Chương 189

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 189
Prev
Next

Chương 189: “Thuấn thân” Shisui trổ tài

“Bên trong có khoảng 500 người, trong đó chưa đến 200 tên là Ninja, số còn lại chắc đều là người thường… Họ bị nhốt lại, trông rất yếu ớt.”

Hinata nói câu này với vẻ không nỡ, bởi tình trạng của những người dân đó không chỉ dùng từ “yếu ớt” là xong, mà phải gọi là da bọc xương, xanh xao vàng vọt.

Những người này thực chất là “nguồn cung năng lượng” cho pháo đài. Shinnō vốn là kẻ tâm cơ, lão từng giả danh bác sĩ trà trộn vào khắp các quốc gia. Vì lượng Chakra bình thường của lão chẳng hơn gì người thường, lại cộng thêm tay nghề phẫu thuật ngoại khoa tinh vi, nên suốt mười mấy năm lão đóng vai vị lương y cứu người mà chẳng ai nghi ngờ. Ngay cả Naruto hay các Ninja cảm nhận của Konoha cũng không thấy điều gì bất thường, thậm chí là chẳng cảm nhận được chút ác ý nào từ lão.

Trong một lần tình cờ, Shinnō đã có được phương pháp tạo ra Vĩ thú nhân tạo —— Reibi (Linh Vĩ). Để làm được điều này cần hai thứ: một là thuật thức đặc thù, hai là “Chakra bóng tối”. Mà nguồn gốc của Chakra bóng tối chính là những cảm xúc phẫn nộ, căm hận và tuyệt vọng của con người khi đối mặt với bất hạnh.

Hiểu đơn giản là lão cần những cảm xúc tiêu cực cực hạn. Vì thế, Shinnō đã bắt cóc hàng trăm dân làng nhốt vào pháo đài, nuôi họ ở tình trạng “sống mòn” để liên tục sản sinh ra cảm xúc tiêu cực nuôi dưỡng Reibi.

Mục đích lão cho quân tập kích Konoha lần này là để thừa cơ xác nhận một số dữ liệu về Bát Môn Độn Giáp mà Orochimaru cung cấp, nhằm hoàn thiện “Cơ thể tối thượng” của lão —— một cơ thể có khả năng hồi phục không kém gì thuật tái sinh của Tsunade, và sau mỗi lần bị thương hồi phục lại càng mạnh hơn.

Còn về tấm bản đồ bố phòng của Konoha (không biết thật giả thế nào), Shinnō cũng chẳng bận tâm lắm, cùng lắm là mất vài tên tay sai thôi. Tất nhiên, đống tình báo này Orochimaru không cho không, mà là đổi lấy kết quả nghiên cứu về hoạt tính cơ thể của Shinnō suốt mấy năm qua.

Chỉ có điều lão không biết rằng, Orochimaru không chỉ bán tình báo giả, mà còn chơi kiểu “một món bán hai nhà”, thậm chí còn tiện tay bán luôn thông tin của chính Shinnō cho bên thứ ba.

Giống như bao đại phản diện khác, Shinnō coi “Cơ thể tối thượng” và sức mạnh Reibi chỉ là công cụ để thực hiện một mục tiêu vừa giản đơn vừa… ảo tưởng: Đập tan Ngũ Đại Quốc, đưa Không Nhẫn thống trị toàn thế giới.

Sau khi biết được mục đích của Shinnō qua vài kênh thông tin, Orochimaru chỉ khinh bỉ cười khẩy. Dựa vào mấy cái đồ chơi đó mà đòi khiêu khích Ngũ Đại Quốc? Thống trị thế giới sao thú vị bằng nghiên cứu chân lý sinh mệnh và trường sinh bất tử được. Thế nên, lão Rắn quyết định tranh thủ lúc Shinnō chưa bị ai đánh chết thì phải vơ vét hết thứ mình cần đã.

Mà biết đâu chờ lão chết rồi hỏi linh hồn còn nhanh hơn? Nghĩ vậy, Orochimaru quyết định chơi cả hai tay: Vừa giao dịch, vừa tìm cách kiếm tí tế bào cơ thể của Shinnō về làm nghiên cứu, sau này có khi lại có thêm một trợ thủ đắc lực, chứ con bé Guren thực sự không có khiếu trong mảng này.

Nghe xong lời Hinata, cả nhóm thấy hơi khó xử. Nếu bên trong toàn là địch thì cứ việc phá nát cho xong, nhưng đằng này lại có dân thường, mà lại là nạn nhân. Dù không phải dân Konoha thì cũng phải đối xử như con tin cần cứu mạng.

Naruto thì không có kinh nghiệm cứu con tin cho lắm. Sở trường của cậu là kiểu “cứu viện kiểu Nga”: Ném hai quả Bom Vĩ Thú xuống, sau đó báo cáo cấp trên là đã tiêu diệt 500 quân địch, không còn con tin nào bị bắt giữ…

Vụ lẻn vào thì Naruto thực sự chưa chơi bao giờ. Ấn tượng sâu sắc nhất là lần đi “hỏi thăm” tin tức chỗ Raiga rồi bị thầy Kakashi mắng cho một trận. Thực ra nếu có cơ hội làm một “Sát thủ bóng đêm”, Naruto cũng muốn thử lắm, nhưng liên quan đến hàng trăm mạng người thì thôi bỏ đi.

Dù sao Naruto không giỏi lẻn thì người khác giỏi. Cậu rút ra một chiếc Kunai Phi Lôi Thần, nói: “Nếu ai có cách đưa cái này vào trong, tớ có thể đưa hết mọi người ra ngoài chỉ trong vài giây.”

“Giao cho anh.”

“Anh… khụ khụ… có thể.”

Shisui và Hayate đồng thanh, nhưng mọi người đều nghiêng về phía Shisui hơn. Dù Naruto biết Gekko Hayate rất giỏi ẩn nấp và ám sát, nhưng cậu cứ lo anh ta đang hành sự lại lỡ mồm “khụ” một cái thì hỏng bét, nên quyết định bầu cho Shisui.

Chẳng biết có phải ở gần Minato lâu ngày không mà khí chất của Shisui càng lúc càng giống ông bô, luôn mang lại cho người xung quanh cảm giác “ông anh này cực kỳ đáng tin”.

Nhận nhiệm vụ xong, Shisui ôn tồn bảo Hinata: “Em có thể vẽ giúp anh sơ đồ đường đi bên trong pháo đài không?”

“Dạ được.” Hinata gật đầu, nhận lấy giấy bút từ Naruto. Tay nghề của cô rất khéo, vẽ bản đồ mặt phẳng chuẩn đét, ghi rõ chỗ nào có lính canh, chỗ nào là ngục giam, chỗ nào có tuần tra. Nhìn bản vẽ rõ ràng đến mức Naruto phải nghi ngờ không biết cô có cài phần mềm CAD vẽ kỹ thuật vào tay không nữa.

Shisui cất Kunai của Naruto, ghi nhớ bản đồ, cởi bộ cánh máy ra cho nhẹ người. Anh thận trọng dùng Thuấn thân thuật di chuyển qua các phiến đá, gốc cây, né tránh tầm mắt quân địch để tiếp cận pháo đài.

Trong lúc Naruto còn đang tò mò xem anh sẽ qua mắt hai tên lính canh cổng kiểu gì, thì thấy Shisui đột ngột xuất hiện ngay trước cổng, rồi… thản nhiên đi vào như chỗ không người. Hai tên lính canh cứ như bị mù, hoàn toàn không thấy gì hết!

Hinata bật Bạch nhãn, nhìn thấy Chakra trong người hai tên đó bị rối loạn một chút, liền thầm thì: “Họ trúng ảo thuật rồi.”

“Không hổ là Shisui, ảo thuật vẫn đỉnh như ngày nào!” Genma có vẻ khá thân với Shisui nên lên tiếng khen đầu tiên.

Sau đó, hành động của Shisui được Hinata “tường thuật trực tiếp”, còn Naruto thì tự động dịch lại trong đầu với giọng điệu kể chuyện kiếm hiệp:

Nói về Shisui đại hiệp, một thân một mình xông pha hang ổ quân thù. Chỉ thấy chàng thân thủ phi phàm, băng qua hành lang, lướt qua phòng ốc, quân tuần tra chẳng ai hay biết. Đúng là:

Thân hình dẻo dai khỏe khoắn, mày đậm mắt sáng tinh anh.

Nhẹ tựa lông hồng bay bổng, bước đi như thể thần tiên.

…

“Naruto-kun, anh Shisui phát tín hiệu rồi!” Hinata nghe Naruto gọi là anh nên cũng gọi theo cho thân mật.

“Hiểu rồi!” Naruto lập tức biến mất và xuất hiện ngay cạnh Shisui. Sắc mặt Shisui lúc này hơi khó coi.

Bên trong ngục giam là hàng trăm người, từ cụ già 60 đến đứa trẻ lên 6. Ai nấy đều rách rưới, gầy gò, ánh mắt vô thần. Ngay cả khi thấy Shisui đánh gục hai tên cai ngục, họ cũng không dám kêu lấy một tiếng, không rõ là không dám hay là không còn sức để kêu.

“Những người này…”

“Chắc là họ bị rút cạn Chakra hoặc thể lực rồi. Mau cứu người đi, cẩn thận nhé, Chakra ở trong này đang bị hút đi liên tục đấy.”

“Được.” Naruto nhẹ nhàng đặt chiếc Kunai vào khe hở của lồng sắt vì sợ làm họ hoảng sợ.

Dùng Phi Lôi Thần tiến vào bên trong, Naruto cảm nhận tốc độ hút Chakra của cái pháo đài này. Cậu nhẩm tính, nếu mình cứ đứng yên thế này thì chắc phải trụ được… 7 ngày mới cạn Chakra (mà chắc lúc đó chết vì đói trước).

Cái thuật thức gì mà bèo nhèo thế không biết, hút cả buổi chắc chẳng bằng lượng Chakra Cửu Vĩ rò rỉ ra khi nó ngoáy đuôi hai cái.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 189"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly