Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (16)
Chương 43:
Nhà họ Nghiêm chẳng có chút không khí Tết nào. Ông bà Nghiêm bận tối mắt tối mũi với các buổi họp tổng kết năm, đi công tác liên miên nhưng tuyệt nhiên không hề đưa Nghiêm Vũ Hân theo. Họ thậm chí chẳng buồn nhắc đến cô, coi cô như một nỗi sỉ nhục của gia tộc, lại còn tăng gấp đôi lịch học phụ đạo cho cô. Năm đầu tiên trở thành thiên kim hào môn của Nghiêm Vũ Hân trôi qua chẳng khác nào một cơn ác mộng. Nhưng ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu, khi “món quà lớn” của Từ Tử Phàm đúng hẹn được gửi tới vào sáng mùng Một Tết.
Danh sách “săn mồi” của Lý Húc Đông lại dài thêm hai người, chỉ trong thời gian ngắn hắn đã thay tới năm cô nhân tình! Thực chất hắn thay bồ nhanh như thay áo là để sớm kết thúc trong êm đẹp, tránh để lâu ngày sinh biến rồi các cô ả lại mơ mộng viển vông, làm loạn đến tai Nghiêm Vũ Hân. Ai ngờ, Từ Tử Phàm trực tiếp gửi ảnh hắn bên năm cô gái khác nhau cho Nghiêm Vũ Hân. Từ những tấm ảnh ghé tai cười đùa, ôm ấp trong thang máy đến cùng nhau vào phòng khách sạn, tấm nào cũng có đầy đủ thời gian, ngày tháng rõ ràng.
Vừa nhìn thấy ảnh, Nghiêm Vũ Hân đã tức nổ đom đóm mắt. Phản ứng đầu tiên của cô ta là muốn tìm Lý Húc Đông làm cho ra lẽ và xử đẹp mấy con tiện nhân kia. Nhưng ác thay, tất cả các cô gái trong ảnh đều bị làm mờ mặt (che mosaic), chỉ có thể thấy dáng người và kiểu tóc khác nhau, cô ta muốn tìm cũng chẳng biết tìm ai, chỉ còn mỗi Lý Húc Đông để tính sổ.
Nghiêm Vũ Hân lập tức gạt phăng gia sư sang một bên, mặc kệ sự ngăn cản của quản gia mà lao thẳng ra khỏi nhà, lái xe tới thẳng nhà họ Lý.
Lý Húc Đông đang cùng bố tiếp khách trong nhà, chuông điện thoại réo liên hồi nghe cực kỳ chói tai. Hắn vội vàng ngắt máy xin lỗi khách, nhưng điện thoại cứ thế đổ chuông không ngừng. Hắn đành phải xin lỗi lần nữa để chạy ra ngoài nghe máy. Thấy ông Lý lộ vẻ không hài lòng, Lý Húc Đông tâm trạng bực bội vô cùng, vừa nhấc máy đã quát: “Cô không biết hôm nay là ngày gì à? Tôi không nghe máy nghĩa là đang bận, sao cứ gọi mãi thế?”
“Bận? Bận hú hí với lũ tiện nhân kia chứ gì? Lý Húc Đông! Tôi đang ở ngay cổng nhà anh đây, ra đây ngay!” Nghiêm Vũ Hân giận dữ gào lên.
Lý Húc Đông thót tim, vội cầm điện thoại đi về phía cổng lớn, mắng lại: “Cô nói bậy bạ gì đấy? Nghe đứa nào đồn thổi linh tinh? Tết nhất định tìm chuyện gây hấn với tôi đúng không?”
“Ra đây! Anh ra đây ngay cho tôi! Nếu không tôi đem ảnh của anh dán đầy đường cho thiên hạ xem!”
Lý Húc Đông khựng lại một nhịp rồi bắt đầu chạy. Ảnh gì? Ở đâu ra ảnh? Nhà hắn là biệt thự, phải chạy một đoạn mới tới cổng chính và thấy Nghiêm Vũ Hân ở đó.
Vừa thấy hắn, Nghiêm Vũ Hân đã ném thẳng xấp ảnh vào mặt hắn. Cạnh sắc của những tấm ảnh ngay lập tức rạch lên mặt hắn hai vết xước nhỏ. Lý Húc Đông vốn định dỗ dành vài câu, thấy mình bị thương thì cũng nổi khùng: “Cô điên rồi à?! Dám động tay động chân với tôi?”
Nghiêm Vũ Hân mắt đỏ sọc chỉ vào đống ảnh vương vãi dưới đất: “Đây là cái gì? Anh giải thích đi! Để bố mẹ tôi đồng ý cho hai đứa ở bên nhau, ngày nào tôi cũng phải nghe gia sư tụng kinh, làm bài tập đến tận sáng sớm, còn anh thì sao? Anh lén lút sau lưng tôi tìm tiểu tam? Không, không chỉ tiểu tam, mà còn tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục nữa! Anh có còn là con người không?!”
Lý Húc Đông đá văng mấy tấm ảnh, cáu kỉnh: “Cô thuê người theo dõi tôi đấy à? Tôi tìm đàn bà thì làm sao? Đàn ông có tiền đứa nào mà chẳng ‘vui chơi qua đường’ bên ngoài? Miễn là không làm loạn đến trước mặt cô, cô nhảy dựng lên cái gì? Còn nói vì tôi mà học tập à? Đừng có bốc phét, tôi còn lạ gì việc bố mẹ cô thấy cô học dốt quá nên mất mặt nên mới bắt học. Liên quan quái gì đến tôi!”
“Lý Húc Đông! Tôi đã trao tất cả cho anh, vậy mà anh dám đối xử với tôi thế này!” Nghiêm Vũ Hân vung tay định tát hắn nhưng bị hắn tóm chặt cổ chân. Trong cơn mất trí vì ghen tuông, cô ta lao vào cào cấu mặt hắn: “Anh hứa hẹn với tôi cái gì? Anh nói cả đời này chỉ yêu mình tôi! Giờ anh đi chơi gái? Anh đúng là đồ cặn bã!”
Lý Húc Đông vốn tính tình chẳng tốt đẹp gì, ngày thường nhường nhịn chẳng qua là vì thân phận tiểu thư của cô ta. Giờ bị cào rách mặt, thiếu gia 18 tuổi đang tuổi bốc đồng lập tức phát hỏa. Hắn đẩy mạnh Nghiêm Vũ Hân ra rồi mắng: “Bản thân cô chẳng phải cũng ngoại tình mới đến với tôi sao? Bày đặt thanh cao cái gì! Chỉ mình cô được phép ‘bắt cá hai tay’ với thằng thanh mai trúc mã kia, còn tôi không được bỏ tiền ra vui chơi bên ngoài chắc? Ít nhất tôi là tiền trao cháo múc, không giống cô, dắt mũi cả tôi lẫn thằng nghèo kiết xác kia chạy vòng vòng! Tôi chưa tính sổ vụ đó với cô, cô còn mặt mũi đến đây đánh tôi à?”
Nghiêm Vũ Hân ngã ngồi dưới đất, bị bao vây bởi sự nhục nhã và uất ức. Mấy tháng qua cô ta sống quá ngột ngạt, không chuyện gì thuận lợi. Thái độ của Lý Húc Đông như mồi lửa châm ngòi thùng thuốc súng, cô ta điên cuồng lao vào vật lộn với hắn ngay trên mặt đất!
Bảo vệ thấy thế vội chạy lại ngăn cản, nhưng họ biết đây là bạn gái thiếu gia, lại là tiểu thư nhà họ Nghiêm nên không dám mạnh tay, chỉ biết báo cáo cho ông Lý. Ông Lý đang bàn chuyện hợp tác với khách thì bị cắt ngang, bực bội đến cực điểm. Khách khứa thấy nhà có biến cũng chủ động cáo từ.
Khi xe của khách đi ngang qua cổng lớn, đúng lúc bắt gặp cảnh Lý Húc Đông và thiên kim mới nhận của nhà họ Nghiêm đang cấu xé nhau. Nhìn những tấm ảnh dưới đất, vị khách thầm hiểu ra vấn đề: thì ra là quý tử nhà họ Lý “ăn vụng” không chùi mép, bị nhà họ Nghiêm bắt quả tang. Mà cũng lạ, mùng Một Tết mà đánh đến tận cửa nhà người ta thế này thì đúng là “phong cách” có một không hai. Đứa trẻ nhặt bên ngoài về quả nhiên giáo dục không ra gì. Ông ta cũng thầm cân nhắc lại lời đề nghị liên hôn giữa hai nhà mà ông Lý vừa ám chỉ khi nãy.
Ông Lý giận run người, sai người giúp việc lôi Nghiêm Vũ Hân ra, gọi bác sĩ gia đình tới băng bó. Đống ảnh dưới đất dĩ nhiên bị tiêu hủy ngay lập tức. Ông ta sai người đi tra xem ai là kẻ đứng sau gửi ảnh, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy manh mối. Trái lại, ngay trưa hôm đó, trên các diễn đàn lớn đều đồng loạt xuất hiện những tấm ảnh này, thậm chí có cả ảnh Nghiêm Vũ Hân và Lý Húc Đông ẩu đả nhau tại cổng nhà họ Lý. Đây rõ ràng là một kế hoạch có tính toán kỹ lưỡng, khiến quan hệ giữa hai nhà Nghiêm – Lý rơi xuống điểm đóng băng.
Vợ chồng nhà họ Nghiêm nhận được tin liền tức tốc về nhà và phái người điều tra. Nhưng Từ Tử Phàm làm việc cực kỳ cẩn thận, không để lại nửa điểm dấu vết. Nếu chút việc nhỏ này còn làm không xong thì thật uổng công hắn đã sống qua mấy đời người.
Nhà họ Nghiêm tức giận vì nhà họ Lý khinh người quá đáng, dám để con trai “ăn chả” khi đang quen con gái mình. Sự bất mãn từ bữa tiệc sinh nhật đến giờ đã bùng phát thành quyết định cắt đứt mọi hợp tác. Nhưng họ càng giận Nghiêm Vũ Hân hơn. Đã nói bao nhiêu lần là Lý Húc Đông không đáng tin, vậy mà cô ta chết sống không nghe, cứ khăng khăng hắn “đặc biệt” với mình.
Thôi thì bỏ qua chuyện nhìn lầm người vì Lý Húc Đông có vẻ ngoài bảnh bao lại khéo mồm hống hách, nhưng khi chuyện đã xảy ra, tại sao cô ta lại chọn cách ngu ngốc nhất là chạy tới cãi vã đánh nhau? Cái thói hành xử như “tiểu thái muội” (nữ quái đường phố) này học ở đâu ra vậy? Những lễ nghi dạy bấy lâu nay vứt đi đâu hết rồi? Giờ bị người ta chụp ảnh đưa lên mạng, nhà họ Nghiêm còn mặt mũi nào nữa!
Thực ra, sau khi bình tĩnh lại, Nghiêm Vũ Hân cũng thấy sợ. Cô ta chưa từng đánh ai, cũng chưa từng xung đột kịch liệt như thế. Nhưng trong những buổi tụ tập với đám bạn của Lý Húc Đông, cô ta nghe quá nhiều về những vụ đánh ghen, những cách “dạy dỗ” tiểu tam hay những kẻ ngứa mắt của đám dân chơi.
Nghiêm Vũ Hân thấy những chuyện đó thật mới mẻ và hay ho, không ngờ lũ bạn kia cũng chỉ vì thấy cô ta thích nghe nên mới kể như chuyện phiếm. Cô ta bị nhiễm thói xấu đó lúc nào không hay. Đến khi máu dồn lên não, cô ta liền bộc phát ra hết những thói côn đồ đó, cào nát mặt Lý Húc Đông!
Dạy một người xấu thành người tốt thì khó, nhưng để một kẻ ý chí kém cỏi học cái xấu thì chỉ cần một chút cám dỗ và vài người bạn “lệch lạc” là xong. Những kẻ dạy hư cô ta đều là dân chơi thứ thiệt, làm ác luôn có chừng mực và biết cách che đậy, còn cô ta chỉ học lỏm được vài chiêu rồi đem ra dùng một cách mù quáng, cuối cùng hại người hại mình, biến thành trò cười cho thiên hạ.
Hiện tại, không chỉ các fan của “Học thần” đang mỉa mai cặp đôi tra nam tra nữ tự làm tự chịu, mà người qua đường cũng vào hóng hớt, cười nhạo giới phú nhị đại hỗn loạn. Vị khách chứng kiến cảnh tượng mùng Một Tết hôm đó cũng chẳng buồn giữ kín chuyện, khiến giới thượng lưu trong tỉnh đều biết tiểu thư nhà họ Nghiêm thiếu giáo dưỡng, quý tử nhà họ Lý cũng chẳng ra gì. Thậm chí có người đã bắt đầu tính kế chia phần miếng bánh của nhà họ Nghiêm khi thấy người kế vị không ra hồn. Quan hệ hợp tác với nhà họ Lý cũng bị xem xét lại, thà hợp tác với đối thủ của họ còn hơn.
Hiệu ứng cánh bướm từ những vụ bê bối khiến vị thế của Nghiêm gia và Lý gia sụt giảm nghiêm trọng. Những nhà kinh doanh vốn rất nhạy cảm với dư luận, họ phải tìm cách ngăn chặn cơn sóng này. Ông Lý nhốt Lý Húc Đông vào phòng cấm túc, còn ông bà Nghiêm thì giam lỏng Nghiêm Vũ Hân, bắt cô ta phải học lại toàn bộ các khóa lễ nghi. Bất kể bên trong cô ta có thối nát thế nào, bộ mặt bên ngoài của thiên kim nhà họ Nghiêm vẫn phải giữ cho thật chỉn chu.
Cả hai nhà đều không rảnh tay để nghĩ đến chuyện khác. Từ Tử Phàm vô cùng hài lòng với kết quả này. Mỗi bước đi đều nằm trong dự tính của anh, hiệu quả đạt được hoàn toàn mỹ mãn. Anh còn đang bận yêu đương với “tiểu tỷ tỷ”, chẳng hơi đâu để lũ người này hiện hồn ra làm chướng mắt.
Trái ngược với cảnh tiêu điều của hai nhà kia, nhà họ Từ và nhà họ Quý lại cực kỳ hưng thịnh. Bố Từ nắm bắt được cơ hội, lọt vào mắt xanh của cấp trên và được điều chuyển vị trí, sau Tết có thể tha hồ trổ tài. Bố Quý thì việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió, bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển thần tốc. Cả hai ông bố đều đang ở thời kỳ hừng hực khí thế, vì con cái mà nỗ lực hết mình.
Khi biết hai đứa trẻ đi chơi về đã thành một cặp, người lớn càng mừng rỡ không thôi. Hai nhà vốn đã thân như một, giờ nếu thành thông gia thì đúng là vẹn cả đôi đường. Thế là cả hai gia đình cùng nhau ăn Tết, không khí cực kỳ náo nhiệt và đầy ắp tiếng cười! Ngay cả khi ông bà Quý thấy tin tức về Nghiêm Vũ Hân trên mạng, họ cũng không còn thấy đau lòng nữa, vì tất cả là do cô ta tự làm tự chịu. Hai người chỉ thở dài một tiếng rồi gạt sang bên, bắt đầu bàn bạc kế hoạch kinh doanh năm tới. Lần này, mẹ Quý cũng quyết định nghỉ việc để cùng chồng chinh chiến thương trường. Vốn làm về tài vụ, bà sẽ giúp ông Quý quản lý tài chính. Nhà họ Quý chính thức chuyển mình thành một gia đình kinh doanh thực thụ.
Lời tác giả: Từ Tử Phàm: “Kiếm chuyện à? Tôi là chuyên gia đấy. Mà đố các người tra ra được tôi là ai.” (^v^)ノ~
Comments for chapter "Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (16)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com