Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (10)
Chương 37
Phần lớn các bạn học đều không mấy hứng thú với tài liệu của Từ Tử Phàm, bởi dù anh có tiến bộ đến đâu thì cũng chỉ mới đứng nhất lớp 3, so với lớp 1 và lớp 2 vẫn còn khoảng cách, đặc biệt là các môn Lý, Hóa, Sinh điểm số còn thấp, khó mà giúp ích được cho họ. Thế nhưng, hơn một nửa học sinh lớp 3 lại động lòng. Họ tận mắt chứng kiến Từ Tử Phàm mỗi ngày đều vùi đầu chép bút ký nên cảm nhận được giá trị thực tế của nó. Sau hai ngày quan sát, đã có hơn 30 bạn tìm đến anh mua tài liệu.
Người mua bút ký đơn môn, người mua trọn bộ, Từ Tử Phàm thu mỗi cuốn 30 tệ. Tính ra anh đã kiếm được 5.000 tệ từ bạn học! Lần này, anh chia đôi với Nghiêm Á Như, vì trong đó có công lao khoanh vùng trọng tâm của cô và công sức tổng hợp quy nạp của anh. Nghiêm Á Như thực sự bái phục cách kiếm tiền của anh, lúc cầm tiền vẫn không khỏi nhìn anh đầy kinh ngạc: “Sao bạn lại có nhiều ý tưởng kỳ lạ thế?”
Từ Tử Phàm cười đáp: “Trời sinh thôi.” Thật ra vì anh đã trải qua quá nhiều, từ khu ổ chuột lăn lộn đi lên thì chiêu trò kiếm tiền có hàng vạn, đây chỉ là chuyện nhỏ.
Ánh mắt Á Như hiện lên vài phần kính nể. Sau khi cất tiền, cô lại khẽ nhíu mày lo lắng: “Bạn thật sự mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng như lời bạn nói sao? Như vậy sao được? Dù muốn học cũng không cần vội vã thế, bạn thông minh, học nhanh, đến trước kỳ thi đại học chắc chắn sẽ kịp ôn hết kiến thức mà, không cần vất vả quá.”
Từ Tử Phàm nhìn cô: “Sau này còn có việc của sau này. Học tập so với những việc khác đã là đơn giản nhất rồi, không vất vả đâu. Hơn nữa cơ thể mình rất tốt, bạn thấy thời gian qua mình vẫn ổn đấy thôi? Nếu mệt mình sẽ không cố quá, bạn yên tâm.”
Á Như nhìn sắc mặt anh, đúng là rất tốt. Học sinh lớp 12 ít nhất một nửa sẽ tranh thủ giờ ra chơi để nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi, nhưng Từ Tử Phàm thì lúc nào cũng tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống. Nghe nói trước đây anh toàn ngủ gật trong lớp, chẳng biết sao lại thay đổi lớn thế, lẽ nào thực sự bị cú sốc phản bội của Quý Vũ Hân kích thích?
Không hiểu sao, hễ nghĩ đến lý do này là Á Như lại thấy khó chịu. Nhân phẩm Quý Vũ Hân rất tệ, ngày nào gặp cô cũng châm chọc mỉa mai, Từ Tử Phàm mà vì hạng người đó mới thay đổi thì đúng là không đáng, mắt nhìn người quá kém. Tuy nhiên, Á Như không hỏi ra miệng, cô lật sách cùng anh bắt đầu buổi livestream mỗi ngày.
Họ đã bắt đầu giảng chương trình lớp 10. Một nhóm lớn học sinh cấp hai từng hâm mộ họ trước đó than vãn không thôi, cầu xin họ giảng kỹ lại kiến thức cấp hai thay vì lên cấp ba. Trong khi đó, nhóm học sinh cấp ba mới vào xem lại mừng rỡ vì tìm được “kho báu”, không còn lo hổng kiến thức. Chỉ có điều hai người không giảng Toán – Văn – Anh mà chỉ tập trung Lý – Hóa – Sinh khiến nhiều bạn tiếc nuối.
Từ Tử Phàm nhìn dòng bình luận rồi cười bảo: “Mọi người đừng vội, tiểu tỷ tỷ chủ yếu là đang phụ đạo cho mình, đợi mình học xong hết sẽ cân nhắc giảng các môn khác. Những gì các bạn muốn sau này đều sẽ có, hãy kiên nhẫn nhé.”
Người mới vào thì than thở phải chờ đến bao giờ, nhưng “fan cứng” thì cười đáp rằng thế giới của học thần các bạn không hiểu đâu, anh trai này chỉ dùng một tháng để học hết chương trình cấp hai, cấp ba thì đã sao? Xem livestream của họ là để chứng kiến kỳ tích, xem đến mức nhiệt huyết sục sôi muốn đi học ngay, biết đâu mình cũng có thiên phú để “cất cánh” theo thì sao?
Phòng livestream ngày càng náo nhiệt, thu nhập cũng tăng dần. Khi danh tiếng của họ trong giới học sinh cấp ba bắt đầu lan rộng, cuối cùng cũng có học sinh Trường số 1 nhận ra họ.
【 Trời ơi! Đây chẳng phải là hai nhân vật phong vân của trường mình sao? Sao họ lại livestream cùng nhau? Quan hệ gì đây? 】
【 Tớ thấy họ đi cùng nhau suốt, hình như là hàng xóm. Mà không phải trước đây nữ học thần cực kỳ giàu sao? Phá sản rồi à? 】
【 Nữ học thần giảng đỉnh thật sự, các bạn không biết cô ấy à? Người luôn đứng nhất toàn thành phố trong các kỳ thi liên trường đấy! Còn anh chàng bên cạnh là người tăng 200 điểm chỉ trong một tháng, thiên nột, giờ anh ấy học lớp 10 nhanh thế, lần tới định tăng thêm 200 điểm nữa sao? Đáng sợ quá! 】
【 Tăng 200 điểm nữa thì lên trời luôn à haha, nhưng đúng là siêu nhân thật, mà cũng ham tiền ghê, trước bán tài liệu giờ lại livestream, nhà thiếu tiền lắm à? 】
【 Tài liệu gì? Bán ở đâu? Tớ muốn mua!!! 】
【 Anh chị có bán tài liệu cấp hai không? Em muốn mua ạ, em thích cách anh chị giảng hơn gia sư nhiều, mua thật đấy cho em xin liên hệ với! 】
Từ Tử Phàm thấy bình luận thì trong lòng khẽ động, mỉm cười nói: “Muốn tài liệu học tập sao? Không vấn đề gì, đợi mình chỉnh sửa lại một chút rồi sẽ thông báo. Nếu số lượng lớn, mình sẽ cân nhắc kỹ hơn. Bạn nào xác nhận mua tài liệu cấp hai thì nhấn phím 1 nhé, cảm ơn. À, các bạn học cùng trường ơi, đừng tùy tiện lộ thông tin cá nhân của chúng mình nhé, tụi mình chỉ muốn tự kiếm tiền học phí kỳ sau thôi. 18 tuổi rồi, nên trưởng thành và trải nghiệm việc kiếm tiền sớm một chút. Hy vọng livestream này giúp ích được cho mọi người, thích thì hãy nhấn theo dõi nhé, cảm ơn!”
Dòng phím 1 hiện lên như mưa, số lượng cực kỳ khả quan. Tắt livestream, Á Như thở phào. Lúc thấy bạn cùng trường xuất hiện cô đã rất căng thẳng vì không giỏi tương tác, may mà có Từ Tử Phàm luôn làm chủ cuộc chơi và khéo léo bảo vệ quyền riêng tư cho cô.
Á Như nhìn anh đầy thắc mắc: “Có cái gì mà bạn không biết làm không?”
Từ Tử Phàm đẩy cuốn bài tập đến trước mặt cô: “Câu Hóa này mình không biết làm đây này, học thần tiểu tỷ tỷ, giúp mình phụ đạo chút nhé?”
Á Như mỉm cười rạng rỡ, cầm bút giảng bài cho anh.
Đêm đó sau khi Á Như về, Từ Tử Phàm bắt đầu biên soạn lại bút ký cấp hai. Không phải kiểu liệt kê kiến thức khô khan, mà anh lồng ghép ngôn ngữ của riêng mình, nghiêm túc như đang làm một bản hồ sơ thầu, bận rộn đến 2 giờ sáng mới ngủ. Thật ra thời kỳ đầu khởi nghiệp anh cũng vất vả thế này, buồn ngủ là uống cà phê đen để tỉnh táo. Nhưng giờ đây, nhờ linh hồn mạnh mẽ bồi bổ cho cơ thể nên dù cường độ cao anh vẫn thấy nhẹ nhàng, ba tiếng ngủ mỗi ngày là giới hạn cuối cùng và anh hoàn toàn không thấy mệt mỏi.
Học sinh Trường số 1 cũng có người thử học theo anh, nhưng chỉ hai ba ngày là gục, ban đêm buồn ngủ không mở nổi mắt, ban ngày đi học thì gà gật, hiệu suất giảm thê thảm nên không ai dám bắt chước nữa, càng thấy anh là thần nhân. Tuy nhiên, một phương pháp khác anh chia sẻ lại rất hiệu quả: nhiều bạn bắt đầu tận dụng thời gian vụn vặt để học từ vựng và bài khóa. Thấy kết quả khả quan, các bạn học đều dành cho Từ Tử Phàm sự thiện cảm vì sự chia sẻ chân thành.
Trong khi cả trường đang sục sôi tinh thần “nghịch tập” theo gương Từ Tử Phàm, thì Quý Vũ Hân lại đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng không phải vì tự nguyện mà bị vợ chồng họ Nghiêm ép buộc.
Sau khi chuyển cô ta vào lớp 1, họ vốn định để cô ta tự trải nghiệm sự khắc nghiệt của giới thượng lưu để biết nỗ lực. Ai ngờ cô ta suốt ngày đi chơi với Lý Húc Đông, bỏ bê việc giao du với các thiên kim khác, lại còn thi đứng hạng bét thứ hai, chẳng khác nào tát vào mặt họ. Họ tức giận và nhận ra không thể buông lỏng, dù gì cũng phải công khai danh phận con gái thật, lúc đó Quý Vũ Hân không thể kém Nghiêm Á Như quá nhiều, ít nhất vẻ ngoài phải ổn.
Họ thuê gia sư cao cấp về dạy kèm tại gia, chiếm dụng toàn bộ thời gian sau giờ học của cô ta, có tài xế đưa đón tận nơi, cấm tiệt việc đi chơi. Quý Vũ Hân không dám cãi, nhưng cô ta đã quen thói chơi bời nên sự gò bó này khiến cô ta cực kỳ khó chịu. Cô ta oán hận: tại sao đám Lý Húc Đông được chơi mà mình không được? Thiếu gì phú nhị đại học kém hơn mình, chẳng qua là Nghiêm Á Như thi cao quá nên mới làm mình trông thảm hại thôi, sao ba mẹ cứ phải lấy cô ta ra so sánh?
Dù nghĩ gì, cô ta vẫn phải chấp nhận sự “bồi dưỡng” của nhà họ Nghiêm, mặt vẫn phải tươi cười nịnh nọt họ, lòng thì khổ không nói hết, chẳng còn tâm trí đâu mà đi gây hấn với người khác. Vợ chồng họ Nghiêm lúc này đã tìm hiểu về quá khứ của cô ta, ấn tượng ban đầu chỉ toàn là sự chán ghét, cảm thấy những lời nịnh nọt kia là dối trá nên không hề có tâm lý bù đắp, ngược lại còn khắt khe hơn, coi cô ta như một hòn đá thô cần phải mài giũa cật lực với hy vọng mong manh sẽ tìm thấy ngọc bên trong.
Nhà họ Nghiêm bất mãn với con gái thật, còn nhà họ Quý lại ngày càng hòa hợp với Nghiêm Á Như. Á Như chủ động học Từ Tử Phàm cách hiếu thuận cha mẹ, học chiêu dỗ dành người lớn của anh. Dù làm chưa tốt lắm nhưng sự thân mật đã tăng lên đáng kể, một nhà ba người rất đầm ấm.
Nhân cơ hội đó, vợ chồng họ Quý đề cập chuyện đổi họ. Họ làm thủ tục chuyển hộ khẩu, đổi căn cước và hồ sơ học tập luôn, vì nếu đợi sau kỳ thi đại học sẽ rất khó đổi tên. Á Như lần này không hề do dự mà vui vẻ đồng ý. Phía nhà họ Nghiêm cũng phối hợp làm thủ tục.
Từ đây, Nghiêm Á Như đổi tên thành Quý Á Như, Quý Vũ Hân đổi tên thành Nghiêm Vũ Hân.
Khi hai người cùng đổi tên, chuyện ôm nhầm năm xưa cuối cùng cũng vỡ lở khắp lớp. Các bạn học cảm thán thế sự vô thường, nhưng theo bản năng lại thiên về đồng tình với Quý Á Như. Bởi Nghiêm Vũ Hân sau khi đổi đời thường tỏ vẻ cao ngạo, trong khi Quý Á Như dù giàu hay nghèo vẫn luôn giữ cốt cách không đổi. Khi đặt lên bàn cân so sánh, Quý Á Như hoàn toàn thắng thế.
Comments for chapter "Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (10)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com