Chương 9

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 9
Prev
Next

Chương 9: Vụ bắt cóc thiên kim tập đoàn Hyuga

Sáng tập luyện đến kiệt sức, chiều ngủ một giấc dậy là lại tung tăng nhảy nhót, Naruto đã có cái nhìn đầu tiên về khả năng hồi phục của mình. Đây là ý bảo cậu “chỉ cần luyện không chết thì cứ hướng chết mà luyện” sao?

Tuy nhiên, buổi chiều không có kế hoạch huấn luyện vì Kushina phải đi làm, bà còn dặn Naruto không được tự tập thêm, vì tuổi còn quá nhỏ nếu rèn luyện quá độ sẽ dễ bị chấn thương.

Kushina không giống Mikoto. Trong thời bình, Mikoto an phận làm một bà nội trợ toàn thời gian. Nhưng Kushina là một Jinchuriki, cô cần phải duy trì sức chiến đấu nhất định, nên ngoài việc đi làm hàng ngày, thỉnh thoảng cô còn phải ra ngoài thực hiện nhiệm vụ.

Dù sao Naruto giờ đã 3 tuổi, không cần chăm bẵm quá nhiều. Ngay cả Kakashi cũng không còn làm nhiệm vụ bảo vệ Naruto nữa mà thường xuyên nhận các nhiệm vụ cấp cao, bắt đầu tạo dựng danh tiếng “Ninja sao chép” lẫy lừng khắp Konoha.

Mẹ đã bảo không được tập luyện, Naruto thấy mình nên ngoan ngoãn nghe lời để mẹ khỏi lo. Vậy thì đọc sách nhé? Số chữ cậu biết còn quá ít, ngay cả cuốn Nghị lực kiên cường cũng không đọc nổi. Ở nhà chán quá, Naruto quyết định ra phố đi dạo.

Lang thang qua từng con phố, ngắm nhìn từng cửa tiệm, cậu cảm thấy Konoha cũng giống như một thị trấn nhỏ vậy. Người đi đường rất nhiệt tình với cậu, dù sao cậu cũng là “con trai anh hùng”. Thực ra lúc đầu có người gọi cậu là “Thiếu gia Naruto”, nhưng Minato và Kushina đã nghiêm túc chấn chỉnh lại ngay. Naruto thì thấy sao cũng được, cậu cũng chẳng định cậy quyền thế “con trai trưởng làng” mà làm càn.

Naruto cứ đi vẩn vơ, chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng Trường đào tạo Ninja. Trường học thì chẳng có gì lạ, nhưng cậu lại thấy một người quen đang đứng ở cổng. Naruto cười hì hì tiến lại chào: “Ông nội Đệ Tam!”

Trong lòng cậu thầm tò mò: Con trai cả của ông thì bận nhiệm vụ, con trai thứ thì bỏ nhà ra đi (Asuma), nhưng bà nhà vẫn còn khỏe mạnh mà, sao ông không ở nhà với bà lại ra đây? Chẳng lẽ nghỉ hưu rồi không được dùng quả cầu pha lê nhìn trộm phòng tắm nữ nên buồn chán quá chạy ra đây làm bảo vệ cổng trường sao?

Đệ Tam định bước vào trường thì dừng lại, cười đáp: “Là Naruto à, con đi chơi một mình sao?”

“Vâng ạ. Ông nội làm gì ở đây thế?” Naruto biết thừa là có Ám Bộ đang bám theo bảo vệ mình (dù sao cậu cũng là nửa Jinchuriki), nhưng vì họ không lộ diện nên coi như cậu đang đi chơi một mình cũng chẳng sai.

“Ha ha, lát nữa ông có tiết giảng cho lũ trẻ.”

“Giảng bài ạ?”

“Đúng vậy, Naruto có biết về Hỏa Chí không?”

Chẳng đợi Naruto trả lời, Đệ Tam đã đưa tay xoa đầu cậu rồi lẩm bẩm: “Nơi nào lá phong bay, nơi đó lửa sẽ bùng cháy. Ánh lửa sẽ tiếp tục soi sáng ngôi làng, và để những mầm lá mới nảy mầm…”

Naruto nghĩ thầm: Đoạn này con thuộc làu rồi ạ, nhưng cậu không nói ra.

“Ha ha, những điều này với con còn quá sớm. Có muốn vào xem chút không?”

“Dạ muốn!” Naruto gật đầu, cậu cũng chưa vào trong trường bao giờ.

Naruto hào hứng theo Đệ Tam vào trường. Vừa đi, ông vừa phổ cập kiến thức: “Trường Ninja do ngài Đệ Nhị sáng lập, từ đó đến nay đã bồi dưỡng bao nhân tài cho làng… bla bla bla…”

“Ngài Đệ Nhị tên là Senju Tobirama, là thầy của ông. Ngài ấy là em trai của Đệ Nhất Senju Hashirama, đã sáng tạo ra rất nhiều nhẫn thuật. Chiêu Phi Lôi Thần mà cha con giỏi nhất chính là do thầy Tobirama phát minh ra đấy, lúc đó ngài ấy được mệnh danh là Ninja nhanh nhất thế giới…”

“Nhắc mới nhớ, cha và mẹ con cũng quen nhau ở ngôi trường này đấy. Năm đó Kushina bị Ninja địch bắt cóc, chính Minato đã cứu cô ấy về, sau đó thì…”

Người già là vậy, chỉ cần có người nghe là sẽ nói không ngừng, đôi khi chẳng cần biết người nghe có phản hồi hay thực sự đang nghe không, chỉ cần có người đứng đó là đủ. Naruto bỗng thấy hơi thương cảm cho ông lão này. Kiếp trước cậu hay chê trách ông tham quyền, biến Minato thành bù nhìn, hay dung túng cho Danzo… nhưng lúc này, ông cũng chỉ là một ông lão cô đơn.

Sau khi nghe một tràng dài về lịch sử trường, chiến tích của các đời Hokage và cả “drama” của bố mẹ, ông lão có vẻ đã thỏa mãn, có lẽ cũng đến giờ lên lớp nên mới để Naruto tự đi chơi.

Cứ thế, mỗi sáng rèn luyện thể thuật, chiều chạy nhảy khắp làng, cuộc sống bình lặng cứ thế trôi qua trong hai tháng.

Tháng 12, Konoha đã vào đông. Khác với cái lạnh “sát thương phép” (ướt át, buốt giá) ở phương Nam kiếp trước, mùa đông ở Konoha là kiểu lạnh “sát thương vật lý” (khô và buốt), mỗi lần ra đường đều phải mặc thêm áo ấm.

Sứ đoàn Làng Mây từ Lôi Quốc đã ở lại Konoha vài ngày, cuộc đàm phán kết minh giữa hai nước đã đi đến hồi kết. Konoha quyết định tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 27 tháng 12 để chúc mừng. Ngày đó cũng chính là sinh nhật 3 tuổi của đại tiểu thư tông gia Hyuga — Hinata.

Người Konoha rất coi trọng sinh nhật 3 tuổi, như thể sau cột mốc đó, đứa trẻ mới chính thức được coi là một cá nhân độc lập. Sinh nhật Naruto trước đó đã làm khá lớn, nhưng nhà Hyuga còn coi trọng hơn nhiều.

Vào ngày này, cả gia tộc Hyuga đều tề tựu dự lễ mừng của Hinata, ngay cả hội chợ trong làng họ cũng chẳng màng. Bởi vì ngày này sẽ xác lập địa vị đích nữ tông gia của Hinata, đồng thời khắc lên trán Neji (thuộc phân gia) ấn “Cá Chậu Chim Lồng”. Từ nay về sau, Neji sẽ sống chỉ để bảo vệ đại tiểu thư.

Ấn chú này giống như một phiên bản nâng cấp của Khẩn Cô Chú. Một mặt, tông gia có thể khiến thành viên phân gia đau đớn đến chết bằng cách phá hủy dây thần kinh não. Mặt khác, nó phong ấn năng lực Bạch Nhãn khi người đó chết đi hoặc bị cướp mắt, ngăn chặn việc nhãn thuật bị lộ ra ngoài.

Lúc này, Neji có vẻ… lại thấy rất vui. Cậu nhóc này đúng là một “cuồng em gái”, hoàn toàn không bài xích việc bảo vệ em họ mình, thậm chí còn rất hào hứng. Trong nguyên tác, phải đến khi cha cậu — Hyuga Hizashi — hy sinh, Neji mới bắt đầu căm thù chế độ tông gia và phân gia.

Hizashi đã tình nguyện chết thay cho anh trai Hiashi để thoát khỏi sự ràng buộc của số phận. Nhưng nếu nghĩ một cách bi quan, cái tên “Cá Chậu Chim Lồng” vốn bắt nguồn từ một bài đồng dao về việc một người sẽ trở thành kẻ chết thế vào phút cuối. Thật mỉa mai khi cách Hizashi phản kháng lại số phận chính là trở thành kẻ chết thay cho Hiashi, vô tình lại đúng với ý nghĩa của ấn chú đó.

Mỗi người một suy nghĩ. Dân làng nô nức tham gia lễ kết minh, Naruto cũng được Kushina dẫn đi ăn uống linh đình. Nhà Hyuga thì trang nghiêm cử hành nghi lễ cho Hinata, không biết có bao nhiêu người cũng xót xa cho số phận của con em mình như Hizashi.

Trong khi đó, các Ninja Làng Mây lại đang âm mưu một chuyện động trời.

Ngày hôm sau, một tin tức gây rúng động lan khắp Konoha: “Chấn động! Vụ bắt cóc thiên kim tiểu thư tập đoàn Hyuga!”

Trưởng đoàn sứ giả Làng Mây đã bắt cóc Hinata và bị tộc trưởng Hyuga Hiashi phát hiện, đánh chết tại chỗ. Nhưng sứ đoàn Làng Mây lại “vừa ăn cướp vừa la làng”, vu khống nhà Hyuga giết người vô cớ và đòi Konoha phải giao ra kẻ thủ ác.

Dân làng bàn tán xôn xao, người thì thương cảm cho Hinata, người thì chửi bới Làng Mây vô sỉ, người lại lo sợ chiến tranh bùng nổ. Chuyện này nếu không giải quyết êm đẹp, liên minh Konoha – Làng Mây vừa mới nhen nhóm sẽ tan thành mây khói.

Minato lập tức lên đường đến nhà Hyuga để tìm hiểu kỹ ngọn ngành và thương thảo cách giải quyết.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly