Chương 5

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 5
Prev
Next

Chương 5: Sau thảm họa

Đệ Tam cuối cùng cũng đã chạy tới hiện trường và tự mình hộ tống gia đình Minato trở về. Lúc này Minato đã kiệt sức đến cực điểm, không thể dùng Phi Lôi Thần được nữa, đành phải cùng Kushina dìu dắt nhau đi bộ về nhà.

Nhìn thấy Minato hoàn thành phong ấn, Sarutobi Hiruzen mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Ông dặn dò Minato hãy an tâm nghỉ ngơi rồi rời đi ngay để sắp xếp công tác khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra về kẻ đeo mặt nạ bí ẩn.

“Theo lời Minato, kẻ đó đã bị một đòn Rasengan gia trì Tiên thuật đánh nát nửa thân người, nhưng tại hiện trường ngoài một cái hố khổng lồ ra thì chẳng để lại gì, kể cả vết máu. Xem ra hắn đã dùng nhẫn thuật không gian để tẩu thoát, hoặc là… bị đồng bọn mang đi và xóa sạch dấu vết chiến đấu.”

Sarutobi Hiruzen vê lọn râu dưới cằm, sắc mặt trầm trọng khi nghĩ đến việc có kẻ địch có thể dễ dàng xâm nhập qua kết giới của Konoha.

“Ám Bộ tiếp tục tìm kiếm và cảnh giới xung quanh. Nếu không có biến động gì, sáng mai thông báo cho cư dân kết thúc sơ tán. Ngoài ra, mau chóng thống kê thiệt hại.”

“Rõ!”

Đêm dài cuối cùng cũng qua đi. Những chú chim đậu trên cành tỉ mỉ rỉa lông, ánh nắng mùa thu xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên gia đình đang say ngủ. Đứa trẻ tỉnh dậy đầu tiên, tiếng khóc oa oa làm bừng tỉnh đôi vợ chồng trẻ.

Không phải Naruto không hiểu chuyện mà cố ý đánh thức cha mẹ, mà là vì cậu… đái dầm…

Thân là trẻ sơ sinh, Naruto hoàn toàn không thể kiểm soát được chuyện này. Dù có cảm thấy xấu hổ đến mức nào, cậu cũng không thể không “làm một bãi”.

Vợ chồng Minato được một phen luống cuống tay chân mới hiểu ra vấn đề. Cả hai cười xòa rồi giúp Naruto tắm rửa, thay tã và cho bú sữa.

Naruto mở to mắt nhìn cha mẹ. Cậu thấy gương mặt Minato vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi, dù sao sau một trận đại chiến kinh thiên động địa, anh cũng chỉ mới chợp mắt được vài tiếng. Thế nhưng Kushina đã có thể tung tăng xuống giường chuẩn bị bữa sáng và làm việc nhà. Đúng là không hổ danh người tộc Uzumaki!

Mới hôm qua vừa trải qua mấy tiếng đồng hồ sinh nở, vừa bị rút Vĩ thú, lúc sau nói chuyện còn không ra hơi mà vẫn có thể bộc phát Kim Cương Phong Tỏa xích Cửu Vĩ như xích chó, rồi lại phong ấn nửa con Cửu Vĩ vào người… Vậy mà chỉ nghỉ ngơi vài giờ đã lại tràn đầy sức sống, thật là phi thường.

Naruto thầm nghĩ: Cha mẹ cuối cùng đều đã sống sót. Không biết “Thổ ca” (Obito) có bị cha mình đánh chết không? Mình lại còn thức tỉnh được năng lực đặc trưng của tộc Uzumaki là Kim Cương Phong Tỏa nữa. Mà khoan, tóc mình bây giờ màu vàng hay màu đỏ nhỉ? Với lại trong tình huống không bị Đệ Tam can thiệp, mình nên gọi là Namikaze Naruto hay Uzumaki Naruto đây?

Mải suy nghĩ vẩn vơ, Naruto lại thiếp đi lúc nào không hay. Trẻ con vốn dĩ ngủ rất nhiều, vả lại tiêu hao ngày hôm qua của cậu không hề nhỏ. Kim Cương Phong Tỏa vốn không phải là thứ mà một đứa bé có thể thi triển được. Trong nguyên tác, Karin lúc 15-16 tuổi mới dùng được một sợi xích, lúc đó Chakra của cô ấy ít nhất cũng phải cỡ vài “Kakashi”, vậy mà vừa trói được Suigetsu một lát đã suýt ngất xỉu. Có thể thấy chiêu này khi chưa thuần thục tiêu tốn năng lực đến nhường nào.

Minato nhìn Kushina đặt Naruto đã ngủ say xuống giường, anh nhẹ nhàng thay quần áo rồi nói: “Anh phải ra ngoài đây, hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm.”

“Vâng, em sẽ chăm sóc tốt cho Naruto.”

Trận bạo loạn Cửu Vĩ lần này khiến Konoha tổn thất không nhỏ, rõ rệt nhất là dãy phố đối diện vách đá Hokage đã bị hủy hoại hơn một nửa. Tuy nhiên, so với nguyên tác, nhờ phản ứng kịp thời và lệnh sơ tán dân thường của Đệ Tam ngay khi Obito vừa triệu hồi Cửu Vĩ, thương vong về dân thường là cực kỳ ít.

Thiệt hại về Ninja cũng giảm đi rất nhiều. Đáng mừng là cha mẹ của Iruka — Umino Ikkaku và Umino Kohari — đã may mắn sống sót. Những người hy sinh chỉ gồm vài Ám Bộ bị Obito giết khi tập kích Kushina và vài Thượng nhẫn tử trận trong lúc kìm chân Cửu Vĩ.

Là Hokage Đệ Tứ, Minato thực sự rất bận rộn. Ngồi trong văn phòng xem bản báo cáo thống kê của Đệ Tam, anh trầm tư suy nghĩ:

Sắp xếp cho dân làng trở về nhà, tổ chức nhân lực dọn dẹp phế tích để tái thiết.

Sắp xếp trợ cấp cho người nhà các liệt sĩ. Lễ truy điệu sẽ diễn ra sau ba ngày nữa. Những Ninja hy sinh sẽ được khắc tên lên Bia Tưởng Niệm như những anh hùng, và những vị trí trống mà họ để lại cũng cần người bổ sung.

Tăng cường phòng thủ biên giới làng và Hỏa Quốc. Ngoài việc cảnh giác đồng bọn của kẻ đeo mặt nạ, còn phải đề phòng các cường quốc khác “đục nước béo cò”, đặc biệt là vị Raikage Đệ Tứ “giấu tên” nào đó, hay lão Kazekage Đệ Tứ luôn tìm cớ đòi Lãnh chúa Phong Quốc tăng quân phí.

Cử Kakashi tiếp tục bảo vệ Kushina và Naruto. Ban đầu để Kakashi bảo vệ Kushina lúc mang thai là muốn anh chứng kiến sự hình thành và ra đời của một sinh mệnh mới để xua tan bóng tối trong lòng. Nay xảy ra chuyện này, không biết tâm lý Kakashi có bị ảnh hưởng không, thôi thì cứ để anh ấy tiếp tục nhiệm vụ vậy.

Kết giới cảm biến của làng cần hoàn thiện thêm. Lần này kẻ địch xâm nhập không tiếng động, lại còn triệu hồi Vĩ thú ngay trung tâm làng, nếu là trong chiến tranh thì hậu quả không tưởng nổi. Đợi một thời gian nữa sẽ sắp xếp cho Kushina phụ trách Đội Kết Giới.

Về phần Uchiha… Lần này Đội Cảnh Vệ đã đóng góp không nhỏ trong việc bảo vệ và sơ tán dân chúng, lẽ ra không cần thiết phải tăng cường giám sát. Nhưng các vị cố vấn chắc chắn sẽ không đồng ý. Dù sao lúc Cửu Vĩ bị khống chế, đôi mắt Sharingan to lù lù ra đó, ai cũng sẽ nghĩ có liên quan đến Uchiha. Sau này phải nói chuyện tử tế với đại ca Fugaku thôi, mâu thuẫn giữa tộc Uchiha và làng nhất định phải được giải quyết.

Minato nhanh chóng ký hàng loạt văn kiện, ban bố từng mệnh lệnh. Konoha như một cỗ máy tinh vi, bắt đầu vận hành trở lại với công suất cao nhất.

“Cộc, cộc cộc.” Sau khi sắp xếp xong các việc khẩn cấp, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.

“Mời vào.” Minato ngẩng đầu thấy cửa mở ra. Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo, Utatane Koharu và Mitokado Homura cùng bước vào. “Bộ tứ quyền lực” của Konoha đã tề tựu đông đủ.

Minato buông tài liệu xuống: “Ngài Đệ Tam? Và ba vị cố vấn, mọi người đến có việc gì ạ?”

Đệ Tam lên tiếng trước: “Chúng ta đến để bàn về việc giải trình sự việc lần này với dân chúng. Có một số chuyện cần bảo mật, không tiện công khai. Rất nhiều dân thường và Hạ nhẫn thậm chí còn không biết Jinchuriki là gì.”

Lúc này, các vị cố vấn vẫn chưa biết Naruto là Jinchuriki. Vì Kushina còn sống, họ mặc định rằng Cửu Vĩ đã được phong ấn ngược lại vào người cô. Chuyện tách Vĩ thú làm hai để phong ấn là quá sức tưởng tượng, và Minato cũng chưa quyết định có nên công khai thân phận của Naruto hay không nên tạm thời chưa nói cho họ biết.

Minato nhíu mày suy nghĩ: “Tôi định sẽ công khai xin lỗi dân chúng. Để xảy ra tổn thất thế này, suy cho cùng là do lỗi của tôi khi là Hokage mà không thể đánh bại kẻ địch sớm hơn.”

Đệ Tam rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói xám: “Không, thay vì xin lỗi, ta nghĩ Konoha đang cần một anh hùng. Lúc này dân chúng cần một hình tượng anh hùng để vực dậy tinh thần. Với tư cách Hokage, cậu chính là vị anh hùng đã phong ấn Cửu Vĩ, và thực tế đúng là cậu đã làm được điều đó.”

Koharu và Homura gật đầu tán thành. Chỉ có Danzo là hậm hực không phục, nhưng bị Đệ Tam chặn họng bằng một câu: “Minato mới là Hokage”, lão chỉ biết hừ lạnh một tiếng rồi phất áo bỏ đi.

Thế là ngay trong ngày hôm đó, một tin tức chấn động được lan truyền khắp làng: “Đêm qua yêu hồ Cửu Vĩ loạn lạc, Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato đã quyết đoán ra lệnh sơ tán dân chúng. Các Ninja đã dũng cảm hy sinh để tranh thủ thời gian. Đặc biệt, phu nhân Hokage là Kushina dù vừa mới sinh con, cơ thể còn suy yếu vẫn sát cánh cùng chồng đại chiến Cửu Vĩ, cuối cùng đã phong ấn thành công con quái vật, cứu nguy cho toàn làng Konoha.”

Trong phút chốc, danh tiếng của vợ chồng Đệ Tứ vang dội khắp nơi, được mọi người tôn vinh là “Cặp đôi anh hùng”, còn con trai họ cũng nghiễm nhiên trở thành “Con trai của anh hùng”.

Naruto nghe tin này từ miệng cha mẹ mình, thầm lặng phào trong lòng: Cái gì mà cặp đôi anh hùng chứ, sao không gọi luôn là “Thần Hồ Hiệp Lữ” đi cho rồi…

Ba ngày sau, bầu trời u ám, những hạt mưa nhỏ lác đác rơi xuống. Dòng người mặc tang phục, cài hoa trắng trên ngực lẳng lặng cầm ô tiến về phía Bia Tưởng Niệm.

Naruto cũng được Kushina bế ra khỏi cửa. Người che ô bên cạnh là một anh chàng tóc trắng, đeo mặt nạ, đôi mắt cá chết trông lạnh lùng vô cảm (Kakashi). Kushina — vốn luôn tràn đầy sức sống — hôm nay cũng mang gương mặt nghiêm nghị hiếm thấy.

Minato đã đến từ sớm để chủ trì buổi lễ. Ngoài thân nhân người quá cố, đại diện các gia tộc lớn và đông đảo dân làng cũng tự nguyện đến đưa tiễn những anh hùng.

Nằm trong lòng mẹ, Naruto cảm nhận được bầu không khí trầm mặc u sầu, nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mọi người xung quanh. Cuối cùng cậu cũng có cái nhìn đầu tiên về thế giới tàn khốc này. Nơi đây không bao giờ thiếu những trận chiến, nơi đây luôn đầy rẫy sự hy sinh, và nơi đây luôn chực chờ những bi kịch xảy ra…

Nơi đây… đã không còn là mảnh đất “trồng hoa” yêu dấu của mình nữa rồi…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly