Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (8)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (8)
Prev
Next

Chương 35

Trên phòng livestream, rất nhiều học sinh trung học kháo nhau rằng thà xem họ giảng bài còn hơn thuê gia sư. Họ tóm tắt trọng tâm cực kỳ chuẩn xác, tư duy giải đề ngắn gọn, dễ hiểu. Hơn nữa, vì họ giảng theo sát sách giáo khoa từ lớp 6 trở đi, nên học sinh nào cũng có thể hệ thống lại kiến thức. Duy chỉ có môn Toán là họ không bao giờ giảng. Lúc đầu nhiều người còn thắc mắc, mãi đến một lần Từ Tử Phàm cầm một bài Toán rất khó đi hỏi Nghiêm Á Như, sau khi nghe cô giải đáp, anh liền tự suy luận làm thêm được hai bài nan giải khác. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ: hóa ra trình độ Toán của “anh đẹp trai” đã đỉnh như vậy rồi, hèn gì không cần “chị đẹp” phải dạy.

Một tuần livestream, họ kiếm được một nghìn tệ. Trẻ con bây giờ có điều kiện, tặng quà rất hào phóng. Số tiền này tuy không nhiều nhưng là khởi đầu tốt đẹp. Từ Tử Phàm đưa hết tiền cho Nghiêm Á Như, coi như thu nhập từ livestream cộng với phí bổ túc. Á Như không chịu, khăng khăng đòi chia đôi, cuối cùng họ thương lượng chia theo tỷ lệ 2:8, Tử Phàm giữ 200, còn lại 800 đưa cô.

Việc đầu tiên Nghiêm Á Như làm khi có tiền là đi mua một chiếc xe đạp giá 300 tệ. Việc phải chen chúc trên xe buýt mỗi ngày thực sự là cực hình đối với cô. Tuy nhiên, vấn đề là… cô không biết đi xe đạp. Nhà họ Nghiêm nuôi dạy cô như người kế vị, từ nhỏ đi đâu cũng có tài xế đưa đón, cô chưa từng chạm vào xe đạp bao giờ, giờ chỉ còn cách tự học.

Mẹ Quý dạy cô hai lần không được, đành nhờ Từ Tử Phàm giúp một tay. Tử Phàm là một “ông thầy” rất kiên nhẫn. Anh giảng cho Á Như cách dùng lực của các bộ phận cơ thể khi đạp xe, rồi cổ vũ cô ngồi lên thử. Á Như nắm chặt ghi-đông đạp được hai cái thì xe nghiêng hẳn sang bên, Tử Phàm vội đỡ lấy tay cô giữ thẳng lại, bảo: “Đạp vài lần là nắm được yếu điểm thôi, thực ra đơn giản lắm, quen tay hay việc, thử lại đi.”

Lúc học với mẹ Quý, Á Như đã ngã hai lần, tay chân đều bầm tím nên cô hơi nhát. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh đi xe buýt, cô lại nghiến răng leo lên bàn đạp. Lần này đi được hai mét, xe lại đổ, Tử Phàm vẫn kịp thời đỡ lấy cô, cười bảo: “Có tiến bộ rồi. Chỉ cần bạo dạn một chút, thả lỏng ra là giữ được thăng bằng thôi. Đừng sợ, mình giữ yên sau cho.”

Á Như gật đầu, tiếp tục đạp về phía trước. Có Tử Phàm giữ phía sau, chiếc xe ổn định hơn hẳn. Cô dần thả lỏng, mỗi lần xe sắp oai là cô trực tiếp chống chân xuống đất đứng vững. Cô thở phào, chợt nhận ra: “Hóa ra trước đây mình quá căng thẳng, chỉ cần cẩn thận chút là không ngã được.”

Đúng là vậy, cô vốn cao ráo chân dài, chỉ cần chống chân là đứng vững. Nhưng người mới học thường sợ hãi nên không phản ứng kịp, giống như người tập bơi vừa xuống bể là quên mất cách đứng thẳng dậy. Giờ có Từ Tử Phàm bảo hộ, cô bớt sợ hẳn. Cô đạp ngày một xa, cho đến khi đi được mấy chục mét mà không đổ, gương mặt cô vô tình nở nụ cười rạng rỡ: “Từ Tử Phàm, mình biết đi rồi này!”

Nói xong không nghe thấy tiếng Tử Phàm đáp lại, cô hơi quay đầu nhìn thì thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng giữ yên xe từ đời nào. Cô hoảng quá, tay lái loạng choạng lao thẳng vào lùm cây bụi! Á Như kêu khẽ một tiếng, vội vàng chống chân xuống đất, lảo đảo vài cái mới đứng vững được, chiếc xe thì đổ nhào.

Cô vỗ vỗ lồng ngực đang đập thình thịch, trách: “Sao bạn không đỡ mình?”

Từ Tử Phàm thong thả đút tay túi quần đi tới, cười nói: “Cậu xem, chẳng phải biết đi rồi sao? Nếu mình cứ giữ mãi thì cậu sao biết là mình đã làm được. Không tin cậu thử lại lần nữa xem, lần này chắc chắn ổn.”

Nghĩ đến việc vừa rồi hoàn toàn là tự mình đạp, lòng Á Như dâng lên niềm vui sướng, cô hăng hái leo lên xe lần nữa. Lần này cô biết Tử Phàm không giúp, nhưng cô có lòng tin. Cô cẩn thận đạp bàn đạp, chiếc xe lướt đi vững vàng. Cô nắm bắt được sự thăng bằng kỳ diệu đó, đạp một vòng quay lại trước mặt Tử Phàm mà không hề loạng choạng. Lần đầu tiên cô nở nụ cười rạng rỡ không chút giữ kẽ, cảm giác thành tựu dâng trào!

Cô vui vẻ nói: “Cảm ơn bạn! Bạn lại giúp mình một lần nữa rồi!”

Từ Tử Phàm cười: “Chuyện nhỏ thôi, luyện thêm đi, tập cả rẽ hướng với phanh gấp cho thục dầu.”

“Ừm!” Á Như gật đầu, thích thú đạp xe vòng quanh. Gọi là luyện tập nhưng giống như đang chơi đùa hơn, cảm giác vừa biết đi xe đạp thực sự rất thú vị.

Từ Tử Phàm mỉm cười lắc đầu, tìm một chiếc ghế băng ngồi xuống quan sát cô, miệng thì thầm nhẩm bài Ngữ văn, không lãng phí một giây phút nào. Á Như tập cả một buổi chiều, đến giờ cơm tối mới dừng lại. Từ Tử Phàm đưa cho cô chai nước, dặn dò: “Lát về nghỉ sớm đi, đạp xe nãy giờ vận động cũng nhiều đấy.”

“Cảm ơn bạn.” Á Như nhận nước, hơi ngại ngùng bảo: “Xin lỗi nhé, mình mải chơi quá quên cả thời gian, làm mất cả buổi chiều của bạn.”

Từ Tử Phàm xua tay: “Không sao, mình vừa trông cậu vừa nhẩm bài, ôn xong hết chương trình Văn lớp 12 rồi.”

Á Như cạn lời nhìn anh. Yêu học hành đến thế thì sao trước đây kiến thức cơ bản lại tệ vậy? Đúng là đồ quái nhân. Mà cảnh tượng cô đạp xe, anh ngồi bên cạnh tụng kinh gõ mõ… à không, nhẩm bài văn, cứ thấy kỳ kỳ sao đó.

Hai người khóa xe rồi cùng lên lầu. Vừa lúc mẹ Quý định gọi họ ăn cơm, thấy hai đứa liền cười bảo: “Tử Phàm, qua đây ăn luôn con. Mẹ con với dì cùng nấu đấy, có món thịt thăn chiên với gà hầm nấm con thích, gọi cả bố con sang luôn nhé.”

“Vâng ạ.” Tử Phàm chạy về gọi bố, rồi tiện tay gọt một đĩa trái cây, cầm thêm chai rượu và đồ uống sang nhà họ Quý.

Mẹ Quý thấy thế liền càm ràm: “Cái thằng này, sao cứ khách sáo thế, sang nhà dì mà còn bày đặt quà cáp gì?”

Tử Phàm cười dẻo miệng: “Dì ơi đây đâu phải khách sáo, dì nấu đồ ngon cho con thì con cũng phải hiếu kính dì chứ. Con đặc biệt chọn loại trái cây dì thích đấy, dì nếm xem có ngọt không.”

Mẹ Quý được nịnh đến nở hoa trong lòng. Mẹ Từ từ bếp bước ra lườm anh một cái, cười mắng: “Anh giỏi mồm giỏi miệng quá rồi đấy, mẹ anh cũng nấu cơm cho anh sao không thấy anh hiếu kính gì mẹ?”

“Thì gu của mẹ với dì giống nhau mà, con hiếu kính cả hai luôn. Nào, mẹ ăn miếng táo đi, con nếm thử lúc gọt rồi, ngọt lắm.” Tử Phàm dùng tăm xiên một miếng táo đút cho mẹ, rồi ấn bà ngồi xuống: “Để con bưng đồ cho, mọi người cứ ngồi vào bàn đi ạ.”

Nghiêm Á Như thấy vậy liền đứng dậy vào bếp phụ anh bưng bê. Ở nhà họ Nghiêm trước đây toàn là người hầu làm, cô chưa bao giờ có ý thức phải phụ giúp cha mẹ những việc này. Nhìn hành động của Tử Phàm, cô thầm nghĩ: Hóa ra hiếu thảo là như thế này. Cô rất ngưỡng mộ cách Tử Phàm đối đãi với người lớn, chỉ vài câu nói đã khiến không khí vui vẻ hẳn lên. Cô tự nhủ phải học tập anh điểm này.

Trong bữa cơm, nghe tin Á Như đã biết đi xe đạp, vợ chồng họ Quý vội vàng cảm ơn Tử Phàm. Tuy nhiên họ vẫn lo cô mới tập lái đi đường sẽ nguy hiểm, nên nhờ Tử Phàm cùng đi học để trông chừng cô. Tử Phàm đồng ý ngay, đằng nào cũng tiện đường, lại còn có người để hỏi bài.

Anh chợt nhớ ra một chi tiết trong cốt truyện cũ: sau khi nhà họ Nghiêm cắt đứt quan hệ với Nghiêm Á Như, cô đã bị kẻ xấu bắt trói vào cột điện sỉ nhục. Anh từng nghĩ hiện giờ nhà họ Nghiêm vẫn coi Á Như là con nuôi nên chắc không ai dám động vào, nhưng nghe sự lo lắng của bố mẹ Quý, anh sực tỉnh: tình tiết đã thay đổi, biết đâu chuyện đó vẫn xảy ra, thậm chí là sớm hơn? Dù sao Á Như trước đây cũng ở vị trí cao, chắc chắn có kẻ ghen ăn tức ở muốn dìm cô xuống vũng bùn. Để cô đi một mình đúng là không an toàn, đi cùng nhau vẫn tốt hơn.

Đêm đó, vợ chồng họ Quý nằm tâm sự, nhắc đến Á Như mà lòng chua xót. Họ vốn là người an phận thủ thường, chỉ cần cơm no áo ấm. Nhưng nghĩ đến việc Á Như trước đây ngồi xe hơi, giờ về nhà mình phải đi xe đạp tự mua, họ thấy mình thật kém cỏi, không cho con được sự an toàn và sung túc.

Khi có sự so sánh, người ta dễ sinh ra trăn trở. Họ cảm thấy nợ con gái 18 năm quan tâm, giờ chỉ muốn bù đắp thật nhiều, thế là ở tuổi trung niên lại bùng lên ý chí phấn đấu. Hai người bàn bạc, quyết định bố Quý sẽ nghỉ việc để kinh doanh, còn mẹ Quý tiếp tục đi làm để giữ nguồn thu nhập ổn định làm đường lui. Đây không phải là bốc đồng, bố Quý thời trẻ từng buôn bán nhỏ, rất có đầu óc, chỉ là khi đó ông thích cuộc sống nhàn hạ nên mới chọn công việc ổn định.

Giờ đây, vì con gái, ông muốn liều một phen. Nhà họ Nghiêm giàu thì đã sao? Ông muốn phấn đấu để con gái không bao giờ phải hối hận vì đã chọn ở lại với cha mẹ ruột. Ông bắt đầu lập kế hoạch tỉ mỉ, với các mối quan hệ sẵn có, ông tin con đường này sẽ không quá gian nan.


Kỳ thi tháng của Trường số 1 cuối cùng cũng đến. Từ Tử Phàm tự tin bước vào phòng thi, làm đúng hết những câu mình biết, câu nào không biết anh bỏ qua luôn. Thời gian ôn luyện ngắn ngủi, đạt được kết quả như vậy anh đã thấy hài lòng.

Thời gian qua anh gần như thức đến 2 giờ sáng và dậy lúc 5 giờ, dành toàn bộ tâm trí cho việc học. Với trí nhớ siêu phàm, những gì cần học thuộc anh chỉ cần đọc ba lần là nhớ như in. Dù mới bổ túc xong kiến thức cấp hai, nhưng nhờ ôn đúng trọng tâm và các dạng đề kinh điển, anh đã làm bài khá tốt.

Môn Toán anh đã gần đuổi kịp tiến độ lớp 12, đạt 110 điểm. Tiếng Anh vốn là thế mạnh, sau khi nắm được mẹo làm bài, anh đạt 136 điểm. Ngữ văn cũng không làm khó được anh với 133 điểm. Ba môn này thang điểm 150, kết quả thực sự rất ấn tượng. Các môn còn lại thang điểm 100: Vật lý 67, Hóa học 49, Sinh học 88. Tổng điểm đạt 583, đứng nhất lớp 3!

Bảng điểm từng môn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. So với trước đây tổng điểm chưa bao giờ quá 300, đây quả thực là một cú nhảy vọt không tưởng!

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (8)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly