Chương 169

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 169
Prev
Next

Chương 169: Sakura hảo cảm độ +999

Naruto ngoáy ngoáy lỗ tai, cứ ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa: “Đưa đến đâu cơ thầy?”

Kakashi lặp lại chậm rãi: “Đưa đến làng Mưa, thuộc Vũ Quốc.”

Naruto đứng hình mất vài giây. Đúng là làng Mưa thật à? Thầy xác định chúng ta đi đưa thư mời chứ không phải đi giao hàng nhanh đấy chứ? Dẫu biết là muốn giúp lão Jiraiya xả giận, nhưng ông già Minato cũng không đến mức đẩy con trai vào chỗ chết thế này chứ nhỉ?

Sakura cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, liền hỏi: “Thầy Kakashi, loại thư từ đường dài thế này thường do Nhẫn Ưng phụ trách mà? Tại sao chúng ta lại phải đích thân đi một chuyến ạ?”

“Đây chính là điều tiếp theo thầy muốn nói với các em.” Kakashi nghiêm mặt, “Giới Nhẫn giả hiện có một tổ chức nguy hiểm tên là ‘Akatsuki’. Có tình báo cho biết thành viên cốt cán của họ hầu hết là tội phạm bỏ làng cấp S, ngay cả Orochimaru cũng từng là một thành viên trong đó.”

“Ban đầu Akatsuki hành động khá kín tiếng, giống như mấy tổ chức đánh thuê bình thường. Nhưng gần đây, hoạt động của chúng bắt đầu dày đặc hơn, từ ám sát trả thù đến can thiệp chiến tranh giữa các quốc gia. Có thể nói, chỉ cần ra tiền là chúng không từ thủ đoạn nào.”

“Thủ lĩnh làng Mưa là Hanzo ‘Salamander’ đã lâu không lộ diện, khả năng cao là đã tử nạn, thậm chí cả ngôi làng đã rơi vào tay tổ chức Akatsuki.”

“Vì vậy, nhiệm vụ lần này bề ngoài là đưa thư mời, nhưng thực chất là để quan sát phản ứng của làng Mưa. Nếu tin đồn là thật, chúng ta phải tìm cách thu thập tình báo về chúng.”

Naruto biết thừa là thật, nhưng cậu không có bằng chứng. Tầm này chắc trừ Itachi chưa gia nhập ra thì hội “Siêu mẫu áo mây đỏ” chắc tụ tập đông đủ rồi. Deidara thì không chắc lắm, trong truyện gốc anh chàng bị Itachi dùng ảo thuật “vả mặt” rồi mới bị lôi đi, không biết lần này thế nào.

Sasuke khẽ chạm vào cặp Lôi Đao sau lưng, thầm nghĩ: Tội phạm cấp S à? Không biết mạnh cỡ nào. Môi trường mưa gió ở đó chắc là có lợi cho mình đây.

Sakura lo lắng lên tiếng: “Cái đó… nếu nhiệm vụ nguy hiểm vậy, em sợ mình sẽ kéo chân sau của cả đội mất…”

Kakashi cười cổ vũ: “Sakura, em theo học ngài Tsunade bấy lâu, tiến bộ của em thầy đều thấy rõ mà. Tự tin lên chút đi.”

“Không phải chuyện tự tin hay không đâu ạ, mà là liên quan đến thuật em đang luyện.” Sakura cẩn thận giải thích tình cảnh của mình.

Cô nàng đang luyện Âm Phong Ấn. Các nhẫn thuật khác học xong là dùng được ngay, nhưng Âm Phong Ấn thì khác, nó đòi hỏi phải truyền Chakra liên tục một lượng cực lớn vào trán và không được phép gián đoạn.

Dù phiền phức nhưng phúc lợi của nó quá lớn: sau này có thể học “Bách Hào Thuật” — chiêu thức giúp đạt được khả năng hồi phục bá đạo như ngài Đệ Nhất. Chỉ cần không bị “nháy mắt” bay màu ngay lập tức, thì dù có bị kiếm đâm lòi phèo hay bị chặt ngang hông vẫn có thể nối lại được.

Tất nhiên, với con gái thì cái lợi thứ hai mới là “đỉnh cấp”: Trẻ mãi không già. Chỉ cần thích, đến lúc chết vẫn giữ được khuôn mặt tuổi đôi mươi. Nhìn ngài Tsunade mà xem, lúc thì biến thành thiếu nữ, lúc thì quý bà, ảo diệu vô cùng. Chẳng trách lão Jiraiya si tình thế, cưới một người mà như cưới cả “hậu cung” đủ mọi lứa tuổi!

Naruto thầm nghĩ sau này có nên bảo Hinata học chiêu này không. Nhưng ngẫm lại, yêu cầu của nó quá khắt khe: vừa phải kiểm soát Chakra siêu đẳng, vừa phải có kiến thức y khoa uyên thâm, ngoài Sakura ra chắc chẳng ai theo nổi.

Với lượng Chakra của Sakura, tích lũy chắc phải mất ba năm. Thế nên hiện giờ cô nàng luôn trong trạng thái “cạn bình” giống hệt Kakashi. Nếu coi Âm Phong Ấn là một cái hồ lớn cần đổ đầy nước mỗi ngày, thì Sakura chỉ chừa lại một cái ao nhỏ để dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Nếu dùng quá tay là xỉu ngay tại chỗ. Đi làm nhiệm vụ do thám nguy hiểm mà lăn ra xỉu thì đúng là “hố” đồng đội, đó là lý do cô lo lắng.

“Chuyện đó không cần quá lo.” Kakashi nói, “Thực tế thầy Minato giao việc này cho đội mình là vì Naruto có Phi Lôi Thần. Có biến là cậu ta ‘ship’ cả đám về làng trong một nốt nhạc ngay.”

Dù Kakashi nói thế, Naruto vẫn nảy ra một ý tưởng: “Này Cáo già, có phiền nếu ông chia cho đồng đội tôi ít Chakra không?”

“Tùy ngươi, ta nghèo gì chứ Chakra thì thừa.” Cửu Vĩ dửng dưng.

“Ngon!” Naruto định vặt lông cáo ăn mừng nhưng sực nhớ ra: “À mà Cáo này, vụ chia Chakra đỉnh cao này tôi chưa biết làm, ông ra tay đi…”

Naruto chưa học được Tiên Nhân Thuật nên chưa cảm nhận và điều chỉnh được dao động Chakra tinh vi đến thế. Chakra Cửu Vĩ mà nhồi sống vào người bình thường là bỏng da hoặc hóa điên ngay, nên phải để chính chủ điều khiển.

“Phiền phức thật, để lão phu mượn thân xác chút.” Cửu Vĩ cằn nhằn rồi tiếp quản quyền kiểm soát.

Cả đội bỗng thấy khí thế Naruto thay đổi hẳn, một áp lực khủng khiếp ập đến rồi biến mất ngay lập tức. Mắt Naruto lúc này đã thành mắt cáo.

Cảm giác này là… Cửu Vĩ? Kakashi cảnh giác nhưng rồi nhớ lại vụ ở làng Tinh nên bình tĩnh lại. Sasuke và Sakura cũng đứng hình, không biết Naruto định làm gì.

Cửu Vĩ (trong thân xác Naruto) trầm giọng: “Tiểu cô nương, đưa tay đây.”

Sakura ngẩn người, hảo cảm độ dành cho Cửu Vĩ tăng vọt thêm 999 điểm! Không ngờ đời này cô lại được nghe một danh xưng khác ngoài cái tên “Sakura ca” (Anh Sakura) từ miệng Naruto.

Cửu Vĩ chạm nhẹ tay vào tay Sakura, ngay lập tức cô nàng được bao phủ bởi lớp Chakra màu cam hồng, trên đầu còn hiện ra đôi tai cáo bằng khí đung đưa.

“Cái… cái này…” Sakura lắp bắp, ngây người nhìn tay mình. Chuyện quái gì thế này?

Sasuke và Kakashi cũng há hốc mồm. Chakra Vĩ Thú mà cũng “share” được như mạng Wi-Fi thế này á?

“Thử tí đi chứ, đứng đực ra đấy làm gì.”

Naruto lấy lại quyền kiểm soát, miệng hơi méo, sửa lại giọng: “Đừng ngẩn ra đó, mau thử xem dùng được không!”

“Hả? À vâng!” Sakura nhắm mắt cảm nhận luồng sức mạnh dồi dào trong cơ thể. Cảm giác này… thật sự chỉ muốn tìm cái gì đó để đấm một phát cho bõ!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 169"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly