Chương 6

  1. Home
  2. TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MỘT NARUTO
  3. Chương 6
Prev
Next

CHƯƠNG 6: QUÁ KHỨ VANG VỌNG

[Uzumaki Naruto tóc đen] chỉ mỉm cười nhìn Senju Hashirama, tuyệt nhiên không nói một lời.

Nhẫn giả A: “Hậu bối? Tộc Uchiha vẫn còn hậu bối sao? Chẳng phải đều đã…”

Nhẫn giả B: “Không, hình như vẫn còn một người trở thành nhẫn giả đào tẩu của Làng Lá, tên là Uchiha Sasuke thì phải!”

Một luồng sáng lóe lên, quả cầu Rasengan xé gió lao thẳng về phía [Naruto tóc đen]. Naruto (chính chủ) hét lớn: “Trả Sasuke lại cho tớ!!!”

Thế nhưng, Rasengan vừa chạm vào người [Naruto tóc đen] liền biến mất không sủi tăm, cùng lúc đó, vách đá phía sau cậu lại hiện lên dấu vết bị Rasengan công phá. [Naruto tóc đen] vẫn đứng đó, bình an vô sự.

Cả chiến trường sững sờ. Không ai hiểu [Naruto] này đã dùng chiêu trò gì. Tại sao Rasengan lại xuyên qua cơ thể cậu ta rồi đột ngột xuất hiện ở vách đá phía sau mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào?

Naruto điên cuồng tấn công thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, không thể chạm đến đối phương dù chỉ một sợi tóc!

Ngay khi Naruto định thử lại lần nữa, Kakashi đã giữ chặt vai cậu. Đôi mắt anh nheo lại đầy cảnh giác: “Naruto, dừng tay đi, vô ích thôi. Em không thương tổn được cậu ta đâu, chỉ tổ lãng phí Chakra mà thôi.”

Naruto: “Nhưng thầy Kakashi, Sasuke đang ở trong tay hắn!”

Kakashi: “Mọi đòn tấn công đều xuyên qua người cậu ta, không gây ra được sát thương thực tế nào. Chuyện này cũng giống như cái màn hình lúc nãy vậy, giữa họ chắc chắn có một sợi dây liên kết đặc biệt. Đừng phí sức nữa, hãy bình tĩnh xem cậu ta định làm gì tiếp theo.”

Naruto: “Nhưng còn Sasuke…”

Namikaze Minato vỗ vai con trai mình: “Naruto, Ngài Đệ Nhất không nói là Sasuke đang gặp nguy hiểm. Có vẻ cậu ta không có ý định làm hại Sasuke đâu. Tuy cha chưa thấy cái màn hình mọi người kể, nhưng nghe Kakashi phân tích và những gì con nói lúc nãy, [Naruto] này và màn hình kia chắc chắn có liên quan. Đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

Naruto mím môi, lặng lẽ cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

Uchiha Madara thấy [Naruto tóc đen] bị tấn công mà vẫn lông tóc vô thương thì bắt đầu nảy sinh hứng thú, khóe môi lão hơi nhếch lên.

Đứng bên cạnh, Obito liếc thấy biểu cảm của Madara là hiểu ngay lão đang nghĩ gì. Hắn “xì” một tiếng, tháo chiếc quạt tròn Uchiha đang đeo bên hông ném qua: “Trả cho ông này, đồ của ông đấy.”

Madara đón lấy chiếc quạt rồi lao vút về phía [Naruto tóc đen]. Dù cậu ta rõ ràng không hề nhìn lão nhưng vẫn né tránh đòn tấn công một cách tài tình. Điều này càng làm Madara phấn khích hơn. Lão vừa ra chiêu vừa hỏi: “Này tiểu tử, ngươi né cái gì? Chẳng phải ngươi miễn nhiễm với mọi đòn tấn công sao?”

[Naruto tóc đen] vừa né vừa đáp: “Ái chà, không còn cách nào khác ạ. Tại khí thế của cụ Madara mạnh quá, em né tránh hoàn toàn là theo bản năng, phản xạ có điều kiện không kiềm chế được ấy mà.”

Madara thấy đối phương cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đánh đấm không đã tay nên dứt khoát dừng lại. Động tác theo bản năng sao? Tên nhóc này không đơn giản chút nào. — Madara thầm đánh giá.

Lão thu chiêu, tặc lưỡi: “Hừ, không chơi nữa. Ngươi cứ trốn trốn tránh tránh thế này thật chẳng thú vị gì cả, đánh với ngươi chán chết đi được.”

Đột nhiên, lão xoay người sang phía Senju Hashirama: “Hashirama! Lại đây làm một trận nào! Đã lâu không giao thủ, để xem ngươi có bị tụt dốc không!” Dứt lời, lão vung quạt tấn công ngay lập tức.

Hashirama nhẹ nhàng né tránh. Nếu không phải đôi mắt Uế Thổ Chuyển Sinh có màu đen, chắc chắn mọi người sẽ thấy đôi mắt ông đang sáng rực lên khi nhìn Madara!

Ông cười hì hì: “Madara à, tôi cũng muốn đánh với ông lắm chứ, nhưng giờ còn việc quan trọng phải xử lý. Chờ xong xuôi hết rồi chúng ta đánh tiếp được không?”

Madara hừ lạnh: “Chẳng ra sao cả, thật là mất hứng.” Nói rồi lão quay lại ngồi xuống cạnh Obito.

Lão liếc nhìn [Naruto tóc đen]: “Tiểu tử, cái video kia có tiếp tục được không? Chiếu nhanh lên chút đi.” — Chiếu xong ta còn phải đánh nhau với Hashirama nữa.

[Naruto tóc đen] nhìn quanh chiến trường, nơi mỗi người đều đang mang một tâm tư riêng, rồi mỉm cười: “Dĩ nhiên là được rồi.” Cậu búng tay một cái, màn hình khổng lồ vốn đã biến mất nay lại hiện ra giữa không trung.

Cùng với tiếng búng tay là một giọng nói trong trẻo phát ra từ video: “Chắc là như vậy đúng không nhỉ?”

Nghe thấy giọng nói này, cả Uchiha Madara và Senju Tobirama đều đột ngột ngẩng đầu, dán chặt mắt vào màn hình.

Lúc đầu màn hình tối đen, chỉ có âm thanh. Một lát sau hình ảnh hiện lên, một người đàn ông chậm rãi lùi xa ống kính. Đó là một khuôn mặt giống Uchiha Sasuke đến sáu bảy phần, nhưng khác với vẻ lạnh lùng của Sasuke, người này luôn mang một nụ cười tinh quái trên môi. Người đó hỏi: “Là như thế này đúng không?”

Madara nhìn người trong hình, thẫn thờ thốt lên: “Izuna…”

Bàn tay Tobirama đặt bên hông vô thức siết chặt, đôi mắt găm chặt vào người trong màn hình như thể đang nhìn chằm chằm vào một con mồi.

Nhẫn giả A: “Oa, người đó nhìn đáng yêu quá, nhưng là ai thế? Sao chưa thấy bao giờ nhỉ?”

Nhẫn giả B: “Không biết, nhìn trang phục chắc chắn là tộc Uchiha. Cảm giác có chút giống Uchiha Sasuke.”

“Chẳng giống chút nào hết!” — Naruto (chính chủ) phản bác ngay lập tức. Cạnh đó, Tobirama cũng âm thầm gật đầu đồng tình.

Nhẫn giả C: “Lại là người tộc Uchiha? Chẳng phải bảo tộc này chỉ còn mỗi Sasuke thôi sao?”

Nhẫn giả D: “Cậu có chắc không đấy? Hiện giờ ở đây đã lù lù thêm hai người nữa rồi kìa…”

Nhẫn giả C: “…”

Người trong màn hình sau khi lùi xa máy quay liền quay đầu ra sau gọi lớn: “Anh ơi, được rồi đấy!” Có thể thấy lấp ló sau lưng người đó là một bím tóc đang đung đưa.

Ngoài màn hình, khi nghe thấy hai tiếng “Anh ơi”, bàn tay Madara nắm chiếc quạt tròn càng lúc càng chặt.

Trong video xuất hiện thêm một bóng người nữa. Người đó mặc trang phục truyền thống của tộc Uchiha, cổ áo cao che khuất cằm, nhưng mái tóc đen dài dựng ngược đặc trưng đã nói cho mọi người biết đó chính là — Uchiha Madara!

Chỉ thấy Madara trong màn hình mỉm cười xoa đầu người kia: “Izuna giỏi thật đấy.”

Ngoài màn hình:

Nhẫn giả A: “Izuna? Uchiha Izuna? Đó là em trai của Uchiha Madara!”

Nhẫn giả B: “Uchiha Izuna?! Nghe đồn ngày xưa vì muốn có được sức mạnh Sharingan mà Madara đã xuống tay sát hại chính em trai mình kia mà! Nhưng sao trong hình họ lại hòa thuận thế này, chẳng giống anh em trở mặt thành thù chút nào cả??”

Một đám nữ nhẫn giả: “Oa oa oa, tình anh em của họ thắm thiết quá, đáng yêu quá đi mất!!! Cụ Madara trong đó ôn nhu thật sự, còn Izuna thì dễ thương quá đi thôi ~~~ Đây đúng là cực phẩm nhan sắc mà!”

Các nhẫn giả khác: “…”

[TBC…]

Tiểu kịch trường

1. Đòi nợ

Kakashi: Trả lại mắt cho Obito ngay!!!

Naruto: Trả lại Sasuke cho tớ ngay!!!

2. Đốm và Đệ

Madara: Không ai có thể xoay chuyển được tâm tư của ta.

Izuna: Anh ơi, em tới rồi nè! (づ ̄ ³ ̄)づ Xuất hiện bất thình lình

Madara: … (Lập tức đổi sắc mặt)

3. Giống hay không giống?

Người ngoài: Izuna nhìn giống Sasuke quá nhỉ.

Naruto & Tobirama: Chẳng giống tí nào hết!

Tobirama: Thật ra… cũng hơi giống một chút…

Izuna: Hửm? Một chút gì cơ? (〝▼皿▼)

Tobirama: Không… không có gì, không giống, một chút cũng không giống! ( 0 x 0 )

Izuna: Hừ!

Lời nhắn của tác giả: Lịch cập nhật của mình không cố định, độ dài ngắn cũng tùy hứng, mong cả nhà thông cảm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, yêu cả nhà nhiều! Moah moah ^3^

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly