Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (15)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (15)
Prev
Next

Chương 42:

“Tiểu Như?” Hắn gọi cô như vậy sao? Nghe thật là… thân mật quá đi mất…

Từ Tử Phàm hơi cúi người, gương mặt chỉ cách cô chưa đầy một đốt ngón tay. Anh mang theo ý cười trêu chọc: “Cậu không nói gì thì tớ coi như cậu đồng ý rồi nhé, bạn gái. Bây giờ, hãy để người bạn trai mới nhậm chức này phục vụ thổi tóc cho cậu được không?”

Quý Á Như cuống quýt ngẩng đầu: “Tớ… tớ đâu có…”

“Đừng nói nữa, hãy tận hưởng dịch vụ của bạn trai đi nào.” Từ Tử Phàm đứng thẳng người, đẩy vai cô ra ngoài, không quên cầm theo máy sấy tóc.

Quý Á Như bị đẩy ngồi xuống trước bàn trang điểm. Cô vừa định mở miệng, Từ Tử Phàm đã bật máy sấy. Cô cảm nhận được những ngón tay ấm áp của anh luồn qua kẽ tóc mình, nhẹ nhàng và êm ái, chẳng hề làm cô đau chút nào. Cô khẽ dời tầm mắt vào gương, nhìn thấy Từ Tử Phàm đứng sau lưng mình với nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn đầy ấm áp. Trái tim đang hoảng loạn của cô bỗng chốc bình lặng lại, nhường chỗ cho niềm vui sướng len lỏi khắp tâm trí.

Sấy tóc xong, Từ Tử Phàm tự nhiên nắm tay cô dắt ra khỏi phòng. Anh vẫn nói đùa trêu chọc cô như mọi khi, giữa hai người dường như không có gì thay đổi, nhưng thực chất lại thân thiết hơn rất nhiều. Đôi bàn tay mười ngón đan chặt, không ai muốn buông ra.

Tối hôm đó, hai người lại ra phố ăn vặt. Từ Tử Phàm đề nghị livestream để giao lưu với người hâm mộ như một món quà kỳ nghỉ, thay vì những buổi học tập căng thẳng như mọi khi.

Quý Á Như ngạc nhiên: “Livestream mấy cái này có ích lợi gì không?”

Từ Tử Phàm khẽ mỉm cười: “Tất nhiên là có chứ. Tớ phải công khai chủ quyền bạn trai, để những người khác biết đường mà tránh xa bạn gái tớ ra. Tiểu tỷ tỷ giờ đã là ‘hoa có chủ’ rồi.”

Mặt Quý Á Như đỏ bừng lên như gấc chín. Cô lập tức quay đi, ném lại một câu “Tùy cậu” rồi bước nhanh về phía trước. Trong lòng cô thầm mắng chính mình: Lần đầu tiên đi dự họp ở công ty nhà họ Nghiêm cô còn chẳng hề biến sắc, sao cứ ở bên Từ Tử Phàm là lại đỏ mặt tía tai thế này, thật mất mặt quá!

Từ Tử Phàm cười thầm, nhanh chóng mở livestream, dùng gậy selfie giơ điện thoại lên: “Chào mọi người! Kỳ nghỉ này chúng ta hãy cùng thư giãn một chút nhé. Hôm nay tôi cùng tiểu tỷ tỷ đến phố ăn vặt Cáp Nhĩ Tân để thưởng thức đặc sản. Những món này ngon lắm, tôi đề cử mọi người nên thử nếu có dịp.”

Nói xong, anh bước nhanh đuổi theo Quý Á Như. Thấy anh cầm gậy selfie không tiện tay, cô chủ động tiến lên mua đồ. Cô cũng học theo anh, xếp hàng rồi hỏi chủ quán xem có bớt giá được không. Nghe nói đây là cái thú vui của việc trả giá, cô không hiểu lắm nhưng cứ bắt chước anh là được. Từ Tử Phàm nhìn thấy trên màn hình hiện lên hàng loạt bình luận: “Tiểu tỷ tỷ lạnh lùng ngoài đời đáng yêu quá!”, “Nàng cũng biết mặc cả sao?”, “Nữ thần rốt cuộc cũng xuống thế gian ăn xiên nướng rồi!”… Anh không nhịn được mà bật cười khe khẽ.

Quý Á Như cũng không còn giữ kẽ, ngày mai là họ về rồi, chẳng biết bao giờ mới quay lại đây nên cô quyết định ăn cho bằng hết con phố này. Khi ăn đến món bạch tuộc viên, Từ Tử Phàm viện cớ đang xách đồ để đòi cô đút cho ăn. Quý Á Như đỏ mặt đút cho anh hai viên, ánh mắt cứ né tránh không dám nhìn anh, nên cô không thấy được trên màn hình đang bùng nổ bình luận: “Hai vị học thần này thực sự ở bên nhau rồi sao?!”

Tin tức này lan nhanh như vũ bão trong cộng đồng người hâm mộ. Rất nhiều người hiếu kỳ vào xem, thậm chí có mười mấy bạn fan ở ngay Cáp Nhĩ Tân đã lập tức phi đến phố ăn vặt để “bắt sống” thần tượng!

“Nam thần! Nữ thần! Ôi là hai người thật sao! Em không nằm mơ chứ!”

“Học thần ơi, nhờ xem livestream của anh chị mà em đỗ vào lớp chọn đấy!”

“Trời đất, hai người yêu nhau sao? Đẹp đôi quá đi mất!”

Quý Á Như lịch sự mỉm cười gật đầu chào họ. Một bạn fan kinh hô: “Tiểu tỷ tỷ lạnh lùng biết cười kìa! Đúng là chuyện lạ nghìn năm!”

Từ Tử Phàm buồn cười đưa mọi người vào lề đường để tránh xô đẩy: “Ở đây đông người quá, không tiện nói chuyện. Nếu mọi người đã đến đây thì cùng chúng mình ăn gì đó nhé. Người ta nói gặp nhau là có duyên, hôm nay mình mời khách, mọi người đừng khách khí.”

“Thật sao ạ? Tuyệt quá! Ăn đồ học thần mời chắc chắn lần sau thi sẽ được điểm tối đa!”

“Học thần có thể ký tên cho em không? Em sẽ giữ làm bảo vật gia truyền để cả nhà cùng hưởng phúc học giỏi!”

“Đúng đúng, hai người nhất định phải bên nhau mãi mãi nhé. Một cặp đôi học thần, trời ơi, chữ ký này em phải lồng khung kính mới được! Cho em chụp chung một tấm ảnh với ạ!”

Từ Tử Phàm không ngờ mình lại được săn đón như minh tinh thế này. Anh nhìn Quý Á Như, thấy cô không phản đối thì vui vẻ đồng ý.

Sau khi chụp ảnh và ký tên cho mọi người xong, Từ Tử Phàm nhét ví tiền vào tay Quý Á Như, để cô tự chọn món ngon chiêu đãi các fan. Các bạn fan ban đầu còn ngại, muốn tự trả tiền và chỉ dám chọn món rẻ, nhưng Quý Á Như không nghe theo. Cô thanh toán cực nhanh, cứ món nào ngon nhất là cô mua cho mọi người thử hết.

Trong khi đó, phòng livestream vẫn đang mở, các fan ở xa thấy cảnh này thì ghen tị nổ mắt, gào thét đòi phúc lợi. Cuối cùng, trước khi tắt livestream, Từ Tử Phàm mỉm cười nói: “Thực ra hôm nay là ngày đầu tiên tôi và tiểu tỷ tỷ chính thức hẹn hò. Vì mọi người đã chúc phúc nhiều như vậy, chúng tôi sẽ tặng một món quà: trong vòng một tuần, toàn bộ sách tại cửa hàng sẽ được giảm giá 40%. Hy vọng tình yêu của chúng tôi sẽ luôn thuận buồm xuôi gió.”

Các fan lập tức reo hò, hàng loạt bình luận “666” (quá đỉnh) hiện lên. Có người đùa rằng Từ Tử Phàm đúng là không quên nhiệm vụ, làm giàu không quên quảng cáo, nhưng sau đó là ngập tràn những lời chúc phúc chân thành. Họ đã theo dõi hai người từ lâu, cùng học hỏi được rất nhiều kiến thức, nên khi biết hai người thành đôi, ai nấy đều thấy vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Ngay trong đêm đó, trên khắp các diễn đàn đều xôn xao về chuyện tình của hai vị học thần vừa giỏi vừa đẹp này. Những fan “đẩy thuyền” từ trước bắt đầu tung ra những khoảnh khắc “tình bể bình” mà họ cắt từ các buổi livestream cũ: nào là lúc Từ Tử Phàm nhìn Á Như đắm đuối, lúc Á Như lườm anh khi anh trêu tóc cô, hay những lúc hai người phối hợp giảng bài ăn ý… Hóa ra trong lúc người ta đang mải học thì “cẩu lương” đã bay đầy đầu rồi!

Sự việc này không chỉ gây bão trong giới học sinh mà còn lan tới tận diễn đàn giáo viên của trường Nhất Trung. Khi các thầy cô và bạn học vào xem, ngoài sự ngưỡng mộ dành cho hai học thần, người ta còn bắt đầu “đào bới” lại những chuyện cũ. Từ việc Quý Á Như và Nghiêm Vũ Hân bị tráo đổi, đến chuyện Nghiêm Vũ Hân từng có quan hệ thân thiết với Từ Tử Phàm rồi sau đó bỏ rơi anh… Thậm chí vụ Từ Tử Phàm bị lưu manh bao vây cũng bị phanh phui.

Sức mạnh của cộng đồng mạng là không thể xem thường. Các fan đã nổi giận thì chẳng sợ ai, kể cả “phú nhị đại” tỉnh lẻ.

Thế là Lý Húc Đông và Nghiêm Vũ Hân bị “treo lên cột điện” để thiên hạ chỉ trích. Các fan đứng về phía Từ – Quý nên nhìn hai người kia đâu cũng thấy ghét. Những bài viết bóc trần bộ mặt “tham phú phụ bần”, “ngoại tình” của nữ chính và “cậy thế hiếp người” của nam chính tràn ngập khắp nơi.

Mặc dù nhiệt độ trên mạng xã hội chưa hẳn là quá khủng khiếp, nhưng trong nội bộ trường Nhất Trung thì đúng là một cơn địa chấn! Các học sinh bắt đầu nặc danh phản đối sự hiện diện của Lý Húc Đông và Nghiêm Vũ Hân ở lớp chọn. Dựa vào đâu mà những kẻ chỉ được 300, 500 điểm lại chiếm chỗ của những người trên 620 điểm? Sự bất công này khiến hiệu trưởng không thể ngó lơ. Bình thường thì có thể nể mặt người quen, nhưng khi sự việc đã ầm ĩ, nếu không xử lý công bằng thì uy tín của trường sẽ mất sạch. Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 vốn đã ngứa mắt hai đứa “con ông cháu cha” này từ lâu, nay có dịp liền lập tức kiến nghị.

Hiệu trưởng sau đó đã liên hệ với phụ huynh hai nhà. Với lý do giữ gìn danh tiếng cho trường, nhà trường đề nghị chuyển hai học sinh này sang lớp thường (lớp 3), hoặc nếu gia đình không đồng ý thì có thể chuyển trường hoặc ra nước ngoài du học.

Trước thái độ kiên quyết của nhà trường, Nghiêm gia và Lý gia chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt, trách con mình không biết cố gắng. Qua đó, họ cũng biết được nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện chính là việc Từ Tử Phàm và Quý Á Như đang hẹn hò.

Nghiêm Vũ Hân gào lên điên cuồng: “Không thể nào! Anh ấy sao có thể thích con khốn đó?!”

Bà Nghiêm lạnh lùng liếc nhìn con gái: “Lo mà xử lý việc của mình đi, việc của người khác không liên quan đến con. Xem ra việc phụ đạo vẫn còn nhẹ quá, mấy ngày nghỉ còn lại lịch học của con sẽ tăng gấp đôi.”

“Mẹ… mẹ…” Nghiêm Vũ Hân định nói gì đó nhưng bà Nghiêm đã quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Nghiêm Vũ Hân căm phẫn chạy về phòng, nhìn thấy đoạn livestream Từ Tử Phàm chăm sóc Quý Á Như, nghe anh tuyên bố ngày đầu tiên yêu nhau…

Gương mặt cô ta vặn vẹo vì đố kỵ. Tại sao sau khi đổi lại danh phận, cô ta không thấy sung sướng như tưởng tượng, mà ngược lại cảm thấy như mình đã đánh mất tất cả vào tay Quý Á Như?!

Lời tác giả: Đăng trước một chương, buổi chiều sẽ có tiếp nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, moah moah! (^▽^)

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (15)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly