Chương 84

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 84
Prev
Next

Chương 84: Lại nhìn lầm người

Sáng sớm hôm sau, Seppou nhẹ nhàng buông Anh Tuyết ra, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành của buổi sớm.

Cả đêm qua anh không ngủ, tâm trí cứ đấu tranh dữ dội giữa việc làm “cầm thú” hay “không bằng cầm thú”. Cuối cùng, Seppou chọn vế sau. Anh không hối hận, bởi hiện tại tâm trí anh chưa sẵn sàng cho những chuyện này, và bóng hình thiếu nữ tóc bạc ấy vẫn luôn khắc sâu trong tim anh.

“Thôi, không nghĩ nữa.” Seppou vỗ nhẹ vào mặt cho tỉnh táo, ăn chút gì đó rồi bắt đầu ngồi thiền. Tính toán thời gian, nhóm Christine chắc cũng sắp tới nơi.

Lát sau, Anh Tuyết bước ra khỏi lều. Cô vẫn lặng lẽ đứng sang một bên như mọi khi, coi như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Trong khi đó, quân đoàn số 5 vẫn không rời mắt khỏi Seppou, cảnh giác cao độ.

Đúng lúc này, Claudia phi ngựa hối hả tới doanh trại quân đoàn số 5.

“Tổng trưởng Claudia, sao ngài lại tới đây?” Luis thấy Claudia đi một mình thì sắc mặt hơi khó coi, nhưng vẫn tỏ vẻ cung kính.

“Ngài Seppou đâu? Mau dẫn ta tới đó!” Claudia sốt sắng.

“Ngài Seppou? Claudia tổng trưởng, ta không biết ngài đang nói ai?” Luis ngẩn người. Hắn vốn không đi dự buổi lễ ở Thánh Điện, còn Đại trưởng lão Nia cũng chỉ đưa cho hắn bức họa và gọi là “kẻ kế thừa” chứ không nói tên thật.

“Chính là vị đại nhân đã lên tiếng gọi Bệ hạ hôm qua!” Claudia hét lên.

“Hả? Kẻ vô lễ đó ư? Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ trừng trị hắn thích đáng!” Luis vội vàng lập công. Hắn tưởng Claudia vội vã đến đây là để đích thân xử lý kẻ đã mạo phạm Nữ vương. Hắn đâu biết rằng, trong sự sốt sắng của Claudia còn ẩn chứa cả nỗi sợ hãi tột cùng.

Chát!

Claudia tức đến nghẹt thở, giáng một bạt tai trời giáng vào mặt Luis.

“Ngu xuẩn! Ai cho phép ngươi mạo phạm ngài Seppou? Và ai đã phái ngươi tới đây?” Claudia mắng xối xả, rồi lập tức hạ lệnh cách chức Luis, giao quyền chỉ huy tạm thời cho phó quan của hắn là Denis.

“Ngươi không có quyền! Ta là người của Đại trưởng lão!” Luis gào lên định đem Nia ra chống chế, nhưng Claudia chẳng thèm đếm xỉa. Cô biết nếu Seppou nổi giận, ngay cả Nia cũng không gánh nổi hậu quả. Luis thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, giấc mộng thăng tiến tan thành mây khói, ngay cả mạng sống giờ cũng khó giữ.


“Ngài Seppou, họ tới rồi.” Anh Tuyết khẽ nhắc nhở.

Seppou đứng dậy, phủi sạch bụi trần trên áo rồi nhìn về phía người vừa đến.

“Đoàn trưởng kỵ sĩ cận vệ kiêm Tổng trưởng quân sự Tinh Linh quốc, Claudia Reibantai, tham kiến ngài Seppou!”

“Ừm. Christine đâu?”

“Bệ hạ đang ở phía sau, sẽ tới ngay lập tức ạ. Người lo lắng có kẻ không biết chuyện mạo phạm ngài nên đã sai tôi đi trước dẫn đường.” Claudia cung kính đáp.

“Hừ, vậy là ngươi tới muộn rồi đấy.” Anh Tuyết lạnh lùng chêm vào.

Claudia run rẩy xin tội, báo rằng đã bắt giữ Luis và chờ Seppou xử lý. Nhưng Seppou vẫn bình thản: “Không cần, ta đã nói rồi, hãy bảo Christine đích thân đến gặp ta ở đây.”

Claudia không dám làm trái, vội quay về doanh trại thẩm vấn Luis. Dưới sức ép và lời hứa có thể giữ được mạng sống từ Claudia, Luis cuối cùng cũng hiểu ra mình chỉ là một con cờ thí trong âm mưu của Đại trưởng lão Nia nhằm châm ngòi mâu thuẫn giữa Seppou và Christine. Hắn đồng ý đứng ra đối chất với Nia để chuộc lỗi với Tinh Linh quốc.


“Ngài Seppou, xem ra chúng ta lại nhìn lầm người rồi.” Anh Tuyết khẽ cười.

“Ha ha, đúng vậy. Có lẽ cái không gian này khắc chúng ta chăng? Ở bên ngoài chẳng mấy khi nhìn lầm, mà vào đây chưa bao lâu đã sai đến hai lần.” Seppou cười đáp.

Hóa ra, sau khi quan sát thái độ của Luis lúc bị bắt, Anh Tuyết nhận thấy hắn vẫn còn chút lòng tự trọng và trung thành với quốc gia. Cô khuyên Seppou nên giữ lại mạng cho hắn để làm đối trọng, giúp Christine vốn có tính cách mềm yếu có thêm nhân tài quản lý đất nước sau này. Seppou hài lòng khen ngợi sự nhìn xa trông rộng của Anh Tuyết và hứa thưởng cho cô một bữa “Sủi cảo Thăng Long” vào tối nay.


Nửa ngày sau, đoàn xe của Christine cùng các trọng thần cuối cùng cũng đến nơi.

“Ngài Seppou, vô cùng xin lỗi vì đã để ngài phải đợi lâu.” Christine dẫn đầu mọi người hành lễ.

Seppou đưa mắt nhìn về phía Đại trưởng lão Nia – kẻ mang ác ý mạnh nhất. Thông qua “Thế giới chi ngôn”, anh phát hiện trên người bà ta tỏa ra hắc khí ma nhân giống hệt Euroba, nhờ chiếc vòng cổ đặc biệt mà che giấu được hơi thở.

“Ta đang đợi xem cái ‘công đạo’ mà cô nói là gì đây.” Seppou lạnh lùng bỏ lại một câu rồi lướt qua người Christine.

Trên đường trở về vương thành, Seppou thầm quan sát và nhận ra nhiều vấn đề nhức nhối của Tinh Linh quốc: sự phân biệt “nữ tôn nam ti” quá mức, đời sống bình dân cơ cực trong khi quý tộc lại cực kỳ xa hoa.

Đến hoàng cung, sự xa hoa còn lên tới mức lố lăng với hàng trăm viên “Chiếu sáng thạch” đắt giá và ghế ngồi khảm ngọc quý. Ngay cả vương tọa cũng được bố trí hai chiếc song song đầy toan tính.

“Bệ hạ đương nhiên phải ngồi ở đó rồi.” Nia lại một lần nữa lên tiếng thách thức vị thế của Seppou.

“Ồ? Ý ngươi là Christine có vị thế ngang hàng với ta?” Seppou nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy châm biếm.

Christine sợ hãi quát dừng Nia lại. Cô biết rõ địa vị của Seppou là “Tôn thượng”, không ai có quyền ngồi ngang hàng với anh. Nhìn màn kịch lục đục nội bộ này, Seppou nhếch môi hỏi:

“Sao hả Christine, có cần ta giúp một tay không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 84"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly