Chương 85
Chương 85: Nói toạc ra âm mưu
Cả đại điện: “!!!!!”
Seppou vừa mở miệng đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
“Không cần đâu, ngài Seppou. Đây là nội vụ của Tinh Linh quốc, mong ngài đừng can thiệp.” Christine còn chưa kịp lên tiếng thì Đại trưởng lão Nia đã giành nói trước.
“Nếu ta cứ nhất quyết muốn quản thì sao?” Sắc mặt Seppou chợt lạnh lẽo.
Mụ già Nia này từ lúc bắt đầu đã không ngừng thăm dò giới hạn của Seppou, khiến anh không còn kiên nhẫn xem kịch nữa. Anh quyết định dùng thủ đoạn lôi đình để trấn áp ngay lập tức.
“Ngài Seppou, ta nhớ quy tắc của Thánh Điện là không tham gia vào nội chính của các quốc gia mà?” Nia vặn hỏi.
“Chuyện đó thì liên quan gì đến ta?” Seppou hỏi ngược lại.
“Vậy thì lạ thật. Ngài là người kế thừa vị trí Tôn thượng do Thánh Điện chỉ định. Nếu ngài nói mình không liên quan đến Thánh Điện, chẳng lẽ ngài đang thừa nhận mình là… kẻ giả mạo sao?” Nia tự đắc vì nghĩ mình đã tìm thấy lỗ hổng để đả kích địa vị của Seppou.
Quả nhiên, mục đích của mụ đã đạt được, những người xung quanh bắt đầu xôn xao, nhìn Seppou bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
“Ta thấy ngươi hình như nhầm lẫn điều gì rồi.” Seppou lạnh giọng, khí thế vương giả bùng nổ đè nặng lên vai mọi người:
“Thứ nhất, ta chưa bao giờ là người kế thừa do Thánh Điện chỉ định, ta chỉ đến để thu hồi di sản của Veldora.
Thứ hai, ta chính là Tôn thượng của Thánh Điện, nên quy tắc của Thánh Điện – ta nói sửa là phải sửa!
Thứ ba, Ngũ Hoa vương quốc dù trên danh nghĩa hay thực chất đều thuộc quyền sở hữu của ta, tại sao ta lại không có quyền quản lý?”
Seppou tiến từng bước về phía Nia, nói toạc ra toàn bộ tính toán của mụ: Từ việc phái người chặn đường, cố ý gây hấn để chia rẽ anh với Christine, cho đến âm mưu biến Nữ vương thành bù nhìn sau khi loại bỏ phe cánh của Claudia.
“Ngươi… ngươi nói bậy! Ta đối với Bệ hạ một lòng trung thành!” Nia bắt đầu hoảng loạn khi kế hoạch bị vạch trần.
“Bàn tính gảy hay lắm. Nhưng có một điều ngươi không biết, nếu ngươi thực sự thành công dẫn dắt Tinh Linh quốc thoát khỏi sự kiểm soát của ta, ta không ngại biến Ngũ Hoa vương quốc thành Tứ Hoa vương quốc đâu!”
Ầm!
Ma tố và uy áp bùng nổ dữ dội, chấn động đến mức vách tường và sàn điện nứt toác. Nhìn Nia đang run rẩy vì sợ hãi, Seppou chợt thu lại khí thế, trở về dáng vẻ thiếu niên tươi tắn thường ngày: “Nhưng ta thấy làm thế thì phiền phức quá, nên thôi vậy. Claudia, dẫn Luis lên đây.”
Luis bị xích tay chân bước vào đại điện, lập tức quỳ xuống thỉnh tội và khai ra toàn bộ: Chính Nia là kẻ đã ra lệnh cho quân đoàn số 5 phục kích giết chết Seppou tại biên giới, với lời hứa sẽ đưa hắn lên làm Tổng trưởng quân sự sau khi lật đổ Claudia và biến Nữ vương thành bù nhìn.
Đại điện nổ tung trong những tiếng hô kinh ngạc, phẫn nộ và tuyệt vọng. Phe Claudia nhìn Nia với ánh mắt tóe lửa, trong khi phe cánh của Nia thì mặt cắt không còn giọt máu.
Nia điên cuồng chối tội, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Luis, gọi hắn là kẻ vu khống. Thấy Christine vẫn còn do dự vì “không có bằng chứng”, Seppou cười nhạt:
“Muốn bằng chứng sao? Được thôi.” Anh nhìn xoáy vào sợi dây chuyền trên cổ mụ ta: “Đại trưởng lão, dây chuyền đẹp đấy, gỡ xuống cho ta xem chút được không?”
Nia tái mặt, tìm mọi cách khước từ nhưng không thoát được. Seppou dùng ma pháp không gian thu hồi sợi dây chuyền ngay trên tay mụ.
Ngay lập tức, hắc khí bùng phát. Làn da của Nia biến thành màu đen, đôi mắt rực đỏ, tứ chi mọc ra vảy đen và móng sắc, trên đầu hiện ra sừng nhọn. Mụ đã hoàn toàn biến thành một ma nhân gớm ghiếc, giống hệt Euroba ở Kỵ sĩ quốc.
“Quả nhiên, ngươi chính là chướng ngại lớn nhất cho kế hoạch của chúng ta!” Nia gầm lên bằng giọng khàn đặc. Mụ định liều chết tích tụ ma tố để tìm đường chạy trốn.
Nhưng Seppou không cho mụ lấy một cơ hội nhỏ nhất. Anh biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt Nia, một tay chộp lấy đầu mụ, ấn thẳng xuống sàn điện.
Rầm!
Sàn đá trong bán kính năm mét vỡ vụn. Nia bất tỉnh ngay tại chỗ. Seppou đứng dậy, phủi tro bụi trên tay, buông một câu khinh miệt:
“Xin lỗi nhé, ta hiện tại là cấp S.”
Sau đó, anh quay sang nhìn đám trọng thần thuộc phe Đại trưởng lão, giọng lạnh thấu xương:
“Là các ngươi tự mình quỳ xuống chịu trói, hay để ta đích thân ra tay?”
Comments for chapter "Chương 85"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com