Chương 17

  1. Home
  2. [KHR! + CONAN] BẠN GÁI TÔI LÀ MAFIA
  3. Chương 17
Prev
Next

Chương 17: Sự Trưởng Thành Của Bầu Trời Và Trận Chiến Trong Rừng Sâu

Mang theo một nhóm thương binh, Lyfia bất đắc dĩ nghe theo quyết định của Uni, rút lui vào ẩn náu trong rừng. Nhìn mấy tên bệnh nhân này dù đang trong tình trạng “nửa sống nửa chết” vẫn không quên lời qua tiếng lại châm chọc nhau, cô thầm cảm khái: Quả nhiên đều là lũ trẻ chưa lớn, chẳng có lấy một chút trầm ổn nào của các vị tiền bối đời đầu cả…

“Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi.” Lyfia băng bó xong cho Basil rồi chuẩn bị chuyển sang người tiếp theo.

“Vạn phần cảm tạ, Lyfia tiểu thư.”

Lyfia nói với Tsuna: “Tsuna, liên lạc với Yamamoto và Dino đi. Bảo họ vị trí hiện tại của chúng ta để họ nhanh chóng đến hội quân. Sức chiến đấu bên mình đang thiệt hại nghiêm trọng, nếu đụng độ địch lúc này chắc chắn không có cửa thắng đâu. Mấy người kia vẫn còn tung tăng được thì mau tới chi viện đi, định ở bên kia ‘vớt cá’ à?”

“… Vâng, được ạ… À, Lyfia tiểu thư, chị nghĩ tại sao Uni lại bảo chúng ta đến đây?”

“Chắc là quyết chiến sắp bắt đầu rồi. Tsuna, em phải chuẩn bị sẵn sàng, lần này sẽ là một trận đánh cực kỳ ác liệt đấy. Nếu thất bại, tất cả chúng ta sẽ vĩnh viễn không có tương lai và bỏ mạng ở cái thế giới quái quỷ này.”

“Hả?!!!”

Lyfia vỗ vai Tsuna khích lệ: “Yên tâm đi, có tiền bối ở đây sao có thể để đám hậu bối các em bỏ xác ở chỗ này được. Chị nhất định sẽ bảo vệ mọi người.”

Sawada Tsunayoshi nghe xong thì ngẩn người. Cậu nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Thực ra, Lyfia tiểu thư cũng chẳng lớn hơn tụi em bao nhiêu tuổi. Reborn nói chị… cũng ngang tuổi tụi em thôi. Từ khi tới đây, vì bất lực và sợ hãi nên em luôn ỷ lại vào chị. Em chưa từng nghĩ rằng chị cũng là người vô cớ bị cuốn vào chuyện này, lại còn phải xa rời quê hương từ một thế giới khác, buộc phải rời xa người thân bạn bè để chiến đấu ở đây, thậm chí còn bị ép phải đóng vai tiền bối làm chỗ dựa cho tụi em. Cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa nói một lời cảm ơn tử tế với chị.”

“…”

“Thực ra, điều em muốn nói là, chúng ta đi được đến hôm nay là nhờ sự nỗ lực đoàn kết của tất cả mọi người. Em tin rằng chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ trở lại được thời bình. Vì thế… chị cũng hãy thử tin tưởng tụi em một chút… Tụi em nhất định sẽ chiến thắng! Em cũng sẽ bảo vệ chị!”

Lyfia chớp mắt nhìn Tsuna. Đột nhiên cô cảm thấy trước mắt mình là hình bóng của Giotto thuở nhỏ. Lúc mới gặp, Giotto rõ ràng còn rất non nớt nhưng lại dõng dạc nói sẽ bảo vệ cô… Đúng là con cháu của anh ấy. “Giotto, anh có một hậu duệ đáng nể đấy.”

Tsuna thấp thỏm nhìn Lyfia đang im lặng nhìn mình chằm chằm, trong lòng hối hận không biết mình có nói sai gì không. Biết thế đã hỏi qua ý kiến Reborn trước!!

Lyfia khẽ cười, gật đầu với Tsuna: “Vậy thì chúng ta cùng nỗ lực, dựa dẫm vào nhau nhé. Chị tin chúng ta nhất định sẽ trở lại quá khứ hòa bình. Lần trải nghiệm này hãy để chúng ta cùng đối mặt và cùng trưởng thành!”

Đứng bên cạnh, Uni vẫn luôn giữ nụ cười trấn an mọi người. Cô đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi: “Anh Sawada, chị Lyfia và mọi người, tôi cảm thấy mình không nên trốn tránh nữa. Những lời các bạn nói khiến tôi rất cảm động. Tôi nghĩ đó chính là sức hút của Vongola. Ban đầu tôi không tin vào định mệnh và muốn thoát khỏi nó, nhưng mẹ đã dạy tôi rằng Bầu Trời của Arcobaleno không được phép tùy hứng, sứ mệnh của nó vô cùng quan trọng… Tôi tin chắc Vongola ở thời đại này sẽ giành thắng lợi cuối cùng… Vì vậy, ngày mai chúng ta hãy cùng nỗ lực để trở về thời bình nhé…”

Lyfia lặng lẽ lắng nghe. Cô chỉ biết về Arcobaleno qua vài lời kể sơ sài của Reborn. Nghe Uni nói về năng lực suy yếu và việc Lal đề cập đến tuổi thọ ngắn ngủi của Bầu Trời Arcobaleno, cô mới thấy đau lòng cho cô bé này. Uni thậm chí còn nhỏ hơn tuổi của cô lúc qua đời, vậy mà phải gánh vác trách nhiệm và áp lực nặng nề đến thế. Hóa ra đằng sau nụ cười chữa lành kia lại là một hiện thực tàn khốc…

Mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày mai sao… Lyfia nhìn nhẫn Tuyết trên tay, lòng thoáng chút không nỡ. Cô đã cố gắng bảo vệ tín vật có ràng buộc sâu sắc với các vị đời đầu này, cố gắng để không phải đi đến bước đường cùng đó… Nhưng nếu thật sự phải đến bước đó thì sao?

Đang mải suy tư thì cô bỗng bị điểm danh. Lyfia giật mình nhìn cái nhìn đầy mong đợi của Tsuna rồi dứt khoát quay mặt đi lờ tịt: “Với sức chiến đấu hiện tại thì lập kế hoạch gì nữa. Người có thể ra trận chỉ có Tsuna, chị và ông chú này (Gamma) thôi. Nếu thuận lợi thì thêm được Hibari và Yamamoto…” Nói đoạn, cô nhíu mày hỏi: “Thực sự không còn viện trợ nào khác để cầu cứu sao?”

Vừa dứt lời, nhóm thương binh bên cạnh bắt đầu ồn ào đòi ra trận…

Lyfia phớt lờ họ, nhìn sang Gamma: “Ông chú này trông cũng có tuổi rồi, nghiên cứu Hộp binh khí chắc chắn kinh nghiệm hơn đám mới mò mẫm như tụi này. Tuy đa số đều bị thương nhưng Hộp binh khí vẫn dùng được, chú xem có sắp xếp tác chiến hỗ trợ nhau được không. Còn kế hoạch tác chiến chính thì Tsuna thương lượng với Irie đi. Tiền bối đây vốn không thích động não, cứ bảo chị đứng đâu là được…”

“…” Tiền bối, chị “đùn đẩy” trách nhiệm như vậy mà coi được à?!

Như đọc được suy nghĩ của Tsuna, Lyfia bồi thêm một câu: “Tsuna, chẳng phải em vừa bảo tiền bối hãy thử dựa dẫm vào em sao? Giờ tiền bối đang cực kỳ dựa dẫm vào em đây!”

“…” Cảm ơn chị! Dựa dẫm kiểu này em không dám nhận đâu!!

Gamma nhíu mày hỏi: “Vị này là…?” Trong tài liệu của Millefiore về Vongola dường như hoàn toàn không có người này.

Uni giới thiệu: “Đây là Tuyết Thủ đời đầu của Vongola, tiểu thư Lyfia.”

“… Đời đầu? Tuyết Thủ?” Dù là người kiến thức rộng như Gamma cũng phải giật mình. Đám đời đầu Vongola chết từ mấy trăm năm trước rồi mà! Vị Tuyết Thủ này sao trông còn trẻ thế? Với lại thuộc tính Tuyết? Nghe lạ hoắc…

Lyfia cười gật đầu: “Đúng vậy, đời đầu, thuộc tính Tuyết! Tôi đúng là sinh ra từ thời Vongola sơ đại. Còn về thuộc tính Tuyết thì chắc mấy trăm năm nay chỉ có mỗi kẻ kỳ quặc là tôi thôi, chú không biết cũng bình thường. Đừng sợ, tôi chưa chết đâu, là người thật việc thật đấy!”

“…” Cái tình huống gì thế này?! Gamma thở dài hỏi: “Vậy Hộp binh khí của cô đâu?” Để nghiên cứu phương án tác chiến liên hợp ngày mai, tất cả mọi người đều phải thả động vật trong hộp ra…

Lyfia đảo mắt, giọng điệu chẳng mấy tốt lành: “Chú cũng thấy người thời đại này vô năng thế nào rồi đấy. Thuộc tính hiếm như tôi chú tưởng ai cũng có cơ hội thấy sao? Chưa ai thấy qua thì lấy đâu ra người nghiên cứu Hộp binh khí cho tôi dùng?”

“… Thôi được, vậy chúng ta cùng nghiên cứu tiếp…” Gamma quyết định bỏ cuộc việc giao tiếp với cô gái này để tập trung vào kế hoạch tác chiến…

“Chị Lyfia, thực sự em rất may mắn vì chị đã đến. Em tin sự hiện diện của chị có một nguyên nhân rất quan trọng. Sau khi trận chiến ngày mai kết thúc, chúng ta sẽ phải chia tay, mọi người nhất định sẽ trở về được thời đại hòa bình, và chị cũng vậy!” Uni nói.

Lyfia nhìn thấy sự kiên định và quyết tuyệt trong mắt Uni, cô nắm lấy tay cô bé: “Uni, em…”

“Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”

Cả hai đều hiểu ý nhau nên không nói gì thêm. Trận chiến này, ai cũng sẽ có sự đánh đổi và hy sinh. Thứ cô phải hy sinh là nhẫn Tuyết – sợi dây liên kết với Vongola… Còn Uni, e rằng phải đánh đổi cả mạng sống… Sự trưởng thành nào cũng phải trả giá bằng một cái giá nhất định.


Theo kế hoạch, Gamma và Lyfia chia làm hai đội dẫn theo các thương binh đi mai phục. Đội của Lyfia gồm hai thành viên Hắc Ma Chú cùng với Basil, Ryohei và Lambo mai phục trong rừng.

Nhìn Lambo vẫn còn ngây thơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Lyfia thở dài: “Nói thật là Lambo quá nhỏ. Nếu nhóc ấy không phải hộ vệ Vongola thì chị chẳng đời nào đồng ý mang nhóc ấy theo. Ngay cả Lampow đời đầu lúc đó cũng đã đủ chín chắn mới được ra trận. Không ngờ lôi thủ đời thứ mười chưa kịp lớn đã phải gặp trận chiến gian khổ thế này.”

“Lũ nhóc Vongola các người dám để đứa bé thế này ra chiến trường! Nghĩ cái gì vậy?!”

Nghe thấy lời này, Lyfia liếc nhìn kẻ vừa nói: “Lũ nhóc? Đã liên minh tác chiến mà anh còn gọi đồng đội là lũ nhóc à? Anh lấy đâu ra cái thói ngạo mạn đó thế, chẳng phải chính anh cũng bị ‘lũ nhóc’ này đánh cho tơi tả sao? Nhìn rõ tình hình đi cưng, nếu còn dám nói năng lỗ mãng với đám trẻ đời thứ mười của Vongola, dù là đồng minh thì tiền bối đây cũng đánh cho bờm đầu đấy ~”

“Cô… cái đồ này!!”

Lyfia quay đi không thèm chấp, cô nói với Sasagawa Ryohei: “Lambo có Hộp Vongola, dù nhỏ tuổi nhưng vẫn là một phần không thể thiếu. Ryohei, chị không hiểu rõ Lambo lắm, lúc mấu chốt em phải tìm cách khơi gợi giác ngộ để nhóc ấy thắp lửa khai hộp. Vũ khí của lôi thủ đời đầu không chỉ để bảo mạng đâu, nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều.”

“Cực hạn đã hiểu!”

Từ đằng xa, ngọn lửa bùng lên báo hiệu Gokudera và Gamma đã chạm trán với hình thái Tu La Khai Hộp của Zakuro. Lyfia nhắc nhở: “Nếu bên kia đã gặp Zakuro, bên này rất có khả năng chúng ta sẽ đụng Kikyo hoặc Iris, mọi người cẩn thận.”

Kẻ thù đang áp sát, các bẫy rập sơ cấp không mấy tác dụng. Hai anh em Taezaru và Nozaru vốn đã bị thương nên sức chiến đấu không cao. Lyfia bảo họ: “Hai người tạm nghỉ đi, trận chính cứ giao cho tôi, Ryohei và Basil hỗ trợ phía sau.”

“Hừ… đối phó các người chỉ cần một cái Hộp binh khí này là đủ.” Kikyo tự tin thả ra Vân Tấn Mãnh Long. Do thuộc tính Vân có khả năng “nhân bản”, số lượng khủng long phóng ra rất nhiều và cực nhanh, khiến nhóm Ryohei trở tay không kịp…

Đối với Lyfia, tốc độ này đã được cô luyện tập vô số lần dưới sự huấn luyện của Arnold. Phản xạ và khả năng nhìn thấu đã ăn sâu vào ký ức cơ bắp. Cô dùng chính những con khủng long làm bàn đạp, nhanh nhẹn né đòn và lao thẳng tới trước mặt Kikyo. Thấy Lyfia đột phá vòng vây, Kikyo có chút ngạc nhiên nhưng vẫn chưa quá lo lắng…

“Hừ ~ không hổ danh là một trong những hộ vệ mạnh nhất đời đầu. Vị Tuyết Thủ tiền bối này có vẻ nhỉnh hơn những người khác một chút nhỉ.”

“Nịnh hót tôi cũng không nương tay đâu!” Nhuyễn kiếm trong tay Lyfia bao phủ ngọn lửa Tuyết đông cứng đâm về phía Kikyo. Luận về cận chiến, một kẻ được Arnold đích thân huấn luyện như cô tự tin mình sẽ không bao giờ bại trận!

Kikyo vừa né tránh vừa nói: “Tiền bối liều mạng như vậy thật cảm động, nhưng đám hậu bối phía sau sắp trụ không nổi rồi kìa. Một mình mạnh thì có ích gì chứ?”

Lyfia nghiến răng hét lớn: “Ryohei, tìm cách cho Lambo thay đổi hình thái khai hộp mau!”

Ryohei hét lên với Lambo: “Lambo! Nhóc không muốn gặp lại mẹ của Sawada sao!”

Nghe thấy tiếng “Mẹ”, Lambo lập tức bị kích động, mở Hộp Vongola và thực hiện hoàn mỹ việc thay đổi hình thái (Cambio Forma), giải quyết được tình thế khó khăn. Lyfia đắc ý cười với Kikyo: “Ái chà ~ thấy chưa, hậu bối của tôi đáng tin cậy lắm đấy. Chỉ cần một mình tôi mạnh là đủ tiễn anh lên đường rồi nhen ~”

“…” Kikyo thầm nghiến răng: Cái nụ cười đó thật là chướng mắt!

Lyfia tấn công liên tiếp khiến Kikyo phải lùi bước. Cô tiếp tục khích tướng: “Đánh nãy giờ rồi đừng gồng nữa. Chỉ luận về cách đấu và thể lực cơ bản anh không phải đối thủ của tôi đâu. Bị ăn đòn nãy giờ không đau sao? Nếu không phải tiền bối đây tâm địa thiện lương nương tay thì anh đã thành món sashimi thịt tươi rồi! Đừng miễn cưỡng bản thân nữa, ‘Tu La Khai Hộp’ đi, biết đâu lại có chuyển biến đấy.” Nói xong còn đắc ý nháy mắt làm duyên ~

Kikyo nhíu mày, để nhanh chóng bắt Uni về, anh ta đã thực hiện Tu La Khai Hộp. Sức chiến đấu của Kikyo tăng vọt, khả năng nhân bản của hệ Vân được đại tăng cường. Lyfia bị bủa vây bởi đàn khủng long dày đặc không thể áp sát Kikyo. Ryohei cũng bắt đầu đuối sức…

Đang chiến đấu, Lyfia chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nhanh chóng rút lui về phía Ryohei, đưa mọi người lùi lại và ra hiệu im lặng. Nếu cảm giác không lầm, vừa rồi có ảo thuật gia tham chiến. Trận chiến tiếp theo sẽ do vị ảo thuật gia này tiếp quản. Hibari Kyoya vừa xuất hiện định đại náo một trận cũng bị thông báo phải án binh bất động để xem kịch… vì ảo thuật gia đã ra tay! Dù khó chịu nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn đứng xem Kikyo bị quay như dế…

Nhìn thấy cảnh chính mình và mọi người bị “giết” thê thảm trong ảo giác, Lyfia nhận xét: Có lẽ các ảo thuật gia đều có sở thích quái đản như vậy. Cảnh tượng này thật sự… khiến người ta bốc hỏa!!!

Sau khi Rokudo Mukuro và Flan thu thập xong thông tin, Basil tò mò hỏi: “Lyfia tiểu thư, sao chị biết có ảo thuật gia tham gia ạ?” Nếu cô không bảo họ im lặng, có lẽ họ đã phá hỏng kế hoạch của Mukuro.

“Bản lĩnh của chị là do các vị đời đầu dạy dỗ, ảo thuật cũng là một môn trong đó. Dù thiên phú của chị không cao, chỉ đối phó được mấy thuật sĩ hạng hai hạng ba thôi, nhưng trực giác về ảo thuật thì chị rất nhạy. Suy cho cùng… cái lão thầy dạy ảo thuật cho chị chẳng tử tế gì cho cam, chị ăn hành của lão nhiều nên mới khôn ra đấy.” Thật sự phải cảm ơn sở thích quái ác của D. Spade ngày xưa đã khiến cô đặc biệt nhạy cảm với ảo thuật ~

Dù mọi người có chút ấm ức khi bị “giết” trong ảo giác, nhưng phải thừa nhận hành động của Mukuro đã giúp họ tránh được nhiều nguy hiểm và thu thập được thông tin quý giá về Chân Sáu Loài Hoa.

“Người bảo vệ Sương Mù mà các em chọn cũng khá đấy chứ.” Lyfia nói với Gokudera. Một kẻ không cần nhẫn Vongola mà có thể điều khiển hai chiếc Nhẫn Địa Ngục cùng lúc… không hề đơn giản…

“Xì! Tôi thật không muốn thừa nhận cái tên đó!”

Lyfia nhướng mày hiểu ý: “Chị hiểu cảm giác của em. Ảo thuật gia càng mạnh thì tính tình càng quái gở, cả ngày cứ như bị tà khí ám vào, chẳng giống người tốt lành gì. Lão hộ vệ đời đầu của chị cũng y chang đức hạnh này thôi. Em phải làm quen với việc có một đồng đội mạnh mẽ nhưng khó ưa còn hơn là có một kẻ thù như vậy. Thấy ghét quá thì đừng nhìn hắn là được.”

“… Chuyện này, chuyện này sao mà giống nhau được chứ!!!”

Lyfia vỗ vai Gokudera: “Tin chị đi, nhìn không đứng đắn thế thôi chứ lúc mấu chốt hắn vẫn chọn đứng về phía Vongola. Dù miệng nói mấy lý do nực cười nhưng thực tâm hắn đang giúp mọi người, người như vậy không phải là kẻ thù đâu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly