Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (27) END

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (27) END
Prev
Next

Chương 27

Từ Tử Phàm là một người cực kỳ tâm cơ khi lên kế hoạch cho hai chương trình thực tế này: một cái là cùng nhau thám hiểm để thấu hiểu mọi ưu khuyết điểm của đối phương, một cái là chuyện bếp núc để cùng nhau kinh doanh một gia đình. Hắn chính là kiểu người có mục đích như vậy, làm gì cũng không phải bắn tên không đích. Trong khi tất cả mọi người đều không hay biết, hắn đã thực sự động tâm với Kiều Tử Hân thông qua hai chương trình này!

Họ đã cùng hưởng vinh hoa phú quý, cũng đã cùng vào sinh ra tử nơi đảo hoang. Họ từng có tranh chấp, nhưng nhiều hơn cả là sự thấu hiểu và bao dung. Họ cùng nhau vun vén một “mái ấm”, giống như đôi vợ chồng dẫn theo hai đứa con nhỏ, tiếp đãi khách khứa, chẻ củi nấu cơm, xử lý mọi tình huống phát sinh trong nhà. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cái “gia đình” này, một cảm giác rất ấm áp, rất vui vẻ; chỉ cần có cô bên cạnh, hắn liền thấy mãn nguyện.

Vào buổi sáng sớm của ngày ghi hình cuối cùng, Từ Tử Phàm thức dậy và nhìn qua cửa sổ thấy Kiều Tử Hân đang vươn mình trong sân. Ánh nắng ban mai rọi lên nghiêng mặt cô, cô khép hờ mắt, khẽ nở nụ cười hưởng thụ nắng sớm tuyệt đẹp. Khoảnh khắc ấy trong mắt hắn đẹp đến nao lòng, và chính lúc đó hắn biết mình đã yêu cô.

Khi kết thúc ghi hình và rời khỏi căn viện nhỏ ấy, lòng Từ Tử Phàm đột nhiên dâng lên nỗi lưu luyến khôn nguôi. Hắn lập tức đưa ra quyết định: hắn muốn một gia đình như thế, một gia đình có Kiều Tử Hân và hắn! Hắn là người một khi đã quyết định sẽ không thay đổi, có ý tưởng là lập tức sắp xếp và điều chỉnh lại mọi quy hoạch trước đó.

Hắn không biết cách theo đuổi con gái, cũng chưa từng chính thức yêu đương. Nghĩ đến việc thường xuyên bị mỉa mai là có “thẩm mỹ thẳng nam”, hắn quyết định một lần nữa cầu cứu cư dân mạng bằng cách đăng bài ẩn danh hỏi han đủ thứ. Đương nhiên, những việc này đều do một mình hắn âm thầm làm, không ai hay biết.

Hai chương trình thực tế đều bị các fans gán ghép (fan CP) gọi là “phát đường” chính thức. Từ Tử Phàm vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ là trong cuộc sống, hắn càng quan tâm chăm sóc Kiều Tử Hân hơn. Ánh mắt hắn dừng trên người cô nhiều hơn. Kiều Tử Hân nhận ra điều đó và trong lòng tràn ngập niềm vui, nhưng cô không vội vàng tỏ tình mà lặng lẽ thử dò xét giới hạn của hắn, từng bước tiến lại gần hắn hơn, khiến mối quan hệ của họ ở mức “trên tình bạn, dưới tình yêu”.

Các biên kịch tu nghiệp ở nước ngoài đã mua được một kịch bản xuất sắc từ một biên kịch danh tiếng. Cốt truyện kể về một đội thám hiểm được quốc gia cử đi tìm kiếm hành tinh có thể sinh sống trong tinh không. Trong đó có người máy cực kỳ lý trí, có sự phản bội bất ngờ của người thật thà, có niềm tin kiên cường không bỏ cuộc của nam nữ chính, có nỗi đau mất đi đồng đội, có lệnh cấm đột ngột của quốc gia khiến họ tiến thoái lưỡng nan, và trận chiến khốc liệt với quái vật dị hình sau khi tìm thấy hành tinh mới.

Từ Tử Phàm đương nhiên cùng diễn với Kiều Tử Hân. Rất nhiều người muốn tham gia bộ phim này đều bị hắn từ chối. Từ Tử Phàm không quên phát triển công ty, mọi nhân vật có lời thoại đều được hắn giao cho nghệ sĩ nhà mình — “nước phù sa không chảy ruộng ngoài”, siêu phẩm này chắc chắn sẽ đưa tên tuổi các nghệ sĩ lên một tầm cao mới. Còn những vai không lời thoại, hắn chọn lựa từ những sinh viên học viện điện ảnh và nghệ sĩ hạng ba có tiềm năng mà hắn định ký hợp đồng.

Bối cảnh phim vô cùng hoành tráng với các thiết bị công nghệ cao khiến người xem mãn nhãn. Tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của nam nữ chính khiến người ta kính nể. Quay xong còn chưa làm hậu kỳ, mọi người đã biết phim này chắc chắn sẽ bùng nổ. Họ thuê đội ngũ kỹ xảo chuyên nghiệp nhất nước ngoài, chi bộn tiền ra nên không sợ hiệu quả kém.

Hậu kỳ bộ phim này cần ít nhất một năm, như vậy đã là rất nhanh. Sau khi đóng máy, họ nghỉ ngơi một thời gian dài. Từ Tử Phàm đi làm sáng đi chiều về, an phận làm một tổng tài. Kiều Tử Hân cũng mỗi ngày đến văn phòng hắn “điểm danh”, pha cà phê hay trà xanh, giúp hắn sắp xếp văn kiện, cứ như cướp luôn công việc của thư ký vậy.

Các nghệ sĩ khác trong công ty đều đi đóng phim, phát triển rực rỡ. Công ty hốt bạc mỗi ngày, trở thành một “ông lớn” không thể xem nhẹ trong giới giải trí. Các quản lý, đạo diễn, biên kịch nườm nượp đầu quân, công ty bắt đầu lôi kéo những minh tinh đang lên có tiềm năng từ các nơi khác.

Adam, kẻ từng cùng Bạch Du hợp mưu, cũng muốn vào công ty, nhưng mọi việc điều động nhân sự đều do Từ Tử Phàm đích thân xem xét. Với trí nhớ siêu phàm, hắn lập tức nhận ra gã đàn ông suýt hại Kiều Tử Hân mang vết nhơ này và tống gã vào danh sách đen. Tất cả những ai từng bôi nhọ hay đối đầu với Kiều Tử Hân — từ minh tinh, công ty truyền thông đến MC — đều nằm trong danh sách từ chối hợp tác của Tử Phàm Giải Trí.

Đến gần Tết, hắn quyết định quay một bộ phim tình cảm cực kỳ ngọt ngào để chiếu vào dịp Tết Âm lịch, khiến ai xem cũng muốn yêu đương! Hắn vẫn là một Từ Tử Phàm đầy tâm cơ: tự mình diễn nam chính, để Kiều Tử Hân diễn nữ chính, đưa mọi trải nghiệm yêu đương mơ ước của các cô gái vào phim — từ buổi hẹn hò đầu tiên đến cái nắm tay, cái ôm và nụ hôn đầu tiên.

Kiều Tử Hân cảm thấy mình đã nhận ra điều gì đó. Cô luôn sống trong sự kinh ngạc và ngọt ngào, mỗi ngày quay phim tim đều đập loạn nhịp như thể đang thật sự yêu đương với người trong mộng. Nhưng khi kết thúc công việc, Từ Tử Phàm lại khôi phục vẻ mặt nghiêm chỉnh, khiến cô định phá vỡ lớp màng mỏng kia lại thấy do dự. Cứ thế, lại một mùa Tết nữa đến.

Tên phim cũng khiến người ta phải suy nghĩ, do Từ Tử Phàm tự đặt: 《Chúng ta yêu nhau đi》. Một cái tên vẫn quê mùa và không mấy hấp dẫn như thường lệ, nhưng cả đoàn phim đều nhất trí thông qua và cực kỳ yêu thích. Họ là những thành viên cốt cán đã đi cùng Từ Tử Phàm và Kiều Tử Hân từ đầu; là người ngoài cuộc, họ thấy rõ sức hút giữa hai người này. Nhưng vì Từ Tử Phàm là đại ca chưa tuyên bố nên chẳng ai dám đùa giỡn, chỉ thầm cười khi hắn chốt tên phim.

Phim cũng chiếu vào đêm giao thừa. Năm nay Kiều Tử Hân không về quê, đã hẹn cùng Từ Tử Phàm đón Tết. Sáng sớm, nhìn Từ Tử Phàm ăn mặc chỉnh tề, cô đã có dự cảm. Cô cũng diện chiếc váy đẹp nhất, trang điểm tinh tế để cùng hắn ra ngoài.

Họ đi ăn tối dưới ánh nến lãng mạn trong nhà hàng được Từ Tử Phàm bao trọn. Kiều Tử Hân luôn mỉm cười, chờ đợi hắn nói điều gì đó đến mức không cảm nhận được vị thức ăn. Nhưng Từ Tử Phàm chỉ trò chuyện bình thường, hoàn toàn không có ý định tỏ tình. Lúc rời đi, cô hơi hụt hẫng: chẳng lẽ chỉ đơn thuần là ăn một bữa cơm thôi sao? Cô như vừa ăn một bữa tối ánh nến “giả” vậy!

Ngay sau đó, hắn đưa cô đi xem phim. Lần này không bao rạp, họ phải cải trang kín mít. Kiều Tử Hân thầm nghĩ: đến mặt còn không thấy thì tỏ tình kiểu gì? Thế là họ vào rạp và nghiêm túc xem chính mình “yêu nhau” trên màn ảnh. Nghe khán giả xung quanh thỉnh thoảng cười rộ lên hoặc thốt lên “ngọt quá”, cô chỉ muốn lôi Từ Tử Phàm ra hỏi cho ra lẽ: một “lão cán bộ thẳng nam” như thế này mà đòi ngọt ngào thì mệt tim lắm.

Dù trong lòng thầm mỉa mai, nhưng nhìn cảnh mình và Từ Tử Phàm ân ái trên màn ảnh, lòng cô cũng thấy ngọt ngào. Ít nhất, khoảnh khắc này, tất cả khán giả đều thấy họ yêu nhau nhường nào. Từ Tử Phàm quay sang thấy cô mỉm cười hạnh phúc thì yên tâm: xem ra kịch bản này rất hiệu quả, con gái quả nhiên thích được dỗ dành thế này. Bài đăng trên mạng thật đáng tin, lần sau cứ thế mà làm.

Xem phim xong, hắn lái xe đưa cô đi dạo và dừng lại ở bờ hồ vào lúc gần rạng sáng. Kiều Tử Hân buồn cười hỏi: “Anh lại chuẩn bị pháo hoa à? Giống năm ngoái sao?”

Từ Tử Phàm mở cửa xe, bước đến dắt tay cô, nhướn mày: “Cô không thích sao?”

Kiều Tử Hân nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt, tim đập thình thịch, đột nhiên nói lắp: “Em… em thích, thật ra… nếu năm nào cũng thế này, em… em thích nhất…”

Hắn mỉm cười, dắt cô đi dạo dọc bờ hồ một đoạn rồi hỏi: “Nguyện vọng đêm giao thừa năm ngoái cô ước với pháo hoa đã thực hiện được chưa?”

Kiều Tử Hân nhìn hắn đầy tiếc nuối: “Vẫn chưa.”

Từ Tử Phàm kéo cô đứng lại, chỉ về một hướng: “Cô xem, pháo hoa lần này đẹp không?”

Kiều Tử Hân quay đầu lại, pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Phía bên trái hiện ra hai chữ “Tử Phàm”, bên phải hiện ra chữ “Tử Hân”. Cô chưa kịp kinh ngạc thì một tiếng nổ lớn nữa vang lên, giữa hai cái tên hiện ra một hình trái tim đỏ rực!

Kiều Tử Hân trợn tròn mắt, không tin nổi vào cảnh tượng này: “Anh… anh… đây là…”

“Tôi đang tỏ tình với cô. Kiều Tử Hân, tôi thích cô, chúng ta yêu nhau nhé, được không?” Từ Tử Phàm xoay người cô lại đối diện với mình, đặt tay lên vai cô, ánh mắt vừa mang ý cười vừa cực kỳ nghiêm túc.

Kiều Tử Hân há miệng, vì quá xúc động mà không nói nên lời. Đầu óc cô chỉ quẩn quanh câu “Tôi thích cô”, tim đập như đánh trống! Giữa bầu trời pháo hoa rực rỡ, cô sực tỉnh và gật đầu lia lịa, nở nụ cười rạng rỡ nhất: “Được! Em cũng thích anh, Từ Tử Phàm, em thích anh!”

Từ Tử Phàm khẽ cười, bế bổng cô lên xoay vài vòng. Kiều Tử Hân ôm lấy cổ hắn, cười vang: “Từ Tử Phàm! Em thích anh! Nguyện vọng của em thành hiện thực rồi — em vui quá —”

Pháo hoa liên tiếp nổ tung làm sáng rực bầu trời đêm. Mọi người nhanh chóng chụp ảnh, quay video cảnh pháo hoa hiện tên họ và đăng lên mạng. Các fan CP vỡ òa sung sướng. Phía công ty PR cũng tình nguyện tăng ca trong niềm hạnh phúc: cuối cùng công ty cũng có bà chủ rồi!

Kiều Tử Hân nép vào lòng Từ Tử Phàm chụp một tấm ảnh chung. Lần này hắn rất phối hợp, hai đầu tựa vào nhau mỉm cười. Vẫn là bối cảnh pháo hoa, vẫn là đêm giao thừa, cô viết dòng trạng thái: “Năm mới, chúng ta muốn tiến thêm một bước nữa.”

Lần này Từ Tử Phàm lập tức chia sẻ lại bài đăng:

Từ Tử Phàm v: Chúng ta yêu nhau rồi. // @Kiều Tử Hân v: Năm mới, chúng ta muốn tiến thêm một bước nữa. @Từ Tử Phàm

Đêm giao thừa, Weibo tê liệt hơn mười phút vì tin hẹn hò này! Khi hoạt động lại, các fans lập tức làm nổ tung phần bình luận.

“Cuối cùng hai người cũng ở bên nhau! Chúc mừng năm mới, nhất định phải hạnh phúc cả đời!”

“Trời ơi tôi lại tin vào tình yêu rồi! Hai người tôi thích nhất cuối cùng cũng thành đôi!”

Doanh thu phim 《Chúng ta yêu nhau đi》 bùng nổ nhờ tin hẹn hò. Mọi người đổ xô vào rạp để xem quá trình yêu đương của họ. Từ Tử Phàm luôn là vậy, mọi việc đều được hắn sắp xếp vào thời điểm hoàn hảo nhất để đi đến cái kết viên mãn.

Sau khi siêu phẩm khoa học viễn tưởng đạt doanh thu toàn cầu 5.6 tỷ tệ và càn quét các giải thưởng lớn nhất tại liên hoan phim quốc tế — từ Phim xuất sắc nhất đến Nam/Nữ chính xuất sắc nhất — Từ Tử Phàm đã quỳ xuống cầu hôn Kiều Tử Hân ngay trên sân khấu với tờ giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho cô.

Nhiều người nói hắn điên khi giao hết gia sản cho một người phụ nữ khi mới chỉ cầu hôn. Nhưng những lời đó lập tức bị mỉa mai: họ chưa biết Từ tổng là “vua vả mặt” sao? Việc hắn giao hết thân gia chứng tỏ hắn cực kỳ tự tin vào tình yêu này, không cần giữ lại đường lui.

Đám cưới thế kỷ diễn ra vô cùng lãng mạn (nhờ Từ Tử Phàm chăm chỉ lên mạng hỏi kinh nghiệm). Sau khi kết hôn, Kiều Tử Hân muốn đóng phim thì đóng, không thì nghỉ ngơi. Cô học nấu ăn, cắm hoa, khiêu vũ… Cuộc sống của cô trở nên đa sắc màu, đúng như cô từng mơ ước: một gia đình ấm áp làm chỗ dựa để cô tùy ý làm những gì mình thích.

Từ Tử Phàm cũng trở thành ông trùm thương trường, đưa công ty thành đế chế giải trí lớn nhất. Mọi tài sản của hắn vẫn đứng tên Kiều Tử Hân, khiến thiên hạ “ăn cẩu lương” ngọt ngào suốt cả đời.

Trái ngược với họ, những kẻ từng hại họ sống trong đau khổ. Lâm Viêm không tìm được việc tốt, cuối cùng đi làm “trai bao” rồi bị phú bà đánh gãy chân vì ngoại tình, sống trong nghèo túng và nghiện rượu. Bạch Du ra trại cai nghiện lại tái nghiện, lôi kéo cả Liễu Khiết vào con đường tăm tối, cả hai sống không bằng chết.

Mẹ Kiều sau khi bị lộ chuyện gia đình thì sống như ở địa ngục. Người nhà họ Kiều trút mọi giận dữ lên bà. Các thân thích quen thói tiêu xài tiền của Kiều Tử Hân nay không vòi vĩnh được nữa nên quay sang bòn rút tiền tiết kiệm của bà rồi quay lại oán trách bà không biết dạy con. Chồng bà bắt đầu đánh đập bà, Kiều Chí Bằng thì mỉa mai và bài bạc đến mức bán sạch nhà cửa, ép bà kiếm tiền cho hắn tiêu.

Mẹ Kiều không chịu nổi đã chạy đến công ty tìm con gái. Kiều Tử Hân không gặp, chỉ cho người đưa bà vào viện dưỡng lão tốt nhất và đóng đủ kinh phí. Mẹ Kiều sống những ngày cuối đời trong sự hối hận muộn màng, nhận ra chỉ có đứa con gái bà từng ghét bỏ là người duy nhất lo cho bà.

Từ Tử Phàm là một người chồng mẫu mực, cả đời không để Kiều Tử Hân phải buồn lòng. Khi tóc đã bạc phơ, cô vẫn nắm tay hắn nói rằng đời này may mắn nhất là gặp được hắn. Vào một buổi chiều nắng đẹp, Kiều Tử Hân bình thản nhắm mắt và không tỉnh lại nữa. Một ngày sau đó, người nhà phát hiện Từ Tử Phàm cũng đã ra đi lặng lẽ bên cạnh cô.

Một đời trôi qua như bóng câu qua khe cửa, chỉ cần trân trọng thì sẽ không có gì hối tiếc. Từ Tử Phàm đến thế giới này để cứu vớt Kiều Tử Hân, và chính cô đã cho hắn một gia đình hạnh phúc. Họ đã hoàn thiện lẫn nhau trong suốt một kiếp người…

Kết thúc thế giới 1.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (27) END"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly