Chương 19

  1. Home
  2. [FANFIC KHR] HỌC VIỆN HITMAN REBORN
  3. Chương 19
Prev
Next

Chương 14: Giác ngộ

Lời tác giả: Thành thật xin lỗi các độc giả, vì lần trước Lạc Lạc thi trượt… nên bị cấm mạng, vì thế lịch cập nhật sau này sẽ không cố định. Nhưng vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ và nhấn theo dõi truyện nhé!

Từ cuối tuần này, môn Thể năng bắt đầu giảng dạy về cách ứng dụng ngọn lửa Tử Khí.

Đối với lửa Tử Khí, Tsunayoshi không hề xa lạ. Ngay ngày đầu nhập học cậu đã được chứng kiến tận ba lần: một lần khi Hạ Lạc giới thiệu cho cậu, một lần tình cờ bắt gặp một cặp đôi, và lần bị đàn anh Hibari truy đuổi như kẻ xâm nhập. Hai lần sau thực sự chẳng phải ký ức tốt đẹp gì…

“Ai trả lời cho ta biết, lửa Tử Khí là gì?” Lal Mirch đưa mắt quét qua hàng dài học viên, rồi dừng lại ngay trên người Tsunayoshi.

Hành động này làm Tsuna giật bắn mình: Thôi xong, cô ấy định gọi mình! Nhưng mình có biết khái niệm lửa Tử Khí là cái quái gì đâu!

May thay, Lal nhanh chóng dời tầm mắt sang người đứng bên phải Tsuna là Gokudera: “Gokudera Hayato, cậu trả lời!”

“Rõ!” Gokudera tự tin bước lên một bước, dõng dạc: “Thưa cô, lửa Tử Khí là một loại năng lượng bên trong cơ thể người, xuất hiện dưới hình thức ngọn lửa. Tùy vào thể chất và tính cách của mỗi người mà ngọn lửa sẽ có thuộc tính khác nhau, mỗi loại lại có một tác dụng riêng biệt. Thông thường, người ta sử dụng những chiếc nhẫn đặc biệt lưu truyền trong giới Mafia để dẫn ngọn lửa ra ngoài cơ thể và ứng dụng chúng.”

“Trả lời tốt lắm.” Lal hài lòng gật đầu. Tsunayoshi cũng nhìn Gokudera với ánh mắt sùng bái, khiến anh chàng suýt chút nữa thì phấn khích gào lên. Thấy Tsuna đang lơ là, Lal lập tức nghiêm giọng quát: “Sawada Tsunayoshi! Cậu trả lời về các thuộc tính, cách phân loại và nêu ví dụ về tác dụng của từng loại lửa!”

Tsuna hoảng hồn, cậu vội vàng bước lên, đại não hoạt động hết công suất để nhớ lại chút kiến thức ít ỏi.

Thuộc tính… Đúng rồi, mỗi vị Arcobaleno tương ứng với một thuộc tính, gọi là gì nhỉ… “Các thuộc tính gồm có… Bầu Trời, Mặt Trời, Sét, Bão, Mưa, Sương Mù, Mây…”

“Không sai,” Lal hơi ngạc nhiên vì không ngờ Tsuna lại trả lời được, “Vậy làm sao để phân biệt các thuộc tính đó?”

Ách, phân biệt… màu sắc! Màu núm vú cao su của các Arcobaleno khác nhau! “Màu sắc ạ! Mỗi loại lửa Tử Khí có màu sắc khác nhau!” Tsunayoshi lau mồ hôi hột.

“Màu sắc tương ứng như thế nào?” Lal truy vấn.

Nhanh lên, nghĩ đi Tsuna! Reborn từng bắt mình học thuộc tư liệu về Arcobaleno mà… “Bầu Trời là màu cam; Mặt Trời màu vàng; Sét màu xanh lá; Bão màu đỏ; Mưa màu xanh dương; Sương Mù màu chàm; và Mây là màu tím…” Tsunayoshi vắt óc mãi mới nhớ ra.

“Rất tốt,” Lal đã khá hài lòng, một “phế sài Tsuna” mà trả lời được đến đây là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, cô vẫn hỏi câu cuối: “Hãy nêu ví dụ về tác dụng của các loại lửa.”

Cái này thì làm sao bây giờ, cậu đã học đâu! Tsuna cuống cuồng, mồ hôi vã ra như tắm. Khoan đã, lúc mới nhập học… “Mưa là Trấn tĩnh; Sương Mù là Cấu trúc; Mây là Tăng殖 (Nhân bản).” Dù sao cũng chỉ là nêu ví dụ, không cần nói hết, cậu chỉ nhớ được bấy nhiêu qua lời kể của Hạ Lạc và Tà Nguyệt.

“Tuyệt vời!” Lal thực sự hài lòng, cô tiếp lời: “Bây giờ mọi người đi lấy chiếc nhẫn phù hợp với thuộc tính của mình, sau đó luyện tập kích phát ngọn lửa!”

Tsunayoshi nhớ Reborn từng nói cậu mang thuộc tính Bầu Trời. Hình như anh Dino cũng vậy, hay là cứ làm Thủ lĩnh thì đều thuộc hệ Bầu Trời nhỉ? Nghĩ đoạn, cậu tiện tay cầm lấy một chiếc nhẫn Bầu Trời.

Nhìn kỹ chiếc nhẫn trong tay và những chiếc nhẫn Bầu Trời khác, cậu thấy chúng y hệt nhau. Chẳng lẽ đây là hàng sản xuất hàng loạt sao? cậu thầm nghĩ.

“Ngốc Tsuna, lần sau còn trả lời kiểu khôn lỏi đó nữa thì ta tiễn ngươi đi du lịch sông Sanzu luôn đấy.”

Vai phải nặng trĩu, Tsuna cứng đờ người quay đầu lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen láy to tròn của Reborn. Muốn hù chết người ta mà! Cậu thầm than.

“Ngươi vẫn khỏe re đấy thôi. Hơn nữa, là thủ lĩnh Mafia, giữ bình tĩnh mọi lúc là yêu cầu cơ bản.” Giọng Reborn rất thản nhiên, nhưng Tsuna nghe kiểu gì cũng thấy thầy đang chê mình không đủ tư cách.

Đó là lẽ đương nhiên rồi! Mình có bao giờ muốn làm thủ lĩnh Mafia đâu! Khoan, lạc đề rồi. “Khó khăn lắm em mới trả lời đúng một lần, thầy không khen em được một câu sao?” Nghĩ đến kết quả của việc trả lời sai trước đây, Tsuna bất giác xoa mặt, bàn tay của cô Lal tát đau dã man luôn!

“Muốn nhận lời khen từ sát thủ số một thế giới như ta, ngươi còn chưa đủ trình.” Này này Reborn, cái giọng khinh khỉnh đó là sao hả!

“Thôi nào, khó lắm cậu ấy mới đúng một lần, Arcobaleno cậu cũng đừng khắt khe quá.” Người xen vào là Houjou Tiềm, nhưng cái cảnh anh ta bưng chén trà nhâm nhi ngay tại đây khiến Tsuna thấy quái đản vô cùng.

Này này, đây là sân huấn luyện mà, anh còn tâm trí uống trà được sao! Anh không biết cứ thế này đời anh sẽ là một đống bi kịch à!

Reborn dĩ nhiên nghe thấy tiếng lòng của Tsuna, nếu là ngày thường thầy đã tặng cậu một cú đá, nhưng giờ thầy quan tâm chuyện khác hơn: “Houjou Tiềm, cậu đến đây làm gì?”

“Tôi đến dự giờ mà!” Anh ta cười hì hì.

“Đừng đùa nữa.” Reborn cũng mỉm cười lại, nhưng họng súng Leon đã chĩa thẳng vào trán đối phương.

“Tôi nói, tôi nói mà!” Houjou Tiềm vội giơ hai tay đầu hàng, lúc giơ tay anh ta vô tình làm một thủ thế ép xuống…

Tsunayoshi thấy rất lạ, giây trước Reborn còn chĩa súng vào anh ta, sao giờ đã buông xuống rồi? Đúng rồi, năng lượng của Houjou Tiềm là khống chế thời không, có phải anh ta đã làm ngưng đọng thời gian để nói gì đó với Reborn không?

Đang mải suy nghĩ, Tsuna bị Reborn đá thẳng vào mặt: “Có thời gian ở đó mà nghĩ vớ vẩn, chi bằng đi luyện kích phát ngọn lửa cho ta!”

“Em biết rồi!” Xoa cái mặt đau điếng, Tsuna nhăn nhó đi tìm Gokudera và Yamamoto.

“Đệ Thập!” Thấy Tsuna tới, Gokudera vội chào hỏi. Yamamoto cười hỏi: “Tsuna tới luyện tập cùng bọn tớ à?” Chưa đợi cậu trả lời, Ryohei đã nhảy vào: “Vậy chúng ta hãy bắt đầu một cách CỰC HẠN nào!”

“Để tôi làm người hướng dẫn nhé!” Tà Nguyệt đột nhiên xuất hiện bên cạnh bốn người. Tsuna lại muốn gào lên: Sao cô với anh Tiềm, chị Hạ Lạc ai cũng thích xuất hiện thình lình thế! Thót tim chết đi được!

“Vì đây là nhân vật ‘loạn nhập’ (khách mời) mà!” Tà Nguyệt cười nhún vai.

Nhân vật loạn nhập là cái gì… mà khoan, Tà Nguyệt cũng biết đọc tâm thuật à!

Không đợi Tsuna có ý kiến, Tà Nguyệt bắt đầu chỉ dẫn: “Đầu tiên là xác định thuộc tính. Tsuna, cậu biết mình thuộc hệ Bầu Trời rồi thì có thể không cần nghe phần này.” Dù nói vậy, Tsuna vẫn đứng nghe.

“Học viện chúng ta thường phân loại theo tính cách. Gokudera dễ kích động, nóng nảy, đó là đặc trưng điển hình của hệ Bão. Dĩ nhiên, như người bảo vệ Bão đời đầu của Vongola tuy cùng hệ nhưng lại rất trầm ổn, cái đó thuộc phạm trù khác phức tạp hơn, tóm lại Gokudera cậu chủ yếu mang hệ Bão.”

Tsuna chú ý thấy Tà Nguyệt nói là “chủ yếu”, chẳng lẽ Gokudera còn thuộc tính khác? Nhưng vì không hiểu rõ nên cậu không hỏi.

“Yamamoto thì khác, dù bình thường luôn cười xòa nhưng khi đối mặt kẻ địch lại rất bình tĩnh, giữ được tâm thế thản nhiên, cứ nhìn lần bắt gián điệp ở lễ khai giảng là thấy. Điều này phù hợp với đặc tính Trấn tĩnh của hệ Mưa. Tiện thể nói luôn, lần đó hành động của mọi người đều bị camera giám sát ghi lại hết đấy.”

À, lần đó Yamamoto cũng tham gia sao? Tsuna tò mò nhìn bạn mình, Yamamoto chỉ cười rạng rỡ đáp lại.

“Còn Ryohei lúc nào cũng dồi dào năng lượng, có thể truyền lửa cho người xung quanh, lại thêm tính cách bộc trực, chính là đặc trưng của hệ Mặt Trời. Đương nhiên đây chỉ là tổng kết dựa trên số đông, vẫn có ngoại lệ.” Tà Nguyệt dường như nhớ tới chuyện gì đó không hay, sắc mặt hơi trầm xuống.

Giải thích xong, Tà Nguyệt bảo ba người đi lấy nhẫn. Tsuna tò mò hỏi về đặc tính của mình, cô chỉ cười đáp lại hai chữ: “Bao dung.” Đợi ba người kia quay lại, cô mới nói tiếp: “Để thắp sáng ngọn lửa, điều quan trọng nhất chính là ‘Giác ngộ’ của mỗi người. Nào, thử xem sao!”

“… Hả? Tà Nguyệt, cô không làm mẫu trước sao?” Tsuna không nhịn được mà hỏi, cậu hoàn toàn mù tịt về cái gọi là “giác ngộ”.

“Giác ngộ của tôi hả?” Tà Nguyệt suy nghĩ nghiêm túc một hồi rồi dứt khoát đáp: “Là được sống một đời thong thả!”

Tsuna cạn lời, lẳng lặng quay sang nhìn Gokudera. Trong mắt cậu, một người học giỏi như Gokudera chắc chắn sẽ có lời giải thích hay ho hơn.

Thấy Đệ Thập nhìn mình, Gokudera lập tức dõng dạc: “Giác ngộ của tôi là trở thành cánh tay phải đắc lực của Đệ Thập! Mãi mãi đi theo phò tá ngài!”

Ngay sau đó, trên chiếc nhẫn của Gokudera “phựt” một cái, ngọn lửa Bão màu đỏ bùng cháy…

Cái gì vậy trời! Trong lòng Tsuna như có hàng ngàn con “thảo nê mã” chạy qua. Cứ như vậy sao? Chỉ một câu thề thốt thường ngày mà cũng thắp được lửa!

“A ha ha, đây là lửa hệ Mưa sao?” Tiếng Yamamoto vang lên. Tsuna theo bản năng quay đầu lại, một lốm đốm lửa màu xanh dương đang cháy bình lặng trên nhẫn của Yamamoto.

Cái này còn quái đản hơn! Ngay cả “giác ngộ” còn chưa kịp nói mà đã thắp được lửa rồi! Tsuna muốn phát điên.

“Oa oa! Cháy lên CỰC HẠN nào!” Ryohei cũng gào lớn thắp lên lửa Mặt Trời. Nhưng anh đã học được một năm rồi, nên Tsuna cũng thấy bình tĩnh hơn chút.

“Được rồi, đến lượt cậu đấy!” Tà Nguyệt mỉm cười nhìn Tsuna, trong mắt lóe lên một tia sáng khó đoán.

Hả, đến mình sao? Tsuna ngập ngừng đưa bàn tay phải đeo nhẫn lên trước ngực. Thế nhưng thử nửa ngày trời, chiếc nhẫn vẫn không hề có phản ứng.

Cậu thấy buồn bực vô cùng. Cậu thực sự không biết phải làm sao. Gokudera và mọi người kích phát lửa dễ như ăn cháo, còn cậu thì không, thậm chí cậu chẳng biết “giác ngộ” của mình là cái gì.

Lúc nào cũng vậy. Vô duyên vô cớ vào học viện, vô duyên vô cớ trở thành người thừa kế thủ lĩnh Mafia, vô duyên vô cớ có thêm bao nhiêu người quanh mình… Ngay cả cái thứ lửa Tử Khí này cũng vậy, cậu thấy nó thật mơ hồ, chẳng biết phải làm thế nào. Cậu chỉ là một kẻ phế sài, cậu không làm được đâu…

Trước mắt bỗng chốc trở nên tối sầm, chỉ phía xa xa có một tia sáng trắng nhỏ nhoi.

Chỗ đó… có cái gì thế… cảm giác như phải đến xem mới được…

Ánh sáng trắng ngày càng nhiều, dần dần bao trùm không gian thành một màu trắng xóa.

Phía trước hình như có gì đó… Tại sao lại có nhiều hơi lạnh thế này… Không nhìn rõ cảnh vật xung quanh… Lạnh quá, cô đơn quá, có ai ở đó không?

“Tại sao ngươi lại ở đây?”

Ai, ai đang nói thế? Giọng nói rất quen… Vì sao tôi lại ở đây ư? Tôi không biết, tôi thực sự không biết…

“Ngươi đang lạc lối sao? Cần ta giúp không?”

Lạc lối ư? Tôi đang lạc lối sao… Giúp đỡ? Anh là ai? Tại sao muốn giúp tôi?

“Một ngày nào đó ngươi sẽ biết ta. Lại đây, ta cho ngươi mượn sức mạnh.”

Theo bản năng, cậu đưa tay ra phía trước tìm kiếm, dường như chạm phải một khối băng lớn. Cảm giác thô ráp, lạnh lẽo thấu xương, nhưng lại có một tia ấm áp len lỏi qua mặt băng truyền vào lòng bàn tay, xua tan cái lạnh giá.

Xung quanh đột nhiên sáng rực lên. Trong khoảnh khắc bảng lảng, cậu thấy trước mắt là một khối băng khổng lồ, bên trong lờ mờ như có ai đó. Đó là…

“Không hổ danh là Đệ Thập!” Nghe thấy tiếng Gokudera, Tsuna giật mình bừng tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn của mình, ở đó, ngọn lửa Bầu Trời màu cam đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ nhưng rạng rỡ.

Tsuna vô thức đưa tay xoa lên ngực.

Vừa rồi chỉ là mơ thôi sao? Khối băng đó… rốt cuộc bên trong là ai?

Ở một góc sân huấn luyện, Reborn đang ngồi trên vai Houjou Tiềm, vành mũ kéo thấp che khuất gương mặt không rõ thần sắc.

Houjou Tiềm thở dài: “Quả nhiên, chuyện đó vẫn xảy ra. Thôi kệ, dù sao viện trưởng cũng đã tiên liệu trước rồi, chỉ là không biết sau này sẽ có chuyện gì tiếp diễn đây!”

Reborn không nói gì, chỉ im lặng dõi mắt nhìn đồ đệ của mình.

Huyết thống Vongola… sao?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 19"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly