Chương 126

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 126
Prev
Next

Chương 126: Ta muốn thành tiên, sướng hơn lên tiên

“Lão ba, sao tự dưng ba lại muốn dạy Tenten chiêu Phi Lôi Thần thế?”

“Tenten am hiểu hai loại nhẫn thuật: một là phong ấn nhẫn cụ vào cuộn giấy rồi lấy ra khi chiến đấu, hai là dùng cuộn giấy thông linh một lượng lớn nhẫn cụ. Vì thế ba thấy cô bé có thiên phú về không gian thuật để học Phi Lôi Thần.”

“Cái đó thì con biết, chỉ là tò mò sao ba lại để ý đến cậu ấy thôi.”

Naruto chợt ngộ ra một điều: Nếu Tenten dùng cuộn giấy để thông linh nhẫn cụ, có khi nào sau một khoảng thời gian nhất định chúng sẽ tự động biến mất về chỗ cũ không? Vậy nên việc cậu ấy không bao giờ đi nhặt lại vũ khí sau khi ném không phải vì nhà giàu tiêu xài hoang phí, mà là vì chúng tự thu hồi được?

“Không phải đột nhiên đâu nhé. Ba là Hokage mà, đương nhiên phải chú ý đến những ninja có tiềm năng. Bồi dưỡng thế hệ kế cận cho làng vốn là trách nhiệm của một ‘Ảnh’ mà.”

Đối với Konoha, một nhẫn thuật có tầm chiến lược như Phi Lôi Thần càng nhiều người biết càng tốt. Chỉ cần có hậu bối phù hợp, Minato đều sẽ tận tâm chỉ dạy.

“À ra thế.” Đúng là phong cách của lão ba nhà mình, lúc nào cũng lo cho làng.

Minato nhìn Naruto, hỏi ngược lại: “Thế con cố tình ở lại đây là có việc gì nào?”

Nhắc đến đây, Naruto bỗng hăng hái hẳn lên: “Lão ba, con muốn thành tiên, sướng tề thiên!”

Minato ngơ ngác: “Hả?”

…

Naruto muốn học Tiên Nhân Thuật. Bởi vì Tiên thuật cực kỳ quan trọng, gặp phải mấy loại kẻ thù có thể hấp thụ Chakra hoặc miễn nhiễm nhẫn thuật thì chỉ có Thể thuật và Tiên thuật mới trị được.

Mà đối phó loại địch nhân cấp độ đó bằng Thể thuật thì phải luyện đến mức “Mở Tám Cổng” như thầy Guy mới xong, so ra thì học Tiên thuật vẫn thực tế hơn nhiều.

Minato không từ chối, nhưng anh đưa ra điều kiện là phải tu luyện tuần tự. Anh yêu cầu Naruto phải hoàn thành việc luyện tập hiện tại: nắm vững biến đổi tính chất hệ Phong, tạo ra được hình thái ban đầu của chiêu Rasengan Shuriken đã rồi tính tiếp.

Naruto không có ý kiến. Học được Rasengan Shuriken thì khả năng kiểm soát Chakra của cậu chắc chắn sẽ thăng cấp vượt bậc, rất có lợi cho việc học Tiên thuật sau này.

Có mục tiêu là có động lực, Naruto không về nhà ngay mà tìm một khu rừng nhỏ để luyện tập. Việc đầu tiên là: Cắt lá cây.

Cậu chắp hai tay lại, kẹp chiếc lá vào lòng bàn tay, nỗ lực chuyển hóa Chakra thành hệ Phong để cắt đôi chiếc lá. Vấn đề là… chuyển hóa kiểu gì cơ?

Kệ đi, cứ tung ra một trăm phân thân cùng luyện, nếu nửa tiếng không xong thì tăng lên hai trăm!

Sau một buổi chiều, trong rừng đứng đầy 800 cái “đầu vàng”. Cuối cùng cũng có một phân thân cắt được một vết nhỏ trên lá, sau đó mặt không cảm xúc tự giải trừ chính mình.

Hơn bảy trăm phân thân còn lại bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đấm ngực giậm chân. Đặc biệt là tên số 001 ảo não gào lên: “Khốn kiếp, lại bị tên đó giành trước!”

Vạn sự khởi đầu nan, đã có “đáp án mẫu” thì các phân thân còn lại cũng thông suốt. Từng đứa một dùng Chakra cắt đôi lá cây, sau đó hớn hở chọn đủ kiểu “tự sát” để biến mất.

Ký thực của hàng trăm phân thân ồ ạt ập về một lúc khiến đầu Naruto đau như búa bổ. Cậu ngồi bệt xuống đất, cảm giác như vừa thức trắng bảy ngày bảy đêm để giải toán cao cấp vậy.

Trong không gian tinh thần, Naruto nằm vật ra lưng con cáo già, rên rỉ: “Cáo lớn ơi, tớ ngủ một lát, cậu giúp tớ hồi…”

Trước đây khi chiến đấu cậu dùng nhiều phân thân hơn, nhưng chỉ trong vài phút hay vài giây nên ảnh hưởng không lớn. Không giống hôm nay, thời gian quá dài khiến cậu kiệt sức thực sự.

Cửu Vĩ điều chỉnh tư thế để Naruto không bị ngã, rồi tiếp quản cơ thể cậu: “Đúng là làm càn.”

Cửu Vĩ quen đường cũ điều khiển cơ thể Naruto về nhà. Đi nửa đường, cái mũi nó bỗng khịt khịt, rồi móc chiếc ví ếch xanh ra: “Luyện tập lâu thế chắc là đói rồi. Nhìn bộ dạng thằng nhóc này không biết bao giờ mới tỉnh, thôi thì mình ăn hộ nó chút vậy…”

Một tiếng sau, Cửu Vĩ mới về tới phòng Naruto, leo lên giường đắp chăn cẩn thận rồi mãn nguyện chìm vào không gian phong ấn đi ngủ.


Sáng hôm sau, Naruto tỉnh dậy khi đã hơn 8 giờ. Cậu ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài, cậu đã thấy Minato đang ngồi cầm tờ báo nhưng mắt cứ liếc nhìn sắc mặt Kushina. Còn Kushina thì khoanh tay, tay kia cầm cái thìa, mặt đằng đằng sát khí nhìn Naruto.

“Á… chào buổi sáng lão ba, lão mẹ.” Naruto cảm thấy không khí có gì đó sai sai. Nhóm Kimimaro không có nhà, chắc là đi làm nhiệm vụ rồi, nhưng sao hôm nay lão ba chưa đi làm?

Kushina “vút” một cái chỉ thẳng cái thìa vào mũi Naruto: “Nói! Hôm qua con đã làm cái trò gì hả?”

Naruto theo bản năng rụt cổ lại: “Thì… thì con tu luyện bình thường mà…”

“800 cái ảnh phân thân cùng tu luyện suốt một buổi chiều! Khiến bản thân mệt đến mức bất tỉnh nhân sự! Thế mà gọi là tu luyện bình thường hả?”

“Cái đó… tại tiến độ chậm quá, con lỡ tay…”

“Lỡ gì thì lỡ, không được tàn phá cơ thể như thế! Dù khả năng hồi phục có tốt đến đâu cũng có giới hạn thôi!”

Thấy tóc đỏ của Kushina có dấu hiệu dựng ngược lên, Minato vội vàng ôm lấy vợ.

“Kushina, bớt giận nào, Naruto biết lỗi rồi mà, đúng không?” Minato nháy mắt ra hiệu với con trai.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Naruto nhận lỗi với tốc độ ánh sáng: “Vâng, con xin lỗi, con sai rồi (lần sau con vẫn dám).”

Kushina hạ hỏa được chút ít, bảo: “Đi rửa mặt mũi rồi vào ăn cơm.”

Naruto vệ sinh cá nhân xong quay lại, cầm miếng sandwich lên thì thấy đã gần 9 giờ.

“A, sắp đến giờ tập trung rồi, con đi trước đây!” Naruto ngậm miếng sandwich trong miệng rồi nhảy tót ra ngoài cửa sổ.

“NARUTOOO! ĂN CƠM CHO TỬ TẾ XEM NÀO!” Kushina vung thìa đuổi theo đến cửa sổ, tóc đỏ bay múa trong không khí.

Minato thầm nghĩ: Thằng con này đúng là báo hại cha nó mà. Anh cũng muốn chuồn lắm, nhưng cảm thấy hậu quả sẽ rất thê thảm nên đành giả vờ chăm chú đọc báo tiếp.


Sau khi thoát khỏi nhà, Naruto ăn xong sandwich rồi nhảy nhót trên các mái nhà theo kiểu ninja.

Đột nhiên thấy mấy bóng hình quen thuộc, Naruto nhảy xuống, bế xốc Hinata lên xoay một vòng: “Hinata! Có nhớ tớ không nào?”

“A, Naruto-kun!” Hinata vừa thẹn vừa mừng, “Cậu về rồi!”

“Ừ, tớ về hôm qua.” Naruto bấy giờ mới chào hai người kia: “Uầy, Akamaru, Shino, lâu quá không gặp!”

“Gâu!” Akamaru mừng rỡ vẫy đuôi.

Kiba khó chịu: “Này cái tên Naruto kia, cậu để ý đến cả Shino mà dám ngó lơ tôi à?”

Shino đẩy kính râm, thong thả nói: “Kiba, đừng nói thế. Sự chú ý của con người là có hạn, ai cũng có lúc bị bỏ qua thôi. Naruto về là chuyện đáng mừng, nếu hỏi tại sao thì…”

“Tại vì cậu ta gọi tên cậu mà không gọi tên tôi đấy! Cái đồ nói dai nói dài nhà cậu!” Kiba nhảy dựng lên ngắt lời Shino.

Shino không đáp trả, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Đã lâu không đấu tập với Kiba, vừa hay gần đây đám bọ của mình tăng số lượng đáng kể, tối nay làm xong nhiệm vụ phải bồi cậu ta luyện tập “tử tế” mới được.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 126"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly