Chương 134
Chương 134: Ngày đầu tiên bắt đầu tu tiên
Nhà của tiên nhân Fukasaku không lớn, Naruto vào cửa đều phải khom lưng. Bên trong không gian vừa đủ để xoay xở, nhìn cái nhà bé tí thế này, thảo nào Gamabunta bình thường chẳng bao giờ thèm về thăm nhà.
Tiên nhân Shima rất nhiệt tình, bưng lên từng đĩa sâu “béo mầm”. Trong mắt loài cóc, có lẽ “béo mầm” là từ chuẩn nhất để miêu tả đám sâu này.
“Nào, ăn nhiều vào cháu, đừng khách khí!”
Tiên nhân Fukasaku ăn rất ngon lành: “Hương vị thật sự tuyệt hảo.”
Tiên nhân Shima đẩy đĩa về phía Naruto: “Tất nhiên rồi, ta cố ý làm đấy. Naruto nhỏ, nếm thử con sâu khoai này đi.”
Naruto nhìn đám sâu vẫn còn đang ngọ nguậy trong đĩa, khó khăn nuốt nước bọt.
Cách đây không lâu mình vừa ăn Cà-ri Sinh Mệnh của bà bà Sơn Ớt, hôm qua mới kiến thức hắc ám liệu lý của Sakura đại ca, hôm nay lại đến tiệc sâu núi Diệu Mộc. Gom đủ tam đại hắc ám liệu lý của giới Ninja thì có được Lục Đạo Tiên Nhân tặng quà không nhỉ?
Mình đâu phải là “Bear Grylls” (vua sinh tồn), cái thứ này có cắt đầu bỏ đuôi cũng không nuốt trôi được!
Vào khắc cốt yếu, Naruto chợt nhớ tới một tên tham ăn: “Cáo lớn, cậu muốn thử chút không?”
Cửu Vĩ khéo léo từ chối: “Cút.”
Hết cách, con cáo già không đáng tin, Naruto đành mặt dày hỏi: “Tiên nhân Shima, con có thể tự chế biến lại một chút theo khẩu vị của mình không ạ?”
Thấy tiên nhân Shima không phản đối, Naruto lôi ra một chiếc cuộn trục. Bên trong là than củi, vỉ nướng, gia vị và đống nguyên liệu còn dư từ buổi dã ngoại hôm qua.
Gắng gượng nhớ lại cách làm món nhộng tằm nướng, Naruto vô thức ngân nga giai điệu, đọc lời thoại:
“Tèn tén ten~ Những nguyên liệu cao cấp thường chỉ cần những phương thức chế biến mộc mạc nhất… Ấu trùng tươi sống cho vào nước sôi luộc chín, thêm chút muối, đường, ngũ vị hương. Vớt ra để ráo, đặt lên vỉ nướng, rắc tiêu, phết sa tế, nướng vài phút là dùng được. Đến ‘anh em hoa hồng’ cách vách cũng phải thèm phát khóc…”
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Naruto cũng biến đống sâu thành thứ mà cậu có thể chấp nhận được. Ngửi mùi thơm nức mũi, cậu làm một miếng: Giòn tan, vị như thịt gà.
Tiên nhân Fukasaku và Shima nhìn đến ngây người. Trải qua bao nhiêu đời người ký khế ước với núi Diệu Mộc, đây là lần đầu tiên họ thấy một đứa nhóc “biết chơi” như vậy. Ninja thời nay ra khỏi nhà đều mang theo cả bộ đồ bếp à?
Naruto bị nhìn đến ngại ngùng, đưa qua hai xiên: “Hai người dùng thử không ạ?”
Fukasaku lắc đầu: “Thôi, cóc già rồi, chỉ thích ăn thanh đạm thôi.”
Naruto nhìn nắm cơm trộn ấu trùng trong tay cụ, Cụ ăn cái này mà bảo thanh đạm á? Nhưng bảo cụ già thì đúng thật, hai vị này sống ít nhất cũng mấy trăm năm rồi.
“Xơi” xong một tập “Đầu lưỡi trên núi Diệu Mộc”, Naruto nhìn đống sâu còn lại, nảy ra ý hay: “Con mang đống này đi được không ạ?”
Tiên nhân Shima hớn hở: “Naruto nhỏ thích chúng sao?”
Naruto cười híp mắt: “Vâng, đồ ngon thế này ai mà không thích? Lúc nãy ba con đi vội quá chưa kịp nếm thử mỹ vị, con định mang về cho ba một ít.”
Cụ Fukasaku cảm động khen ngợi: “Naruto đúng là một đứa trẻ hiếu thảo.”
Tiên nhân Shima cũng cười: “Cứ mang đi hết đi, chỗ này còn ít quá, để ta chuẩn bị thêm một mớ nữa, lúc về nhớ mang cho cả Jiraiya một ít nhé.”
Naruto phấn khởi gật đầu: “Không thành vấn đề, họ nhất định sẽ cảm ơn bà lắm!”
Hừ hừ, tránh được mùng một không tránh được rằm. Tâm ý của trưởng bối không thể từ chối đâu nhé ba yêu. Cảm nhận tình yêu của con trai đi nào!
Ở Konoha, Minato vừa tiếp đón xong sứ giả Tuyết Quốc bỗng rùng mình một cái lạnh sống lưng.
Thu dọn xong xuôi, Naruto theo cụ Fukasaku đến một thác nước nhỏ. Dưới thác là một hồ nước, có tượng cóc đá phun ra thứ chất lỏng màu nâu nhạt — chính là dầu cóc.
Cụ Fukasaku cầm một cây gậy đen, nói: “Nếu Minato đã giảng cho cháu về Tiên thuật rồi, ta chỉ nhấn mạnh những điểm quan trọng thôi.”
“Vâng ạ.” Naruto ngoan ngoãn ngồi xuống nghe giảng.
Cụ Fukasaku bắt đầu bài học đầu tiên:
“Đầu tiên, năng lượng tinh thần và năng lượng cơ thể là năng lượng bên trong, còn năng lượng tự nhiên là năng lượng bên ngoài. Dung hợp ba loại này để tạo ra Chakra Tiên thuật và thi triển thuật pháp gọi là Tiên thuật.”
“Năng lượng tự nhiên tồn tại trong không khí và lòng đất. Bước đầu tiên của tu luyện Tiên nhân hình thức là phải hòa mình vào tự nhiên để cảm nhận nó.”
Cụ Fukasaku lấy một ít dầu cóc bôi lên mu bàn tay Naruto: “Dầu cóc có tác dụng thu hút năng lượng tự nhiên. Bôi cái này vào, năng lượng tự nhiên sẽ tự động đi vào cơ thể cháu.”
Naruto cảm thấy mu bàn tay mát lạnh, như có thứ gì đó luồn lách chui vào. Cảm giác này… sao giống như đang dán cao dán giảm đau thế nhỉ?
Ngay sau đó, giữa các ngón tay Naruto mọc ra màng, trên tay xuất hiện những nốt sần như da cóc. Cậu nhìn xuống bóng mình dưới nước, thấy mặt sưng lên, mắt hiện quầng đỏ:
“Xấu quá đi mất.”
“Đó là hậu quả của việc không kiểm soát được năng lượng tự nhiên. Nếu không khống chế được, cháu sẽ dần biến thành cóc, và cuối cùng là hóa đá.” Cụ Fukasaku nhắc nhở: “Đừng để ý vẻ ngoài, hãy tập trung cảm nhận năng lượng trong cơ thể.”
“Vâng.” Naruto ngồi kiết già, nhắm mắt nỗ lực bắt lấy năng lượng tự nhiên. Nhưng thứ đó cứ như con chạch, trơn tuột, chạy lung tung khắp nơi, không sao nắm bắt được.
BỐP!
“Auuuuu~” Naruto thét lên như tiếng sói hú, “Đau quá, đau hơn cả mẹ con đánh nữa.”
Cụ Fukasaku nói: “Cây hắc bổng này dùng để đánh văng năng lượng tự nhiên ra ngoài. Khoảnh khắc nó rời khỏi cơ thể, cháu sẽ cực kỳ nhạy cảm nên rất đau đấy.”
Naruto nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Được rồi, con không sao, làm lại lần nữa đi ạ!”
Vài phút sau:
“Auuuuu~”
“Lại lần nữa!”
“Auuuuu~”
Chiều hôm đó, tiếng sói hú vang vọng khắp núi Diệu Mộc. Ở một thung lũng nào đó, Gamabunta bình thản truyền thụ kinh nghiệm cho con trai Gamakichi: “Đừng ngạc nhiên, ta nhớ mấy chục năm trước, tên Jiraiya còn la thảm hơn thằng nhóc này nhiều.”
Mấy tiếng sau, cụ Fukasaku lau mồ hôi trên trán: “Naruto nhỏ, hôm nay tới đây thôi.”
“Tiên nhân Fukasaku, con vẫn ổn, con chịu được!” Naruto nhớ mang máng có một vị đại lão giới Tu Tiên từng nói: Muốn cảm nhận thống khổ, nhẫn nại thống khổ, làm quen với thống khổ, rồi cháu sẽ thấy thống khổ cũng chỉ đến thế thôi.
Giờ mình cũng đang tu tiên mà, nghe lời tiền bối chắc chắn không sai!
Comments for chapter "Chương 134"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com