Chương 80.1

  1. Home
  2. THẬT THIÊN KIM Ở THẬP NIÊN 80
  3. Chương 80.1
Prev
Next

Chương 80.1

Giữa phố xá tấp nập, một tấm biển quảng cáo khổng lồ sừng sững hiện ra. Thẩm Như Ngọc ngước nhìn, trên đó là gương mặt rạng rỡ của Thích Y Lam. Kẻ thì lên như diều gặp gió, người lại lún sâu xuống vũng bùn tăm tối. Nước mắt Như Ngọc tuôn rơi lã chã, cô ta nghẹn ngào trong uất hận:

“Tại sao không chịu buông tha cho tôi? Thẩm Phán Thê, cô nhất quyết không muốn để tôi yên ổn đúng không?”

Trong hơi thở gấp gáp giữa mùa hoa liễu bay, lòng thù hận của Như Ngọc đã át đi lý trí. Cô ta không cần phú quý nữa, giờ đây chỉ có nỗi đau khổ của Phán Thê mới làm cô ta thấy thỏa mãn. Tình chị em, thanh mai trúc mã, gia đình êm ấm… cô ta sẽ đập nát tất cả!

Như Ngọc từ bỏ việc tìm trường học, cầm tiền quay về Hạ Thành. Ở đây, tin tức từ Thủ đô chưa lan tới, cũng chẳng ai nhận ra cô ta là minh tinh đã hết thời. Với năm vạn tệ trong tay, cô ta thuê một kẻ liều mạng để lấy mạng Thẩm Thủy Minh. Cô ta muốn chặt đứt cánh tay đắc lực của Phán Thê, muốn chứng kiến Phán Thê suy sụp.

Trong khi Như Ngọc đang chìm đắm trong ảo tưởng báo thù, thì ở Thủ đô, hình tượng “ngọc nữ” mà cô ta dày công gây dựng đã sụp đổ hoàn toàn. Những tin đồn về thân thế thật sự của cô ta – con gái của tội phạm lừa bán trẻ em, kẻ dối trá lấy oán báo ân với nhà họ Liễu – lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Dân mạng và người hâm mộ ngỡ ngàng trước sự thật: Một kẻ luôn miệng nói về nỗ lực vượt khó thực chất là một “con ký sinh trùng” đã vơ vét tài sản của cha mẹ nuôi trước khi ra đi.

Thẩm Phán Thê đọc những bài báo bóc phốt Như Ngọc, chỉ cười nhạt. Cô nhận ra Như Ngọc hành động rất kỳ quái, cảm xúc cực đoan như thể cô ta đã trải qua một đời người khác nhưng lại thiếu đi sự chín chắn cần thiết.

Minh Cẩn nhìn Phán Thê, phán một câu xanh rờn: “Cô ta đúng là quá ngu xuẩn.”

Phán Thê giơ tay ra hiệu: “Chúng ta quả là tâm đầu ý hợp.”

Phán Thê không cần làm gì nhiều, bởi chính Như Ngọc đã tự đào mồ chôn mình. Bài báo “Tội danh ngắn gọn, mười bảy năm dài đằng đẵng” đăng trên tờ Nhật báo Hoa Quốc đã vạch trần tội ác đổi con của Thịnh Lệ và Thẩm Hảo Đạo. Sự căm phẫn của công chúng đổ dồn vào đôi vợ chồng tội phạm và cả đứa con gái “hổ phụ sinh hổ tử” là Thẩm Như Ngọc.

Như Ngọc chưa kịp hả hê với kế hoạch ở Hạ Thành thì đã bị cảnh sát mời “uống trà”. Cô ta ngây thơ tưởng rằng mình bị triệu tập vì vụ tố cáo Liễu Dương tham ô, nhưng sự thật lại tàn khốc hơn nhiều.

Hóa ra, khi Như Ngọc tố cáo Liễu Dương, cơ quan chức năng đã điều tra và phát hiện phần lớn số “quà cáp” đó đều rơi vào tay cô ta. Hơn nữa, Liễu Đông Đông và Cố Nhân Hưng đã chính thức đệ đơn kiện Như Ngọc tội trộm cắp tài sản đại ngạch.

“Thẩm tiểu thư, cô bị nghi ngờ liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản trị giá hàng chục vạn tệ.”

Như Ngọc đổ sụp: “Đó là vu khống! Họ tự nguyện tặng cho tôi!”

Nhưng cảnh sát lạnh lùng cho biết: Vì quan hệ giữa cô và Liễu gia đã chấm dứt về mặt pháp lý, việc cô mang đi các thiết bị điện tử đắt tiền, đồng hồ hiệu và quẹt thẻ ngân hàng của Cố Nhân Hưng hơn mười vạn tệ mà không được phép chính là phạm pháp.

Tại đồn cảnh sát, Như Ngọc chạm mặt Phán Thê và Liễu Đông Đông. Cô ta gào thét, trách móc Đông Đông bị Phán Thê lợi dụng, nhưng Đông Đông chỉ lạnh lùng đáp: “Cô ấy không lợi dụng ai cả, cô ấy chỉ có vẻ đẹp tự nhiên thôi.”

Câu trả lời lạc quẻ khiến Phán Thê bật cười, còn Như Ngọc thì tức điên dại.

Tình cảnh của Như Ngọc vô cùng bi thảm. Cô ta không thể trả lại số tiền đã tiêu xài phung phí. Tệ hơn nữa, số tiền năm vạn tệ cô ta rút ra để “mua mạng người” đã khiến cảnh sát nghi ngờ cô ta dính líu đến ma túy và buộc phải kiểm tra máu.

Mọi chuyện vỡ lở. Kế hoạch ám hại Thủy Minh cũng đứng trước nguy cơ bại lộ khi cô ta không thể thanh toán nốt phần tiền còn lại cho kẻ môi giới. Những kẻ bỏ mạng đồ tể đó sẽ không để cô ta yên nếu không nhận đủ tiền.

Trong khi đó, ở Cát Lâm, Phán Thê vẫn miệt mài với dự án nhân sâm. Cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các nông dân và chuyên gia. Dự án thực phẩm chức năng từ sâm đã thành công tiến quân vào thị trường Hong Kong, mang lại hy vọng mới cho vùng đất này.

Mọi người từng quen biết Như Ngọc giờ đây đều nhìn cô ta bằng ánh mắt ghê tởm. Một kẻ miệng nói tự lập nhưng lại tiêu xài hoang phí tiền của người khác, một kẻ “ngọc nữ” lại có tâm địa rắn độc. Hình tượng Thẩm Như Ngọc vỡ tan tành như bong bóng xà phòng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 80.1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly