Chương 119

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 119
Prev
Next

Chương 119: Naruto không nói võ đức

Naruto đột nhiên giật mình, tính toán tuổi tác của Kakashi rồi chỉ vào Roga Nadare hỏi:

“Chờ đã, lão nói là mười năm trước đã đánh với Kakashi? Lão cư nhiên bắt nạt trẻ con! Đã thế còn phải dựa vào đồ công nghệ mới thắng được!”

“Thằng nhóc ranh!” Không biết có phải vì thẹn quá hóa giận hay không, Roga Nadare ngừng ngay màn đấu khẩu, ra lệnh trực tiếp: “Fubuki, Mizore, giải quyết đám nhóc đó đi, Kakashi cứ để cho ta…”

“Thủy độn: Đại Long Thần Thuật!”

Naruto vẫn trước sau như một, hoàn toàn không nói võ đức, căn bản không định để kẻ địch kịp nói hết câu. Cậu cho rằng đôi bên chẳng thân chẳng quen, việc gì phải đứng nghe lão lảm nhảm, muốn nói gì thì trước tiên cứ đánh ngã ta đã rồi tính.

Chẳng phải người ta vẫn nói sao: Khổng phu tử văn võ song toàn, học văn là để giảng đạo lý với người ta, còn học võ là để khiến người ta phải ngoan ngoãn ngồi nghe mình giảng đạo lý đó thôi.

Rồng nước bay thẳng lên trời. Nhờ lượng Chakra khổng lồ của Naruto cộng thêm lợi thế môi trường biển cả bao quanh, con rồng nước này to lớn đến mức kinh hồn, làm Roga Nadare sợ tới mức phát ra chất giọng hốt hoảng như Nhất Vĩ Shukaku:

“Ngươi gọi cái thứ quái quỷ này là Thủy độn à?”

Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng bọn chúng không thể ngồi chờ chết. Kakuyoku Fubuki kích hoạt bộ máy móc phía sau lưng một cách rất “khoa học”, biến hình thành một đôi cánh rồi bay vút lên không trung.

Fuyukuma Mizore ném tấm ván trượt xuống, nhảy lên đó và ngay lập tức biến từ một gã béo bình thường thành một gã béo linh hoạt, lao nhanh ra khỏi phạm vi tấn công. Cái tốc độ đó khiến Naruto nhìn kiểu gì cũng thấy giống tấm ván trượt hạt nhân của “Thám tử lừng danh Conan”.

Chỉ có đại ca Roga Nadare là cứng đầu nhất, chọn cách đối chưởng trực diện:

“Băng độn: Phá Long Mãnh Hổ!”

Cái tên nghe chừng rất khắc chế rồng nước, tiếc là công suất không đủ tầm. Một con hổ băng tuyết hung mãnh lao thẳng vào rồng nước. Con hổ rất oai phong, kích thước rất lớn, lớn đến mức… vừa vặn chui lọt vào mồm con rồng nước.

Thế là rồng nước ngoạm một miếng nuốt chửng hổ băng. Dù phần đầu rồng nước bị đóng băng rồi vỡ vụn do hiệu ứng chiêu thức của lão, nhưng phần thân nước còn lại vẫn tiếp tục càn quét xuống dưới. Roga Nadare chật vật né tránh, dù lùi lại kịp nhưng vẫn bị dính nước ướt sũng, sắc mặt vô cùng khó coi.

Thấy Naruto đã động thủ, Kakashi cũng chẳng khách sáo, lao thẳng về phía Roga Nadare. Mặc kệ lão đã đứng vững hay chưa, thầy bồi ngay một bộ combo thể thuật liên hoàn, đúng kiểu “thừa thắng xông lên”.

Trên trời, Kakuyoku Fubuki sà xuống nhắm thẳng vào Sasuke. Không biết có phải vì thấy Sasuke đẹp trai nên muốn “áp sát” hay không, nhưng với một người “thương hoa tiếc ngọc” như Sasuke, cậu tặng ngay cô ta một quả Hào Hỏa Cầu cực kỳ nhiệt tình, kèm theo đó là mưa Kunai và Shuriken bay loạn xạ.

Trong tiếng kim loại va chạm leng keng bên phía Sasuke, gã béo linh hoạt cũng đạp ván trượt lao tới định siết cổ Naruto. Cái tư thế này sao mà giống chiêu “Lôi Lê Nhiệt Đao” của cha con Raikage thế nhỉ? Naruto cúi người né được, gã béo trượt dài thêm mười mét.

Gã xoay ván trượt tạo thành một đường bán nguyệt rồi lại đối mặt với Naruto, cánh tay máy bên trái bắn ra một cái móc sắt bay về phía cậu. Chiêu này Naruto nhìn cũng quen mắt: Đây là phi trảo của Blitzcrank? Hay là xích của Chung Quỳ? Hoặc là móc câu của Pudge? Điều nực cười là hình thể của mấy nhân vật đó hình như đều mập mạp y hệt gã này.

Naruto chọn cách một tay túm lấy sợi dây sau móc sắt, tay kia âm thầm xoa một quả Rasengan sau lưng. Khi gã béo thu dây kéo Naruto lại sát mặt, cậu ấn thẳng quả cầu Rasengan vào thiết kế hình tròn trên ngực gã — dựa theo hình tượng Iron Man Tony Stark, thứ này chắc chắn là hạt nhân của bộ giáp.

Rasengan đánh trúng, tâm điểm bộ giáp nứt ra một tia cực nhỏ, nhưng lạ thay gã béo vẫn đứng im tại chỗ không chút sứt mẻ, còn bồi thêm một cú đá văng Naruto ra xa. Bộ giáp này phòng ngự Chakra thuần túy rất tốt. Naruto xoa bụng đứng dậy, tự nhủ mấy trò mạo hiểm không chắc ăn này lần sau cứ để ảnh phân thân làm cho lành.

Còn về việc tại sao không dùng Chakra Cửu Vĩ? Con cáo già trong bụng nói: Đối phó với loại rác rưởi này mà dùng đến Chakra của lão phu thì mất mặt lắm.

“Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!”

Mười ảnh phân thân xuất hiện. Có một tên “tấu hài” vừa ra đã trượt chân ngã sấp mặt vào tảng băng, nổ bùm biến mất. Naruto bản thể cùng chín phân thân còn lại đồng loạt che mặt: Nhục nhã quá, cũng may tên đó không có tên tuổi gì, nếu không sau này đừng hòng xuất hiện lại.

Màn tấu hài của Naruto làm gã béo định khen một câu “Nhóc con khá đấy” cũng phải nuốt ngược vào trong. Gã thầm nghĩ nếu thua loại nhóc này chắc mình tự tử vì hổ thẹn mất.

Gã lạnh lùng nói: “Chút ảnh phân thân rẻ tiền thì làm được gì?”

“Anh em, thịt nó!” Đám phân thân cầm Rasengan xông lên, Phi Lôi Thần cũng lười chẳng buồn dùng.

Gã béo không ngán, đạp ván lao tới vung tay máy đánh tan một tên, nhưng tên phân thân phía sau đã áp sát, ấn quả cầu thẳng vào ván trượt để phế đi kỹ năng di chuyển của gã. Mất trọng tâm, gã ngã nhào, đè bẹp thêm một phân thân nữa rồi nhanh chóng bò dậy, nhưng đã bị bảy tên còn lại bao vây.

Tên phân thân mang số hiệu 001 hét lớn: “Chân Võ Thất Tiết Trận!” (Thực ra là xông vào hội đồng).

Chúng khống chế tay chân gã béo, đứa thì nhắm vào khớp máy, đứa thì đập thẳng vào hạt nhân trước ngực, đứa thì chơi trò “đâm sau lưng” chính nghĩa. Với hạng người này không cần nói đạo nghĩa giang hồ, đối phó một người là cả đám phân thân cùng lên, đối phó thiên quân vạn mã cũng là cả đám phân thân cùng lên!

Mất đi ván trượt, tốc độ của gã béo giảm mạnh. Bộ giáp nặng nề khiến gã không thể theo kịp phản ứng của một “tiểu hoàng mao” có gen cực mạnh như Naruto. Bảy quả Rasengan nện liên tiếp vào người khiến bộ giáp nát bét.

Tuyết Nhẫn, Fuyukuma Mizore, chính thức đo ván.

Giải quyết xong đối thủ, Naruto nhìn sang chiến trường của Sasuke, cảm thán: “Đệ em chơi nghệ thuật quá nhỉ…”

Chỉ thấy Kakuyoku Fubuki bị dây thép trói chặt vào một cột băng, một bên cánh máy đã bị phá hủy, để lại vết cháy xém (không biết là bị Chidori cắt hay bùa nổ oanh tạc). Đầu dây thép còn lại bị Sasuke ngậm trong miệng, cậu kết ấn:

“Hỏa độn: Long Hỏa Chi Thuật!”

Một luồng lửa dọc theo dây thép thiêu đốt thẳng về phía Fubuki. Tiếng hét thảm thiết vang lên, vì bộ giáp này dù triệt tiêu được Chakra nhưng không thể triệt tiêu được nhiệt độ cực cao. Sau lưng là cột băng lạnh giá, trước mặt là lửa nóng mấy trăm độ, Sasuke đúng là rất biết cách hành hạ đối thủ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 119"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly