Chương 190
Chương 190: Allāhu Akbar
“Thế nào rồi Naruto?” Shisui căng thẳng nhìn chằm chằm Naruto đang ở bên trong phòng giam, định bụng nếu có biến sẽ lập tức dùng vũ lực phá cửa lao.
“Không thành vấn đề, Đa Liên Ảnh Phân Thân Chi Thuật!” Naruto trao cho anh một ánh mắt yên tâm rồi phân ra 300 ảnh phân thân. “Công ty vận tải Uzumaki” chính thức tái khởi động.
Rất nhanh, tất cả người dân trong phòng giam đã được các ảnh phân thân đưa đến một khu trú ẩn tại Konoha.
Bên phía bệnh viện hiện đã quá tải, thấy nhóm người này không có nguy hiểm đến tính mạng, Naruko (phân thân biến thân nữ) quyết định đến bệnh viện báo với Tsunade một tiếng, nhờ cô sau khi trị liệu xong cho các ca trọng thương thì phái người qua đây kiểm tra cho họ.
Dù có lòng trắc ẩn, nhưng Naruto thừa nhận mình vẫn hơi ích kỷ, chưa thể coi người làng ngoài giống hệt người làng mình được.
Tất nhiên, việc đột ngột mang về hàng trăm người cũng cần báo cáo với Minato. Việc này do phân thân số 001 phụ trách, ước chừng lát nữa sẽ có người đến thu xếp nơi ăn chốn ở cho họ.
Tại văn phòng Viện trưởng bệnh viện, Naruko đẩy cửa bước vào thì thấy cả Tsunade lẫn Shizune đều không có nhà, chỉ có mỗi chú heo Tonton đang nằm ngoan ngoãn trên bàn làm việc.
Cũng phải, hai người có trình độ y thuật cao nhất Konoha lúc này chắc chắn không thể rảnh rỗi. Sakura thì chắc phải rèn luyện thêm một hai năm nữa mới theo kịp Shizune, thiên phú của con bé đúng là đáng nể thật.
“Éc?!” Tonton thấy Naruko vào thì giật mình một cái, nhìn quanh quất không thấy ai bảo vệ mình, đành nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương.
Naruko chẳng buồn dọa nó, bế thốc nó lên: “Đi, theo ta đi tìm chị Tsunade.”
Bệnh viện hiện giờ đông nghẹt, thương binh nằm la liệt tận ngoài hành lang. Trong làng hễ ai biết chút y thuật đều bị huy động, kể cả hai cao thủ chữa trị ở cô nhi viện.
Vài phút sau, Naruko dừng bước trước một phòng mổ treo biển “Đang phẫu thuật”. Cậu suy nghĩ rồi viết một mảnh giấy giao cho Tonton: “Lát nữa đưa cái này cho chị Tsunade, hiểu chưa?”
“Éc éc!” Tonton ngồi bệt xuống đất, ngoan ngoãn gật đầu, hai chân trước quặp lấy mảnh giấy, cố gắng nhét nó vào khe hở của chiếc vòng cổ ngọc trai, sau đó hướng mặt về phía phòng mổ biểu thị mình sẽ đợi ở đây.
Chỉ số thông minh của Tonton khá đáng tin nên Naruko yên tâm rời đi, cậu còn việc khác phải làm.
Lúc này, bản thể Naruto nhận được ký ức truyền về từ phân thân 001 vừa tan biến. Cậu nhìn Shisui nghiêm túc nói: “Viện binh còn 30 giây nữa sẽ tới chiến trường, chúng ta ra ngoài trước đi?”
“Cũng được, nguồn cung Chakra bị cứu đi rồi, chắc chắn chúng sẽ sớm phát hiện ra thôi.” Shisui đồng ý.
Nhiệm vụ ban đầu là điều tra, giờ họ chẳng những điều tra xong mà còn khuyến mãi thêm cả cứu viện. Trách nhiệm tiếp theo là ngăn cản Không Nhẫn tiếp tục tấn công Konoha. Muốn bao vây tiêu diệt cả cái cứ điểm này thì cần thêm nhân lực.
Bên ngoài nhờ có Hinata “tường thuật trực tiếp” nên mọi người đều biết hành động diễn ra rất thuận lợi.
Naruto dựa vào ký ức của số 001, sắp xếp lại ngôn từ rồi nói: “Bên đội tra tấn có kết quả rồi. Cái pháo đài này thực chất là một thành phố bay, sau khi bay lên có thể bắn ra đòn tấn công cực mạnh, một phát súng có thể xuyên thủng cả một ngọn núi nhỏ. Tên pháo đài là An… Allāhu Akbar.”
Mọi người nghe xong mặt mũi ai nấy đều cổ quái, thầm nghĩ cái tên quái dị này không lẽ là do Hokage đại nhân đặt cho?
Thực tế tên pháo đài là Ankor Vant, nhưng vì quá khó đọc nên số 001 không nhớ nổi, thế là Naruto “tùy cơ ứng biến” chế ra đại một cái tên, dù sao cũng không quan trọng.
Naruto tiếp tục: “Tóm lại, nếu chúng phát hiện không thể phá vỡ kết giới trong thời gian ngắn, rất có thể chúng sẽ kích hoạt cái ‘Allāhu Akbar’ này để bắn một phát vào Konoha, như vậy thì nguy hiểm lắm. Lệnh từ làng là phối hợp với viện quân, tiêu diệt Không Nhẫn và chiếm lấy pháo đài.”
Nếu đối phương đã khơi mào chiến tranh và gây tổn thất cho làng, Minato cũng chẳng cần khách sáo, trực tiếp hạ lệnh tiêu diệt. Còn về pháo đài, tốt nhất là chiếm lấy nguyên vẹn. Làng Mây có “Đảo Rùa” bí mật, thì làng Lá có một tòa thành bay cũng oai phết chứ đùa.
Nghe Naruto giải thích xong, Shisui hỏi: “Vậy viện quân là ai?”
Đúng lúc này, Naruto như nhận được tín hiệu, cậu ném một chiếc Kunai ra phía sau, khoanh tay trước ngực, chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà dõng dạc: “Một mũi tên xuyên đám mây, thiên quân vạn mã đến tương phùng!”
Bá! Bá! Bá!
Phía sau xuất hiện hàng trăm bóng người, bao gồm đội Guy, đội Asuma, đội Kurenai, đội “Đầu dưa hấu”, đội Cảnh sát do Uchiha Izumi dẫn đầu cùng hơn hai mươi thành viên Ám bộ do Yamato chỉ huy.
Các phân thân của Naruto sau khi đưa người đến nơi thì hơi cúi người: “Quý khách đã đến điểm dừng, vui lòng mang theo hành lý cá nhân. Grab Naruto chúc quý khách thực hiện nhiệm vụ thuận lợi, tạm biệt!”
Sau đó, dưới ánh mắt ngơ ngác của đại đa số mọi người, các phân thân đều mỉm cười rồi tan biến.
Dù sao đều là Ninja nên họ không thắc mắc lâu về chuyện này mà nhanh chóng ẩn nấp. Các đội trưởng tiến lên phía trước thảo luận kế hoạch cụ thể. Dù quân số ở đây chưa bằng một nửa Không Nhẫn, nhưng Naruto cực kỳ tự tin vào việc “làm gỏi” đám này.
“Vấn đề lớn nhất là Không Nhẫn biết bay, mà phe ta chỉ có sáu người bay được, điều này khá bất lợi.”
Shino một tay nắm ống tay áo Shisui, một tay đặt lên vai Naruto, thành công thu hút sự chú ý của cả hai. Cậu bình tĩnh nói: “Đưa tớ vào trong pháo đài. Trong vòng mười phút, tớ có cách phá hỏng phần lớn thiết bị bay của chúng.”
Shisui ngẩn người một lát: “Người dân đã được Naruto đưa đi rồi, chúng sẽ sớm phát hiện ra điều bất thường thôi. Em… chắc chắn chứ?”
Shino gật đầu. Vì cổ áo quá cao cộng thêm kính râm che kín mắt nên chẳng ai thấy rõ thần sắc trên mặt cậu.
Naruto định bảo “thực ra cậu có thể tự đi bộ vào mà”, nãy lúc làm nhiệm vụ lẻn vào sao chẳng ai nhớ tới cậu ta nhỉ? Nhưng nghĩ lại thấy nói vậy thì đau lòng quá, cậu đành gật đầu: “Được rồi, tớ đưa cậu vào.”
Binh quý thần tốc, Naruto xác nhận vị trí dấu ấn trong pháo đài lúc nãy chưa có địch, liền đưa Shino vào trong.
Naruto không tham gia thảo luận chiến thuật tiếp theo, nhưng nếu mặc định phần lớn thiết bị bay bị phá hủy thì kế hoạch sẽ đơn giản hơn nhiều. Đáng chú ý là bên đội Guy, người đại diện họp bàn là Neji chứ không phải thầy Guy.
Bên trong pháo đài, Naruto bò lên treo mình trên nóc nhà để bảo vệ “hỗ trợ” nhà mình. Còn Shino, dù là lần đầu tới nhưng lại đứng rất thuần thục ở một góc khuất nhất, đưa một bàn tay ra.
Naruto cảm nhận được một luồng Chakra phóng ra từ bàn tay đó, sau đó mấy con bọ Kikaichu men theo luồng Chakra bay trở lại.
“Đây là gì?” Naruto ra hiệu xung quanh tạm thời không có ai, bảo Shino giải thích một chút.
“Đây là những con bọ đực tớ thả ra trước, để chúng gặm nhấm thiết bị bay của Không Nhẫn. Những con thích nghi và sống sót được, tớ sẽ cho chúng giao phối để sinh ra thế hệ sau mang đặc tính đó. Đây là cách bọ Kikaichu tiến hóa. Tớ có thể thúc đẩy quá trình này theo hướng mình muốn, tạo ra một lượng lớn bọ chuyên khắc chế thiết bị bay, sau đó thả chúng ra…”
Hiếm khi có người chịu nghe mình giải thích thao thao bất tuyệt, giọng điệu Shino bất giác mang theo một chút vui vẻ.
Comments for chapter "Chương 190"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com