Thế giới 10 - Con Nhà Nông (31)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 10 - Con Nhà Nông (31)
Prev
Next

Chương 241: Con nhà nông (31)

Kể từ sau khi Từ Tử Phàm bộc lộ tài năng, mấy vị đại phu tại y quán bắt đầu cùng anh đàm luận nhiều hơn về y học. Những lúc rảnh rỗi, hễ nhắc đến chứng bệnh nào, họ đều gọi anh lại cùng tham gia bàn bạc. Thỉnh thoảng có học đồ đến hỏi bài, anh đều kiên nhẫn giảng giải, tận lực giúp đỡ mọi người. Cảm tình của mọi người dành cho anh cứ thế tăng lên, việc anh trực tiếp xem bệnh cho bệnh nhân cũng không ai phản đối nữa.

Vì thế, bệnh nhân tìm đến Từ Tử Phàm ngày một đông. Sau lần anh giải quyết thành công một ca cấp cứu mắc chứng bệnh nan y, anh đã được coi như vị đại phu thứ tư của y quán. Tiếng tăm của anh dần vang xa, trở thành một lương y đáng tin cậy trong mắt mọi người.

“Từ đại phu, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đã có hôn phối gì chưa?” Một bà lão đang được Từ Tử Phàm bắt mạch tò mò hỏi.

Bên cạnh đó, một người con dâu trẻ tuổi cười góp chuyện: “Từ đại phu trẻ tuổi tài cao thế này, chắc hẳn đã cưới vợ sinh con rồi ấy chứ.” Dù nói vậy nhưng mắt cô ta cứ dán chặt vào Từ Tử Phàm để xem anh thừa nhận hay phủ nhận.

Một cô nương khác mặc đồ nha hoàn lại tiếp lời: “Tôi đến đây mấy lần rồi mà chưa thấy gia quyến của Từ đại phu bao giờ, chắc là anh ấy chưa thành thân đâu nhỉ?”

Đây không phải lần đầu Từ Tử Phàm bị dò hỏi về chuyện trăm năm. Từ khi có chút danh tiếng, bệnh nhân thường xuyên hỏi thăm việc hôn sự của anh, đặc biệt là các bà cô, bà dì rất nhiệt tình muốn làm mai mối. Từ Tử Phàm chỉ ôn hòa mỉm cười, anh tập trung dặn dò bệnh trạng và kê đơn thuốc cho bà lão xong mới trả lời: “Tôi chưa rước vợ, nhưng gia mẫu đã có tính toán cả rồi.”

“Ra là vậy… tiếc quá.” Bà lão lộ vẻ thất vọng: “Tôi biết vài cô nương tốt lắm, định giới thiệu cho cậu xem mặt, xem ra là không có duyên rồi.”

Từ Tử Phàm cười đáp: “Đa tạ hảo ý của đại nương. Mời đại nương theo tôi sang bên này bốc thuốc và tính tiền.”

Anh đứng dậy dẫn bà lão đi, cũng thuận thế thoát khỏi những ánh nhìn chăm chú của mấy cô nương trẻ. Từ Tử Phàm vốn có ngoại hình tuấn tú, lại kiên trì rèn luyện nên vóc dáng rất đẹp, trang phục ở y quán cũng tề chỉnh, cộng thêm thái độ ôn hòa lễ độ nên anh có sức hút rất lớn với nữ giới. Bệnh nhân tìm đến anh đa số là phụ nữ, thậm chí có cô nương còn giả bệnh để được anh khám cho. Đồng đại phu không ít lần trêu chọc rằng anh giúp y quán tăng thêm doanh thu, nhưng loại đào hoa vận này anh thực sự không ham, bởi “người nhà” của anh vẫn đang ngồi lù lù một bên quan sát kia kìa!

Sau khi khám xong cho vài người bệnh, Từ Tử Phàm đi đến bên cạnh Trịnh Xuyên đang ngồi nghiêm chỉnh một góc, hỏi khẽ: “Ngồi lâu như vậy có mệt không?”

Trịnh Xuyên lắc đầu: “Không mệt, tôi nhìn thấy được nhiều thứ lắm.”

Từ Tử Phàm bật cười ngồi xuống cạnh cô, nói nhỏ: “Nhìn gì mà nhiều thế, cô xem bao nhiêu ngày rồi còn chưa xem xong sao? Tôi vốn không phải hạng người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cô không tin tôi à?”

“Sư phụ nói, đàn ông mà tin được thì lợn nái cũng biết leo cây.” Trịnh Xuyên mím môi, nhìn anh đầy vẻ bối rối, hạ thấp giọng: “Tôi tin anh, nhưng tôi thấy lời sư phụ dạy cũng không sai, cứ quan sát kỹ vẫn hơn. Tôi ngồi đây có làm phiền mọi người không? Nếu có, tôi sang tiệm trà đối diện ngồi cũng được.”

“Không đâu, ngồi đây là tốt rồi.” Từ Tử Phàm bất đắc dĩ cười. Trịnh Xuyên đến tìm anh chỉ ngồi yên một góc, chẳng ảnh hưởng đến ai. Tuy anh thấy việc “giám sát” này hơi thừa thãi, nhưng đó chẳng phải là điểm đáng yêu của cô sao? Tìm hiểu kỹ đào hoa vận của người thương, xem ra sư phụ cô dạy cũng có lý của ông ấy.

Lúc y quán đóng cửa, Từ Tử Phàm rủ Trịnh Xuyên về nhà dùng bữa. Nửa năm qua, anh vừa thể hiện y thuật, vừa dùi mài kinh sử cho khoa cử, lại vừa giữ mối quan hệ rất gần gũi với Trịnh Xuyên. Theo lời cô, cô muốn hiểu rõ về anh và gia đình trước khi tính chuyện trăm năm, bởi hôn nhân không phải trò đùa. Trước đây cô sống biệt lập không giao thiệp với ai, nên giờ phải tìm hiểu thật kỹ mới quyết định được.

Cách làm này rất hợp ý Từ Tử Phàm. Ở thời cổ đại vốn hiếm khi có chuyện tự do yêu đương, nhưng anh lại gặp được một người kỳ lạ như Trịnh Xuyên. Nhờ thân phận giả trai, cô có thể lấy danh nghĩa huynh đệ để qua lại thường xuyên, cùng anh vào rừng hay ăn cơm gia đình. Tính cách của Trịnh Xuyên có phần giống phụ nữ hiện đại, giúp cả hai có thời gian tìm hiểu xem có thực sự hợp nhau không, đồng thời cô cũng sớm hiểu rõ tính cách của “cha mẹ chồng” tương lai.

Mấy ngày nay, nghe Tiểu Liên trêu ghẹo chuyện anh thu hút nhiều cô nương, Trịnh Xuyên mới đột phát ý tưởng đến y quán để tận mắt chứng kiến “đào hoa vận” của anh ra sao.

Sau vài ngày quan sát, Trịnh Xuyên cảm thấy bắt đầu nhàm chán: “Bệnh nhân dù nam hay nữ, già hay trẻ thì cũng như nhau cả thôi, cùng lắm mấy cô nương nói thêm với anh vài câu. Lần tới tôi không đi nữa đâu.”

Từ Tử Phàm gật đầu: “Đúng vậy, đừng đi nữa. Vài ngày tới tôi cũng xin nghỉ ở y quán để chuẩn bị cho kỳ khoa cử.” Anh mỉm cười nhìn cô: “Tìm thời cơ thích hợp, cô hãy để thân phận ‘Trịnh Xuyên’ biến mất, rồi để ‘muội muội’ của cô xuất hiện đi. Chuyện hộ tịch tôi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, cứ thế mà làm là êm đẹp nhất.”

Trịnh Xuyên suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi nhíu mày: “Liệu bên phía Tô Thiến Vân có vấn đề gì không? Cô ta cứ chú ý đến tôi suốt thời gian qua.”

“Cô ta làm sao mà nghĩ tới chuyện đó được, không sao đâu.” Từ Tử Phàm trấn an cô.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 10 - Con Nhà Nông (31)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly