Chương 16

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 16
Prev
Next

Chương 16: Đường Bá Hồ

Sau khi nghe Kushina kể xong chiến tích anh hùng thứ sáu về việc ấn đầu một kẻ dám cười nhạo mình xuống đất mà tẩn cho một trận, cuối cùng nhà Hyuga cũng hiện ra trước mắt.

“Tới nơi rồi nhé.” Kushina buông bàn tay nhỏ của Hinata ra, khích lệ: “Sau này phải dũng cảm lên đấy, Hinata-chan!”

“Vâng, cháu cảm ơn cô chú rất nhiều!” Hinata ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép.

“Chào cháu nhé!”

Một màn anh hùng cứu mỹ nhân không mấy trọn vẹn kết thúc như vậy đấy. Chẳng biết Kushina có nhận ra mình vừa vô tình “ngáng chân” nhân duyên của con trai hay không. Mà cũng tại Naruto, lúc kể trước tương lai (spoiler) lại lược bỏ mất tuyến tình cảm.

Về đến nhà Naruto mới sực nhớ ra, vừa rồi làm việc tốt mà quên để lại danh tính. Chậc, một câu “Cháu là hiệp sĩ đeo khăn quàng đỏ” cũng không kịp nói, đúng là thiếu sót.

“Naruto.” Kushina cắt ngang dòng suy nghĩ viển vông của con trai, đưa cho cậu một cuốn sách: “Kiến thức cơ bản con học cũng ổn rồi, tiếp theo chúng ta sẽ học cái này.”

Naruto đón lấy cuốn sách dày cộp như bộ đề ôn thi đại học, nhìn bìa: “《Phong ấn thuật nhập môn》?”

“Đúng vậy, Phong ấn thuật.” Kushina nói: “Naruto, con từng dùng được Kim Cương Phong Tỏa ngay khi mới sinh, chứng tỏ con kế thừa hoàn hảo huyết mạch tộc Uzumaki. Đó cũng là lý do cha con khăng khăng để con mang họ mẹ. Tộc Uzumaki chúng ta lừng danh thiên hạ nhờ phong ấn thuật, địa vị ngang hàng với tộc Senju và Uchiha. Ưu thế của chúng ta là sức sống bền bỉ, lượng Chakra khổng lồ, và uy lực phong ấn vượt xa người thường. Mẹ thậm chí có thể áp chế được Vĩ Thú, đó là lý do mẹ trở thành vật chứa của Cửu Vĩ. Nếu con đã có thiên phú, thì phải học cho tử tế, con hiểu tầm quan trọng của nó chứ?”

“Vâng ạ.” Naruto im lặng nghe mẹ “thuyết pháp”. Cậu thừa hiểu nó quan trọng thế nào. Sau này đối phó với lũ có thuộc tính bất tử như Uế Thổ Chuyển Sinh hay Hidan, cứ bồi cho một phát phong ấn là xong chuyện.

Kể cả đối phó với Orochimaru… À mà thôi, Bác Rắn là một cái lỗi (bug) của hệ thống rồi. Bị Thi Quỷ Phong Tẫn xẻ tay mà vẫn tự mổ bụng Thần Chết đòi lại được, bị kiếm Totsuka phong ấn mà vẫn hồi sinh qua Chú Ấn được, Naruto thật sự không biết làm sao để giết chết hẳn lão ta.

Phong ấn thuật chắc không khó lắm đâu nhỉ? Chẳng qua là các thuật thức khác nhau đại diện cho các tác dụng khác nhau, viết đúng quy luật, kết hợp Chakra là ra hiệu quả. Nghe nguyên lý cũng giống lập trình code ấy mà. Cái này làm khó được Uzumaki Naruto này sao?

30 phút sau…

Cái quái gì đây?

Sao lại thế này?

Tại sao?

Naruto nhìn lại cái bìa sách 《Phong ấn thuật nhập môn》, cảm giác nó vừa biến thành 《Phong ấn thuật từ nhập môn đến tinh thông》, rồi lại thành 《Phong ấn thuật từ nhập môn đến từ bỏ》, và cuối cùng dừng lại ở 《Phong ấn thuật từ nhập môn đến… xuống mồ》.

Mấy trang đầu cậu thấy mình còn học vẹt được, nhưng càng lật trang cậu càng thấy: Một năm được năm, hai lăm mười lăm… mười lăm năm cũng chưa chắc học xong.

May mà còn có Kushina giải đáp thắc mắc. Cô rất có kinh nghiệm dạy phong ấn thuật, “đệ tử chân truyền” đầu tiên chính là ông chồng Hokage Đệ Tứ của cô. Kakashi cũng từng theo học một thời gian, nhưng anh chàng chủ yếu dựa vào Sharingan để sao chép mấy thuật thông dụng, thuộc diện “biết dùng nhưng không hiểu gốc rễ”. Sau này rảnh mới phải bổ túc lại.

Hiện tại, Kushina yêu cầu Naruto phải hiểu cả “ngọn” lẫn “nguồn”, học từ nguyên lý cơ bản nhất, còn khoảng cách đến lúc thực chiến thì xa vời vợi. Giống như việc chúng ta học công thức vạn vật hấp dẫn ở cấp ba xong, ngoài việc đi thi ra thì chẳng bao giờ dùng đến (trừ khi viết vào tiểu thuyết như tôi đây).

Học phong ấn thuật nửa ngày làm Naruto ức chế, chiều đó cậu tập thể thuật hăng hái đến mức đấm hỏng luôn cả bao cát, cát chảy đầy sàn. Kết quả là bị Kushina xách tai giáo huấn một trận, bắt sau này muốn đấm đá thì ra ngoài vườn mà đấm cọc gỗ.

Dù việc học không mấy thuận lợi, nhưng tối đến Naruto vẫn vào không gian phong ấn để “chém gió” với Cửu Vĩ.

“Đại hồ ly, tôi bắt đầu học phong ấn thuật rồi đấy.” Naruto cười hì hì.

Cửu Vĩ trong lòng thầm mắng chửi: “Hừ.”

Nó khổ lắm chứ. Nó thầm nghĩ:

Lão phu vốn ở trong rừng,

Nhà có cây cối, có vườn thảnh thơi.

Ngờ đâu Madara dở hơi,

Ngang ngược vô lễ, cậy tài cậy kiêu.

Mắt Sharingan trừng lên thật liều,

Lôi ta đi đánh Hashirama một chiều.

Ta bị hắn đạp dưới chân,

Bắt mặc Susanoo xông pha trận tiền.

Tiếc thay ông Hashirama kia,

Nhẫn thuật cao cường, Phật ngàn tay vung.

Madara bại trận, ta định về rừng,

Ngờ đâu Hashirama âm hiểm khôn cùng,

Dẫn người ám toán, đánh ta tơi bời.

Thân ta cường tráng, ông bảo quá nguy,

Phong ấn ta lại, tối tăm mịt mù!

Mối hận này khó mà nguôi,

Vì cầu tự do, đành phải hạ mình.

Một lời khó nói cho hết,

Mấy chục năm ròng, nằm im chịu trận!

…

Đường đường là Vĩ Thú mạnh nhất Kurama, vì sao chỉ có thể ngồi đợi Uzumaki Mito chết già? Vì bà ấy giỏi phong ấn thuật. Vất vả đợi đến lúc Mito thăng thiên, tưởng thoát nạn thì lại gặp ngay Kushina, bực nhất là bà này cũng giỏi phong ấn thuật.

Không còn cách nào khác đành đợi tiếp. Khó khăn lắm mới được thả ra thì lại bị gã tóc vàng (Minato) phong ấn lại, đã thế còn xẻ đôi người ta ra mà phong ấn. Bên Kushina thì thôi không dám nghĩ, tưởng bên thằng nhóc này còn chút hy vọng, ai dè giờ nó cũng bắt đầu học phong ấn thuật. Còn đường sống nào cho cáo không!

Thằng nhóc này cũng thế, bắt học là đi học luôn à? Thời gian đó sao không kể chuyện cho lão phu nghe. Dạo này nghe chuyện nhiều thấy trình độ văn hóa của mình tăng hẳn, nhất là cái chuyện gì về đứng đầu “Tứ đại tài tử” Đường Bá Hồ…

“Đừng tiêu cực thế đại hồ ly, phải lạc quan lên. Ít nhất đợi tôi học thành tài, tôi sẽ cải thiện môi trường sống cho ông.”

Cửu Vĩ đáp lại bằng lời khích lệ đầy chân tình: “Cút!”

Naruto vui vẻ nhận lời. Đây chắc chắn là lời thúc giục mình “cút” đi học nhanh lên để sớm giúp nó sửa sang nhà cửa đây mà.


Xuân qua hè tới, thu đi đông về.

Naruto luyện tập bất kể nắng mưa, trong làng người ta khen cậu khỏe như con nghé. Dù đấu với Kimimaro chưa thắng trận nào, nhưng đấu với Sasuke thì chưa bao giờ thua. Cậu cảm thấy mình cân được hai ba tên Hạ nhẫn bình thường cũng không thành vấn đề.

Năm nay trôi qua nhanh lạ thường. Kimimaro đã sớm trở thành học sinh ưu tú nhất khối, ngay cả mấy anh chị khóa trên cũng chẳng ai là đối thủ của cậu. Với thực lực đó, Kimimaro xin tốt nghiệp sớm là chuyện nhỏ, nhưng Minato vẫn muốn cậu học hết trường lớp để có thêm bạn bè.

Cả nhà bốn người thỉnh thoảng lại cùng nhau ra ngoài mua sắm, ăn tiệm, đi dã ngoại. Đáng chú ý là: Minato nghiện mì Ichiraku, Naruto mê thịt nướng, Kimimaro thích tiệm bánh ngọt, còn Kushina… thích nhất là cơm Minato nấu.

Cuộc sống bình lặng cứ thế kéo dài đến cuối năm. Nhưng vào ngày 30 tháng 12 năm đó, có một sự kiện “nho nhỏ” đã khiến Naruto cảm thấy khá thú vị.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly