ngay.
Lưu Trình còn tung ra “phốt” lớn hơn: Hóa ra Từ Tử Phong sai gã đi làm là để vu oan hãm hại Từ Tử Phàm! Trước đó cắm sừng anh trai chưa đủ, giờ thấy anh trai có sự nghiệp riêng còn muốn đánh sập người ta. Rất nhiều “thánh phân tích” chỉ ra rằng nếu câu lạc bộ tư nhân xảy ra chuyện thì sẽ liên lụy đến bao nhiêu người, ông chủ sẽ đắc tội bao nhiêu thế lực, cuộc đời sau này sẽ thảm hại ra sao… Phân tích xong, ai nấy đều thấy Từ Tử Phong quá âm hiểm, ác độc, cư dân mạng đồng loạt đòi tiễn hắn một đoạn cho khuất mắt.
Cư dân mạng liên tục gắn thẻ (tag) Từ Tử Phàm, bảo anh ra tay quá nhẹ, loại súc sinh có tà tâm không đổi như thế thì phải trả thù cho ra bã.
Từ Tử Phàm liền đăng một dòng trạng thái đúng lúc: 【 Kẻ hèn hạ ắt có trời phạt, mọi người hãy chờ xem, thế giới này gieo nhân nào gặt quả nấy. Những kẻ đã làm chuyện trái với lương tâm, hãy tranh thủ tận hưởng thời gian cuối cùng đi. 】
Lời này nghe thì có vẻ như thế lực chưa đủ mạnh nên không dám dằn mặt trực tiếp, nhưng cư dân mạng đã quá quen với thủ đoạn của anh, ai cũng đoán anh đang ủ “đòn chí mạng”. Đám đông hào hứng để lại bình luận ủng hộ, chờ xem nhân quả báo ứng lên đầu lũ tra nam tiểu tam. Thậm chí có những “thánh soi” từ cụm từ “những kẻ làm chuyện trái lương tâm” đã suy luận ra người bị nhắm đến không chỉ có Từ Tử Phong, mà còn cả Từ Mậu Thông và Lương Ngọc Khiết. Có người còn đoán năm xưa Lương Ngọc Khiết làm tiểu tam, cố tình kích động khiến mẹ Từ Tử Phàm là bà Sở Văn đau buồn dẫn đến ngã cầu thang.
Dân mạng ở đâu cũng không thiếu người giỏi tưởng tượng, mà sự thật thì thường lại gần với những phỏng đoán đó. Tuy nhiên, lúc này không ai đưa ra đáp án chính xác, kể cả Từ Tử Phàm cũng giữ im lặng.
Nhưng Từ Mậu Thông và Lương Ngọc Khiết thì không thể bình tĩnh được. Họ cứ thắc mắc tại sao Từ Tử Phàm lại đột ngột thay đổi như vậy, chỉ vì một cái “sừng” mà phản ứng dữ dội thế sao? Đặc biệt là việc anh trở mặt, dọn ra ngoài, thuê vệ sĩ bảo vệ mẹ… xâu chuỗi với dòng trạng thái kia, trông cứ như anh đã biết hết sự thật.
Hai người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định tìm cơ hội để “giải quyết” Từ Tử Phàm, nhưng anh phòng thủ quá kỹ, nhất thời chưa làm gì được. Từ Mậu Thông nghĩ đi nghĩ lại, quyết định dùng danh nghĩa chồng để đòi lại bà Sở Văn. Có mẹ anh trong tay, Từ Tử Phàm mới phải “ném chuột sợ vỡ đồ”. Lão thấy việc giao bà Sở Văn cho anh trước kia là một sai lầm lớn. Một người thực vật thì sống chết thế nào đều nằm trong lòng bàn tay lão, dù muốn cho Lương Ngọc Khiết danh phận chính thức cũng không vội một hai năm, cứ nuôi bà Sở Văn để khống chế Từ Tử Phàm mới là thượng sách. Lão là chồng hợp pháp, lão có quyền sắp xếp cho vợ mình.
Cách làm này của Từ Mậu Thông một lần nữa chứng minh lão cực kỳ ích kỷ, dù lão yêu Lương Ngọc Khiết, nhưng so với lợi ích sát sườn, lão yêu bản thân mình hơn. Lương Ngọc Khiết dù trong lòng ấm ức nhưng vẫn phải mỉm cười tán thành. Từ lúc Từ Mậu Thông vì quyền kế thừa mà bắt bà làm tình nhân, bà đã biết lão ích kỷ thế nào rồi. Giờ chờ thêm vài năm cũng chẳng sao, dù gì cái vị “Từ thái thái” kia cũng chỉ là một cái xác không hồn.
Từ Mậu Thông đích thân gọi điện cho Từ Tử Phàm: “Tử Phàm, tối qua ba nằm mơ thấy mẹ con. Lâu rồi không thấy bà ấy nên ba không yên tâm, ngày mai ba qua chỗ con thăm mẹ. Chỗ con không có chuyên gia chăm sóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà ấy, ba thấy hay là đưa mẹ về viện dưỡng lão cũ, nếu con lo lắng thì ba sẽ thuê thêm bác sĩ.”
“Không bao giờ, tôi thấy ông đang nằm mơ giữa ban ngày thì có.” Từ Tử Phàm không nói hai lời, cúp máy cái rụp rồi cho lão vào danh sách đen (blacklist). Từ Mậu Thông gọi lại không được, tức đến mức lại đập nát cái điện thoại!
Từ Mậu Thông bao năm qua sống trong nhung lụa, ghét nhất là kẻ nào không nể mặt mình, lập tức phái trợ lý dẫn người sang nhà Từ Tử Phàm bắt người. Từ Tử Phàm dứt khoát ra lệnh cho vệ sĩ: cứ việc đánh mạnh vào, đừng chết hay tàn tật là được. Hơn chục tên kéo đến đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập, Từ Tử Phàm lạnh lùng tuyên bố: “Về bảo Từ Mậu Thông, đừng có dại mà trêu vào chúng tôi, nếu không thì tự gánh hậu quả.”
Từ Mậu Thông nhìn đám tay chân tơi tả trở về thì lại được một phen nổ đom đóm mắt, nhưng Từ Tử Phàm chẳng thèm quan tâm. Anh chỉ đang thực hiện kế hoạch “mỗi ngày một vố” thôi, cứ gặp là phải vả mặt, dằn mặt cho Từ Mậu Thông không ngóc đầu lên được. Nghe thì có vẻ buồn cười khi nói muốn “tức chết” một người, nhưng thực tế là làm được. Một người dù khỏe mạnh đến đâu, nếu ngày nào cũng phải ăn cục tức, ảnh hưởng đến ăn ngủ, tinh thần thì cơ thể sớm muộn cũng suy sụp. Thời gian dài ắt sinh bệnh, bệnh rồi ắt có cơ hội đi chầu trời. Nếu may mắn làm lão tăng xông, vỡ mạch máu não thì có khi đi luôn một lần, nên anh rất tự tin và chăm chỉ duy trì tần suất làm lão phát điên.
Tuy nhiên, Từ Mậu Thông đã dám đánh chủ ý lên mẹ anh, thì anh phải tìm việc cho lão làm rồi. Nếu đã tuyên chiến thì chờ nhận đòn đáp trả đi, để xem ai cao tay hơn.
Từ Tử Phàm vào thư phòng, lục tìm trong kho dữ liệu ảnh của Từ Mậu Thông mà anh đã thu thập. Trong đó có hai tấm ảnh Từ Mậu Thông chụp chung với Lương Ngọc Khiết cực kỳ hiếm thấy. Đây là ảnh anh dùng kỹ thuật hacker khôi phục từ một hòm thư cũ đã bị xóa dữ liệu gốc. Sau khi bị ép chia tay, hai kẻ này chắc chắn đã xóa sạch dấu vết nên thám tử tư cũng chịu thua, Từ Tử Phàm phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được, giờ thì có chỗ dùng rồi.
Từ Tử Phàm ẩn danh đăng tấm ảnh chụp chung thời đại học của hai người và ảnh hiện tại lên mạng, để ai cũng nhận ra họ là ai. Kèm theo dòng chú thích: “Tra nam và tiểu tam thông đồng hại nguyên phối, giờ nguyên phối thành người thực vật, tiểu tam nghiễm nhiên lên ngôi nữ chủ nhân, tra nam hết mực cưng chiều mẹ con tiểu tam, con của tiểu tam còn liên tục hại con của nguyên phối… Nghĩ đến thôi đã thấy lạnh sống lưng…”
Nhà họ Từ đang là tâm điểm, ảnh vừa lên là được chia sẻ điên cuồng, trở thành tin nóng nhất giới showbiz và kinh doanh. Từ Mậu Thông phát hiện ra định xóa, nhưng cứ xóa chỗ này nó lại mọc lên chỗ khác. Mạng internet rộng lớn, lão không thể đặt lệnh cấm toàn mạng được, chỉ biết sai người liên hệ khắp nơi để gỡ ảnh. Hành động này lại càng kích động cư dân mạng, họ thấy ảnh là tải về máy rồi đăng lại lên tài khoản cá nhân. Truyền bá kiểu này thì có thần tiên cũng không xóa hết được, vả lại ảnh cũng chẳng phải ảnh nóng, đâu phải ai cũng nể mặt lão mà gỡ.
Từ Tử Phàm ngồi trong thư phòng đạo diễn màn kịch phía sau. Thấy có dân mạng đoán Lương Ngọc Khiết chưa từng chia tay Từ Mậu Thông, anh liền đóng giả bạn học cũ của bà ta, kể rằng tốt nghiệp xong bà ta chẳng đi làm ở đâu, tiệc lớp cũng không tham gia, cứ thế biến mất. Tiếp đó, anh đóng giả hàng xóm cũ, bảo năm đó thấy bà ta sống ở khu nhà giàu, cứ tưởng chồng bà ta hay đi công tác, giờ xem tin mới biết hóa ra là Từ Mậu Thông. Sau đó, anh lại đóng vai bảo mẫu cũ, kể rằng từng làm việc cho bà ta suốt mấy năm, Từ Mậu Thông cứ ba bốn ngày lại ghé qua một lần, khi thì ban ngày, khi thì tối muộn, mà lúc đó lão đã kết hôn được vài năm rồi.
Có anh dẫn dắt, cư dân mạng thi nhau “não bổ” ra một vở kịch yêu hận tình thù năm xưa, gần như đã định tội cho Từ Mậu Thông và Lương Ngọc Khiết. Họ kêu gọi Từ Tử Phàm nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Có người còn đoán việc anh đột ngột đưa mẹ về nhà chăm sóc là vì đã biết điều gì đó nên mới nói “kẻ làm chuyện trái lương tâm sẽ gặp báo ứng”. Tóm lại, sau vố này, hình tượng doanh nhân thành đạt, đạo mạo của Từ Mậu Thông hoàn toàn sụp đổ. Dù lão có giỏi đến đâu thì trong mắt mọi người, lão cũng chỉ là một kẻ cặn bã. Thậm chí đã có người bắt đầu tẩy chay các sản phẩm của tập đoàn Từ Thị.
Từ Mậu Thông đoán chắc chắn là Từ Tử Phàm làm, lão lo sợ anh còn biết nhiều hơn thế, nhưng lúc này lão không còn tâm trí đâu mà quản, chỉ biết đầu tắt mặt tối đối phó với làn sóng tẩy chay của người dân và sự chất vấn gay gắt từ các cổ đông.
Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (10)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com