Chương 7

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 7
Prev
Next

Chương 7: Bái phỏng

Hôm sau, cả gia đình ba người hiếm khi cùng nhau ra ngoài. Hôm nay Minato mặc bộ đồng phục Ninja Konoha, bên ngoài khoác chiếc áo choàng Hokage (Ngự Thần Bào), trông điển trai vô cùng. Đặc biệt là khoảnh khắc anh khoác áo lên người, vẻ phong độ ấy đúng là “bùng nổ” sức hút.

Trong ấn tượng của Naruto về kiếp trước, Minato có hai cảnh ngầu nhất: một là lúc vừa khoác áo choàng, quay lưng về phía ống kính và nói: “Ta sẽ về ngay”; hai là lúc nện phát Rasengan thẳng mặt Obito kèm câu thoại: “Đây là Phi Lôi Thần giai đoạn hai”. Chẳng trách fan của anh đông đảo đến thế dù đất diễn không nhiều, đúng là cái thế giới “trông mặt bắt hình dong”.

Đường phố Konoha đã khôi phục lại vẻ náo nhiệt vốn có. Những vụ va chạm nhỏ ngoài biên giới Hỏa Quốc gần đây chẳng hề ảnh hưởng đến dân thường. Dọc đường, từ người đi bộ đến người bán hàng rong đều hào hứng chào hỏi gia đình Đệ Tứ, uy tín của họ thực sự rất cao. Minato và Kushina mỉm cười đáp lại từng người một.

Mãi đến lúc Naruto bắt đầu lờ đờ buồn ngủ thì cả nhà mới tới khu vực của tộc Uchiha. Naruto quan sát một chút, dân thường trong tộc trừ việc trên áo có hình chiếc quạt giấy ra thì chẳng khác gì dân làng bình thường. Ngay cả đội cảnh vệ đang tuần tra thấy nhà Minato cũng dừng lại chào hỏi đúng mực, không hề tỏ vẻ cao ngạo. Naruto khẽ lắc đầu, không hiểu sao trong nguyên tác mọi chuyện lại đi đến mức mưu bản chính biến.

Đi một lát, cuối cùng cũng tới cửa nhà Sasuke. Cậu bé Itachi đang quét sân vội dừng lại chào: “Ngài Đệ Tứ, dì Kushina.” Nói xong, cậu còn tò mò nhìn Naruto một cái rồi mới dời mắt đi.

Naruto thầm nghĩ: Mình có lý do để nghi ngờ tên này đang nghĩ kiểu “Không đáng yêu bằng Sasuke nhà mình” cho xem…

“Chào Itachi nhé, anh Fugaku có nhà không cháu?” Minato cười xoa đầu Itachi.

“Dạ có, mời mọi người đi theo cháu.” Itachi đặt chổi xuống dẫn cả nhà vào trong.

Bước vào phòng khách, Naruto vẫn còn ngẩn ngơ. Nhà này rộng quá mức tưởng tượng! Vừa đi qua một cái sân lớn, lại quẹo qua một hành lang siêu dài, Naruto còn thoáng thấy một sân tập bắn bia riêng. Không hổ là dinh thự của tộc trưởng gia tộc lớn nhất Konoha, diện tích rộng khủng khiếp. Nhà cậu tuy là nhà ba tầng nhưng so với đại hào môn này đúng là kém xa.

Sau một hồi khách sáo tại phòng khách, Kushina bế Naruto theo chân Uchiha Mikoto vào phòng ngủ thăm Sasuke, Itachi cũng đi theo, để lại Minato và Fugaku nói chuyện riêng.

Theo quan sát của Naruto, Uchiha Fugaku có vẻ ngoài khá nghiêm nghị với khuôn mặt chữ điền. Lúc đầu Naruto còn thắc mắc sao ông ấy lại sinh ra hai đứa con trai đẹp trai thế, nhưng sau khi liếc nhìn Mikoto, cậu hiểu ngay — hai anh em này chắc chắn là giống mẹ rồi.

Phong cách kiến trúc và trang trí nhà Sasuke thuần chất Nhật Bản. Sasuke chưa đầy một tuổi đã có phòng riêng rộng rãi với giường đôi và đồ chơi xếp ngăn nắp. Điều “dị” nhất là trên tường, ngoài gia huy Uchiha còn treo một bức thư pháp viết chữ: “Kishimoto Masashi” (tên tác giả bộ truyện)!!!

Cậu nhóc Sasuke đang nằm trên giường, có vẻ vừa bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc, đang mở to mắt cố gắng lật người.

“Ôi, đáng yêu quá đi!” Kushina bước nhanh tới trước mặt Sasuke, đặt Naruto nằm cạnh cậu nhóc rồi xoa đầu Sasuke.

Mikoto mỉm cười: “Naruto cũng rất đáng yêu mà, tóc vàng mắt xanh, giống hệt ngài Đệ Tứ.”

Đúng vậy, tuy Naruto vừa sinh ra đã dùng được Kim Cương Phong Tỏa của tộc Uzumaki nhưng ngoại hình lại thừa hưởng hoàn toàn từ ông bố Minato. Gen của Minato đúng là “khủng bố” thật.

“Sasuke nhỏ này, đây là Naruto nhà dì, sau này hai đứa phải là bạn thân nhé! Naruto cũng vậy, phải hòa thuận với Sasuke nghe chưa!”

Sasuke đã chú ý tới cái “đầu vàng” bên cạnh. Không biết có phải nhận ra người anh em khác cha khác mẹ này không mà cậu nhóc cứ “ê ê a a” rồi định lật người đè lên Naruto. Naruto vừa đưa tay đẩy ra vừa thầm rủa: Cái thù này ta ghi lại nhé, cứ đợi đấy “Nhị Trụ” (biệt danh Sasuke).

Hai bà mẹ đứng bên giường vừa nhìn lũ trẻ “đùa nghịch” vừa cười nói chia sẻ kinh nghiệm nuôi con. Chủ yếu là Kushina hỏi, Mikoto trả lời, trong đó không thiếu những “lịch sử đen” của hai anh em nhà Uchiha. Ví dụ như:

“Trong tộc có cô bé tên Izumi rất quý Itachi, nhưng cứ hễ cô bé bế Sasuke là thằng bé lại khóc toáng lên, chỉ cần Itachi đón lại là nó lại cười ngay.”

“Ái chà~ Sasuke bám anh thế cơ à? Tình cảm anh em tốt thật đấy.”

“Đúng vậy, nhưng tôi cứ lo thằng bé sẽ làm ảnh hưởng đến việc Itachi tìm bạn gái sau này mất thôi. Ha ha~”

Hai vị phụ huynh “vô lương tâm” liếc nhau rồi cùng nhìn về phía Itachi với nụ cười đầy ẩn ý. Itachi, người vừa kết luận “Quả nhiên em trai mình vẫn đáng yêu hơn”, bỗng cảm thấy mình vừa bị “trúng đạn” một cách bí ẩn. Dù hơi đỏ mặt vì ánh nhìn trêu chọc của người lớn nhưng cậu vẫn kiên trì ở lại trông chừng em trai.

Người lớn nói cười, trẻ con đùa nghịch, đến khi Naruto tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn thì đã trên đường về nhà. Nhìn vẻ mặt của Minato, có vẻ cuộc trò chuyện với Fugaku diễn ra rất suôn sẻ.

Naruto thầm nghĩ: Biết đâu có lão cha ở đây, tộc Uchiha sẽ không xung đột với làng, Itachi cũng chẳng cần phải ra tay sát hại cả nhà? Không biết hai ông bố đã bàn bạc những gì, nhưng nếu sau này Uchiha thực sự hòa nhập với Konoha, cuộc gặp hôm nay chắc sẽ được gọi là “Hội đàm 11-11” mất. Dân làng có khi còn lấy ngày này làm lễ hội mua sắm giảm giá cũng nên…

Mộng đẹp thật đấy.

Ba năm trôi qua nhanh chóng. Xung đột biên giới giữa Lôi Quốc và Hỏa Quốc dần lắng xuống, không biến thành chiến tranh mà thậm chí còn có ý định kết minh.

Còn làng Cát ở Phong Quốc thì khỏi bàn, đã kết minh từ lâu nên rất biết điều. Có lẽ vì Jinchuriki Nhất Vĩ (Gaara) còn quá nhỏ và chưa hoàn hảo. Vũ khí tối thượng của mình có vấn đề thì tự nhiên sẽ thiếu tự tin thôi. Gaara bằng tuổi Naruto, mỗi khi cảm xúc kích động là Nhất Vĩ Shukaku lại nổi loạn. Sau hàng loạt pha xử lý “đi vào lòng đất” của ông bố Rasa, tâm lý Gaara ngày càng bất ổn. Đúng là mạch não của người ở thế giới này luôn kỳ quái như vậy.

Sự kiện lớn nhất trong ba năm qua là việc Orochimaru — một trong Tam Nhẫn — mất tích. Học trò của hắn là Anko bị gieo Chú Ấn. Qua điều tra, Ám Bộ phát hiện thiết bị thí nghiệm trên người trong hầm ngục bí mật của hắn. Hàng chục đứa trẻ bị ngâm trong bình dinh dưỡng, người sống sót duy nhất chỉ có một. Từ đó, Orochimaru chính thức trở thành Ninja đào tẩu cấp S.

Đứa trẻ may mắn sống sót đó cuối cùng được Đệ Tam nhận nuôi. Trong thời gian đó, không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng Danzo bị bãi miễn chức vụ Cố vấn, Sarutobi Hiruzen cũng chính thức nghỉ hưu ở nhà chăm cháu.

Còn Jiraiya, sau khi bị Orochimaru đánh trọng thương lúc ngăn cản, vừa khỏi hẳn là ông đã lên đường du ngoạn tiếp. Mục đích là tìm “đứa trẻ tiên tri”, lấy cảm hứng viết truyện hay truy tìm Orochimaru thì không ai rõ.

So với những sóng gió đó, việc tộc trưởng Hyuga đón con gái đầu lòng (Hinata) vào ngày 27 tháng 12 năm Konoha thứ 48 thậm chí còn chẳng lên nổi “top tìm kiếm”.

Sóng gió dần lặng, ngôi làng trở lại yên bình. Danh tiếng của Đệ Tứ ngày càng cao. Thế hệ Kakashi giờ đã 17-18 tuổi, đủ sức gánh vác một phương. Dân làng tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đệ Tứ, tương lai sẽ vô cùng tốt đẹp.

Tại nhà Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato.

Minato phất tay, một tấm băng rôn chúc mừng được treo lên tường. Kushina tung pháo hoa giấy rực rỡ lên đầu Naruto. Kakashi thì bưng ra một chiếc bánh sinh nhật.

“Chúc mừng sinh nhật Naruto tròn 3 tuổi!” — Cả ba đồng thanh.

“Hì hì, con cảm ơn mọi người!” Naruto cười tươi nhắm mắt ước nguyện rồi thổi nến.

Kushina liền bá cổ con trai, cười hỏi: “Mau nói cho mẹ biết, Naruto đã ước gì nào? Biết đâu sẽ thành hiện thực ngay đấy!”

Naruto nở nụ cười “ngây thơ”: “Con ước mẹ sinh cho con một người anh trai ạ!”

“Gì cơ, tưởng gì chứ sinh một đứa… Á??? Đợi đã???”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly