Chương 14

  1. Home
  2. [KHR + CONAN] CIELO
  3. Chương 14
Prev
Next

 

Chương 14: Sự sụp đổ của một đế chế

Nếu có thể, những gã sát thủ đang nằm la liệt trên mặt đất lúc này hẳn là rất muốn quay ngược thời gian, ngăn cản cái tôi hừng hực khí thế gia nhập Tổ chức ngày ấy, rồi dội một gáo nước lạnh để đại não có thể tỉnh táo lại mà suy nghĩ.

Bởi lẽ tình cảnh hiện tại của chúng thực sự quá thảm hại.

Kẻ thì đứng chôn chân, kẻ thì giữ nguyên tư thế ngã nhào đầy khó coi, trước mắt chúng chỉ toàn là lửa cháy ngút trời và những dây leo chằng chịt. Là những sát thủ tầm thường, chúng không có tư cách cũng chẳng có kênh nào để tiếp cận với những chiến thuật đỉnh cao của thế giới ngầm hiện nay. Chúng hoàn toàn không biết ảo thuật là gì, lại càng không có cách nào phá giải.

Dây leo bò khắp hành lang tối tăm, những tàn lửa nóng bỏng len lỏi bắn tung tóe. Những kẻ nhát gan đã sớm trợn ngược mắt bất tỉnh, số còn lại dù chưa ngất nhưng cũng chẳng tìm ra cách nào để thoát khỏi cục diện này.

Cô gái với mái tóc màu tím xanh dường như không nhìn thấy đống dây leo hay lửa cháy đó, cô thong thả bước đi như đang tản bộ tiêu thực sau bữa ăn. Tiếng gót giày lộp cộp trên mặt đất ngày càng đến gần.

“Bán mạng cho một tổ chức như thế này thật chẳng đáng chút nào.” Cô gái lẩm bẩm, mũi tam xoa kích trong tay vẫn ánh lên sắc bạc lạnh lẽo, chiếc nhẫn trên ngón tay trắng nõn bùng lên Ngọn lửa Sương Mù màu chàm. “Ngủ đi thôi, đã đến giờ đi ngủ rồi.”

Đó là âm thanh cuối cùng mà chúng nghe thấy. Trong cơn hôn trầm, có kẻ bỗng thấy cô gái nói đúng, thực sự chẳng đáng chút nào.

Trốn chui trốn nhủi trong bóng tối bao nhiêu năm qua, vậy mà giờ đây lại bị Đại Boss bỏ rơi dễ dàng như thế. Cái gọi là “trường sinh bất lão” của ông ta vẫn bặt vô âm tín, trong khi nhiệm vụ ám sát các nhân vật quan trọng dạo gần đây thì nhiều vô kể.

A, thật là… lúc đầu vì sao mình lại quyết định gia nhập tổ chức này nhỉ?

Hắn nghĩ vậy rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Gã đàn ông được gọi là Đại Boss lảo đảo chạy về phía một bức tường trông hết sức bình thường trong viện nghiên cứu, bàn tay phải đẫm máu ấn mạnh vào một vị trí cụ thể.

Rainer và Jonaldo đã biến mất không một tiếng động trên đường đi. Gã chẳng buồn quay lại tìm hai kẻ đó, mục tiêu duy nhất là bức tường đang cất giữ thứ gã cần.

Rainer từng nói, thứ bên trong có thể giúp gã cướp đoạt ngọn lửa từ người Vongola Decimo và chuyển hóa nó thành sức mạnh của chính gã. Một khi mất đi ngọn lửa, Decimo sẽ không còn là đối thủ, và sẽ chẳng còn ai ngăn cản gã nắm giữ bí mật trường sinh, thống trị toàn bộ Nhật Bản.

“Mày không thể sống sót rời khỏi căn cứ này đâu, thằng nhóc.” Gã lấy từ trong hộc bí mật ra một khẩu súng gỗ với chất liệu kỳ lạ, gương mặt vặn vẹo dữ tợn nhắm thẳng vào Sawada Tsunayoshi đang đuổi tới. “Những nhân vật quan trọng ngu ngốc kia đã bị ta dọn sạch rồi, ta chỉ cần đợi hai kẻ thân tín nhất đến, mày không có cửa thắng đâu!”

“Nếu mày không chủ động xía vào chuyện của ta, lẽ ra mày đã có thể sống tiếp. Cái danh Giáo phụ gì đó, chẳng qua cũng chỉ là một con rối được Vongola và các gia tộc đồng minh dựng lên thôi, tất cả đều là giả dối!” Ngón tay gã đã chạm vào cò súng, nhưng tuyệt nhiên không thấy một chút hoảng loạn nào trên mặt Tsunayoshi. Gã bỗng thấy hoang mang vô cớ, nghiến răng nói tiếp: “Mày quá trẻ, không có tư cách thống trị thế giới này, khôn hồn thì chủ động thoái vị đi!”

Tsunayoshi vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, đúng hơn là anh chẳng biết phải nói gì trước sự ảo tưởng này. Ngược lại, chú sư tử Natsu trên vai anh khẽ vẫy đuôi, nghiêng đầu kêu “Ngao ~” một tiếng.

Mãi không thấy phản ứng mình mong muốn từ Tsunayoshi, gã đàn ông bóp cò.

Thế nhưng, chẳng có kịch bản nào như gã tưởng tượng xảy ra cả. Ngọn lửa trên trán Tsunayoshi vẫn nhảy múa ấm áp. Anh chỉ đơn giản là đưa tay ra bắt lấy thứ gì đó, và thứ đó nhanh chóng kết thành một khối băng tỏa ra hơi lạnh thấu xương trong tay anh.

“Khẩu súng gỗ đó vô dụng với tôi thôi.” Tsunayoshi thản nhiên ném khối băng xuống đất, đôi găng tay kim loại bùng lên ngọn lửa rực rỡ hơn. “Rainer và Jonaldo bảo ông rằng ngọn lửa có thể giúp trường sinh? Giả đấy. Những người ông muốn giết đều đang sống sờ sờ, chẳng ai chết cả. Còn hai kẻ ông đang đợi là Gin và Vermouth phải không? Họ đã bị tôi đưa đi rồi.”

Tsunayoshi từng bước tiến gần gã đàn ông đang thảm hại kia. Từng câu nói của anh như những mũi kiếm đâm thẳng vào tim gã, gieo rắc mầm mống của sự hoài nghi và sụp đổ.

Ikeda Kai đã xâm nhập vào hệ thống giám sát quanh viện nghiên cứu, đang nỗ lực tìm kiếm các nghiên cứu viên bỏ trốn và tung tích của Mori Ran.

Việc nhìn chằm chằm vào hàng tá màn hình dày đặc khiến cậu thấy mệt mỏi, đầu óc bắt đầu quay cuồng.

Đột nhiên, cậu thấy vài chiếc xe đen trông không có gì nổi bật lái tới. Từ trên xe, những toán người mặc vest đen hành động cực kỳ chuyên nghiệp bắt đầu xâm nhập vào viện nghiên cứu qua các lối cửa chính và cửa sổ một cách lặng lẽ.

“Kudo-kun, có người đột nhập!” Cậu vội vàng gọi qua tai nghe cho Shinichi và Akai. “Không loại trừ khả năng là viện binh của Tổ chức, số lượng rất đông, hai người mau tìm chỗ ẩn nấp!”

Mori Kogoro và tiền bối của Ikeda Kai sáp lại gần màn hình. Đột nhiên, ông Mori chộp lấy con chuột, phóng to hình ảnh ở một góc quay thấy rõ chiếc xe đen.

Ikeda Kai ngơ ngác định hỏi thì thấy tiền bối của mình đã chuẩn bị mở cửa xuống xe.

“Biểu tượng đó… Họ là người của phân bộ Vongola tại Nhật Bản.” Mori Kogoro cau mày chặt chẽ, giật lấy tai nghe của Ikeda Kai để báo cho Shinichi, tay kia kéo Ikeda Kai xuống xe. “Chúng ta cũng vào thôi. Người của Vongola đã tới thì không cần cơ động bên ngoài nữa, theo sát họ vào trong.”

“Vongola?” Ikeda Kai gãi đầu, cậu cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai.

Tại một lối ra khác của viện nghiên cứu, Jodie đột nhiên hạ cửa kính xe. Đứng bên ngoài là một người phụ nữ lạ mặt mặc váy hầu gái dài, trên tay đang bế Mori Ran đang hôn mê. Người phụ nữ mỉm cười thân thiện với Jodie, ra hiệu cho cô xuống xe nhận lấy Ran.

Bên trong viện nghiên cứu, Kudo Shinichi và Akai Shuichi liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ lẻn vào phòng phân phối điện bên tay trái, vừa vặn tránh được toán người áo đen vừa tràn vào. Qua khe cửa, họ quan sát những người này. Họ chỉ thấy thấp thoáng biểu tượng màu vàng kim trên ngực áo nhưng không nhìn rõ chi tiết.

“Kudo-kun, bác Mori nói những người đó là thành viên phân bộ Nhật Bản của gia tộc Vongola.” Giọng Ikeda Kai vang lên trong tai nghe. “Mục đích cụ thể của họ chưa rõ, nhưng chắc chắn sẽ không hại hai người. Cứ đứng yên tại chỗ, chúng tôi tới hội quân ngay đây.”

Shinichi và Akai không trả lời. Họ thấy những người áo đen của Vongola áp giải tất cả nghiên cứu viên đi, thu giữ mọi thiết bị lưu trữ và tài liệu giấy, đồng thời tiêu hủy tại chỗ toàn bộ hóa chất và dụng cụ thí nghiệm còn lại.

Đột nhiên, tất cả toán người áo đen dừng tay, nhanh chóng tách thành hai hàng đứng dọc hành lang. Ngay trước cửa phòng điện nơi họ ẩn nấp cũng có hai người đứng gác. Những người này đứng im phăng phắc, không nói một lời, dường như đang chờ đón ai đó.

Vài phút sau, một người đàn ông đi lướt qua. Tất cả toán người áo đen đồng loạt cúi người hành lễ. Đi sau người đó là ba người khác, hai nam một nữ. Họ đang áp giải một gã đàn ông đi theo sau vị thủ lĩnh kia, rẽ vào một căn phòng.

Shinichi nhớ rõ đó là phòng họp. Cậu đọc được câu trả lời trong mắt Akai Shuichi. Cả hai quyết định sẽ lách qua đám người áo đen này để bám theo xem danh tính của những người vừa xuất hiện.

Một loại trực giác mách bảo cậu rằng, nếu không đi theo, cậu sẽ phải hối hận vì bỏ lỡ một điều gì đó cực kỳ quan trọng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly