Chương 2

  1. Home
  2. [KHR] PHÍA SAU NHỮNG ĐIỀU GIẢ DỐI
  3. Chương 2
Prev
Next

Chương 2: Nhật Bản, chúng ta tới đây!

“Ryou này, anh phải nhớ thường xuyên sang thăm bọn em đấy nhé…” Mikoto nắm tay Kirishima Ryou lải nhải dặn dò đủ điều mới chịu buông ra với vẻ mặt buồn rười rượi.

“Biết rồi, biết rồi mà~” Ryou khổ sở đáp lại. Đừng nhìn Ryou bình thường quyết đoán, sấm rền gió cuốn, chứ cứ gặp phải một Mikoto hay lo xa và hay càm ràm là anh cũng đành bó tay. Anh đưa ánh mắt cầu cứu sang phía bên kia, nhưng thứ anh nhận lại là hình ảnh một cô nàng nào đó đang hào hứng nghiên cứu chiếc Nhẫn Tuyết đeo trên cổ.

Ryou thở dài ngao ngán. Rõ ràng cùng lớn lên ở cô nhi viện, cùng vào sinh ra tử, sao một đứa thì nhiệt tình quá mức, một đứa lại lạnh lùng thế kia? Mà cái con bé Miyuki này, sao biểu hiện lúc rời đi lại trông… hưng phấn thế nhỉ?!

“Miyuki, Mikoto à, con trai ta dù lâu rồi không gặp nhưng chắc chắn đã trưởng thành rất nhiều. Đến Nhật Bản hai đứa nhớ giúp đỡ lẫn nhau và hòa nhập tốt nhé! Thằng bé nhờ cả vào các con đấy.” Sawada Iemitsu dặn dò.

“Ngài yên tâm, con sẽ ‘chăm sóc’ con trai ngài thật tốt!” Miyuki dõng dạc cam đoan. “Con nhất định sẽ tạo dựng mối quan hệ ‘hữu hảo’ với vị ứng cử viên Đệ Thập này!”

“Nha! Miyuki nhỏ bé ơi, đừng đột nhiên nghiêm túc thế, con làm ta thấy bất an quá. Đi Nhật Bản là để thư giãn, tận hưởng cuộc sống chứ không phải đẩy các con vào hố lửa đâu!” Iemitsu cười hì hì.

Miyuki đảo mắt khinh bỉ: “Về lời của ngài… con thật lòng không dám kỳ vọng. Lần nào ngài bảo là nhiệm vụ thả lỏng, không khó khăn, thì y như rằng lần đó con suýt mất mạng!”

“Hả? Ha ha ha…”

“Miyuki em này, anh trai…”

Ryou vừa mở miệng, Miyuki đã liếc anh một cái, nở nụ cười rạng rỡ nhưng đầy đe dọa: “Ryou à, hy vọng lần tới gặp mặt, ‘bạn đồng hành’ bên cạnh anh có thể cố định một chút. Anh biết trí nhớ của em hơi kém mà, lần trước em suýt nhận nhầm cô nàng tìm đến tận cửa của anh đấy. Em khuyên anh sau khi bọn em đi rồi thì nên đổi chỗ ở đi là vừa.”

“… Đi ngay đi! Đi lập tức! Tạm biệt! Không tiễn!!” Ryou lập tức đẩy Miyuki về phía cửa soát vé, hận không thể ném phắt cô lên máy bay cho rảnh nợ. Cái gì mà lưu luyến chia tay chứ? Biến đi cho khuất mắt! Cái đồ tai họa này nhất định không được giữ lại!!

Trên máy bay, vừa ngồi xuống ghế, Miyuki đã chìm vào giấc ngủ sâu. Mikoto mỉm cười dịu dàng đắp chăn cho cô: “Lại bắt đầu một cuộc sống mới rồi, hy vọng ở Nhật Bản sẽ nhẹ nhàng như mình mong đợi. Mong là Miyuki thỉnh thoảng có thể dựa dẫm vào mình một chút, dù gì mình cũng là chị mà…” Dứt lời, cô cũng tựa đầu vào vai Miyuki thiếp đi.

Miyuki, người lẽ ra đang ngủ say, khẽ mở mắt nhìn nghiêng khuôn mặt lạc quan của Mikoto. Cô cảm thấy xót xa xen lẫn bất lực. Mikoto có năng lực tiên tri, cô luôn biết điều đó. Chỉ là sau khi phát hiện tác dụng phụ đáng sợ của nó, cô đã cố tình giấu kín với tất cả mọi người, kể cả Ryou. Nếu năng lực này bị lộ ra, Mikoto sẽ không bao giờ có được bình yên, chưa kể mỗi lần tiên tri đều vắt kiệt sinh mệnh của cô ấy.

“Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ bảo vệ chị cho đến khi chân mệnh thiên tử của chị xuất hiện.” Miyuki nắm chặt tay Mikoto rồi ngủ thiếp đi.

Vẫn là giấc mơ đó, nhưng lần này căn phòng lộng lẫy ngập tràn ánh sáng ban ngày. Rokudo Mukuro bị dẫn dắt vào đây và đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh tượng tươi sáng thế này.

Cơn giận tích tụ đã lâu, đinh ba cầm sẵn trên tay, nhưng khi Mukuro chưa kịp ra tay thì cô gái vốn luôn im lặng đã lên tiếng trước.

“Vị tiên sinh không mời mà đến kia, đây không phải địa bàn của anh. Có vài bài học trước đó, tôi nghĩ anh nên biết điều một chút.”

Cô gái quay mặt lại, ánh mắt vẫn vô thần, nhưng trên gương mặt thanh thuần ấy lại treo một nụ cười tàn nhẫn và âm lãnh. Kỳ quái hơn, giọng nói phát ra từ cô lại lồng ghép cả giọng nam lẫn nữ, nghe vô cùng quỷ dị.

“Kufufufu~~ Thật khiến người ta kinh ngạc.” Mukuro dù hơi sững sờ nhưng nét mặt không thay đổi.

“Đừng hiểu lầm, mấy lần trước anh bị ‘mời’ ra ngoài không phải là bút tích của tôi. Tôi chưa bao giờ nương tay với kẻ muốn làm hại cơ thể này.”

“Ồ?” Mukuro nhướng mày chờ đợi.

“Cái kẻ đáng ghét kia đối với anh còn khách khí, chứ vào tay tôi thì…”

Đột nhiên, vô số lưỡi dao sắc bén từ bốn phương tám hướng lao về phía Mukuro. Anh lách người né tránh đòn tấn công bất ngờ trong gang tấc.

“Lục đạo luân hồi của anh ở đây chỉ là gánh nặng thôi. Vì nơi này —— là địa bàn của tôi!”

Cơn giận của Mukuro lên đến đỉnh điểm, nhưng ngay lập tức, anh lại bị đá văng ra khỏi giấc mơ một lần nữa.

“Miyuki! Miyuki! Tỉnh lại đi!”

Miyuki dụi mắt nhìn quanh: “Tớ ngủ bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm, nhưng tớ gọi mãi cậu không tỉnh, phi cơ hạ cánh rồi, chúng ta đã tới Nhật Bản!” Mikoto hào hứng.

Tại sảnh chờ, Sawada Nana dẫn theo con trai Tsunayoshi đứng đợi. Tsuna bồn chồn lo lắng, còn mẹ cậu thì vui mừng khôn xiết. Một lát sau, hai cô gái bước đến trước mặt họ.

Tsuna thầm đánh giá: Cô gái tóc nâu (Mikoto) thật xinh đẹp, nhìn rất dễ gần. Còn cô gái tóc đen (Miyuki) thì thanh tú, đôi mắt rất linh động nhưng có vẻ… hơi lạnh lùng? Là kiểu nữ thần cao lãnh sao? (Sau này Tsuna mới biết mình đã bị cái vẻ ngoài đó lừa thảm hại thế nào).

“Mẹ Nana, từ nay mong mẹ chỉ giáo nhiều hơn.” Hai cô gái đồng thanh cúi chào 90 độ.

Nana vui đến mức mắt híp lại thành đường chỉ, một tay nắm lấy một cô rồi đi thẳng ra xe, bỏ mặc cậu con trai tội nghiệp đứng xách một đống hành lý phía sau.

Tối hôm đó, tại nhà Sawada, một cuộc hội ngộ náo nhiệt diễn ra với đầy đủ các thành viên: Reborn, Bianchi, Lambo, I-pin, rồi cả Gokudera và Yamamoto cũng kéo đến.

“Chào buổi sáng~ Thành viên mới của gia đình, Samukawa Miyuki và Samukawa Mikoto.” Reborn lên tiếng với nụ cười đầy ẩn ý.

“Reborn!!” Tsuna phát điên. Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình thường, sao ai cũng dính dáng đến Mafia thế này!

Miyuki gật đầu: “Đã lâu không thấy, lão sư.”

“Cái… cái gì cơ?!” Tsuna há hốc mồm.

Reborn đạp Tsuna một cái: “Miyuki dù nhỏ tuổi hơn cậu nhưng vào nghề sớm hơn nhiều, cô ấy khá có danh tiếng ở Vongola đấy. So với gã Dino kia, đây là đứa học trò đáng tin cậy nhất của ta.”

Miyuki nhìn Tsuna với ánh mắt đồng cảm sâu sắc: “Anh vất vả rồi… rơi vào tay ông thầy này đúng là tội nghiệp thật.”

Khuya muộn, Reborn ghé thăm phòng Miyuki.

“Baka-Yuki, Iemitsu báo rằng con đã nhận được sự thừa nhận của Nhẫn Tuyết.”

“Hì hì, con giỏi đúng không sư phụ!” Miyuki khoe chiếc nhẫn. “Đây là chuyện mấy trăm năm mới có một lần đấy.”

“Nghe nói Varia từng mời con gia nhập?” Reborn hỏi thẳng.

“Vâng, Squalo muốn con vào đội ám sát. Nhưng con từ chối rồi. Con bảo anh ta cưới con đi, bảo gì nghe nấy thì con mới vào. Thế là anh ta chửi con là rác rưởi rồi bỏ đi luôn.”

Reborn quyết định bỏ qua cái trò đùa nhạt nhẽo đó: “Vậy lần này con chọn phe Đệ Thập chứ?”

“Tất nhiên rồi, con thiên về phía các ngài hơn. Mà Reborn này, Varia dạo này im hơi lặng tiếng bất thường, ngài nên cẩn thận. Với lại, nghe nói ngài đã tìm được Người bảo vệ hệ Sương mù rồi?”

“Đúng vậy, một kẻ rất mạnh.”

Miyuki uể oải hỏi: “Ai thế?”

“Rokudo Mukuro.”

“Cái… cái gì cơ? Cái con dứa đó á?!”

Reborn đen mặt. Cái hình tượng ngốc manh này của con bé đúng là khiến ông chỉ muốn cho nó một phát đạn!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly