Chương 116

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 116
Prev
Next

Chương 116: Nhiệm vụ này không thích hợp cho lắm

Sau khi cuộc đàm phán kết thúc, làng Lá đã phóng thích các tù binh của làng Cát, trong đó bao gồm cả ba chị em Gaara.

Về việc Gaara nhận người thân ở làng Lá, chỉ có người trong nhà biết với nhau chứ không công khai rộng rãi. Bên ngoài chỉ thấy gia đình Hokage và họ có mối quan hệ khá tốt. Dù sao ba đứa trẻ đó cũng là con của Kazekage Đệ Tứ đã khuất, việc Hokage quan tâm chiếu cố thêm một chút cũng là lẽ thường tình.

Temari và Kankuro ban đầu cũng rất khó chấp nhận chuyện này. Nhưng nhìn thấy cậu em trai vốn là “cỗ máy giết người” đáng sợ đang dần trở lại thành một người bình thường có cảm xúc, họ thực sự cảm kích gia đình Đệ Tứ từ tận đáy lòng. Dĩ nhiên, họ không giống Gaara vốn thiếu thốn tình thương từ nhỏ, bảo họ cũng theo Gaara đi nhận cha nhận mẹ thì hơi khó.

Gaara là Jinchuriki Nhất Vĩ nên dĩ nhiên phải theo đoàn trở về làng Cát, không thể ở lại Konoha. Trước khi đi, Minato và Naruto mỗi người tặng cậu một thanh Kunai đặc chế, coi như để sau này khi tổ chức Akatsuki mò đến bắt Vĩ thú, sẽ dạy cho chúng biết thế nào là “đánh hội đồng” và thế nào là “bắt lẻ”.

Không biết có phải do bị dán thêm phong ấn hay do tiêu hao quá lớn mà Shukaku vẫn ngủ say như chết chưa tỉnh lại. Mỗi khi Naruto hỏi Cửu Vĩ về tình trạng của Nhất Vĩ, con cáo già đều tiện miệng mỉa mai một câu: “Đồ rác rưởi có mỗi một cái đuôi”.

Gaara đã có vài ngày ngủ ngon giấc, tuy quầng thâm mắt vẫn chưa tan hết nhưng tính tình đã ôn hòa hơn nhiều. Naruto có lúc còn nghi ngờ cái bộ dạng hung hãn trước kia của cậu ta là do thiếu ngủ dẫn đến suy nhược thần kinh. Gaara bày tỏ cậu rất thích Konoha, và hy vọng bằng sức lực của mình sẽ thay đổi làng Cát, biến nơi đó trở nên phồn vinh và hữu ái như làng Lá.


Khi hòa ước được ký kết, cuộc sống ở Konoha dần trở lại bình thường. Kéo theo đó là núi công việc ủy thác đổ dồn về. Qua sự kiện vừa rồi, thực lực của Konoha đã được khẳng định, không chỉ Hỏa Quốc mà thương nhân, quý tộc các nước khác cũng tin tưởng vào “thương hiệu” làng Lá hơn hẳn.

Hệ quả là dạo này Minato đóng dấu phê duyệt nhiệm vụ đến mức tay muốn chuột rút, đúng là một kiểu “đau đớn trong hạnh phúc”. Các ninja bên dưới dĩ nhiên cũng chẳng rảnh rỗi gì, đám Hạ nhẫn bao gồm cả Naruto đều nhận được nhiệm vụ riêng.

Minato nhân cơ hội này chính thức đưa Haku và Karin vào các tiểu đội ninja của làng. Thế là Đội 11 được thành lập với: Thượng nhẫn dẫn dắt Yuhi Kurenai, Hạ nhẫn gồm Haku, Karin và… Kurama Yakumo.

Tộc Kurama từng là một đại tộc của Konoha, sở hữu Huyết kế giới hạn có thể chi phối ngũ quan, biến những tổn thương trong thế giới ảo thuật thành sự thật. Dùng năng lượng tinh thần gây ảnh hưởng đến thực tại — đây vốn là chuyện mà Mangekyo Sharingan mới làm được (hoặc Izanagi nhưng phải trả giá bằng một con mắt). Có lẽ vì năng lực quá bá đạo nên cứ cách vài thế hệ tộc Kurama mới xuất hiện một thiên tài như vậy, và thể chất của họ thường cực kỳ yếu ớt.

Yakumo chính là thiên tài đó, cô bé yếu đến mức không thể tập thể thuật hay đi học ở trường, nên phải mời Kurenai về dạy kèm. Dù nhiều fan Hokage hay trêu Kurenai là “Bậc thầy ảo thuật bị Itachi hạ trong một nốt nhạc”, nhưng đó là do Itachi quá hack game, chứ xét công bằng thì Kurenai vẫn là cao thủ ảo thuật hàng đầu Konoha.

Trong quá trình dạy dỗ, Kurenai phát hiện trong người Yakumo có một con quái vật tên Ido. Khi nó bạo tẩu sẽ kéo mọi người vào ảo cảnh để tấn công vô tội vạ. Mục tiêu cuối cùng của nó là chiếm lấy ý chí của Yakumo, và rồi… rồi nó bị Minato phong ấn luôn. Tội nghiệp con quái vật, gặp ngay khắc tinh. Thế là Yakumo thuận lý thành chương trở thành học trò của Kurenai. Dù thể thuật hơi kém nhưng nếu bung lụa ảo thuật thì ngay cả Kurenai cũng khó mà đỡ nổi.

Minato thấy Haku và Karin đang thiếu đội nên ghép luôn vào với Yakumo. Haku thực lực cỡ Thượng nhẫn nhưng vì trước đó là ninja lang thang, Zabuza không thể dắt cậu đi thi Trung nhẫn được (Zabuza tuy ám sát Mizukage nhưng vẫn đeo băng rôn làng Sương Mù không có gạch chéo, vì gã chưa từng nghĩ mình là kẻ phản bội). Vậy nên Haku giờ là Hạ nhẫn, cậu cũng chẳng để ý, coi như chờ đồng đội đủ cứng cáp rồi cùng đi thi.

Karin sau một thời gian đi theo Kushina thì tính cách, cách ăn mặc đến nhẫn thuật đều bị “nhiễm” mẹ nuôi, ngày càng giống con gái ruột. Thế là Đội 11 trở thành đội có nhan sắc cao nhất làng: ba mỹ nữ và một mỹ nam (mà đỉnh nhất lại chính là mỹ nam Haku).


Trong khi Đội 11 đang làm mấy nhiệm vụ cấp D để tích lũy kinh nghiệm, thì bên phía Naruto lại nhận được một nhiệm vụ khá thú vị. Mà bước đầu tiên của nhiệm vụ là: Đi xem phim.

Đội 7 cùng nhau đến một khu phố buôn bán tên là Cực Lạc Sơn. Nơi đây như một thị trấn nhỏ, đặc sắc nhất là có một rạp chiếu phim lớn. Kakashi đưa cho Naruto ba tấm vé và bảo:

“Các em vào xem phim trước đi. Nữ chính trong phim chính là mục tiêu chúng ta cần bảo vệ lần này. Thầy phải đi gặp người ủy thác đã.”

Nhìn theo bóng Kakashi rời đi, ba đứa trẻ tiến vào rạp. Sakura ôm chặt cánh tay Sasuke kéo vào, chẳng biết là Sasuke không muốn phản kháng hay là không thể phản kháng nữa. Naruto lững thững theo sau, cảm thấy việc xem phim ở thế giới này khá mới lạ. Tiếc là Hinata cũng đang đi làm nhiệm vụ, nếu không dắt cô bé đi cùng thì đúng là hoàn hảo.

Bộ phim đen trắng kể về một nàng công chúa vì cứu quốc gia và nhân dân đã dẫn theo vài thuộc hạ trung thành vượt qua muôn vàn trắc trở để đánh bại Ma Vương. Điều “ảo ma” nhất là ở cảnh cuối, nàng công chúa dùng ra Chakra bảy màu để kết liễu kẻ thù. Naruto lần đầu thấy phim đen trắng mà có hiệu ứng kỹ xảo màu mè như vậy.

Phim tan tầm, Sakura phấn khích tán thưởng nam diễn viên đẹp trai, rồi không quên bồi thêm: “Dĩ nhiên Sasuke vẫn là nhất…”

Sasuke lạnh lùng phán một câu: “Cốt truyện nhảm nhí.”

Naruto liếc xéo: “Nhảm nhí mà nãy ông xem chăm chú thế?”

Tai Sasuke hơi đỏ lên, bao biện: “Đó là… đó là thu thập tình báo cần thiết cho nhiệm vụ!”

Naruto lười chấp nhặt cái tên “đại ngạo kiều” này. Cậu nhìn dòng chữ “Công chúa Tuyết: Cuộc phiêu lưu kỳ thú” trên tấm áp phích ngoài rạp mà rơi vào trầm tư. Nhiệm vụ lần này… hình như có gì đó sai sai, hơi “hố” thì phải…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 116"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly