Chương 2

  1. Home
  2. [KHR + CONAN] CIELO
  3. Chương 2
Prev
Next

Chương 2: Thân phận giả

Nhà Kudo.

“Hình như bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta.” Conan ngồi trên sofa, đối diện là các đồng minh thân cận. Họ đang cùng nhau thảo luận về những động thái gần đây của Tổ chức Áo đen.

“Nhắc mới nhớ, hành động gần đây của bọn chúng có chút nóng vội.” Jodie gật đầu tán thành. “Là do phát hiện chúng ta đang truy tra, hay còn tác nhân nào khác thúc ép bọn chúng phải đẩy nhanh tiến độ?”

“Không lẽ là nghiên cứu của bọn chúng đã…” Conan đột nhiên liên tưởng đến điều gì đó, lo lắng xoa cằm. “Nếu vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Mục tiêu của chúng sắp đạt được rồi, chỉ cần nghiên cứu hoàn thành, chúng sẽ không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa.”

Gần đây trị an tại Nhật Bản quả thực không tốt, những vụ án xảy ra thường xuyên và luôn có những mối liên hệ kỳ quái khó giải thích. Những bàn tay đen ẩn nấp trong bóng tối đang rục rịch hoạt động, dường như chúng đã thoát khỏi sự trói buộc nào đó, bắt đầu không ngừng phô trương sự tồn tại của mình.

“Bản tin đột xuất: Gần đây, các vụ mất tích diễn ra liên tục tại nhiều địa phương trong nước. Chúng tôi xin nhắc nhở người dân nên hạn chế đi ra ngoài một mình, tránh những nơi hẻo lánh và chú ý an toàn. Nếu gặp tình huống bất thường, hãy nhanh chóng báo cảnh sát.” Giọng của phát thanh viên ngắt quãng dòng suy nghĩ của họ.

Conan đột nhiên ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru, sau đó quay sang phía Haibara Ai – người đang im lặng nâng tách trà.

“Này, Haibara.” Conan nhíu mày hỏi. “Không phải như tớ đang nghĩ đấy chứ… Những vụ mất tích gần đây?”

Haibara Ai không đáp lời, chỉ trầm mặc nhấp một ngụm trà. Dù cô giữ im lặng, nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu ý nghĩa đằng sau sự im lặng đó.

Mục tiêu nghiên cứu của tổ chức kia là thuốc trường sinh bất tử. Để đạt được mục đích này, chúng đã gây ra không ít tội ác. Không ngoài dự đoán, những vụ mất tích gần đây chính là do chúng bắt người về để thử nghiệm dược tính. Một khi nghiên cứu hoàn thành, e rằng bọn chúng sẽ còn điên cuồng đến mức nào nữa.

“Chậc, cái này phiền phức rồi đây…”

Ngày đầu tiên của năm học mới luôn là lúc học sinh khó tập trung nhất. Đừng nhìn họ đang ngồi ngay ngắn trên ghế, những ánh mắt láo liên đầy hưng phấn kia đã tố cáo tâm trạng thực sự của họ.

“Các bạn lớp bên cạnh bảo năm nay khối mình có giáo viên Sinh học mới đấy.” Một cô gái chọc nhẹ vào vai bạn cùng bàn, thì thầm bàn tán. “Nghe nói là hiệu trưởng đích thân mời về, một nam thần trẻ tuổi, học vấn cao cực kỳ luôn!”

“Thật hay giả vậy? Đào đâu ra mà lắm soái ca thế?” Suzuki Sonoko vừa sắp xếp sách vở vừa quay sang nhìn Mori Ran đang thẫn thờ. “Này này, Ran? Cậu lại đang nghĩ gì thế?”

Mori Ran nhìn chằm chằm vào điện thoại, không nghe thấy lời bạn mình.

“Tớ bảo này, Ran à, cậu lại đang nhớ tới tên cuồng trinh thám kia sao?” Sonoko ghé sát lại, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. “Đến cả thầy giáo Sinh học mới mà cậu cũng không hứng thú à? Tớ nói thật, cậu đừng chờ tên trinh thám đó nữa, nhìn ngắm mấy anh chàng đẹp trai khác đi.”

Đúng là không hổ danh Suzuki Sonoko, hôm nay đại tiểu thư nhà Suzuki vẫn không quên “khích tướng” cô bạn thân của mình.

Mori Ran thực sự đang nghĩ đến Kudo Shinichi. Đã rất nhiều ngày rồi cậu ấy không gửi tin nhắn cho cô, không hiểu sao cô cứ cảm thấy bất an. Tin tức về những vụ án và người mất tích diễn ra khắp nơi, ngay cả phố Beika cũng có người mất tích. Linh tính mách bảo cô rằng câu nói “có vụ án quan trọng không thể rời thân” của Shinichi có liên quan đến chuyện này. Nhưng dù cô có hỏi thế nào, người ở đầu dây bên kia cũng không hồi âm. Cảm giác không biết gì thực sự rất khó chịu, giống như mình bị gạt ra khỏi thế giới của đối phương vậy.

Hơi lo cho Shinichi quá, hy vọng cậu ấy không cuốn vào rắc rối gì…

Ngoài cửa sổ chợt nổi gió, cuốn theo những cánh hoa anh đào hồng nhạt rời khỏi cành, xoay tròn rồi bay xa mãi.

“Boss.” Julia gọi giật lấy Sawada Tsunayoshi khi anh đang chuẩn bị ra ngoài, đưa cho anh chiếc áo choàng đen và một tập tài liệu mỏng. “Ngài Reborn dặn tôi chuyển lời cái này cho ngài.”

“Cảm ơn cô, Julia.” Tsunayoshi nhận lấy đồ, sải bước dài tiếp tục đi ra ngoài. “À đúng rồi, sắp tới mọi việc trong gia tộc giao lại cho Reborn nhé, bảo mọi người đừng có làm loạn đấy.”

“Chúc Boss thuận buồm xuôi gió, tôi sẽ chuyển lời đến các vị Người bảo vệ.” Julia mỉm cười đồng ý, dõi mắt tiễn vị thủ lĩnh của mình.

Rokudo Mukuro và Chrome đã chờ sẵn trong vườn. Hai vị Thủ lĩnh Sương mù ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn tròn, Chrome đang thì thầm điều gì đó với Mukuro. Khi Tsunayoshi bước tới, anh chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ, nghe thấy tiếng bước chân, Chrome liền dừng lại và xoay người lại.

“Mukuro, Chrome.” Tsunayoshi vắt áo choàng lên tay, khẽ nghiêng đầu. “Sắp xếp xong cả chưa? Xuất phát thôi.”

“Kufufufu… Vongola, chẳng lẽ cậu không tin tưởng tôi và thuộc hạ của mình sao?” Mukuro khó chịu nheo mắt lại. “Tôi còn tình cờ tra được vài thứ thú vị đấy.”

“Boss, người phụ trách dự án nghiên cứu của tổ chức đó có chút vấn đề…” Chrome chạy vài bước đuổi theo Tsunayoshi, đưa tài liệu cho anh. “Nhiệm vụ ngài giao ngài Mukuro đã bố trí xong, đây là thân phận giả của ngài.”

Chiếc xe đen in huy hiệu Vongola vàng kim lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ hướng về phía sân bay. Sawada Tsunayoshi cất tấm thẻ căn cước mang tên Cielo vào túi, rồi mở tập tài liệu trên tay ra. (1)

Đó là thông tin về vài người, mỗi tờ đều có đính kèm ảnh thẻ.

“Dược phẩm thất bại khiến thám tử lừng danh và nhà nghiên cứu biến thành trẻ con sao…” Anh thản nhiên rút tờ dưới cùng ra, nhướng mày như vừa thấy thứ gì đó thú vị. “Tàn dư của nhà Estraneo? Có thể thành công chạy thoát khỏi tay anh, rồi trở thành người phụ trách dự án nghiên cứu… Mukuro, người này giao cho anh xử lý nhé?” (2)

Chú thích:

(1) Cielo: Trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Bầu trời”, đây là tên giả mà Sawada Tsunayoshi thường dùng khi ra ngoài. Dù sao cũng là một Mafia, việc sử dụng thân phận giả là điều vô cùng cần thiết.

(2) Thiết lập riêng: Một nhà nghiên cứu nhỏ của gia tộc Estraneo (gia tộc từng làm thí nghiệm tàn nhẫn trên người Mukuro) đã sống sót sau khi gia tộc bị tiêu diệt. Hắn không chỉ nghiên cứu thuốc trường sinh mà còn những thứ khác nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly