Chương 72

  1. Home
  2. THẬT THIÊN KIM Ở THẬP NIÊN 80
  3. Chương 72
Prev
Next

Chương 72

(Lời tác giả: Chương này kể về nhân vật phụ, có những lời lẽ thô tục, độc giả cân nhắc trước khi xem).

Sau khi đóng xong phim, Thẩm Như Ngọc quyết định về thăm làng Bình Diệp. Đó là lúc cô đang đắc ý, muốn hưởng cảm giác “áo gấm về làng”. Thực chất, dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, đoàn phim nghỉ lễ khiến cô cảm thấy cô đơn lạc lõng vì không có nơi để về. Trước khi đi, cô còn tuyên bố với Liễu Đông Thăng rằng đừng liên lạc với mình nữa.

Ở đoàn phim, mọi người vẫn gọi cô là Liễu Như Ngọc. Cô không muốn gây chú ý nên cũng chẳng buồn đính chính chuyện mình đã đổi họ. Liễu Đông Thăng từng đến thăm ban hai lần, nhưng anh ta quá bảo thủ, cứ bắt cô phải quay lại trường học, không muốn cô “hoang phí tuổi xuân” trên phim trường. Như Ngọc ngoài mặt vâng dạ, nhưng trong lòng lại coi thường: Học thì lúc nào chẳng được, nhưng lỡ mất kịch bản hay thì là lỗi của cô.

Như Ngọc vốn định quay xong phim sẽ cắt đứt với nhà họ Liễu, nhưng sự tuyệt tình của họ khiến cô phải rời đi sớm hơn dự tính. Dù vậy, cô tự thấy mình đã vượt qua được giai đoạn gian khó nhất.

Sau nửa năm lăn lộn ở đoàn phim, Như Ngọc mang theo cái mác “diễn viên” về làng, nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt. Bình Diệp vốn là ngôi làng phát triển nhất vùng, nhưng với một người từng “sống” ở tương lai, chứng kiến nhà cao tầng và xe cộ tấp nập như cô, cảnh tượng tiểu dương lâu mọc lên ở đây thật quá tầm thường.

Cô về Thẩm gia để thăm cặp em út sinh đôi, hoàn toàn lờ đi Thẩm Thủy Minh vì cả hai đã cạch mặt nhau. Như Ngọc tự nhủ mình không có nghĩa vụ nuôi nấng Thủy Minh, nhưng cặp em út thì vẫn còn “cứu” được. Cô muốn cả nhà họ Thẩm phải khấm khá lên nhờ cô, có thế cô mới chứng minh được mình giỏi hơn Thẩm Phán Thê và chiếm giữ vị trí cao thượng về đạo đức.

Thế nhưng, vừa bước vào nhà, bà nội Thẩm vừa nhìn thấy cô đã lộ vẻ ghét bỏ. Bà lão nhận ra ngay đây là đứa con do Thịnh Lệ sinh ra. Chưa kịp để Như Ngọc mở lời chào hỏi, bà đã chửi bới sa sả.

Như Ngọc sững sờ. Cô chưa bao giờ nghe thấy những lời nhục mạ kinh tởm đến thế nhắm vào mình, mà người nói lại chính là bà nội ruột. Bà lão trút hết mọi oán hận lên đầu cô:

“Đồ tiện nhân! Mẹ mày làm chuyện xấu rồi đổ vạ cho tao gánh tội. Nó vào tù rồi không có chỗ cho tao chửi, mày lại vác mặt đến đây nạp mạng à? Nó bảo vì sợ tao bóp chết con nên mới tráo đổi, hừ, chẳng qua là tự mình ham vinh hoa phú quý nên đổ hết tiếng ác cho bà già này!”

Mỗi lời bà nói ra đều đầy rẫy những từ ngữ bẩn thỉu. Như Ngọc uất ức đến đỏ hoe mắt, nhưng bà lão không dừng lại, còn mắng cô là “yêu tinh quỷ quái”, gầy giơ xương chỉ có mỗi cái mã ngoài lẳng lơ.

“Tôi là cháu gái ruột của bà!” Như Ngọc hét lên.

Đáp lại cô là những lời mắng nhiếc về tội bất hiếu, ích kỷ: “Mày có điểm nào bằng được Mong Liếc (Phán Thê)? Trong xương tủy mày cũng chỉ độc ác và hèn hạ y hệt con mẹ mày thôi!”

Như Ngọc điên tiết chỉ vào bà lão: “Bà là cái thứ gì mà lên mặt? Bà nuôi ra được hai đứa con vào tù ra tội mà hay ho lắm sao?”

Cái vẻ phục tùng giả tạo trên mặt Như Ngọc biến mất, thay vào đó là sự căm hận. Bà nội Thẩm càng điên tiết hơn, bà đổ hết tội lỗi khiến con trai bà phải ngồi tù lên đầu hai mẹ con Như Ngọc: “Nếu không vì hai mẹ con tiện nhân các người, con trai tao sao phải ngồi tù? Đồ tác phong thối nát, loại mày sinh ra chỉ tổ lãng phí lương thực quốc gia!”

Bà nội Thẩm còn đáng sợ hơn Thủy Minh gấp bội. Bà xông vào giằng co, cướp lấy chiếc đồng hồ trên tay Như Ngọc khiến cổ tay cô trầy xước rướm máu. Chiếc kính râm và đồng hồ đắt tiền bị bà ném xuống đất dẫm nát.

Như Ngọc xót xa đến thắt lòng. Đó là món đồ giá trị nhất của cô, nhưng cô không dám buông tay bảo vệ vì bên hông còn đeo chiếc “đại ca đại” (điện thoại di động đời đầu) còn đắt hơn thế nhiều. Nếu cái điện thoại này mà hỏng, cô sẽ không thể làm việc ở đoàn phim được nữa.

Như Ngọc ra sức đẩy bà lão ra rồi cắm đầu chạy trốn. Tiếng bà nội gào khóc phía sau nói cô “giết người”, “cháu gái giết bà nội” vang động cả xóm. Cô vấp ngã ngay ngưỡng cửa, xung quanh là đám đông dân làng vây kín chỉ trỏ.

“Nhìn kìa, cháu gái nhà họ Thẩm đấy, về làng trông oai phong lắm cơ mà.”

“Đeo cái ‘đại ca đại’ chỉ thấy trong phim thôi, chắc giàu lắm.”

“Trời ạ, nghĩ đến việc Mong Liếc đáng lẽ được hưởng cuộc sống như thế mà bị nhà này hại…”

“Nhìn nó trừng mắt kìa, trông không được phóng khoáng, chẳng bằng một góc của Mong Liếc.”

Như Ngọc nghe những lời đó mà muốn phát điên. Đời trước cô được khen là thanh cao thoát tục, chưa ai dám nói cô không bằng Thẩm Phán Thê. Đám dân làng này bị mù hết rồi sao? Cô đã nỗ lực như thế để đưa nhà họ Thẩm đi lên, vậy mà chỉ một câu “Đáng lẽ là đời của Thẩm Phán Thê” đã phủ sạch mọi cố gắng của cô.

Sự kiêu hãnh của Như Ngọc sụp đổ hoàn toàn giữa những tiếng xầm xì của ngôi làng mà cô từng khinh miệt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 72"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly