Chương 34
Chương 34: Khát vọng mang tên “Bằng Trình”
Tiết Tuyên không tìm được lời nào để phản bác cái sự “ngược đãi” của Phán Thê, đành hậm hực xử lý nốt đống tôm hùm để xả giận. Thẩm Phán Thê dù vừa tiêm xong phải kiêng hải sản, nhưng nhìn bát canh trứng thơm lừng cũng cảm thấy mãn nguyện.
Thực ra, trong lòng cô đang tính toán những con số khổng lồ. 5.000 đô la từ Douglas đã cầm chắc trong tay, biến số “quạt hương bồ” không còn là gánh nặng. Giờ đây, canh bạc lớn nhất nằm ở 4.000 chiếc áo in chữ “Bằng Trình” (Bằng Trình Sam) mà cô đã dồn hết vốn liếng đặt may.
Khi lòng tin đặt sai chỗ
Sáng sớm, Phán Thê xách túi quạt còn lại lên Quảng Châu tìm Douglas để giao nốt hàng. Cô đứng đợi trước cửa khách sạn sang trọng, nhưng đáp lại sự kiên nhẫn đó là bộ mặt khinh khỉnh của tên phục vụ.
“Đi mau đi! Ông Douglas không tiếp cô đâu.”
Douglas đang đứng sau rèm cửa quan sát. Ông ta muốn “nắn gân” cô gái nhỏ này. Ông ta nghĩ rằng ở đất Hoa Quốc này, ông ta có thể chiếm đoạt chất xám và công sức của cô mà không cần trả giá công bằng. Douglas muốn Phán Thê phải hoảng loạn, phải cầu xin, để ông ta có thể ép giá hoặc thậm chí lấy trắng số quạt còn lại.
Nhưng Phán Thê không như ông ta nghĩ. Thấy đối phương lật lọng, cô không dây dưa, cũng chẳng thèm dùng 10 đô la để đút lót tên phục vụ. Cô xách túi quay đi ngay lập tức. Cô hiểu rằng nếu Douglas đã không muốn mua tử tế, cô phải tìm “Douglas thứ hai”. Sự dứt khoát của cô khiến gã thương nhân người Mỹ hụt hẫng ngay tại chỗ.
Cơn sốt “Bằng Trình” càn quét Bằng Thành
Trở về Bằng Thành, Phán Thê thuê 6 thanh niên địa phương giúp mình bán áo. Cô trả công 2 hào trên mỗi chiếc áo bán được – một mức thu nhập rất cao thời bấy giờ.
Chiếc áo thun đơn giản có in hai chữ “Bằng Trình” (Tiến xa vạn dặm) bỗng chốc trở thành hiện tượng. Ban đầu Phán Thê chỉ hy vọng bán được một nửa để xoay vòng vốn, nhưng cô đã đánh giá thấp sức mạnh của hai chữ này.
Tại các công trường xây dựng, nơi hàng vạn công nhân từ khắp nơi đổ về để xây dựng đặc khu, hai chữ “Bằng Trình” như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của họ. Nó không chỉ là cái tên thành phố, nó là lý tưởng, là khát vọng đổi đời, là giấc mơ phục hưng của cả một dân tộc.
Công nhân tranh nhau mua, người mua hai cái để thay đổi, người mua làm quà gửi về quê. Thậm chí, một phóng viên của tờ Quảng Nhật đã chụp lại hình ảnh những giọt mồ hôi thấm đẫm hai chữ “Bằng Trình” trên lưng áo công nhân.
Tiền đồ là do phấn đấu mà có
Một buổi tối, Tiết Tuyên ôm chiếc đài Radio chạy xộc vào nhà, mặt mũi hớn hở: “Phán Thê! Nghe này! Radio thủ đô đang nhắc đến áo của em!”
Từ chiếc loa phát thanh, giọng đọc truyền cảm vang lên bài diễn văn: “Tiền đồ là do phấn đấu mà có”. Bài viết lấy cảm hứng từ chính những chiếc áo “Bằng Trình” đang lan tỏa khắp các công trường.
Phán Thê ngồi lặng đi, mắt rơm rớm. Tiết Tuyên tưởng cô xúc động vì sắp giàu to, nhưng cô lại thầm nghĩ: “Người ta viết hay quá, đúng là phải phấn đấu mới có tiền đồ”.
Nhờ hiệu ứng từ báo chí và radio, 10.000 chiếc áo “Bằng Trình” bán sạch trong chớp mắt. Phán Thê thu về một lượng tiền mặt khổng lồ. Cô nhanh chóng thanh toán nốt tiền cho 5.000 bộ đồ thể thao mùa thu đã đặt trước đó.
Cô còn may mắn gặp được một vị khách khác tại xưởng điện tử – người này chuẩn bị về nước qua đường Hương Giang – và bán nốt số quạt còn lại, thu về thêm 7.000 đô la.
Chuẩn bị rời Bằng Thành
Trước khi lên tàu về quê, Phán Thê thực hiện bước đi cuối cùng: cô bán sỉ 6.000 chiếc áo “Bằng Trình” còn lại cho các đầu nậu với giá 4 đồng/chiếc để rảnh tay.
Hiện tại, tài sản của Thẩm Phán Thê bao gồm:
7.000 đô la Mỹ (tiền mặt gửi ngân hàng hoặc cất kỹ).
7.000 bộ đồ thể thao mùa thu (hàng chuẩn bị chuyển về).
2.000 đồng tiền hàng quần áo hạ thu các loại (váy sợi tổng hợp, quần ống loe, áo sơ mi…).
Tiết Tuyên cũng dồn 2.000 đồng tiền lãi của mình để nhập một lô hàng điện tử và quần áo. Hai anh em nhìn đống hành lý và vận đơn, cảm thấy chuyến đi này không chỉ là một chuyến buôn, mà là một cuộc “vượt vũ môn” thực sự.
Comments for chapter "Chương 34"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com