Chương 113

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 113
Prev
Next

Chương 113: Ta dùng dáng người vợ Sasuke thề!

“Thật tốt quá!” Nghe được kết luận chẩn bệnh của Tsunade, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Kimimaro cũng nở nụ cười, xem ra con đường dùng Huyết kế giới hạn cường hóa cốt cách kết hợp khổ luyện Bát Môn Độn Giáp là hoàn toàn chính xác. Nhớ lại những ngày cùng mấy tên đồng đội “đầu dưa hấu” dầm mưa dãi nắng, đi sớm về khuya nỗ lực tu luyện, trong lòng Kimimaro trào dâng một luồng nước ấm kèm theo… một sự sởn gai ốc. Chẳng lẽ mình bị bọn họ đồng hóa rồi sao? Sao mình lại thấy ấm áp khi ở cùng mấy gã suốt ngày đòi mình đổi kiểu tóc đó nhỉ?

Thế nhưng sau bữa tối, Kimimaro vẫn theo thói quen nhảy qua cửa sổ khi thấy ba hàm răng trắng bóc đang lấp ló bên ngoài. Không có gì bất ngờ, tối nay bọn họ chắc chắn lại “vô tình” đụng độ một vị Mãnh thú kiêu hùng trên phố.

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa hé rạng.

Đây là ngày thứ hai dân làng Konoha tổng sỉ vả Danzo. Những tội trạng cũ đã bị mắng đến nhàm chán, nhưng ngay khi mọi người sắp mất đi hứng thú thì không biết từ đâu, trên phố phường bỗng xuất hiện rất nhiều gương mặt nhìn “quen quen” mà không ai nhớ nổi tên.

Bọn họ cao giọng bàn tán về những tội ác “thầm kín” của Danzo: nào là dùng di thể của ngài Đệ Nhất làm thí nghiệm, sát hại đồng đội, rồi thì rình mò nhà tắm nữ, đêm hôm đi đá cửa nhà góa phụ, ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất không trả…

Bọn họ kể chi tiết đến mức chân thực, minh bạch khiến người nghe phải kinh ngạc. Dù mấy chuyện sau nghe có vẻ khó tin, nhưng thấy bọn họ nói vanh vách tên nhà tắm, vị trí ẩn nấp của Danzo, bối cảnh sòng bạc, tên chủ nợ đến cả số tiền nợ cụ thể, dân làng không tin cũng không được.

Trong làng bỗng xuất hiện những đoạn đối thoại kiểu:

“Danzo thế mà lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế!”

“Đúng đúng, rình mò nhà tắm nữ gì đó… Ơ, ông đi đâu đấy?”

“Tôi đi kiểm chứng xem mấy cái vị trí đó có thực sự khó bị phát hiện không, để còn báo cho chủ nhà tắm đề phòng…”

“Việc thiện thế này sao thiếu tôi được, đi cùng đi!”

Thế là hôm đó, dưới ánh mắt ngơ ngác của các chủ nhà tắm, lượng khách nữ giảm mạnh, khách nam tăng đột biến, thậm chí còn có vài gã ngã gãy chân vì leo tường trượt chân…

Jiraiya biết chuyện thì vô cùng đau đớn. Ông vất vả lắm mới tìm được mấy vị trí đắc địa, sao bỗng nhiên bị lộ sạch thế này? Chẳng lẽ ngày xưa Danzo phái người theo dõi mình? Không thể nào, Jiraiya rất tự tin vào năng lực phản trinh sát của mình, nhưng thôi kệ, sau này đi “lấy tài liệu” phải nghĩ cách khác vậy.

Tsunade ngồi trong văn phòng viện trưởng, nghe Shizune kể mấy tin đồn Danzo nợ nần mà bỗng thấy chột dạ. Sao mấy cái tên chủ nợ đó nghe quen quen thế nhỉ… Nghĩ kỹ lại, người biết mấy chuyện nợ nần của bà chỉ có vài người, mà kẻ có ý tưởng kỳ quặc thế này thì… À, nếu nợ nần là lấy từ mình, thì rình nhà tắm chắc chắn là lấy từ lão già kia rồi. Tsunade cười lạnh, bẻ khớp tay răng rắc. Hai ngày nay việc nhiều quá, cần tìm cái “bao cát” để xả stress thôi.

Naruto dĩ nhiên biết mấy người đi truyền tin trên phố là ai. Chắc chắn là những “chính nghĩa sĩ” chịu khổ vì Danzo quá lâu nên tự phát thôi! Chứ làm gì có ai rảnh đến mức dùng Đa Trọng Ảnh Phân Thân cải trang, rồi đem hết mấy chuyện xấu hổ của Tam Nhẫn vu oan lên đầu Danzo cơ chứ?

Làm, sao, có, người, như, thế, được?

“Chán thì đi hẹn hò với Hinata đi. Dạo này bọn ta bận lắm, không rảnh dắt mấy đứa Hạ nhẫn đi tập hay làm nhiệm vụ đâu.” Kushina nhìn thấu vẻ mặt của Naruto, cho rằng cậu đang rảnh quá sinh nông nổi.

“Vâng ạ.” Naruto thấy chí lý, nhận ngay xấp tiền hẹn hò của mẹ tài trợ rồi vù ra cửa.

Nhảm nhí thì nhảm nhí, nhưng mấy cái tin đồn về Danzo đó chắc chắn không liên quan gì đến cậu cả. Naruto dám dùng dáng người của vợ tương lai Sasuke ra thề luôn!

“Hắt xì!” Tại nhà Haruno, Sakura xoa xoa mũi rồi đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Sakura đứng trước gương thay đồ, chỉnh lại mái tóc hồng xinh đẹp. Cô tràn đầy kỳ vọng cúi xuống nhìn, rồi lại thất vọng tràn trề. Vẫn không có gì thay đổi, nhìn một phát là thấy luôn mũi chân.

Sakura thở dài sườn sượt, nhớ đến việc Naruto suốt ngày gọi mình là “Sakura-ca”, cô lẩm bẩm: “Mình thực sự không giống con gái chút nào sao? Hay là đi hỏi cô Tsunade xem có bí quyết gì không nhỉ?” Sakura đầy tâm sự bước ra khỏi nhà.

…

Naruto và Hinata đang nắm tay nhau đi dạo, kể lại chuyện hôm kỳ thi xong. Các cửa hàng trong làng đã mở cửa trở lại, treo biển mừng chiến thắng giảm giá 20-30% cho ninja. Thỉnh thoảng lại có vài nhóm công nhân khuân vác vật liệu xây dựng đi qua.

“Đúng rồi, Hinata.” Naruto chợt nhớ ra chuyện hệ trọng.

“Dạ?”

“Cậu còn nhớ giao kèo của tụi mình không?”

“Giao kèo?”

“Thì là… tớ đã đánh thắng Gaara rồi đó.”

“A…” Hinata đỏ mặt, tay bối rối vò gấu áo, “Cái đó… chuyện này…”

“Ơ? Hinata định lừa tớ à?” Naruto dừng bước, giả vờ xị mặt thất vọng.

“Kh-Không phải đâu!” Hinata cuống quýt, “Naruto-kun… cậu nhắm mắt lại được không?”

Naruto mong đợi nhắm mắt lại. Hinata đỏ mặt lưỡng lự mãi mới hạ quyết tâm, khẽ “mi” một cái nhẹ nhàng lên má cậu. Naruto mở mắt ra với nụ cười đắc ý, nhìn Hinata sắp bốc hơi vì thẹn thùng, cậu trêu: “Chỉ hôn má thôi hả?”

Hinata xấu hổ đến mức nói lắp: “Lúc… lúc đó… đ-đã nói là chỗ nào đâu!”

“Được rồi, để dành sau vậy.” Naruto biết điểm dừng, chọc Hinata đến tầm này là giới hạn rồi.

“Ơ? Sakura-ca?” Naruto bỗng thấy Sakura đang đứng đờ người trước cửa hàng hoa.

“Hả? Chào hai cậu…” Sakura chào hỏi một cách máy móc. Cô vốn định vào viện thăm Sasuke, sao lại phải chứng kiến cảnh này chứ? Bọn họ tiến triển nhanh quá, thật đáng ngưỡng mộ…

“Sakura?” Hinata càng thẹn hơn, núp hẳn sau lưng Naruto. Bị… bị thấy mất rồi…

Sakura nhìn Hinata nép mình bên Naruto mà thấy một bụng “cơm chó”.

“Sakura-ca, hoa của cậu rơi kìa.”

“A! Ờ, tớ định vào viện thăm Sasuke, không làm phiền hai cậu nữa.” Sakura quýnh quáng nhặt bó hoa lên, chạy biến như trốn khỏi hiện trường.

“Thăm Sasuke? Phải rồi, nó vẫn chưa xuất viện nhỉ!” Naruto sực nhớ ra thằng bạn thân. Sasuke dính trọn cú lên gối của Lee (lúc mở tới cửa thứ ba rưỡi) nên vẫn nằm sàn. Cũng không trách Naruto được, vì vết thương cỡ đó trong nhận thức của cậu thì chưa đến mức phải nằm viện lâu thế này.

“Hinata, tụi mình cũng vào thăm Sasuke đi? Sẵn tiện qua thăm ông Đệ Tam luôn.”

“Dạ vâng.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 113"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly