Chương 18

  1. Home
  2. [KHR! + CONAN] BẠN GÁI TÔI LÀ MAFIA
  3. Chương 18
Prev
Next

Chương 18: Sứ Mệnh Hoàn Thành – Tuyết Tan Giữa Trời Không

Mặc dù đã thu thập đủ tình báo, nhưng xét thấy bên mình có quá nhiều thương binh, ưu thế về sức chiến đấu không cao, sau khi để Lussuria ở lại chữa trị cho mọi người, những người còn lại trở thành lực lượng chiến đấu chủ chốt…

Lyfia chọn mục tiêu là Iris – cô gái duy nhất trong Chân Sáu Loài Hoa. Có lẽ vì những kẻ khác như Kikyo hay Zakuro trông đều là những “khối xương khó gặm”, nên một Iris ồn ào đã thành công thu hút sự chú ý của cô.

“Đã rơi vào ‘Phòng Ngự Tuyệt Đối’ của ta thì đừng hòng có kẻ nào thoát được!”

Lớp phòng ngự của Iris đột nhiên bị đóng băng cấp tốc. Cô ta kinh hãi, buộc phải từ bỏ việc rút lui, trừng mắt nhìn Lyfia: “Sao có thể chứ?!”

Lyfia nhìn cô ta với vẻ thương hại: “Cô chưa từng nghe qua một cách nói đầy thi vị rằng ‘Tuyết chính là những hạt mưa đóng băng’ sao? Bức tường phòng ngự chứa lửa Tử khí hệ Vũ nồng độ cao của cô gặp phải tôi thì đúng là gặp khắc tinh rồi. Tôi vốn dĩ rất giỏi đóng băng ngọn lửa. ‘Tuyệt Đối Linh Vực’ của tôi mượn sự nhân bản của hệ Vân có thể đóng băng hệ Vũ của cô trong chớp mắt. Tính ra phản ứng của cô còn nhanh đấy, nếu không giờ này đã bị đông cứng bên trong cho tôi mặc sức xử lý rồi!”

“Đáng chết!!!”

Lyfia né tránh đòn tấn công của Iris, nhảy vọt tới sau lưng Belphegor của Varia, vỗ vai anh ta: “Đi đi, quyết đấu Hộp binh khí giao cho anh đấy.”

“Hi hi hi… Tại sao hoàng tử phải nghe lời cô…”

Lyfia vô cùng “hữu hảo” dùng nhuyễn kiếm kề sát vào động mạch cổ của Bel: “Anh cũng thấy rồi đấy, tiền bối đây đặc biệt giỏi cận chiến. Thanh kiếm này ở gần anh thế này thì anh chẳng có cơ hội ném dao đâu. Anh có thể chọn đấu với cô ta, hoặc là để tôi tiễn anh đi rồi tịch thu Hộp binh khí của anh để tự chiến. Tiền bối không ngại dạy bảo hậu bối thế nào là ‘kính lão đắc thọ’ đâu.”

“…” Bel cảm thấy sống lưng lạnh toát, vì anh ta thử cử động hai lần nhưng quả thực không thể thoát khỏi lưỡi kiếm đang kề cổ…

“Anh Bel tiền bối ~~ Tốt nhất anh nên nghe lời vị tiền bối nhỏ nhắn này đi. Chị ấy là người đầu tiên nhận ra có ảo thuật gia tham chiến đấy ~ Người như vậy khó đối phó lắm, không hợp tác được thì cũng đừng nên đối nghịch ~ Đây là lời sư phụ ME dạy đấy ~~” Fran đứng một bên cầm loa nghiêm túc giải thích.

“Hoàng tử thích đi dạy bảo lũ rác rưởi hơn ~~~” Bel vô cùng thức thời lựa chọn cùng Lyfia đối phó Iris.

Ban đầu mọi người còn có mục tiêu riêng, nhưng về sau chiến trường thu hẹp lại, kẻ muốn tiến, người tử thủ, trận đấu nhanh chóng trở thành một cuộc hỗn chiến. Vừa mới truy đuổi Iris, giây sau Lyfia đã xoay người chém rụng một đầu rồng của Kikyo. Một giây trước đồng đội là tên hoàng tử phiền phức Bel, giây sau đã thành Hibari Kyoya hoặc XANXUS – những người vốn chẳng thích phối hợp với ai. Dưới sự hợp tác chưa từng có tiền lệ của gia tộc Vongola, cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía họ…

Ngay khi cục diện dần sáng sủa, từ xa bỗng rực sáng, một hình nhân khổng lồ lừng lững tiến về phía mọi người…

Vừa đi, nó vừa phát động tấn công, hút sạch ngọn lửa của tất cả. Hộp binh khí và các chiêu thức vật lý đều vô hiệu. Lyfia định dùng ‘Tuyệt Đối Linh Vực’ để đóng băng ngọn lửa của nó, nhưng lại thấy lửa của chính mình bị hút vào bên trong. Luồng điện hệ Lôi xung quanh gã khổng lồ giáng cho cô một cú nặng nề. Lyfia bị thương nặng, quỳ sụp xuống đất, trông vô cùng chật vật…

“Cái thứ này là gì? Kikyo, nó tấn công cả các người, rõ ràng Byakuran đã từ bỏ các người rồi. Đến lúc này anh còn muốn bán mạng che giấu cho hắn sao?” Lyfia chất vấn.

“…”

“Nó không ngừng hấp thụ lửa của chúng ta… Cứ như thể lấy đó làm động lực để tiến lên vậy…” Lyfia lo lắng nhìn cái bóng khổng lồ kia. “Với tốc độ này, nó chắc chắn sẽ đuổi kịp Uni…”

“Đừng hòng thực hiện được!” Nghe tin về đồng đội, Tsuna quyết định xuất kích. Sau một hồi thử nghiệm, cậu chuyển sang dùng ‘Zero Point Breakthrough: Revised’ để hấp thụ ngược lại đối phương…

Cuộc đối đầu hấp thụ giữa hai bên kết thúc khi Tsuna hút cạn gã khổng lồ (Ghost). Tuy nhiên, dù hút một lượng lửa khổng lồ từ tất cả mọi người ở đây, ngọn lửa trên trán Tsuna vẫn không có nhiều thay đổi. Lyfia thấy lạ, với nồng độ lửa cao như vậy, tại sao lại không có hiệu quả gì rõ rệt?

Đột nhiên, Byakuran xuất hiện từ hư không. Hắn giải thích rằng lửa của Ghost thực chất đã được truyền hết sang cho hắn. Hiện tại, không ai ở đây là đối thủ của Byakuran, bởi sau khi mất đi lượng lớn ngọn lửa, việc đứng vững được đã là một kỳ tích. Tsuna hiểu rõ tình hình, chủ động đứng ra thách thức Byakuran…

Byakuran với sức mạnh kinh người sau khi hấp thụ lửa đã áp đảo hoàn toàn. Tsuna gần như bị đánh đơn phương không có cửa bật lại. Byakuran bóp nghẹt Tsuna từ xa, ép cậu phải thắp lửa nhẫn để phản kháng. Hắn cũng thắp lửa nhẫn Mare, tăng cường đòn tấn công. Cả hai không ai nhường ai, ngọn lửa bùng phát dữ dội…

Đột nhiên, từ những chiếc nhẫn phát ra âm thanh lạ kỳ. Từ phía xa, Uni dần tiến lại gần – đúng hơn là bị bắt buộc kéo đến do sự cộng hưởng của Nhẫn Vongola và Nhẫn Mare, tạo nên hệ thống 7^3 (Tri-Ni-Set). Cả ba bị nhốt trong một kết giới không ai có thể phá vỡ… Biến cố bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay, nhưng Byakuran thì dường như đã dự đoán trước tất cả…

Các núm vú cao su (Pacifiers) trên người Uni bắt đầu quá trình tái cấu trúc để hồi sinh các Arcobaleno. Nếu họ sống lại, Byakuran sẽ không thể thống trị thế giới này. Vì vậy, hắn quyết định kết thúc nhanh chóng, bóp nghẹt ngọn lửa của Tsuna khiến cậu ngã quỵ…

“Nghe đây Byakuran, kẻ đánh bại ngươi không phải các Arcobaleno, mà chính là học trò của ta, Tsuna!” Reborn tuyên bố.

“Ngươi nói kẻ đánh bại ta là Sawada Tsunayoshi? Nhưng hắn đã gục ngã không đứng dậy nổi rồi kìa ~” Byakuran cảm thấy nực cười.

“Không đứng dậy nổi?” Lyfia cười lạnh. “Ngươi tưởng chỉ cần bò ngang qua vài thế giới song song là hiểu được tất cả sao? Trong lịch sử Vongola không có khái niệm đầu hàng. Tsuna chỉ tạm mất ý thức, ý chí chiến đấu của em ấy chưa bao giờ tắt!”

“Ồ? Nhưng ta nghe nói Vongola Đệ Nhất bị Đệ Nhị truy sát, phải chạy sang Nhật Bản lánh nạn mà, tiền bối Tuyết Thủ đời đầu?”

Lyfia nhìn Byakuran đầy khinh bỉ: “Ngươi thì biết cái gì? Chỉ hiểu biết chút da lông về lịch sử Vongola mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Ngươi nói Đệ Nhị truy sát Đệ Nhất? Sivnora đến cả tôi còn đánh không lại thì đòi truy sát Giotto sao? Loại tin đồn đó chỉ có hạng vô tri như ngươi mới tin. Đừng có tỏ ra ấu trĩ nữa, nếu Giotto không chủ động rời đi, ngươi nghĩ lịch sử Vongola còn có cái tên Sivnora sao?”

“Tiền bối nói nhiều như vậy là muốn chứng minh điều gì?”

“Chứng minh rằng những kẻ vô tri như các ngươi cuối cùng sẽ bại dưới sự tự phụ của chính mình. Chẳng cần đến tôi, cũng chẳng cần Arcobaleno nào cả, một mình Sawada Tsunayoshi là đủ để diệt ngươi rồi.” Lyfia nhìn sang Tsuna vẫn đang nằm đó, nhíu mày: “Nhóc con, nghỉ ngơi đủ rồi đấy, dậy dạy bảo cái tên không biết trời cao đất dày này đi!”

“Ha ha ha… Người của Vongola đều thích tự quyết định vậy sao?”

Reborn tiếp lời Lyfia: “Đừng coi thường ngọn lửa của Tsuna. Và giờ không phải là vấn đề thắng bại nữa. Tsuna! Em phải đánh bại Byakuran bằng mọi giá! Không phải chỉ mình em đang liều mạng đâu, để đưa mọi người về quá khứ, Uni đang định hy sinh chính mình đấy!”

Reborn tiết lộ kế hoạch của Uni cho mọi người biết. Cô bé 14-15 tuổi này đã gánh vác quá nhiều, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì thế giới. Những lời thúc giục của Reborn đã thức tỉnh Tsuna, cậu đứng dậy tiếp tục cuộc chiến…

Byakuran vẫn thản nhiên: “Xin lỗi vì đã ngắt lời, nhưng chênh lệch thực lực giữa ta và ngươi từ lúc ngươi ngã xuống đến giờ chẳng có gì thay đổi cả…”

“Cái đó thì chưa chắc.”

Tới rồi! Lyfia nghe thấy giọng nói quen thuộc đó liền biết ngày này rốt cuộc đã đến. Chiếc nhẫn trên tay cô tỏa sáng rực rỡ, hình bóng của Giotto và các hộ vệ đời đầu một lần nữa hiện ra trước mặt mọi người.

“Các cậu không có ý kiến gì chứ?” —— Giotto.

“Chúng tôi đã thừa nhận giác ngộ của họ từ lâu rồi, huống hồ chẳng cần phải hỏi chúng tôi đâu. Nếu nhất định phải hỏi, hãy hỏi ‘công chúa nhỏ’ kia kìa. Nếu con bé không phản đối thì cứ làm theo ý cậu đi, như mọi khi.” —— G.

Giotto nhìn về phía Lyfia, ánh mắt vẫn ấm áp như xưa: “Không ngờ ngày này vẫn phải đến. Lyfia, theo cảm nhận của riêng em, em có đồng tình với cách làm của anh không?”

Lyfia luyến tiếc nhìn nhẫn Tuyết trên tay, rồi nhìn Giotto ở phía xa. Cô mỉm cười, tháo nhẫn xuống: “Cũng như anh G nói đấy, đám nhóc đời thứ mười này thực sự xứng đáng. Em không có ý kiến.”

Giotto gật đầu với Tsuna: “Đệ Thập, ta tán thành suy nghĩ của em. Ta rất muốn trực tiếp hỗ trợ người kế thừa thực thụ của mình, nhưng tiếc là ta không làm được. Thay vào đó, ta sẽ giải trừ xiềng xích cho em. Nhẫn Vongola hiện tại không phải hình thái thực sự. Để kiểm soát quyền kế thừa, nhẫn đã bị chia làm đôi, dẫn đến việc công suất lửa bị hạn chế để duy trì cấu trúc. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Nếu là em, nhất định sẽ hiểu được ý nghĩa của chiếc nhẫn này, hiểu được ý chí của ta.”

Dứt lời, Giotto nhìn Lyfia mỉm cười dịu dàng, như muốn nói: “Hãy cho đám trẻ này mượn sức mạnh của em đi, công chúa của anh ~”

Lyfia nhìn thẳng vào mắt Giotto, khẽ cười và gật đầu. Cô nhìn nhẫn Tuyết lần cuối rồi lặng lẽ nghiền nát nó… Tạm biệt nhé, người bạn cũ…

“A! Chị… chị Lyfia…” Gokudera đứng bên cạnh kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Lyfia nhìn mọi người đang sững sờ, cười nói: “Nhẫn Tuyết chính là xiềng xích hạn chế công suất lửa của nhẫn Vongola. Đó là ý nghĩa thực sự của việc chị được triệu hồi đến đây: giải khai phong ấn cho nhẫn Vongola. Một khi xiềng xích được cởi bỏ, nhẫn Tuyết tất yếu phải biến mất.”

Lyfia xòe bàn tay, những mảnh vụn của nhẫn Tuyết hóa thành những điểm sáng li ti, bay về phía các nhẫn Vongola. Hợp nhất với mảnh vụn của Tuyết, các nhẫn Vongola giải khai phong ấn, lộ ra hình dáng nguyên thủy đầy quyền năng…

Với sức mạnh mới, Tsuna khiến Byakuran trở tay không kịp và hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Trận chiến cuối cùng cũng khép lại. Dù chiến thắng, nhưng Uni và Gamma đã hy sinh… Mọi người chìm trong đau buồn…

Cơ thể Lyfia đột nhiên bắt đầu trở nên trong suốt. Cô nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng, lòng cảm thấy hụt hẫng. Reborn là người đầu tiên nhận ra sự bất thường: “Cô… chuyện này là sao?”

Nghe Reborn nói, mọi người mới bàng hoàng nhìn cô. Tsuna kêu lên: “Chị Lyfia?! Sao lại như vậy?!”

Lyfia cười, xoa đầu Tsuna: “Chị đã nói rồi mà, chị đến đây chỉ để mang nhẫn Tuyết tới giải trừ phong ấn. Giờ nhẫn Tuyết đã mất, chị không thể ở lại thế giới này được nữa. Chị phải quay về thế giới mà chị vốn thuộc về thôi.”

“Nhưng mà… nhưng mà…” Tsuna ngập ngừng, rồi như hạ quyết tâm: “Chị Lyfia, cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp đỡ tụi em suốt thời gian qua… Em… em nhất định sẽ nhớ chị!”

Lyfia bị sự chân thành của Tsuna làm cho bật cười hồi lâu. Cô cố nén cười nói: “Em nhớ chị làm gì. Không còn nhẫn Tuyết, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu. Tsuna, chị rất tin tưởng em. Giao Vongola cho em, chị hoàn toàn yên tâm.”

“Chị Lyfia… tụi em… tụi em rất luyến tiếc chị…”

“Hay là thế này đi, nếu có cơ hội, em hãy làm cho chị một chiếc nhẫn Tuyết khác, biết đâu nó lại triệu hồi chị quay lại đấy.” Lyfia nhìn cơ thể đang dần tan biến, rồi nhìn những người bạn đã cùng vào sinh ra tử, mỉm cười: “Thật lòng cảm ơn mọi người đã chăm sóc và bao dung chị suốt thời gian qua. Được kề vai chiến đấu với các bạn đời thứ mười ưu tú là vinh dự của chị. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại…”

Dứt lời, bóng hình của cô hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly