Chương 1
Chương 1: Khởi đầu
Trong một căn biệt thự nhỏ với vẻ ngoài bình thường đến mức không thể bình thường hơn, một cuộc họp nồng nặc mùi máu tươi đang diễn ra.
Phòng họp tạm thời chật kín những sát thủ trong bộ vest đen chính chỉnh. Họ đang tranh luận gay gắt về một quyết sách quan trọng.
“Boss, xin hãy nghe tôi nói một lời.” Một kẻ ngồi phía dưới bên phải ghế chủ tọa lên tiếng, giọng nói khàn đặc, chói tai. “Tin tức từ phía bên kia cho biết, tất cả những gia tộc vi phạm [Thiết Luật] đều đã biến mất không dấu vết. Liệu chúng ta có nên tạm dừng dự án nghiên cứu này lại để tránh tầm mắt của Giáo phụ hay không?”
“Mới thế đã sợ hãi rồi sao?” Kẻ ngồi đối diện hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ. “Chưa nói đến chuyện khác, vị Giáo phụ mới nhậm chức kia chắc gì đã có thời gian mà để mắt tới chúng ta?”
“Kẻ nào cản đường thì cứ khiến hắn câm miệng là được, khiến hắn vĩnh viễn không bao giờ mở miệng được nữa.”
“Sau bao nhiêu năm chuẩn bị, thực lực của chúng ta chưa chắc đã giống như những gia tộc tàn tạ đã biến mất kia. Dự án nghiên cứu tuyệt đối không thể dừng lại. Một khi hoàn thành, sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta được nữa.”
Trong phòng họp u tối, những ác ý hữu hình như đặc quánh lại, mùi máu hòa lẫn với sát khí khiến không khí càng thêm ngạt thở. Gã đàn ông ngồi trong góc tối nở một nụ cười vặn vẹo đầy vẻ bất an: “Chỉ cần lật đổ được Giáo phụ, chúng ta sẽ là những kẻ định đoạt luật lệ cho thế giới này.”
“Quá mạo hiểm! Một khi bị Giáo phụ đánh hơi được, mọi công sức bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển hết!”
“Nghiên cứu sắp tiến vào giai đoạn cuối rồi.” Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đẩy cửa bước vào, cắt ngang cuộc tranh luận, đồng thời giơ cao xấp tài liệu trên tay. “Boss, tôi cho rằng dừng lại lúc này là một sai lầm ngớ ngẩn. Chúng ta sắp đạt được mục tiêu rồi, nếu dừng lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, hậu quả là không thể lường trước. Dù sao thì mấy ‘con chuột nhắt’ kia cũng đã đeo bám chúng ta quá lâu rồi.”
Người đàn ông đầu tiên định lên tiếng phản đối lần nữa, nhưng vị thủ tọa đã giơ tay ngắt lời.
“Các người còn nhớ mục tiêu của chúng ta là gì không?” Người ngồi ghế chủ tọa nhận lấy tài liệu từ tay nhà nghiên cứu, thản nhiên lật xem. “Vì mục tiêu này, chúng ta đã ẩn mình quá lâu, đến lúc kết thúc tất cả rồi.”
“We can be both of God and the devil. Since we’re trying to raise the dead against the stream of time.” (1)
Chrome vừa nhận được thông tin chi tiết về dự án nghiên cứu của Tổ chức Áo đen từ một thành viên thuộc bộ phận Sương mù đã ẩn nấp từ lâu. Gương mặt cô lộ vẻ vi diệu, khẽ gõ cửa phòng làm việc của Thủ lĩnh.
Nữ hầu trưởng của Vongola mở cửa cho cô. Julia – người phụ nữ với mái tóc vàng óng được búi cao tinh tế trong bộ đồng phục chỉnh tề – khẽ mỉm cười, nhấc nhẹ làn váy thực hiện một lễ nghi thục nữ ưu nhã: “Chào buổi sáng tiểu thư Chrome. Boss đang họp, mời cô vào dùng trà đợi một lát.”
Khi Sawada Tsunayoshi trở lại văn phòng, Chrome vừa vặn đặt tách trà hồng trà tinh xảo xuống. Cô đứng dậy nhìn vị thủ lĩnh của mình, hơi ngập ngừng rồi đưa tập hồ sơ tình báo qua.
Sau nhiều năm tôi luyện, Sawada Tsunayoshi đã trở thành một Vongola Decimo danh xứng với thực, bất kể là về sự quyết đoán, năng lực hay phong thái. Anh một tay mở văn kiện, tay kia nới lỏng cà vạt, sải bước về phía bàn làm việc.
“Chrome.” Anh nhíu mày sau khi đọc xong, nhẹ nhàng gọi cô lại gần. “Mukuro đã xem cái này chưa?”
“Thưa Boss, tôi vừa nhận được tin là mang qua đây ngay.” Cô đỏ mặt, lí nhí đáp. “Nhưng mạng lưới thông tin của ngài Mukuro vốn rất nhanh nhạy, có lẽ anh ấy đã biết rồi…”
Vị thủ lĩnh Decimo với khuôn mặt lai điển trai và mái tóc nâu mềm mại lộ vẻ trầm tư. Bàn tay phải trắng trẻo, thon dài của anh gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn nhẵn bóng. Một lát sau, anh ngước mắt nhìn Chrome, nở một nụ cười ôn hòa.
“Gọi Mukuro đến đây đi, Chrome.” Anh thay đổi tư thế, dựa lưng vào chiếc ghế bọc nhung đỏ sang trọng, tay phải chống lên thành ghế. “Đã lâu rồi, chúng ta nên về Nhật Bản một chuyến.”
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, bao phủ lấy vị thủ lĩnh Decimo – người mà lúc này trông chẳng hề có chút uy quyền nào – tạo thành một vầng hào quang kim sắc trên bộ vest đen. Nhưng ngay khi Chrome vừa quay người bước đi, nụ cười ôn hòa trên mặt anh biến mất, trong đôi mắt nâu ấm áp ấy bỗng cuộn trào một sắc vàng rực rỡ đầy uy nghiêm.
“Cậu định đích thân đi Nhật Bản sao?” Thầy của anh – Reborn – lặng lẽ tiến lại gần, tay cầm một tách cà phê đen thơm nồng. “Một tổ chức nhỏ chưa thành khí hậu như thế không cần cậu phải ra tay đâu, cứ giao cho Thủ lĩnh Sương mù là được rồi.”
Tsuna như chợt tỉnh, anh nhìn vị sát thủ số một thế giới đang tựa người vào cạnh bàn, rồi lại lún sâu vào chiếc ghế tựa, khẽ thở dài.
“Reborn, anh đến rồi à.” Anh nheo mắt, chỉ vào tập tình báo trên bàn. “Tôi hơi lưu tâm đến nội dung nghiên cứu của tổ chức này. Nếu có thể, tôi vẫn muốn tự mình giải quyết.”
Reborn nhún vai vẻ không sao cả, rồi cầm lấy tập hồ sơ.
“Nếu đã vậy…” Sau khi khép folder lại, Reborn đưa tay vuốt ve chú tắc kè Leon đang ngủ gật trên vành mũ. “Vậy thì cứ làm theo ý cậu đi, baka-Tsuna. Hãy cho chúng biết thế nào là những [Thiết Luật] không nên chạm vào.” (2)
Chú thích:
(1) Trích lời trong Conan tập 309: “Chúng ta vừa là Chúa Trời, cũng vừa là Ác quỷ. Bởi vì chúng ta đang cố gắng lội ngược dòng thời gian để hồi sinh những kẻ đã chết.” – Đây có thể coi là tín điều của “Xưởng rượu”.
(2) Thiết luật: Những quy tắc do Tsunayoshi đặt ra sau khi lên ngôi. Ban đầu chỉ thực hiện trong gia tộc, nhưng sau khi anh trở thành “vị vua” không ngai của thế giới ngầm, bộ quy tắc này trở thành luật lệ mà cả thế giới phải tuân theo.
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com