Chương 108
Chương 108: Biển rộng loạn hay không, Garp một lời định đoạt
Cũng may Minato không quên chính sự, anh hỏi: “Sai thế nào rồi?”
Kushina nghiêm mặt đáp: “Thằng bé trúng độc lâu hơn em, Shizune đang nỗ lực cứu chữa.”
“Nói đến loại độc trùng này, anh có biết một người.” Minato từng có thời gian làm đồng đội với Aburame Shibi nên hiểu khá rõ về tộc Aburame.
“Ai cơ?” Kushina hỏi.
Minato hồi tưởng lại: “Aburame Torune. Trong cơ thể cậu ta có kháng thể đặc biệt nên có thể nuôi độc trùng Nano thay vì ký hư trùng thông thường. Cậu ta là con trai của Aburame Shikuro, sau này mất tích không rõ tung tích. Xem ra đã bị Danzo đem vào Root (Căn) rồi.”
Biết đây là một đứa trẻ đáng thương, cơn giận của Kushina dịu đi đôi chút: “Vậy giờ tính sao?”
“Giúp cậu ta giải chú ấn Thiệt Họa Căn Tuyệt, sau đó gọi Shibi và Shikuro đến xác nhận. Tất nhiên, tốt nhất là phải khiến cậu ta khai ra những tình báo cần thiết.”
Việc chạy vặt lại rơi xuống đầu Naruto. Hiện tại làng Lá đang thiếu nhân lực trầm trọng, ai nấy đều bận tối mắt, có một “nhân viên” hiệu suất cao, thể lực tốt lại đang rảnh rỗi như Naruto, không dùng thì phí. Thế là Naruto khai trương dịch vụ mới: Uzumaki Shipper – Một giây tới nơi, giao hàng toàn thôn.
Shibi và Shikuro sau khi biết đầu đuôi câu chuyện đã dẫn theo Shino và Naruto đến nhận người. Shino và Torune vốn là anh em họ, thuở nhỏ còn là bạn bè thân thiết.
Người của Root phải trải qua khóa huấn luyện “tiêu diệt bản ngã” của Danzo: Kẻ thuộc về “Căn”, không tên tuổi, không cảm xúc. Không quá khứ, không tương lai. Trong lòng chỉ có nhiệm vụ. Nghe thì giống triết lý mà Zabuza dạy Haku, muốn biến con người thành công cụ vô hồn. Nhưng tình cảm và ký ức đâu dễ dàng bị xóa sạch như vậy. Zabuza đã thất bại, và Danzo chắc chắn cũng không thành công.
Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực của mọi người, ký ức bị phong tỏa nhiều năm của Torune đã thức tỉnh. Dù để khôi phục hoàn toàn cảm xúc vẫn cần thời gian, nhưng Naruto thầm nghĩ, với cái “sự tồn tại mờ nhạt” đặc trưng của nhà này, dù Torune có không nhớ ra thì cũng chẳng có gì lạ.
Shikuro là người xúc động nhất. Từ khi con trai bị Danzo mang đi, ông hoàn toàn mất tin tức, cứ ngỡ Torune đã hy sinh trong nhiệm vụ từ lâu. Ông cúi gập người 90 độ trước vợ chồng Đệ Tứ: “Nhờ có hai vị mà cha con tôi mới được đoàn tụ. Tôi nhất định sẽ dạy bảo nó trở thành một ninja ưu tú của làng Lá.”
Naruto nghe mà sởn gai ốc, vì cậu chợt nhớ đến câu nói kinh điển của Garp trong One Piece: “Buhahahaha! Yên tâm đi Sengoku, lão phu nhất định sẽ đào tạo nó thành một Hải binh ưu tú!”
Kết quả là gì? Con trai Garp đi làm Cách mạng, hai đứa cháu nội thì thành Đại hải tặc khiến Hải quân đau đầu nhức óc…
Minato dĩ nhiên không biết câu chuyện đó, anh xua tay: “Không cần khách sáo. Tiếp theo, hy vọng Torune có thể trả lời một vài câu hỏi.”
Torune đứng nghiêm chỉnh: “Rõ, thưa ngài Hokage.”
“Ta có tin báo Danzo đã sát hại hai đồng đội vào hôm nay. Họ là ai?”
“Là Utatane Koharu và Mito Kado Homura.”
“Cái gì?!” Tất cả những người có mặt đều không tin vào tai mình.
Đó là hai cố vấn cao tầng, lại từng là đồng đội của Danzo. Lão thực sự xuống tay được sao? Giết hại đồng đội là trọng tội. Mấy năm trước, tên Mizuki định làm thế nhưng bị “biệt đội đầu dưa” ngăn chặn kịp thời, giờ vẫn đang phải lao động cải tạo trong ngục kìa. Naruto cũng không ngờ hai vị cố vấn lại “hết vai” một cách chóng vánh và lãng xẹt như thế.
Torune thản nhiên nói tiếp: “Vì họ nắm giữ bằng chứng Danzo đại nhân tiết lộ thông tin cảnh giới của thôn và hợp tác với Orochimaru.”
Nghe Torune thuật lại tỉ mỉ sự việc, ánh mắt Minato dần trở nên sắc lạnh: “Thông đồng với địch, tiết lộ tình báo, giết hại đồng đội… Danzo, sao ông có thể làm ra loại chuyện này!”
Kushina nghiến răng: “Lão già đó! Quả nhiên không phải hạng tốt lành gì!”
Những người khác im lặng. Chuyện này quá lớn, cao tầng làng Lá rung chuyển thế này không biết sẽ gây tổn thất ra sao. Nhưng nếu phải chọn phe, Shibi và Shikuro chắc chắn đứng về phía Minato. Họ phân biệt được ai là người thực sự vì đồng đội, và ai là kẻ mượn danh “đại nghĩa” để hy sinh người khác thành toàn cho bản thân.
Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí đặc quánh.
Minato hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng: “Mời vào.”
Yamanaka Fu đẩy cửa bước vào, hành lễ đơn giản: “Thưa ngài Đệ Tứ, ngài Danzo mời ngài qua đó một chuyến.”
Shikuro tiến lên nửa bước che chắn cho Torune. Fu không nhận ra đồng đội cũ của mình, hoặc có lẽ do “hào quang mờ nhạt” của tộc Aburame quá mạnh.
Minato nén giận: “Có chuyện gì?”
“Ngài Homura và bà Koharu trong lúc tụ họp với ngài Danzo đã bị ám sát. Dù ngài Danzo đã xả thân chiến đấu ác liệt và hạ gục kẻ thủ ác, nhưng hai vị cố vấn vẫn không may tử nạn.”
Xả thân chiến đấu ác liệt?! Naruto đứng hình mất 5 giây. Khá khen cho cái sự mặt dày vô sỉ, hóa ra định nghĩa của nó là đây!
“Dẫn đường.” Minato không muốn đôi co với tay sai của Danzo. Anh chỉ muốn bắt tận tay cái kẻ bán đứng đồng đội này và cho lão một hình phạt thích đáng.
Minato ra hiệu cho Torune và Shikuro tạm thời ở lại văn phòng, rồi dẫn những người còn lại đi theo Fu. Đến sân nhà Danzo, đập vào mắt là thi thể của hai vị cố vấn nằm giữa sân. Danzo chống gậy đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy “bi thống”, quần áo rách rưới, có chỗ còn dính máu. Cạnh lão là mấy cái xác ninja làng Cát, xung quanh chậu hoa đổ nát, mặt đất tường vách đầy vết cào xước như một bãi chiến trường thực thụ.
Đúng là cáo già, dàn dựng hiện trường cũng rất có nghề.
Vừa vào cửa thì một nhóm người khác cũng tới, bao gồm các tộc trưởng Inoichi, Shikaku, Choza, thậm chí có cả phu nhân Biwako và Asuma. Duy chỉ có nhà Uchiha và Hyuga là không được mời — Danzo thừa hiểu hai nhà này là “fan cứng” của Minato, không đời nào quay xe ủng hộ lão.
Phu nhân Biwako lên tiếng trước: “Danzo, chuyện này là sao?”
Danzo lộ vẻ đau đớn tột cùng: “Như mọi người thấy đó, ba chúng tôi hiếm khi tụ tập một bữa, không ngờ lại gặp ám sát. Tôi dù liều chết chiến đấu nhưng vẫn không cứu được Homura và Koharu.”
Biwako thấy có gì đó sai sai: “Sao ninja làng Cát biết các ông tụ họp hôm nay mà đến ám sát?”
“Có lẽ là nhắm vào tôi. Dù sao thời trẻ tôi vì làng mà đắc tội nhiều người, là tôi liên lụy bọn họ.”
Câu này thì Biwako tin. Ai cũng biết Danzo thời trẻ làm trợ thủ cho Đệ Tam đã gây ra không ít chuyện “không quang minh chính đại”, bị trả thù là khả năng cao.
Danzo nói tiếp: “Tôi nghe nói Hiruzen cũng bị ám sát trọng thương, tình hình thế nào rồi?”
Biwako đáp: “Ổn rồi, không nguy hiểm tính mạng, tĩnh dưỡng là khỏe.”
“Vậy thì tốt. Tôi nhớ hôm nay Hiruzen tham dự kỳ thi Trung nhẫn, Đệ Tứ chắc chắn phải có mặt ở đó chứ. Xin hỏi ngài Đệ Tứ, tại sao hôm nay lại lọt lưới nhiều sát thủ như vậy?” Danzo nhìn về phía Minato, ánh mắt đầy vẻ “vừa ăn cướp vừa la làng”.
Mọi người có mặt đều cảm thấy không ổn. Lời này của Danzo, rõ ràng là muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu Minato đây mà!
Comments for chapter "Chương 108"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com